View Full Version : Đoản thi.
Mai Tín
11-06-2013, 02:42 PM
Ơ hơ cái lão... Duy An
Kìa xem: lão vẫn hiên ngang cuộc đời
Giữa đời ngứa cổ, hót chơi
Cẩm ca một khúc, lại ngồi... lai rai.
An Vi
11-06-2013, 04:53 PM
GÓP
Những nỗi đời ngàn năm có lẻ
Bụi thời gian phủ bám lớp dầy
Cớ chi không đến nơi đây?
Yêu thương gom góp cho ngày thêm vui.
JB. Sĩ Trọng
12-06-2013, 10:18 AM
GÓP
Góp những tiếng vui đời lặng lẽ,
Thời gian bụi phủ vẫn không mờ
Lịch sử ngàn năm trôi quạnh quẽ,
Thuyền tình đọng mãi những trang thơ.
JB.Sĩ Trọng.
Mai Tín
13-06-2013, 05:39 PM
Cóc vàng ôi thấy thiệt dễ thương
Ngồi ngẫm lại ta quá bình thường
Đáy kia vẫn biết sâu thăm thẳm
Giếng cạn nỗi đời ngó tứ phương
Cóc sợ làm sao nỗi đoạn trường
Chờ Đấng Thiên Sai tỏ lòng vương
Mong đến ngày kia Mưa Thần Khí
Chúa giúp nước dâng, cóc lên đường
Bài này xin ghi vào sổ được nè!
JB. Sĩ Trọng
13-06-2013, 08:31 PM
THÁNH TÂM
Yêu con, đau buốt cả trái tim
Chúa thương, trao hết cả nỗi niềm
Âu yếm, dang tay, Người chờ đón...
Kinh cầu vang mãi giữa lặng im
THÁNH TÂM CHÚA
Trái tim Thầy yêu con vô hạn,
Lưỡi đòng đâm ướt đẫm máu Thầy
Thầy đã chết cho tình viên mãn,
Thánh Tâm Thầy, máu lệ con đây !
JB.Sĩ Trọng.
Nasis
10-09-2013, 10:47 AM
NẾU ĐƯỢC
[QUOTE]“Đời là thực thực, ngỡ mơ mơ,”
Chớ để cho ai phải đợi chờ
Nếu được, duyên tình nên thấm lại
Cõi trần thêm đẹp những trang thơ.
Nếu đời đẹp tựa một bài thơ?
Tình mãi trong xanh chữ đợi chờ!
Là hiển vinh đời ngày...sống lại
Đời là như thế? Đời là thơ!
Nasis
JB. Sĩ Trọng
10-09-2013, 02:48 PM
VẪN
Gom góp hoa lòng đem dệt mộng,
Đời là sức sống của hồn thơ
Tiếng khóc, tiếng cười trong gió lộng
Yêu thơ, đời vẫn đẹp như mơ .
JB.Sĩ Trọng.
Duy Nguyen
11-09-2013, 10:55 AM
Lạy Chúa! Đời con trăm vạn nẻo.
Con đường nào? Xin Chúa chỉ cho con.
Để cuối đời không là kẻ đi hoang.
Được Tình Chúa như con thơ ôm Mẹ.
tntttt
12-09-2013, 11:47 AM
BÕ...
Trách nhiệm khó khăn: Bõ đỡ đầu!
Bảo ban, cầu nguyện... khổ gì đâu!
Vậy mà Chúa Nhật này 'đỡ' tiếp...
Xin thánh Gio-an ráng cầu bầu...
ST.
An Vi
12-09-2013, 06:23 PM
BÕ...
Trách nhiệm khó khăn: Bõ đỡ đầu!
Bảo ban, cầu nguyện... khổ gì đâu!
Vậy mà Chúa Nhật này 'đỡ' tiếp...
Xin thánh Gio-an ráng cầu bầu...
ST.
Vui sướng làm sao việc..đỡ đầu
Bảo ban, cầu nguyện... thích gì đâu
Mừng người Chúa Nhật này 'đỡ tiếp'
Lo chuyện đời sau hóa giải sầu.
Duy-an
19-11-2013, 03:34 AM
HOEN...
Thu vàng óng ả ướp dòng thơ,
Vài chiếc lá khô rơi hững hờ...
Giọt mưa bôi xoá con đường cũ.
Lạnh lùng đông đến một giấc mơ.
Duy-an.
An Vi
19-11-2013, 09:16 AM
THU VÀI GIỌT LẠNH!
Thu đến rồi đi chẳng đợi chờ
Vài lời níu giữ chỉ là mơ
Giọt thương rơi rớt con đường cũ
Lạnh ngắt, bâng quơ những hững hờ
Mai Tín
19-11-2013, 10:08 AM
THU PHAI
Vàng rơi ngọn gió cheo leo
Lá khô quét mộng bay vèo qua mau.
Thu đi hẹn gặp thu sau,
Phai vàng một cõi, tìm nhau nơi nào?
Son Doan
19-11-2013, 02:17 PM
Nơi nào Thu chẳng biết nơi nao
Gió Đông bàng bạc biết tìm đâu?
Hoang lạnh con đường mơ bóng cũ
Thu qua Đông hứng một giot sầu
Honesty
19-11-2013, 04:41 PM
THU PHAI
Vàng rơi ngọn gió cheo leo
Lá khô quét mộng bay vèo qua mau.
Thu đi hẹn gặp thu sau,
Phai vàng một cõi, tìm nhau nơi nào?
( Vô đề)
Đừng tìm nhau chốn hư hao
Thuyền đời nghiêng ngữa, sóng trào bể dâu.
Tìm nhau dẫu đến bạc đầu
An thư vụn vỡ, tìm đâu chân tình !
Honesty
Mai Tín
19-11-2013, 07:00 PM
( Vô đề)
Đừng tìm nhau chốn hư hao
Thuyền đời nghiêng ngữa, sóng trào bể dâu.
Tìm nhau dẫu đến bạc đầu
An thư vụn vỡ, tìm đâu chân tình !
Honesty
Hãy tìm nhau chốn hư hao
Đến nghe Tám Mối Phúc nào năm xưa.
Cùng lên đường, dẫu nắng mưa
"Thầy đây, đừng sợ!", lời xưa gọi mời...
Duy-an
20-11-2013, 04:05 AM
THU VÀI GIỌT LẠNH!
Thu đến rồi đi chẳng đợi chờ
Vài lời níu giữ chỉ là mơ
Giọt thương rơi rớt con đường cũ
Lạnh ngắt, bâng quơ những hững hờ
BĂNG...
Thu đi vẫn ngoảnh lại đợi chờ...
Mơ lời níu giữ... Chỉ là mơ...!
Lệ thu rơi rụng đường sầu cũ,
Hoa tuyết lập đông rớt hững hờ.
Duy-an.
Duy-an
20-11-2013, 04:16 AM
THU PHAI
Vàng rơi ngọn gió cheo leo
Lá khô quét mộng bay vèo qua mau.
Thu đi hẹn gặp thu sau,
Phai vàng một cõi, tìm nhau nơi nào?
Thoảng nghe cơn gió thì thào...
Nhân sinh một cõi hư hao phận người.
Cảnh thu lòng khó vui tươi...!
Đời giăng bão tố cợt cười lá xanh...
Duy-an
20-11-2013, 04:24 AM
Nơi nào Thu chẳng biết nơi nao
Gió Đông bàng bạc biết tìm đâu?
Hoang lạnh con đường mơ bóng cũ
Thu qua Đông hứng một giot sầu
TRỌN...
Thu khuất xa rồi, biết nơi nao...?
Băng giá tìm nhau bạc mái đầu!
Vòng tay choàng xiết vòng hư ảo
Tháp cổ mưa bay mấy giọt sầu...
Duy-an.
Duy-an
20-11-2013, 04:32 AM
( Vô đề)
Đừng tìm nhau chốn hư hao
Thuyền đời nghiêng ngữa, sóng trào bể dâu.
Tìm nhau dẫu đến bạc đầu
An thư vụn vỡ, tìm đâu chân tình !
TÌNH...
Nhân gian một cõi vô minh,
Biết đâu bờ bến đò tình mông lung.
Cánh chim mỏi mệt chập chùng...
Vẫn tin mãnh liệt, tín trung: tình người!
Duy-an.
Duy-an
20-11-2013, 04:41 AM
Hãy tìm nhau chốn hư hao
Đến nghe Tám Mối Phúc nào năm xưa.
Cùng lên đường, dẫu nắng mưa
"Thầy đây, đừng sợ!", lời xưa gọi mời...
Sẽ qua bão tố cuộc đời,
Gặp nguồn chân lý chói ngời quang minh.
Yêu như Thầy đã yêu mình...
Mến thương thanh thoát an bình thánh ân.
randoc
22-11-2013, 11:51 AM
Tôi đây chả biết làm thơ
Nhìn lên thấy Chúa, cúi xuống thấy Mẹ Maria
Bao quanh huynh đệ sum vầy
Cùng chung tỷ muội ân cần vuốt ve.
Duy-an
22-01-2014, 07:26 PM
23...
Ông Táo ơi...! Ông Táo ơi...!
Sáng sớm ngày mai ông đi rồi.
Thương con cá chép gầy guộc quá!
Chắc phải Giao Thừa mới đến nơi.
Duy-an.
Duy-an
22-01-2014, 07:31 PM
XA...
Trên đầu trời xanh bát ngát...
Dưới chân cỏ mát như nhung.
Hồn mình bỗng dưng nhòa nhạt,
Guitare từng sợi buông chùng...
Duy-an.
Duy-an
22-01-2014, 07:35 PM
NÓ...
Tết đến, Sài Gòn lạnh gì đâu...!
Đèn đêm, sương tỏa thấy mà rầu.
Co ro đứa bé ngồi bó gối...
Nó không nhà cửa, ở gầm cầu!
Duy-an.
JB. Sĩ Trọng
23-01-2014, 02:59 PM
CHÀO BẠN
Chào bạn, bạn ơi, chào bạn nhé !
Trang thơ ngẫu hứng ở đây rồi
Bao năm chung sống và chia sẻ,
Thỉnh thoảng bạn về gặp lại tôi .
ÔNG TÁO
Ông Táo về trời, ông gặp ai ?
Hình như ông Táo vẫn còn say !
Người ta dâng cúng nhiều hoa quả
Rượu, thịt, xôi, mâm cỗ chất đầy .
THƯƠNG SAO…
Thương sao những mảnh đời cô quạnh,
Đêm ngủ lăn lóc cạnh vỉa hè
Tết đến gia đình ai lửa ấm,
Chuyện trò vui vẻ thỏa thuê ghê ?!
JB.Sĩ Trọng.
Duy-an
17-07-2014, 02:34 AM
NNNN...
Nao nao chốn cũ một nếp nhà...
Não nùng mái dột hạt mưa sa...
Nào ai dựng lại căn chòi cũ...???
Nao nức bên nhau hạt lệ nhòa!
Duy-an.
Duy-an
17-07-2014, 02:46 AM
KHEN...
Tặng anh thợ mộc chỉ đôi câu:
Gióng nhợ hay ghê 'Thẳng mực tàu...'
Hy vọng bệnh nhân mau 'dã tật'...
Thuốc mà! Có phải mật ngọt đâu!
Duy-an.
Mai Tín
17-07-2014, 03:36 PM
Xin phép tác giả An Vi cho tại hạ bình bài thơ trên nhé!
"Hồn thơ hóa cánh chim" phải chăng là tâm tình của những ý nguyện diệu vợi?
Như lời của thi sĩ Sĩ Trọng, đó là "Tình Chúa Trong Con".
Con nhớ có lần Thầy đã cúi xuống và viết.
Thầy viết gì, con không biết,
chỉ biết rằng lời của Thầy đã khắc, đã chạm tận sâu thẳm trái tim con.
Con như kẻ tội đồ, run rẩy, nhỏ bé và sợ hãi trước Thầy,
nhưng Thầy chỉ cần nơi con,
Lòng Yêu, lòng Mến và sự Tín Thác. Tuyệt đối!
Trọn nỗi niềm của đời con,
vẫn không sao sánh ví điều Thầy đã khắc vào tim con.
Yêu thương, chan chứa.
Yêu và Viết,
để khắc ghi một dấu ấn.
Yêu và Viết,
để con thấy Chúa trong từng khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất của cuộc đời.
Cám ơn tác giả An Vi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Nguoi-Dan-Ba-Ngan-Nam-Truoc-Vu-Khanh/ZWZ9FD9C.html
Mai Cồ
17-07-2014, 04:23 PM
Click vào thi mục để đọc thơ,
Chỉ thấy đường link với chữ ngờ.
Ơ hay người nói gì qua ấy,
Nhìn qua chẳng hiểu - bỗng hóa ngơ!
Ngôi Sao
20-07-2014, 09:50 PM
Đứng ngoài chòi thơ chẳng hiểu chi
Hỡi ơi Thi sĩ Người nói gì ?
Mai Tín anh ơi Em hỏi nhỏ
Các Anh đang nói chuyện chi chi ???
Duy-an
23-11-2014, 02:33 AM
MƠ...
Lâu quá, ngứa tay, muốn mần thơ.
Ngặt nỗi lu bu, quá thiếu giờ...
Thèm kiếm tấm tranh lợp lại mái,
Cho cái chòi xưa bớt hoang sơ...
Duy-an.
Duy-an
18-02-2017, 02:53 PM
XƯA...
Năm năm... Về lại mái chòi thơ...
Chốn cũ hoang sơ... Có ai chờ...?
Ai còn...? Ai mất...? Ai xa mãi...?
Một thoáng bâng khuâng...
... dạ thẫn thờ...
Duy-an.
JB. Sĩ Trọng
19-02-2017, 04:06 PM
Lâu rồi mới gặp lại Duy An,
Tớ thấy niềm vui bỗng dâng tràn
Rất tiếc chòi thơ nay vắng vẻ !
Không người ghé lại để tham quan.
JB. Sĩ Trọng
19-02-2017, 06:06 PM
Tớ vẫn còn đây hỡi Duy An,
Vẫn chờ vẫn đợi suốt thời gian
Người thơ đi vắng bao thương nhớ
Một thoáng bâng khuâng, nỗi bàng hoàng !
Duy-an
25-02-2017, 02:03 AM
NGẪM...
Ai dệt áo hoa huệ ngoài đồng...?
Chim trời có gieo, có gặt không?
Vậy đó! Chúa Trời còn chăm sóc.
Làm tôi hai chủ? - Về tay không!
(Lời Chúa CN 8A)
Duy-an.
Duy-an
11-03-2017, 01:55 AM
CHAY.
Địa Đàng hãnh tiến mộng bất thành.
Adam đầu hàng Thú - Lợi - Danh...!
Nay trong hoang địa Ngài đã thắng.
Con người lại được sáng long lanh...
(Suy niệm Lời Chúa CN I MC.A)
Duy-an.
JB. Sĩ Trọng
12-03-2017, 09:31 PM
Nguyên tổ loài người xưa hãnh tiến,
Bất tuân huấn lệnh của Chúa Trời
Tự kiêu là tội đầu nhân loại,
Di truyền con cháu phải mang theo.
Lợi danh, lạc thú chẳng là chi
Chỉ tại con người mãi sân si
Không bỏ được điều mình ham muốn
Nên đành chấp nhận án phân ly.
Đẹp thay Thiên Chúa giàu tình thương
Ngài vẫn còn bao nỗi vấn vương
Con Một Giêsu sai xuống thế,
Gian trần được cứu khỏi tai ương.
JB.Sĩ Trọng.
Duy-an
18-03-2017, 04:49 AM
SÁNG.
Tabor chói loá, Chúa biến hình...
Rạng ngời nhan thánh, rực uy linh.
Lề Luật, Tiên Tri cùng đàm đạo...
...
Nguyện vâng nghe Chúa
trọn tâm tình.
(Suy niệm Lời Chúa CN II MC.A)
Duy-an.
Duy-an
29-03-2017, 09:37 PM
KHÁT.
Cảm ơn cô gái Sa-ma-ri,
Nhờ chị mà tôi đã biết quỳ...
Thật sự tôi khát hay Ngài khát?
Tri ân sứ mạng Được sai đi!
(Suy niệm Lời Chúa CN III MC.A)
Duy-an.
Duy-an
29-03-2017, 09:39 PM
KHAI.
Đau đớn thân con phận mù loà,
Mò mẫm bên hồ Si-lô-a...
Bỗng nhiên con được Ngài khai nhãn,
La-ê-ta-rê. Chúc tụng Cha...
(Suy niệm Lời Chúa CN IV MC.A)
Duy-an.
Duy-an
29-03-2017, 09:41 PM
VUI.
Làng Bê-tha-ni thật thảm sầu.
La-za-rô chết vùi mộ sâu...
Nhưng kìa Chúa đến: Anh sống lại!
Niềm vui oà vỡ từng giọt châu.
(Suy niệm Lời Chúa CN V MC.A)
Duy-an.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.