PDA

View Full Version : Đoản thi.



Trang : [1] 2

Duy-an
05-03-2012, 05:44 PM
Tím.
Màu tím hoa sim thật dịu dàng.
Tím cả thời gian, tím không gian.
Mơ ước đời mình vương sắc tím
Hồn thắm tịnh chay, bớt hoang đàng...
Duy-an.

Duy-an
05-03-2012, 05:53 PM
Xin lỗi.
Một chút buồn vương trên mắt ai
Trằn trọc băn khoăn suốt canh dài.
Người ơi, vạn lần xin lượng thứ,
Dù biết: nỗi đau mãi không phai...
Duy-an.

Duy-an
05-03-2012, 08:23 PM
Buồn.
Nhói buốt hồn ta giọt lệ rơi,
Cánh buồm bé bỏng đã xa rồi...
Chẳng giữ được ai theo dòng chảy.
Nỗi buồn cô quạnh cứ chơi vơi...
Duy-an.

Duy-an
06-03-2012, 06:45 PM
Đêm.
Xe to xe nhỏ vút qua mau...
Lanh lảnh trong đêm tiếng còi chào.
Quên ánh đèn đường luôn toả sáng,
Vô tư phục vụ đến... hư hao!
Duy-an.

Duy-an
12-03-2012, 05:55 PM
Ở lại
Chúa bảo: 'Anh em hãy ra đi...' (Lc 10.3)
Chẳng dép, chẳng bao, chẳng mang gì!
Chúa cũng dặn dò nên ở lại:
'Ở lại trong Thầy', cho đến khi... (Jn 15.4)
Duy-an.

Duy-an
09-05-2012, 04:25 PM
CŨ...

'Lưu bút học trò' đang ở đây,
Lớp bụi thời gian đã phủ dày...
Nhớ nhớ quên quên còn mấy đứa?
Lần giở...
Bụi mù...
Sống mũi cay...

Duy-an.

Duy-an
24-06-2012, 05:41 PM
J.B.

Sinh nhờ Lời Hứa thật uy nghi.
Bố lại lặng thinh chẳng nói gì...
Sống thì rao giảng, làm Phép Rửa;
Chết vì người khác ngốc và si!

Duy-an.
24.06.2012
(Mừng Bổn mạng Thầy J.B. Sĩ Trọng)

JB. Sĩ Trọng
24-06-2012, 06:02 PM
Xin chân thành cảm ơn bạn. Rất tứ tuyệt !( ngắn gọn mà ý nghĩa ). Mình thích đọc những đoản khúc và những bài viết của bạn lắm. Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc !

Êm Đềm
24-06-2012, 07:01 PM
Mạn phép Duy-an và mọi người, Đềm xin được "chen chân" vào chốn này bằng một bài nho nhỏ nhé ! Mừng sinh nhật Gioan Tiền Hô.

Tẩy giả - tiền hô, kẻ mở đường
Ăn năn sám hối hỡi ngàn phương !
Coi thường mạng sống vì chân lý
Hạnh phúc đời sau sẽ tỏ tường.

Êm Đềm.

Duy-an
24-06-2012, 07:59 PM
Mạn phép Duy-an và mọi người, Đềm xin được "chen chân" vào chốn này bằng một bài nho nhỏ nhé ! Mừng sinh nhật Gioan Tiền Hô.

Tẩy giả - tiền hô, kẻ mở đường
Ăn năn sám hối hỡi ngàn phương !
Coi thường mạng sống vì chân lý
Hạnh phúc đời sau sẽ tỏ tường.

Êm Đềm.



Lại có hứng...
Hihihi...

NHẤT.

Anh dũng + bi thương, phận mở đường...
Lời sấm vang rền khắp muôn phương.
Can đảm hy sinh vì chân lý!
'Đệ nhất nam nhân' đã tỏ tường...

Duy-an.

Duy-an
28-06-2012, 12:46 AM
THƯƠNG.

Chẳng hiểu tại sao cứ vấn vương?
Cứ mãi nhớ nhung suốt canh trường!
Bồi hồi trăn trở khi không gặp...
Gia đình Giới trẻ Công Giáo: Thương!

Duy-an.

Mai Tín
28-06-2012, 08:05 PM
Gia đình Giới trẻ Công Giáo: Thương
Làm kẻ lãng tử mãi vấn vương
Bồi hồi trăn trở khi không gặp
Cứ mãi nhớ nhung suốt canh trường!


(Hihi! Bác Duy An cho em ké một tẹo nhá)

Duy-an
28-06-2012, 08:33 PM
Gia đình Giới trẻ Công Giáo: Thương
Làm kẻ lãng tử mãi vấn vương
Bồi hồi trăn trở khi không gặp
Cứ mãi nhớ nhung suốt canh trường!


(Hihi! Bác Duy An cho em ké một tẹo nhá)

Hahaha...
Đã có kẻ chụp được ý định của Duy-an này rồi.
Bài đoản thi THƯƠNG của mình
được cố tình viết để đọc theo 3 cách:
- cách 1: bình thường (thứ tự 4 câu 1-2-3-4)
- cách 2: đảo thứ tự các câu (4-2-3-1)
- cách 3: đảo theo thứ tự khác (4-1-3-2)
như sau:

Cách 1:
Chẳng hiểu tại sao cứ vấn vương?
Cứ mãi nhớ nhung suốt canh trường!
Bồi hồi trăn trở khi không gặp...
Gia đình Giới trẻ Công Giáo: Thương!

Cách 2:
Gia đình Giới trẻ Công Giáo: Thương!
Cứ mãi nhớ nhung suốt canh trường!
Bồi hồi trăn trở khi không gặp...
Chẳng hiểu tại sao cứ vấn vương?

Cách 3:
Gia đình Giới trẻ Công Giáo: Thương!
Chẳng hiểu tại sao cứ vấn vương?
Bồi hồi trăn trở khi không gặp...
Cứ mãi nhớ nhung suốt canh trường!

Nhưng dù sao mình cũng thích cách 1 hơn,
Vì khi đọc 3 câu đầu tiên,
người ta cứ tưởng mình nhớ... người yêu!
Cho đến tận câu cuối cùng mới khoái chí,
phát hiện ra người yêu của mình là...
GIA ĐÌNH GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO !

Duy-an đang cố viết 1 bài mà đảo thứ tự
các từ trong 1 câu (từ từ cuối ngược lên từ đầu)
và cả 4 câu đều như thế,
nhưng chưa thành công.
Và cũng hơi cao vọng:
Định làm 1 bài mà cứ bỏ dần mỗi câu 1 chữ
từ cuối lên đầu, mà làm hông được.
Quê xệ, cụt hứng luôn rồi!
Hìhìhì...

Duy-an.

Duy-an
19-07-2012, 08:43 AM
QUÀ.

Người đã tặng tôi Quả Táo Thơ,
Lựng hương, ngọt lịm đến không ngờ...
Lãng tử, phong trần: A-đam mới
Dìu tôi thanh thoát đến cõi mơ...

Duy-an.

Mai Tín
19-07-2012, 09:57 AM
QUÀ.

Người đã tặng tôi Quả Táo Thơ,
Lựng hương, ngọt lịm đến không ngờ...
Lãng tử, phong trần: A-đam mới
Dìu tôi thanh thoát đến cõi mơ...

Duy-an.


(Cho em ké tí nha bác)

Một Quả Táo Thơ, Người tặng tôi
Lựng hương, ngọt lịm nhất trên đời
Một "A-đam mới", Ơn Cứu Rỗi
Dìu tôi thanh thoát đến Quê Trời

Ngôi Sao
19-07-2012, 12:55 PM
Một Quả Táo Thơ, Người tặng tôi
Lựng hương, ngọt lịm nhất trên đời
Một "A-đam mới", Ơn Cứu Rỗi
Dìu tôi thanh thoát đến Quê Trời
============================
(cho em bon chen vô đây với.hiiiiiiiii )

Một trái Tim Yêu Người tặng tôi
Món quà quý giá nhất trần đời
Yêu Mẹ Yêu Cha thôi chưa đủ
Yêu hết tha nhân " Giê-su " cười.

Duy-an
19-07-2012, 03:28 PM
Ái chà...
Ý tưởng lớn gặp nhau,
mà ý tưởng nhỏ cũng gặp nhau luôn!
Không ngờ GĐGTCG vẫn còn đâu đó
những tài năng bất tử...
Có lẽ Duy-an sẽ dành dụm tiền
mua một ít tole cũ
rồi bắt chước người ta
lấn chiếm lề đường
dựng một cái chòi
trương cái bảng viết tay
nguệch ngoạc 2 chữ 'CHÒI THƠ'
để dành cho 'Khách vãng lai'
và Duy-an nữa,
là những chòi thơ
(chứ chưa phải là 'Nhà Thơ')
cùng nhau tám thơ nhặng xị cho vui.
Sau đó mới kéo ra Tỷ Muội Quán
ngồi đó
vừa nhâm nhi sinh tố
vừa ăn bánh JJ
vừa bình thơ của nhau...
Chắc là vui lắm á!
Chẳng biết có nên không nhỉ?
Hihihi...

Duy-an.

Ngôi Sao
19-07-2012, 04:31 PM
ủng hộ Bác Duy-an một ... tấm tole :))

Mai Tín
19-07-2012, 05:54 PM
Có lẽ Duy-an sẽ dành dụm tiền
mua một ít tole cũ
dựng một cái 'CHÒI THƠ'
để dành cho 'Khách vãng lai'
Sau đó mới kéo ra Tỷ Muội Quán
ngồi đó
vừa nhâm nhi sinh tố
vừa ăn bánh JJ
vừa bình thơ của nhau...
Chắc là vui lắm á!
Chẳng biết có nên không nhỉ?
Hihihi...

Duy-an.

Duy chỉ mình ta chỗ ngã ba
An nhiên nhìn ngắm những người qua
Sơ xài tôn cũ, "Chòi Thơ" lá
Thiên hạ đi qua, cứ gọi "nhà"

Buồn buồn ghé lại Shi-mai quán
Sinh tố cuộc đời, ngọt, chua, cay
Nếm bánh Ji Ji hòa mật ngọt
Đời vui thoảng chốc nơi chốn này

Mai kia trôi về miền xa ấy
Tín trung một cõi, chốn "Chòi Thơ"
Người dưng bỗng nhiên thành huynh đệ
Thơ thẩn cách xa vẫn đợi chờ...

Duy-an
19-07-2012, 07:56 PM
Khừa khừa khừa...
Chỉ cần 2 ý kiến ủng hộ thôi,
đã được tính là số nhiều rồi!
Vậy thì còn chờ gì nữa?
Chỉ với 1 tấm tôn lợp mái
do ngoisaovm cộng góp mở hàng
cũng đã thành cái chòi thơ rồi!
Bốn phía gió lùa cũng kệ,
mà có khi còn hay nữa: mát mẻ!
Cũng không biết chừng,
nhờ gió đưa thơ con nòng nọc
(chưa được thành con cóc)
của chúng ta đi khắp nơi...
Người ta in thành sách
rồi thành 'hiện tượng'
cũng là... ngoài dự kiến!
Mai mốt ai đem tôn tới nữa
thì cái chòi thơ này sẽ rộng ra xíu.
Chỗ ngồi sẽ rộng rãi hơn...
(Như vậy là 'lời kêu gọi' đó nhoa...!)
Trong khi chờ đợi tôn 'ùn ùn kéo tới'
thì bắt đầu bằng ly sinh tố
mà 'ai đó' đã hứa với mình á...
Vừa nhâm nhi, vừa ngẫm nghĩ...
và chuẩn bị khai đao
(So-rì! Khai bút chứ!...)
Hihihi...

NGƯỢC.

Sao lại dại khờ đến ngẩn ngơ?
Ngôi nhà chẳng ở, ở chòi thơ!
Tín thành hai chữ luôn rực sáng.
Mai tiếu đông phong, đóa vàng mơ...


LÁI.
(Anh Anh - Em Em)

Nái lói mời cha cống hiểu kho?
Ngao Sôi cờn chá 'cối tôn rò'!
Min Tái mảng hờ tứ mốt chãm.
Mượi ngòi khiêu hổng: cấu gì đo?

Duy-an.

allihavetogive
19-07-2012, 09:09 PM
Thì ra diễn đàn lắm... "chòi thơ"
Duy-an lão đại đã phất cờ
Mai Tín nhị ca liền phụ họa
Ngôisao hiền đệ cũng vào mơ!

:vuinhon::ye::haha

Mai Tín
19-07-2012, 09:33 PM
LÁI.
Nái lói mời cha cống hiểu kho?
Ngao Sôi cờn chá 'cối tôn rò'!
Min Tái mảng hờ tứ mốt chãm.
Mượi ngòi khiêu hổng: cấu gì đo?

Duy-an.

Nói lái mà chơi có hiểu không?
Ngôi Sao cà chớn "có tôn rồi"
Mai Tín mở hàng tám mốt chữ
Mọi người không hiểu: có gì đâu?

Dan Uy xưng dậy "Chờ Thoi" lá
Min Tái mể mân phó trời chu
Ngao Sôi hơ hẳm mơi tôn múa
"Chờ Thoi" cé lõ sũi đông ve...

Duy-an
19-07-2012, 11:20 PM
MỜI...

Trân trọng, CHÒI THƠ xin kính mời.
Tao nhân mặc khách khắp nơi nơi...
Đoản thi đâu cứ là thơ ngắn!
Thơ gì cũng được, mọi người ơi.

Duy-an.

nguahoangtvt
19-07-2012, 11:35 PM
XIN

Mạn phép "CHÒI CHỦ" xin ít lời,
Vốn dĩ thơ thẩn chẳng ra khơi,
Nhưng nay lại thấy đăm chiêu quá,
Ngựa Hoang cũng muốn "ngắm nhìn đời".

-nguahoangtvt-

Duy-an
19-07-2012, 11:37 PM
Thì ra diễn đàn lắm... "chòi thơ"
Duy-an lão đại đã phất cờ
Mai Tín nhị ca liền phụ họa
Ngôisao hiền đệ cũng vào mơ!

:vuinhon::ye::haha


CỘT.

Bốn cột chòi thơ vững hông ta?
All, An, Mai Tín với Xì-ta...
Mong trời đừng dọa thêm bão tố
Đếm đi đếm lại chỉ còn... ba!
Hahaha...

Duy-an.

Duy-an
19-07-2012, 11:46 PM
XIN

Mạn phép "CHÒI CHỦ" xin ít lời,
Vốn dĩ thơ thẩn chẳng ra khơi,
Nhưng nay lại thấy đăm chiêu quá,
Ngựa Hoang cũng muốn "ngắm nhìn đời".

-nguahoangtvt-

PHÚC.

Quéo-cầm quá bộ ghé... tệ chòi!
Thiệt là diễm phúc quá đi thôi!
Ngựa Hoang vung bút đừng câu nệ.
Bờm Bạc tung thơ khắp lưng trời...

Duy-an.

nguahoangtvt
19-07-2012, 11:57 PM
VUI


Cám ơn Duy An đã tiếp tay,
Chòi thơ đã dựng ngăn nắp đấy,
Ngựa Hoang Bờm Bạc cũng vui lây,
Thi sĩ nhà ta múa sum vầy.

-nguahoangtvt-

Duy-an
20-07-2012, 12:27 AM
VUI


Cám ơn Duy An đã tiếp tay,
Chòi thơ đã dựng ngăn nắp đấy,
Ngựa Hoang Bờm Bạc cũng vui lây,
Thi sĩ nhà ta múa sum vầy.

-nguahoangtvt-


NĂM.

Bàn tay nối kết, ấm bàn tay.
Này Ngũ Hành Sơn đã đủ đầy:
All, An, Sao, Tín, thêm Bờm Bạc
Thấy cũng vui vui, Ngựa Hoang hềy!

Duy-an.

Phù thủy nhỏ
20-07-2012, 12:29 AM
NGÓ

Chòi thơ ngó quanh toàn lão làng
Phù thủy nho nhỏ cũng rón rén
Khe khẽ bước chân nơi rộn ràng
Bắt quàng làm họ chốn người sang.....
:d

Duy-an
20-07-2012, 12:42 AM
NGÓ

Chòi thơ ngó quanh toàn lão làng
Phù thủy nho nhỏ cũng rón rén
Khe khẽ bước chân nơi rộn ràng
Bắt quàng làm họ chốn người sang.....
:d


ÈO...

Sang trọng gì đâu Phù thủy ơi!
Nhỏ xíu xìu xiu... 'lão' gì chời?
Đã đến, cho dù là rón rén...
Mời em vung chổi mấy bài coi!

Duy-an.

Phù thủy nhỏ
20-07-2012, 01:02 AM
CHỔI

Lão đã ngỏ lời em chẳng ngại
Lục quanh xó bếp kiếm gia tài
Chổi cùn chổi rễ chổi gà đây
Vung lên quét sạch...sợ chưa chòi (thơ)
:haha

Mai Tín
20-07-2012, 06:29 AM
CHỔI

Lão đã ngỏ lời em chẳng ngại
Lục quanh xó bếp kiếm gia tài
Chổi cùn chổi rễ chổi gà đây
Vung lên quét sạch...sợ chưa chòi (thơ)
:haha


RÁC

Lỡ rớt hột xoàn nơi xó bếp
Chổi kia vung tít, quét tìm mau...
Ở đời bao nhiêu là thứ "rác"
Chổi sao không quét, trốn đi đâu?

Mai Tín
20-07-2012, 06:33 AM
NĂM.

Bàn tay nối kết, ấm bàn tay.
Này Ngũ Hành Sơn đã đủ đầy:
All, An, Sao, Tín, thêm Bờm Bạc
Thấy cũng vui vui, Ngựa Hoang hềy!

Duy-an.

SÁU

Ngũ Hành rôm rả một "Chòi Thơ"
Thêm Phù Thủy nhỏ thật bất ngờ
Ngũ Hành cư xử sao cho khéo
Không thôi cô ấy giận bây giờ.
Hờ hờ

Mai Tín
20-07-2012, 06:43 AM
MỜI...

Trân trọng, CHÒI THƠ xin kính mời.
Tao nhân mặc khách khắp nơi nơi...
Đoản thi đâu cứ là thơ ngắn!
Thơ gì cũng được, mọi người ơi.

Duy-an.


"Chòi Thơ" trân trọng kính mời
Bà con cô bác...,những người yêu thơ
Thơ con cóc, thơ ngẩn ngơ
Thơ gì cũng được miễn là cười vui

nguahoangtvt
20-07-2012, 07:49 AM
"Chòi Thơ" trân trọng kính mời
Bà con cô bác...,những người yêu thơ
Thơ con cóc, thơ ngẩn ngơ
Thơ gì cũng được miễn là cười vui






Mai Tín sẵn thơ lục bát
Em đây xin được múa hát theo.
Cơ may có lỡ chung kèo,
Ta ngồi tao nhã chèo neo sum vầy.

Duy-an
20-07-2012, 11:26 AM
CHỔI

Lão đã ngỏ lời em chẳng ngại
Lục quanh xó bếp kiếm gia tài
Chổi cùn chổi rễ chổi gà đây
Vung lên quét sạch...sợ chưa chòi (thơ)
:haha


LỤC.

Danh trấn Giang Nam, chẳng tầm thường!
Chòi thơ chào đón Lục Cô Nương...
Chổi Phù thủy nhí không hề nhí!
Cũng sợ nhưng mà thấy... dễ thương.

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 11:30 AM
RÁC

Lỡ rớt hột xoàn nơi xó bếp
Chổi kia vung tít, quét tìm mau...
Ở đời bao nhiêu là thứ "rác"
Chổi sao không quét, trốn đi đâu?


QUÉT.

Hột 'xoàng' hột xĩnh quá trời nà...
Quét nhà ra rác, bói ra ma.
Ngày nào còn rác, thì còn quét!
Nói đại thôi mà! Đúng hông ta?

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 11:37 AM
SÁU

Ngũ Hành rôm rả một "Chòi Thơ"
Thêm Phù Thủy nhỏ thật bất ngờ
Ngũ Hành cư xử sao cho khéo
Không thôi cô ấy giận bây giờ.
Hờ hờ




CỘNG.

Chòi thơ 'khởi nghiệp' với Ngũ hành!
Lục mạch Thần kiếm tiến bộ nhanh...
Dễ thôi: năm với một là sáu!
Cô nương nhí ấy hết... đành hanh!
Hihihi...

Duy-an.

An Vi
20-07-2012, 11:44 AM
MỜI...

Trân trọng, CHÒI THƠ xin kính mời.
Tao nhân mặc khách khắp nơi nơi...
Đoản thi đâu cứ là thơ ngắn!
Thơ gì cũng được, mọi người ơi.

Duy-an.


Thế sự em đây vốn chẳng màng
Chòi thơ - sao tiếng ấy quá vang
Thì nay em đến em chiêm ngắm
Góp sức nơi đây hóa lầu vàng
(Thêm 1 con cóc nhé mọi người) :haha

Mai Tín
20-07-2012, 11:57 AM
Thế sự em đây vốn chẳng màng
Chòi thơ - sao tiếng ấy quá vang
Thì nay em đến em chiêm ngắm
Góp sức nơi đây hóa lầu vàng
(Thêm 1 con cóc nhé mọi người) :haha

Có con là con "cóc vàng"
Vì mê thơ thẩn, nhẹ nhàng bò vô
"Chòi Thơ" đã có hai cô
Tưởng đâu vách lá, hóa ra "Lầu Vàng"

An Vi
20-07-2012, 12:39 PM
Có con là con "cóc vàng"
Vì mê thơ thẩn, nhẹ nhàng bò vô
"Chòi Thơ" đã có hai cô
Tưởng đâu vách lá, hóa ra "Lầu Vàng"




Cóc vàng ôi thấy thiệt dễ thương
Ngồi ngẫm lại ta quá bình thường
Đáy kia vẫn biết sâu thăm thẳm
Giếng cạn nỗi đời ngó tứ phương

Cóc sợ làm sao nỗi đoạn trường
Chờ Đấng Thiên Sai tỏ lòng vương
Mong đến ngày kia Mưa Thần Khí
Chúa giúp nước dâng, cóc lên đường

Duy-an
20-07-2012, 12:44 PM
Thế sự em đây vốn chẳng màng
Chòi thơ - sao tiếng ấy quá vang
Thì nay em đến em chiêm ngắm
Góp sức nơi đây hóa lầu vàng
(Thêm 1 con cóc nhé mọi người) :haha


BẢY.

'Chiêm ngắm' bẳng hăm tám chữ vàng.
Chòi thơ cảm thấy thật vẻ vang...
Làm thêm thơ nữa An Vi nhé!
Ngôi sao thứ bảy của 'Thi Đoàn' (*)

Duy-an.

(*) mạo muội so sánh chòi thơ với Tao Đàn,
một thi đoàn chuyên xướng họa thơ ca
do vua Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495
gồm 28 vị vua quan nho sĩ
(được mệnh danh là 'nhị thập bát tú',
28 vì tinh tú trên bầu trời thi ca Đại Việt).

Duy-an
20-07-2012, 12:53 PM
Cóc vàng ôi thấy thiệt dễ thương
Ngồi ngẫm lại ta quá bình thường
Đáy kia vẫn biết sâu thăm thẳm
Giếng cạn nỗi đời ngó tứ phương

Cóc sợ làm sao nỗi đoạn trường
Chờ Đấng Thiên Sai tỏ lòng vương
Mong đến ngày kia Mưa Thần Khí
Chúa giúp nước dâng, cóc lên đường



CCDT.

Con chỉ là thân cóc xù xì.
Cóc chỉ yêu người, chẳng biết chi!
Dễ gì Thiên Chúa quên con được?
Thương tình, Ngài đến dắt con đi...

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 12:54 PM
CHÒI THƠ




http://no5.upanh.com/b2.s29.d4/00b3aea20a06904bf555c6ad99977ec5_47380695.choithoo k.jpg




Một túp "Chòi Thơ" bé cỏn con
Mấy "nhà thi sĩ" chạy lon ton
Duy An cắp chiếu, tai giắt bút
An Vi hoa hoét, dáng mi nhon

Chàng All ham vui phóng xe tới
Bên kia Mai Tín chống gậy vào
Ngôi Sao bắt tay Ngựa Bờm trắng
Đằng xa tiếng chổi quét ồn ào

"Chòi Thơ" bắt nguồn An "lão đại"
Người đầu hưởng ứng Tín "nhị ca"
Anh All "tặng đất" dựng chòi nhỏ
Cho nên cứ gọi là "đại gia"

Ngôi Sao hăm hở góp tôn cũ
Ngựa Hoang tung tẩy cũng góp thơ
Phù Thủy nhỏ nhí mang chổi tới
An Vi khoái chí cũng nhào vô

"Chòi Thơ" tuy bé, chẳng có to
Đủng đỉnh, giản đơn vẫn đợi chờ
Người qua kẻ lại dừng chân ghé
Góp lại nơi đây một chút thơ

Mai Tín
20-07-2012, 01:23 PM
BẢY.

'Chiêm ngắm' bẳng hăm tám chữ vàng.
Chòi thơ cảm thấy thật vẻ vang...
Làm thêm thơ nữa An Vi nhé!
Ngôi sao thứ bảy của 'Thi Đoàn' (*)

Duy-an.

(*) mạo muội so sánh chòi thơ với Tao Đàn,
một thi đoàn chuyên xướng họa thơ ca
do vua Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495
gồm 28 vị vua quan nho sĩ
(được mệnh danh là 'nhị thập bát tú',
28 vì tinh tú trên bầu trời thi ca Đại Việt).

Ôi, đích thị bác Duy An đã đọc “Tao Đàn nhị thập bát tú” hoặc "Hồng Đức quốc âm thi tập" rồi. Hâm mộ bác quá.

Duy-an
20-07-2012, 01:28 PM
Cha chả là hay! Cha chả là đẹp!
(Vỗ đùi mấy phát rõ mạnh...)
Mai Tín được á!
Thấy 'phái' cái hình ảnh này rồi!
Thiệt tình luôn...
Dễ thương quá đi!...
Ước mong, cái chòi... hay ăn chóng lớn
để chứa đựng và dung nạp thêm nhiều nhiều
những 'bé thơ không áo' (trừ Phù thủy nhí)
Và hy vọng tại nơi này sẽ diễn ra được
3 cuộc thi tài (như đã phác họa với An Vi
một nhân vật có cái tên con trai ngoại quốc,
nếu nói lái theo kiểu Mai Tín: Ivan!)
Hihihi...

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 01:53 PM
CCDT.

Con chỉ là thân cóc xù xì.
Cóc chỉ yêu người, chẳng biết chi!
Dễ gì Thiên Chúa quên con được?
Thương tình, Ngài đến dắt con đi...

Duy-an.



Con xin phép Đức Thánh Trần cho con được viết lại bài "Vịnh con cóc" của ngài ở đây:

Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi,
Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.
Chép miệng nuốt ba con kiến gió,
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.


(Lê Thánh Tông)

Mai Tín
20-07-2012, 01:58 PM
Cha chả là hay! Cha chả là đẹp!
Duy-an.


"Cha chả là đẹp! Cha chả hay!"
"Tao Đàn hội ngộ" chính là đây
Bao nhiêu "ý đời", thơ tung tóe
Cuộc sống được vui có bao ngày?

Duy-an
20-07-2012, 02:15 PM
CHÒI THƠ





http://no5.upanh.com/b2.s29.d4/00b3aea20a06904bf555c6ad99977ec5_47380695.choithoo k.jpg




Một túp "Chòi Thơ" bé cỏn con
Mấy "nhà thi sĩ" chạy lon ton
Duy An cắp chiếu, tai giắt bút
An Vi hoa hoét, dáng mi nhon
...



IVAN.

Hoa hoét An Vi, dáng mi nhon,
Cứ mải cười vui, răng hổng còn!
May quá! mới trồng được một cái
Hoa hòe hoa sói, lại lon ton...!

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 02:21 PM
"Cha chả là đẹp! Cha chả hay!"
"Tao Đàn hội ngộ" chính là đây
Bao nhiêu "ý đời", thơ tung tóe
Cuộc sống được vui có bao ngày?


VUNG.

Vui được bao lâu, có ai hay?
Nên cứ vung thơ tại chốn này.
Thơ nhiều thơ ít vung ra hết...
'Vung thơ quá trán'!
Phải vung ngay!

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 02:24 PM
MIN TÁI

Min mỗ mân mê một mớ mòng
Một mình mơ mộng mãi mỏi mong
Mai mơ một miền màu mỡ mọng
Mãi mãi mừng mừng, mắt "mợ mong" (mộng mơ)

Duy-an
20-07-2012, 02:31 PM
Mai Tín sẵn thơ lục bát
Em đây xin được múa hát theo.
Cơ may có lỡ chung kèo,
Ta ngồi tao nhã chèo neo sum vầy.


VUI.

Ngựa Hoang nay đã chung kèo!
Dạo chơi sườn núi thông reo tháng ngày...
Bốn câu 'sáu chén' (*) thật hay!
Múa may hò hát, vòng tay cho đời.

Duy-an.

(*) Bốn câu 'sáu chén':
là bốn câu thơ lục bát á.
Hìhì...

Mai Tín
20-07-2012, 02:33 PM
VUNG.

Vui được bao lâu, có ai hay?
Nên cứ vung thơ tại chốn này.
Thơ nhiều thơ ít vung ra hết...
'Vung thơ quá trán'!
Phải vung ngay!

Duy-an.

TÓE

Thơ thơ, thẩn thẩn, thơ tứ tung
Tràn thơ tứ tuyệt, tứ tương trung
Thế thái thiện thân tìm thần thú
Tựu trung thanh thoát, tứ thơ trùng

Duy-an
20-07-2012, 02:42 PM
CHÒI THƠ









http://no5.upanh.com/b2.s29.d4/00b3aea20a06904bf555c6ad99977ec5_47380695.choithoo k.jpg




...
Chàng All ham vui phóng xe tới
Bên kia Mai Tín chống gậy vào
Ngôi Sao bắt tay Ngựa Bờm trắng
Đằng xa tiếng chổi quét ồn ào

...












MÙ?

Mai Tín đến chơi, hay trở dzìa?
Mò mẫm gậy cùn, chán thế kia!
Đeo kiếng đen thui. Làm thầy bói?
Kéo lẹ lên đi! Xệ quá kìa...
Ha ha ha...

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 02:51 PM
MÙ?

Mai Tín đến chơi, hay trở dzìa?
Mò mẫm gậy cùn, chán thế kia!
Đeo kiếng đen thui. Làm thầy bói?
Kéo lẹ lên đi! Xệ quá kìa...
Ha ha ha...

Duy-an.


Cuộc đời lắm lúc giả đui mù
Sự đời lắm lúc tối mù u
"Chọc gậy bánh xe" còn chửa ngán
Kiếng đen gậy cùn, chửa chắc ngu!
Huhuhu


Cho 'họa' lại xíu xiu nha Mai Tín!
Hổng chịu thì... hơ hơ...
Cứ để dzậy cho dzui!

Có người đôi lúc giả đui mù...
Sự đời dâu bể tối âm u!
'Chọc gậy bánh xe' còn chưa ngán
Huống hồ kiếng gậy, kiếp phiêu du!
Hù hú hu...

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 02:57 PM
CHÒI THƠ





http://no5.upanh.com/b2.s29.d4/00b3aea20a06904bf555c6ad99977ec5_47380695.choithoo k.jpg




...
Chàng All ham vui phóng xe tới
Bên kia Mai Tín chống gậy vào
Ngôi Sao bắt tay Ngựa Bờm trắng
Đằng xa tiếng chổi quét ồn ào
...



ALL.

Hết sức kiên trì tập chạy xe...
Đại gia khoái chí, cứ toe toe!
Phía trước có đông người lắm đó!
Ba bánh không cần thắng đâu nghe.

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 03:06 PM
CHÒI THƠ






http://no5.upanh.com/b2.s29.d4/00b3aea20a06904bf555c6ad99977ec5_47380695.choithoo k.jpg




Một túp "Chòi Thơ" bé cỏn con
Mấy "nhà thi sĩ" chạy lon ton
Duy An cắp chiếu, tai giắt bút
An Vi hoa hoét, dáng mi nhon







Quần quần, áo áo, chẳng phải lo
Chiếu manh cắp nách, cứ tò ho
Duy An hăm hở chui chòi lá
Mệt mỏi, lăn quay chiếu ngủ khò

Duy-an
20-07-2012, 03:21 PM
CHÒI THƠ





http://no5.upanh.com/b2.s29.d4/00b3aea20a06904bf555c6ad99977ec5_47380695.choithoo k.jpg




...
Chàng All ham vui phóng xe tới
Bên kia Mai Tín chống gậy vào
Ngôi Sao bắt tay Ngựa Bờm trắng
Đằng xa tiếng chổi quét ồn ào
...


ỒN...

Nhỏ kia ăn mặc hổng giống ai...
Người ta trần trụi, diện váy dài!
Cây chổi xíu xiu mà ồn quá!...
Hai bên mái tóc có hai 'quai'!
Hihihi...

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 03:53 PM
LẶNG

Ngoài đường náo nhiệt phận nổi trôi
Chổi khua rên rỉ quét phận đời
Mặc ai la hét, miệng toe toét
Tín đây chỉ biết "nhe nanh" cười

Mai Tín
20-07-2012, 04:02 PM
CHIỀU

Trời chiều chiều
Nắng liêu xiêu
Bàn chân mỏi
Bước cô liêu

Chia vạt nắng
Che hạt mưa
Mờ sương mỏng
Khói tranh thưa

Quán chiều vắng
"Chòi Thơ" thưa
Thầm gọi "Nhớ"
Đã về chưa???

Mai Tín

maria_thtruc
20-07-2012, 04:12 PM
Thanh Trúc em đây nhảy vào "Chòi"
Tiện thể em xin góp vài lời
Đoản thi Duy An mở topic
Mai Tín nhiệt tình "xả" thơ ra
Chổi kia ai cứ xoèn xoẹt quét
Này giấy, này bút với cả thơ
AnVi trầm ngâm câu cú pháp
Lục bát AnVi đã tiếp lời
Lại thêm Ngôisao vào tiếp sức
Ngựahoang em nó cũng nhảy vào
Thêm em, chòi thơ tuy chật tí
Góp vui vài lời chớ chê bai

Mai Tín
20-07-2012, 04:23 PM
Sinh tố ngọt ngon quán Shi-mai
Ăn rồi cứ mãi "mộng liêu trai"
Hớp hồn ánh mắt cô chủ nhỏ
Đen đen, sóng sánh, ánh mi dài.

Duy An thì đòi sinh tố Mít
Mai Tín lại gọi sinh tố Dâu
Mít, Dâu trộn đều, say một chỗ
Cô chủ lỡ nhầm: "Có biết đâu".

An Vi
20-07-2012, 04:37 PM
Thanh Trúc em đây nhảy vào "Chòi"
Tiện thể em xin góp vài lời
Đoản thi Duy An mở topic
Mai Tín nhiệt tình "xả" thơ ra
Chổi kia cứ xoẹt xoẹt quét
Này giấy, này bút với cả thơ
AnVi trầm ngâm câu cú pháp
Lục bát AnVi đã tiếp lời
Lại thêm Ngôisao vào tiếp sức
Ngựahoang em nó cũng nhảy vào
Thêm em, chòi thơ tuy chật tí
Góp vui vài lời chớ chê bai



BÁT

Tôi kể người nghe chuyện ngày xưa
Bát tiên quá hải - bậc chẳng vừa
Ngày nay mới mở thêm chòi lá
Làm thơ 8 vị có biết chưa?

Bọn mình đang sỉ số 8 người nà ^^

Mai Tín
20-07-2012, 04:37 PM


Bóp trán, vò đầu chẳng ra thơ
Thành ra "bí rị", mặt ngơ ngơ
Buồn buồn hí hoáy bàn phím gõ
Thiên hạ đi ngang, tưởng gã khờ.
Hờhờ...

An Vi
20-07-2012, 04:40 PM


Bóp trán, vò đầu chẳng ra thơ
Thành ra "bí rị", mặt ngơ ngơ
Buồn buồn hí hoáy bàn phím gõ
Thiên hạ đi ngang, tưởng gã khờ.
Hờhờ...

Mắt nhắm lại rồi cũng thấy thơ
Thơ ra nhanh quá, chẳng phải chờ
Hân hoan bàn phím, ngồi lốc cốc
Gõ mãi đến khi mắt hóa mờ...

Mai Tín
20-07-2012, 04:45 PM
Mắt nhắm lại rồi cũng thấy thơ
Thơ ra nhanh quá, chẳng phải chờ
Hân hoan bàn phím, ngồi lốc cốc
Gõ mãi đến khi mắt hóa mờ...

Nữ nhi phập phồng một cõi thơ
Đong đưa, phảng phất cứ như mơ
Nỉ non ẩn lời buồn hiu hắt
"Chòi Thơ" ấm áp, đỡ hoang sơ

nguahoangtvt
20-07-2012, 04:51 PM
Bát vị làm thơ tại "chơ thòi"
Ngựa này chẳng biết cách săm soi
Mon men ghé bút sao le lói
Để chiều nay về bớt lẻ loi.

-nguahoangtvt-

nguahoangtvt
20-07-2012, 04:54 PM


Bóp trán, vò đầu chẳng ra thơ
Thành ra "bí rị", mặt ngơ ngơ
Buồn buồn hí hoáy bàn phím gõ
Thiên hạ đi ngang, tưởng gã khờ.
Hờhờ...

Tín ai ti, Ngựa cũng ai ti,
Một người gõ phím, một người ì.
Phải sao cho bõ cùng cân xứng,
Vọt một câu thơ đỡ ngượng ngùng.

An Vi
20-07-2012, 05:01 PM
Bát vị làm thơ tại "chơ thòi"
Ngựa này chẳng biết cách săm soi
Mon men ghé bút sao le lói
Để chiều nay về bớt lẻ loi.

-nguahoangtvt-


Hội ngộ nhau thì có mấy khi
Anh em gặp mặt cũng bởi vì
Mê thơ, yêu Chúa, say bàn phím
Ai đến đây thì... chẳng nỡ đi

Mai Tín
20-07-2012, 05:06 PM
Hội ngộ nhau thì có mấy khi
Anh em gặp mặt cũng bởi vì
Mê thơ, yêu Chúa, say bàn phím
Ai đến đây thì... chẳng nỡ đi

Ai đến đây rồi...chẳng muốn đi
"Chòi Thơ" góp mặt của An Vi
Mê thơ, Yêu Chúa, say bàn phím.
Đời kia, đen bạc chẳng là gì...

An Vi
20-07-2012, 05:14 PM
Ai đến đây rồi...chẳng muốn đi
"Chòi Thơ" góp mặt của An Vi
Mê thơ, Yêu Chúa, say bàn phím.
Đời kia, đen bạc chẳng là gì...

Thế thái nhân tình hãy...bỏ đi
Danh lợi phù hoa có là gì
Nên không tiếp tục trò chơi nữa
Thơ trả tôi về cõi vô vi

Duy-an
20-07-2012, 05:14 PM
BÁT

Tôi kể người nghe chuyện ngày xưa
Bát tiên quá hải - bậc chẳng vừa
Ngày nay mới mở thêm chòi lá
Làm thơ 8 vị có biết chưa?

Bọn mình đang sỉ số 8 người nà ^^




CÒN...

Đừng tưởng đây là chuyện ngày xưa!
Được vô tiên cảnh, thật chẳng vừa...
Mái tôn (hơi nóng) thay chòi lá.
Còn nhiều người nữa! Đã biết chưa?

Duy-an.

Bội phục An Vi với đoản thi BÁT
- Bát vừa là số 8, 8 người, 8 vị tiên!
- Bát cũng còn là... cái bát (chén)
Vì thế bội phục An Vi ở chỗ
sắp xếp câu từ chữ nghĩa
thành hình cái bát ở ngay giữa trang,
lại có cái đế nhỏ nhỏ ở dưới nữa chứ.
Bái phục lắm lắm...

nguahoangtvt
20-07-2012, 05:19 PM
CÒN...

Đừng tưởng đây là chuyện ngày xưa!
Được vô tiên cảnh, thật chẳng vừa...
Mái tôn (hơi nóng) thay chòi lá.
Còn nhiều người nữa! Đã biết chưa?

Duy-an.

Góp mặt ở đây chắc trú mưa?
Nhiều người nghĩ ta chẳng dễ ưa.
Sao không thử ghé làm câu chữ,
Chậm bước chân về chớ thoi đưa.

-nguahoangtvt-

Mai Tín
20-07-2012, 05:21 PM
Thế thái nhân tình hãy...bỏ đi
Danh lợi phù hoa có là gì
Nên không tiếp tục trò chơi nữa
Thơ trả tôi về cõi vô vi

Vô vi - Lão Tử - Đạo Đức Kinh
Gánh nặng cõi trần, cứ coi khinh
"Chén đời" trộn chung điều tốt xấu
Vô vi vẫn vọng Ánh Bình Minh

Ngôi Sao
20-07-2012, 05:26 PM
Bước đến chòi thơ đã xế chiều
Mai Tín mệt mỏi đứng liêu xiêu
Vò đầu Vuốt tóc Thơ chẳng thấy
Nhắm mắt bịt tai viết thơ Liều !

Bỗng đâu chạy đến cô chủ nhỏ
Sinh Tố Shi-mai đầy một giỏ
Mời cả chòi thơ dùng miễn phí
Uống xong Mai Tín liền cười phì !
( Xin lỗi anh Mai Tín xíu xịu xìu xiu )

Mai Tín
20-07-2012, 05:29 PM
Bước đến chòi thơ đã xế chiều
Mai Tín mệt mỏi đứng liêu xiêu
Vò đầu Vuốt tóc Thơ chẳng thấy
Nhắm mắt bịt tai viết thơ Liều !

Bỗng đâu chạy đến cô chủ nhỏ
Sinh Tố Shi-mai đầy một giỏ
Mời cả chòi thơ dùng miễn phí
Uống xong Mai Tín liền cười phì !
( Xin lỗi anh Mai Tín xíu xịu xìu xiu )

Đời vắng tiếng cười. Đời mất vui
"Chòi Thơ" mới dựng giữa "lưng đời"
"Chòi" mới khai trương đông vui quá
Cứ mãi vui đi. Người hỡi Người

Mai Tín
20-07-2012, 05:38 PM
CHIỀU

Trời chiều bóng nắng ngả về tây
Buồn vui xin khép. Xong một ngày
Chắp tay hướng hồn lên với Chúa
Tạ ơn, chúc tụng, mãi đong đầy.

"Chòi Thơ" còn đó niềm lãng đãng
Ngả nghiêng thơ thẩn chứa đầy kho
Nghịch ngợm với đời, tìm vui thú
Chút thơ với Người. Quẳng gánh lo.

(Mai Tín tạm biệt "Chòi Thơ", hết giờ trong công ty rồi. Đi về nhé)

Duy-an
20-07-2012, 07:48 PM
LẶNG

Ngoài đường náo nhiệt phận nổi trôi
Chổi khua rên rỉ quét phận đời
Mặc ai la hét, miệng toe toét
Tín đây chỉ biết "nhe nanh" cười


TỘI...

Múa vuốt nhe nanh... chỉ để cười!
Thôi thì... Hiểu, hiểu: Ấy là vui!...
Chỉ tội Bé-by luôn tay quét.
Mệt toát mồ hôi, bã cả người!

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 07:54 PM
CHIỀU

Trời chiều chiều
Nắng liêu xiêu
Bàn chân mỏi
Bước cô liêu

Chia vạt nắng
Che hạt mưa
Mờ sương mỏng
Khói tranh thưa

Quán chiều vắng
"Chòi Thơ" thưa
Thầm gọi "Nhớ"
Đã về chưa???

Mai Tín


(!)

Chiều...
Mùa thi...
Ve nức nở!
Chòi thơ rộn ràng.
Cứ tưởng mùa xuân sang.

Duy-an.

Thử với dạng thơ bậc thang truyền thống!

Duy-an
20-07-2012, 08:02 PM
Thanh Trúc em đây nhảy vào "Chòi"
Tiện thể em xin góp vài lời
Đoản thi Duy An mở topic
Mai Tín nhiệt tình "xả" thơ ra
Chổi kia cứ xoẹt xoẹt quét
Này giấy, này bút với cả thơ
AnVi trầm ngâm câu cú pháp
Lục bát AnVi đã tiếp lời
Lại thêm Ngôisao vào tiếp sức
Ngựahoang em nó cũng nhảy vào
Thêm em, chòi thơ tuy chật tí
Góp vui vài lời chớ chêu bai

CHÀO.

Xin chào cô chủ Quán Shimai.
Mong sao cô sẽ ghé dài dài...
Chòi nhỏ nhưng mà không chật lắm!
Tha hồ múa bút nhé Cô Hai.

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 08:22 PM
Sinh tố ngọt ngon quán Shi-mai
Ăn rồi cứ mãi "mộng liêu trai"
Hớp hồn ánh mắt cô chủ nhỏ
Đen đen, sóng sánh, ánh mi dài.

Duy An thì đòi sinh tố Mít
Mai Tín lại gọi sinh tố Dâu
Mít, Dâu trộn đều, say một chỗ
Cô chủ lỡ nhầm: "Có biết đâu".


NGHÍA...

Nghe đồn Thanh Trúc rất... liêu trai!
Mắt đen sóng sánh, ánh mi dài...
Vậy thôi, ta hổng thèm dâu, mít.
Chỉ đến Shimai ngắm nghía ai...

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 08:29 PM
Mắt nhắm lại rồi cũng thấy thơ
Thơ ra nhanh quá, chẳng phải chờ
Hân hoan bàn phím, ngồi lốc cốc
Gõ mãi đến khi mắt hóa mờ...


MƠ...

Tối ngủ nằm mơ cũng thấy... thơ!
Bèn bật ngồi lên, cứ thế quờ...
Gối ôm cứ tưởng là bàm phím (!)
Gõ hoài gõ hủy... chín ngón đơ.

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 08:33 PM
(!)

Chiều...
Mùa thi...
Ve nức nở!
Chòi thơ rộn ràng.
Cứ tưởng mùa xuân sang.

Duy-an.

Thử với dạng thơ bậc thang truyền thống!



Đêm...
Tiếng mõ
Khua lốc cốc...
Lệ tràn khóe mi
Cứ ngỡ mình sinh thì.

Mai Tín
20-07-2012, 08:39 PM
THÂN

Tay...
Dang rộng,
Ôm xiết chặt.
Khách lạ, người dưng
Bỗng chốc hóa nên thân.

Duy-an
20-07-2012, 08:40 PM
Tín ai ti, Ngựa cũng ai ti,
Một người gõ phím, một người ì.
Phải sao cho bõ cùng cân xứng,
Vọt một câu thơ đỡ ngượng ngùng.


TI.

Nếu có 'ai ti' tớ cũng ti!
Chẳng biết là chi, cũng sá gì!
Vớt vát đôi câu nhằm ngụy biện.
Mục đích là thêm tiếng cười khì!
Hìhìhì...

Duy-an.

Viết đoản thi này tự nhiên Duy-an chợt nhớ
câu chuyện hài hước có tên là:
'Tu ti tu tu tu tu'. Ở đây có nè:
http://cuoi.xitrum.net/thegioi/2096.html

Duy-an
20-07-2012, 08:58 PM
Thế thái nhân tình hãy...bỏ đi
Danh lợi phù hoa có là gì
Nên không tiếp tục trò chơi nữa
Thơ trả tôi về cõi vô vi


AN VI.

An Vi chứ có phải Vô Vi...?
Vi diệu thế gian có đáng gì!
An nhiên tự tại trong Tình Chúa,
Vi vu Ân Sủng mới toàn tri!

Duy-an.

Duy-an
20-07-2012, 09:25 PM
Bước đến chòi thơ đã xế chiều
Mai Tín mệt mỏi đứng liêu xiêu
Vò đầu Vuốt tóc Thơ chẳng thấy
Nhắm mắt bịt tai viết thơ Liều !
...


LIỀU!

Lần đầu nghe nói đến Thơ Liều!
Giật mình bủn rủn, cứ liêu xiêu...
Bứt tóc vò đầu nên... trọc lóc!
Nhưng mà như thế lại... đáng yêu!

Duy-an.

Mai Tín
20-07-2012, 09:28 PM
LIỀU!

Lần đầu nghe nói đến Thơ Liều!
Giật mình bủn rủn, cứ liêu xiêu...
Bứt tóc vò đầu nên... trọc lóc!
Nhưng mà như thế lại... đáng yêu!

Duy-an.


Trọc lóc là tại tớ...hóa trang
Bình thường thì tớ rất hiên ngang
Từ lúc bước vào "Chòi Thơ" đó
Tự dưng thấy tớ cứ...man man.

Duy-an
23-07-2012, 12:21 AM
Góp mặt ở đây chắc trú mưa?
Nhiều người nghĩ ta chẳng dễ ưa.
Sao không thử ghé làm câu chữ,
Chậm bước chân về chớ thoi đưa.

-nguahoangtvt-


VUI.

Có mưa đâu mà đến trú mưa?
Ai bảo Ngựa Hoang chẳng dễ ưa?
Chòi Thơ là chỗ chơi... xếp chữ!
Hổng vào là tại sợ... chơi thua!

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 12:29 AM


Đêm...
Tiếng mõ
Khua lốc cốc...
Lệ tràn khóe mi
Cứ ngỡ mình sinh thì.

ĐÙA...

Khuya.
Nghịch mõ.
Khua lóc cóc...
Chỉ để dọa mi!
Khóc cái gì? Dậy đi!

Hihihi...

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 12:32 AM
THÂN

Tay...
Dang rộng,
Ôm xiết chặt.
Khách lạ, người dưng
Bỗng chốc hóa nên thân.


TÌNH.

Ôm.
Xiết chặt.
Xa hóa gần.
Lạ trở nên thân.
Cánh tình yêu trắng ngần.

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 12:39 AM
NHẮN.

Có 'kẻ' nhắn tin, bảo: 'Khuya rồi,
Chòi Thơ đóng cửa ngủ đi thôi...'
Trống lốc có cửa đâu mà đóng?
Một giờ: còn sớm! Sớm tinh khôi!

Duy-an.

nguahoangtvt
23-07-2012, 01:00 AM
NHẮN.

Có 'kẻ' nhắn tin, bảo: 'Khuya rồi,
Chòi Thơ đóng cửa ngủ đi thôi...'
Trống lốc có cửa đâu mà đóng?
Một giờ: còn sớm! Sớm tinh khôi!

Duy-an.

ĐÁP

Bạch nhân ngồi thức cảnh đêm thâu,
Buồn bã tình yêu đến bạc đầu?
Dăm ba câu chữ chưa lột tả,
Mắt nhìn ứa lệ ngỏ về đâu.

nguahoangtvt

maria_thtruc
23-07-2012, 08:42 AM
TRẢ

Lệ đắng từng giọt rơi lã chã
Tim đau hay là mắt lệ đau?
Bạch nhân cứ thế âu sầu
Nhìn xa, mênh mông là vũ trụ
Thế thái nhân tình 1 chữ yêu

nguahoangtvt
23-07-2012, 09:12 AM
TRẢ

Lệ đắng từng giọt rơi lã chã
Tim đau hay là mắt lệ đau?
Bạch nhân cứ thế âu sầu
Nhìn xa,mênh mông là vũ trụ
Thế thái nhân tình 1 chữ yêu

TUYẾN

Dẫu đời là một quãng đường dài,
Lắm lúc trải đầy những chông gai.
Ta phải bước xin đừng gục ngã,
Vì ngã rẽ nào cũng có ngày mai!

nguahoangtvt

Duy-an
23-07-2012, 11:15 AM
TUYẾN

Dẫu đời là một quãng đường dài,
Lắm lúc trải đầy những chông gai.
Ta phải bước xin đừng gục ngã,
Vì ngã rẽ nào cũng có ngày mai!

nguahoangtvt


'Ngã rẽ nào cũng có NGÀY MAI'
Ngày mai xán lạn và viết hoa,
hay ngày mai u buồn tăm tối?
Tùy thuộc vào 'bước' hay 'gục ngã' hôm nay.
Cho dẫu đường đời dài thăm thẳm
và lắm chông gai!...

Hay lắm Ngựa Hoang!
'Tuyến' vừa là tên của Bạn,
'Tuyến' còn là một tuyến đường...
Thời gian thăm thẳm,
cuộc đời của mỗi người chỉ là một 'tuyến'
trong cõi mênh mông bao la của thời gian...
Đời ta, đời Tuyến... cũng chỉ là 1 'Tuyến'
rồi sẽ phải 'xuống xe' thôi!
và đi vào ngã rẽ...
Thật là sâu sắc!
Kết bài này rồi đó!

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 11:38 AM
TRẢ

Lệ đắng từng giọt rơi lã chã
Tim đau hay là mắt lệ đau?
Bạch nhân cứ thế âu sầu
Nhìn xa, mênh mông là vũ trụ
Thế thái nhân tình 1 chữ yêu

HẮC...

Đen tóc đen da nên: Hắc nhân!
Suốt đêm cứ đọc, cứ tần ngần...
Thao thức mong ôm choàng vũ trụ.
Nhân tình thế thái cứ phân vân...

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 12:51 PM
EM.

Em bước điềm nhiên không vướng chân!
Mãi vui quên hết chuyện hồng trần...
An nhiên tự tại trong Tình Chúa.
Vi vút tầng không, cánh thiên thần!

Duy-an.

(Dành tặng riêng An Vi,
với câu 1 mở đề của chính em.
Như đã hứa với em,
sẽ làm tặng riêng em một Đoản thi
Đoản thi Em Mãi An Vi!)

An Vi
23-07-2012, 04:55 PM
AN VI.

An Vi chứ có phải Vô Vi...?
Vi diệu thế gian có đáng gì!
An nhiên tự tại trong Tình Chúa,
Vi vu Ân Sủng mới toàn tri!

Duy-an.

TAO NHÂN MẶC KHÁCH

Khách ghé nơi đây chốn nghỉ chân
Mặc kệ đường xa - hóa tình gần
Nhân hòa, địa lợi, thiên thời vận
Tao nhân mặc khách rũ hồng trần

Duy-an
23-07-2012, 05:14 PM
LẶNG...

Chênh chếch bên chòi giọt nắng phai.
Cơn gió chiều nay thoảng gót hài...
Một thoáng trĩu hồn: đêm sắp tới!
Cô lữ độc hành... Chợt nhớ ai...

Duy-an.

An Vi
23-07-2012, 05:22 PM
LẶNG...

Chênh chếch bên chòi giọt nắng phai.
Cơn gió chiều nay thoảng gót hài...
Một thoáng trĩu hồn: đêm sắp tới!
Cô lữ độc hành... Chợt nhớ ai...

Duy-an.

PHIÊU

Mây ở trên đầu, cỏ dưới chân
Phiền muộn, ưu tư chẳng đến gần
Đêm xuống hồn ta thêm vương vấn
Một chút nhạc thêm đậm vị trần

Duy-an
23-07-2012, 05:31 PM
Mây ở trên đầu, cỏ dưới chân
Phiền muộn, ưu tư chẳng đến gần
Đêm xuống hồn ta thêm vương vấn
Một chút nhạc thêm đậm vị trần


NHẠC.

'Mây che trên đầu, nắng trên vai...'
Ảo ảnh còn rơi rớt một vài...
Cho dẫu đêm hè, ngày xuân ấm,
Diệu vợi nhạc lòng khó mờ phai...

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 05:36 PM
ĐỔI...

Nhìn lại, giật mình cái prồ-phai:
'Nghề nghiệp: Kinh doanh' mắc cười hoài!
Còn bán, còn mua gì đâu chứ?
'Phụ hồ'! Nói thẳng, chứ sợ ai?

Duy-an.

An Vi
23-07-2012, 05:37 PM
NHẠC.

'Mây che trên đầu, nắng trên vai...'
Ảo ảnh còn rơi rớt một vài...
Cho dẫu đêm hè, ngày xuân ấm,
Diệu vợi nhạc lòng khó mờ phai...

Duy-an.

ĐỢI

Bóng tối đây rồi, nắng ở đâu?
Màn đêm hay tạo khúc nhạc sầu.
Nắng nghỉ ngơi thôi, mai đến nhé!
Ngày dài không thích đẫm mưa ngâu.

An Vi
23-07-2012, 05:40 PM
ĐỔI...

Nhìn lại, giật mình cái prồ-phai:
'Nghề nghiệp: Kinh doanh' mắc cười hoài!
Còn bán, còn mua gì đâu chứ?
'Phụ hồ'! Nói thẳng, chứ sợ ai?

Duy-an.

Ai đã tạo ra cái prồ-phai?
Tại cái thằng tôi chứ tại ai
Không thích, cứ vô đây mà sửa
Cớ chi ngồi ngó lại cười hoài.

Duy-an
23-07-2012, 05:43 PM
ĐỢI

Bóng tối đây rồi, nắng ở đâu?
Màn đêm hay tạo khúc nhạc sầu.
Nắng nghỉ ngơi thôi, mai đến nhé!
Ngày dài không thích đẫm mưa ngâu.

KHUYÊN...

Hết nắng rồi mưa có gì đâu!
Đêm qua ngày tới, chớ u sầu!
Em ơi 'đợi gió giao mùa' nhé!
Ngày ấy em là... cánh mưa ngâu.

Duy-an.

An Vi
23-07-2012, 05:48 PM
KHUYÊN...

Hết nắng rồi mưa có gì đâu!
Đêm qua ngày tới, chớ u sầu!
Em ơi 'đợi gió giao mùa' nhé!
Sẽ có cho em cánh mưa ngâu.

Duy-an.

LUẬT

Hết mưa là nắng chuyện thường tình
Hết đêm là vọng ánh bình minh
Biết thế nhưng khi "giao mùa" đến
Tim em vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn.

Duy-an
23-07-2012, 05:48 PM
Ai đã tạo ra cái prồ-phai?
Tại cái thằng tôi chứ tại ai
Không thích, cứ vô đây mà sửa
Cớ chi ngồi ngó lại cười hoài.

TUI.

Tui đã tạo ra cái prồ-phai...
Tui cứ cười tui mắc gì ai?
Tui chỉ cười thui, tui hông sửa!
Tui là dzị đó... thích cười hoài...
Hè hè hè...

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 05:51 PM
LUẬT

Hết mưa là nắng chuyện thường tình
Hết đêm là vọng ánh bình minh
Biết thế nhưng khi "giao mùa" đến
Tim em vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn.


THAY...

Thiên nhiên thay áo mới cho mình
Trút bỏ đêm đen, khoác bình minh!
Giao mùa là lúc 'thay đồ' đó!
Người tốt thì không được đứng nhìn!
Hihihi...

Duy-an.

An Vi
23-07-2012, 05:52 PM
TUI.

Tui đã tạo ra cái prồ-phai...
Tui cứ cười tui mắc gì ai?
Tui chỉ cười thui, tui hông sửa!
Tui là dzị đó... thích cười hoài...
Hè hè hè...

Duy-an.


MẶC

Ơ hay Bác nói thế mới tài
Tự than tự vấn, hệ gì ai
Ngó qua ngó lại, ai bên Bác?
Cứ thế cười đi, cả đêm dài.

An Vi
23-07-2012, 05:57 PM
THAY...

Thiên nhiên thay áo mới cho mình
Trút bỏ đêm đen, khoác bình minh!
Giao mùa là lúc 'thay đồ' đó!
Người tốt thì không được đứng nhìn!
Hihihi...

Duy-an.

CẢM

Nhìn
Bằng trái tim
Những gì quý giá
Cảm thấy yêu thương đến lạ
Một ngày dài, dâng hết cho Cha.

Duy-an
23-07-2012, 05:57 PM
MẶC

Ơ hay Bác nói thế mới tài
Tự than tự vấn, hệ gì ai
Ngó qua ngó lại, ai bên Bác?
Cứ thế cười đi, cả đêm dài.


QUẮC...

Tự than tự vấn hồi nào đâu?
Chỉ tự trào thôi, để tiêu sầu!
Ngó tới ngó lui, không ai cả!
Thoải mái mà cười 'quắc cần câu'.

Duy-an.

Duy-an
23-07-2012, 06:19 PM
CẢM

Nhìn
Bằng trái tim
Những gì quý giá
Cảm thấy yêu thương đến lạ
Một ngày dài, dâng hết cho Cha.



DÂNG.

Tuyệt!
Rất tuyệt!
Tuyệt lắm em...
Chợt yêu đến lạ,
Những gì là quý giá
Trong miền thu đông xuân hạ
Cùng dâng hết, trọn vẹn về Cha.

Duy-an.

Mai Tín
23-07-2012, 06:48 PM
CẢM

Nhìn
Bằng trái tim
Những gì quý giá
Cảm thấy yêu thương đến lạ
Một ngày dài, dâng hết cho Cha.


TỦI
Nghe
Tiếng ầu ơ,
Mẹ run tay võng.
Đời đong đưa tiếng ru...
Mỏi mòn trông chẳng thấy bóng cha?

Duy-an
23-07-2012, 11:44 PM
'AO'

Mới có Thứ Hai đã choáng rồi!
Còn năm ngày nữa chắc đứt hơi.
Chúa Nhật phóng xe mà thở dốc.
Out khỏi trần gian mới khỏe thôi!

Duy-an.

An Vi
24-07-2012, 08:59 AM
'AO'

Mới có Thứ Hai đã choáng rồi!
Còn năm ngày nữa chắc đứt hơi.
Chúa Nhật phóng xe mà thở dốc.
Out khỏi trần gian mới khỏe thôi!

Duy-an.

THIỀN

Thời giờ như ngựa chạy tên bay
Thoắt cái sẽ qua hết ngày dài
Thả lỏng tinh thần cho thư thái
Ta vui chờ đợi đến ngày mai.

An Vi
24-07-2012, 09:07 AM
TỦI
Nghe
Tiếng ầu ơ,
Mẹ run tay võng.
Đời đong đưa tiếng ru...
Mỏi mòn trông chẳng thấy bóng cha?

ĐÓN

Im
Nghe thật rõ
Những âm vang tinh tế
Của từng điều răn con giữ
Cha ở bên con tự thuở nào

Duy-an
24-07-2012, 11:33 AM
ĐÓN

Im
Nghe thật rõ
Những âm vang tinh tế
Của từng điều răn con giữ
Cha ở bên con tự thuở nào

SỐNG.

'Giữ'
là sống!
Những giới răn.
Nấc thang thanh âm
Giữa bộn bề xao động...
Với khao khát, với ước mong
Cha và con mãi mãi kề lòng!...

Duy-an.

Duy-an
24-07-2012, 11:40 AM
NHẸ

Thời giờ như ngựa chạy tên bay
Thoắt cái sẽ qua hết ngày dài
Thả lỏng tinh thần cho thư thái
Ta vui chờ đợi đến ngày mai.

THOẢNG...

Thời gian vụt thoáng bóng câu.
Thế nhân sao nỡ gieo sầu cho nhau?
Trái tim lỡ đặt lên đầu!...
Trăm năm một thuở bể dâu cõi hồn.

Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
26-07-2012, 06:58 PM
Cảm( An Vi ), Dâng( Duy An ), Tủi(Mai Tín ),Đón( An Vi ), Sống(Duy An )...Tất cả đều rất tuyệt! JB hoàn toàn bái phục.

Mai Tín
27-07-2012, 06:37 AM
Cảm( An Vi ), Dâng( Duy An ), Tủi(Mai Tín ),Đón( An Vi ), Sống(Duy An )...Tất cả đều rất tuyệt! JB hoàn toàn bái phục.

TÂM ĐẦU

Đã cảm cái nghĩa của nhau
Chỉ xin hai chữ "tâm đầu" mà thôi
Dẫu rằng sống ở đôi nơi
Chỉ xin hai chữ mà thôi: "tâm đầu"...

Duy-an
27-07-2012, 07:33 PM
CHÚT...

Một chút đâu đây thoảng hương quỳnh,
Một chút nụ cười chúm chím xinh...
Một chút yêu thương, một chút nhớ,
Một chút giọt chiều nắng lung linh...

Duy-an.

cattrang
28-07-2012, 07:26 AM
NHỚ...

Nhớ cái hôn mỗi chiều nắng tắt
Nhớ nụ cười xinh, nhớ tiếng yêu
Nhớ cả vòng tay xiết ân tình
Nhớ ánh mắt trong tình thắm thiết...

cattrang (tập tành làm thơ :d)

Ngôi Sao
28-07-2012, 09:47 AM
Vui...
Chòi Thơ thêm người thêm đông vui
Chào Mừng Cát Trắng ghé đến chơi
Góp thêm chút nắng thêm chút gió
Mãi mãi nơi đây rộn tiếng cười

Mai Tín
28-07-2012, 10:11 AM
DUY AN



Chòi thơ hãy bình lựng cho "lão xe đạp" Duy An nào!!!
(Nhìn giống CoYo hem?)



http://np7.upanh.com/b3.s28.d1/55cc9b2cf5ae2657a628068fe2294c6d_47612117.duyan1.j pg

JB. Sĩ Trọng
28-07-2012, 11:34 AM
ĐI THOẢNG ĐOẢN THI.


Đoản thi đi thoảng những sắc hương
Thắm đượm từ trong chính cõi hồn
Ban tặng cho đời bao ý nghĩa,
Thơ tình thắp sáng lửa yêu thương.

Đoản thi đi thoảng một trời yêu,
Tìm kiếm trăng sao đẹp mỹ miều
Nhặt lấy mây hồng bay lơ lửng,
Đem về quê mẹ dệt và thêu...

Đoản thi đi thoảng một mùi thơm
Tỏa ngát bên trong tận đáy hồn
Chia sẻ với đời thêm thú vị,
Bao người xích lại được gần hơn .

Đoản thi đi thoảng thoảng thiền thơ
Nét đẹp lung linh chẳng bụi mờ
Thi sĩ thả hồn theo cảm xúc,
Vừa hư vừa thực lại vừa mơ.

Đoản thi đi thoảng một miền say
Yêu Chúa, yêu ai cũng tỏ bày
Chòi trọ bên đời mời khách ghé
Mỗi người mỗi vẻ: MỚI và HAY.


JB.Sĩ Trọng.

Duy-an
29-07-2012, 02:22 AM
NHỚ...

Nhớ cái hôn mỗi chiều nắng tắt
Nhớ nụ cười xinh, nhớ tiếng yêu
Nhớ cả vòng tay xiết ân tình
Nhớ ánh mắt trong tình thắm thiết...

cattrang (tập tành làm thơ :d)




No.9

E hèm!... Choáng ngợp quá đi thôi,
Giới thiệu Nàng Thơ 'trước số mười'!
Mang đến Chòi Thơ ngàn nỗi NHỚ...
Chào mừng Bạn nhé cattrang ơi!

Duy-an.

Duy-an
29-07-2012, 02:28 AM
Vui...
Chòi Thơ thêm người thêm đông vui
Chào Mừng Cát Trắng ghé đến chơi
Góp thêm chút nắng thêm chút gió
Mãi mãi nơi đây rộn tiếng cười

RỘN

Chòi Thơ đã được chín người rồi!
Thật là thích thú quá đi thôi...
Tấm tôn may mắn ngôi sao nhỉ!
Nắng gió rộn ràng tiếng cười vui.

Duy-an.

Duy-an
29-07-2012, 02:34 AM
DUY AN




Chòi thơ hãy bình lựng cho "lão xe đạp" Duy An nào!!!
(Nhìn giống CoYo hem?)




http://np7.upanh.com/b3.s28.d1/55cc9b2cf5ae2657a628068fe2294c6d_47612117.duyan1.j pg


ĐE...

Ngẫm xem 'thế sự' bạc như vôi (!)
Duy-an đã tậu 'xế điếc' rồi...
Vậy mà có kẻ chưa đổi nick!
Cha chả! Phen này phải 'xử' thôi...

Duy-an.

Duy-an
29-07-2012, 02:42 AM
ĐI THOẢNG ĐOẢN THI.


Đoản thi đi thoảng những sắc hương
Thắm đượm từ trong chính cõi hồn
Ban tặng cho đời bao ý nghĩa,
Thơ tình thắp sáng lửa yêu thương.

Đoản thi đi thoảng một trời yêu,
Tìm kiếm trăng sao đẹp mỹ miều
Nhặt lấy mây hồng bay lơ lửng,
Đem về quê mẹ dệt và thêu...

Đoản thi đi thoảng một mùi thơm
Tỏa ngát bên trong tận đáy hồn
Chia sẻ với đời thêm thú vị,
Bao người xích lại được gần hơn .

Đoản thi đi thoảng thoảng thiền thơ
Nét đẹp lung linh chẳng bụi mờ
Thi sĩ thả hồn theo cảm xúc,
Vừa hư vừa thực lại vừa mơ.

Đoản thi đi thoảng một miền say
Yêu Chúa, yêu ai cũng tỏ bày
Chòi trọ bên đời mời khách ghé
Mỗi người mỗi vẻ: MỚI và HAY.


JB.Sĩ Trọng.

ĐTĐT

Đoản Thi Đi Thoảng giữa tình thân
Thi phú giúp nhau xích lại gần...
Đi giữa bao la miền cảm xúc,
Thoảng hương hạnh phúc đến bâng khuâng...

Duy-an.

Duy-an
29-07-2012, 02:45 AM
DUY AN




Chòi thơ hãy bình lựng cho "lão xe đạp" Duy An nào!!!
(Nhìn giống CoYo hem?)




http://np7.upanh.com/b3.s28.d1/55cc9b2cf5ae2657a628068fe2294c6d_47612117.duyan1.j pg



OAI...

Cái poọc-ba-ga một hũ thơ...
Kiểu dáng chiếc xe lạ bất ngờ!
Lên dốc vượt đèo, đâu có ngán!
Coyo có được mấy cua-rơ ???
Hơhơhơ...

Duy-an.

Duy-an
29-07-2012, 03:18 AM
TRƯỞNG

Mạn phép Zi-Bê (*), Bác là mười!
Số tròn số đẹp, cực kỳ tươi...
Xin Bác dẫn đầu đàn em nhỏ
Nâng cấp Chòi Thơ với tiếng cười.

Nhé Bác!

(*) Zi-Bê: JB.
tức là Thầy JB.Sĩ Trọng.

Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
29-07-2012, 08:47 PM
Duy An này rõ thật thông minh
Thơ viết mênh mang nét trữ tình
Chơi chữ tỏ ra rất tài nghệ
Câu từ đối đáp lại quá nhanh !


JB.Sĩ Trọng rất thán phục các bạn.

Duy-an
30-07-2012, 01:13 PM
Duy An này rõ thật thông minh
Thơ viết mênh mang nét trữ tình
Chơi chữ tỏ ra rất tài nghệ
Câu từ đối đáp lại quá nhanh !


JB.Sĩ Trọng rất thán phục các bạn.


MEN.

Chỉ vui là chính 'Bác Sĩ' ơi.
Vui trong Tình Chúa quá tuyệt vời.
Thơ thẩn chẳng qua là phương tiện
Để ướp vào đời chút 'men' thôi.

Duy-an.

Duy-an
30-07-2012, 11:37 PM
Học đòi.

Có người rón rén đến... cõi mơ.
Dừng bước bâng khuâng đứng hàng giờ
Trước cổng 'Chòi Thơ' trang trọng quá
Thật thà gõ cửa đòi... 'mần' thơ!

Nasis_ 30.7.2012


MỜI.

'Người thứ mười một' (*) đến... cõi mơ.
Thương lắm! Sao em đứng hàng giờ?
Chòi Thơ đón khách trang trọng quá
Chỗ của em đây! Cứ... 'mần' thơ!
---------------------------------
(*) Liên tưởng đến dụ ngôn
thợ làm vườn nho Chúa Giêsu kể
trong Mt 20.1-16.
Người bắt đầu làm vườn nho
vào giờ thứ mười một.

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
31-07-2012, 09:36 AM
Được không?

Tường Vy cánh mỏng thong dong
Một cơn gió thoảng tầng không xạc xào.
Buồn tênh cho phận má đào
Chòi Thơ vẫy gọi... có vào được không?

JB. Sĩ Trọng
31-07-2012, 09:48 AM
MEN.

Chỉ vui là chính 'Bác Sĩ' ơi.
Vui trong Tình Chúa quá tuyệt vời.
Thơ thẩn chẳng qua là phương tiện
Để ướp vào đời chút 'men' thôi.

Duy-an.
VUI CẢM ƠN.

Đúng là vui quá sá đi thôi,
Sức khỏe tăng thêm được nữa rồi!
Cảm ơn bạn đời-Cảm ơn Chúa,
Mình hòa nhịp thở, tiếng cười tươi.

Chúa cho thơ để làm phương tiện
Cùng sẻ chia nhau những ý lời
Ca ngợi tình Ngài như sông biển
Ngàn đời, muôn thuở vẫn không vơi.


JB. Sĩ Trọng.

Đỗ Tường Vy
31-07-2012, 12:51 PM
Chúa cho thơ để làm phương tiện
Cùng sẻ chia nhau những ý lời
Ca ngợi tình Ngài như sông biển
Ngàn đời, muôn thuở vẫn không vơi.


JB. Sĩ Trọng.


Vơi!?

Dẫu biết 'chen ngang' không được tiện!
'Tường Vy mỏng mảnh' có đôi lời
Chòi Thơ góp chút tình sông biển...
Thánh hoá Ý- Lời đừng có vơi!

Mai Tín
31-07-2012, 04:33 PM
Vơi!?

Dẫu biết 'chen ngang' không được tiện!
'Tường Vy mỏng mảnh' có đôi lời
Chòi Thơ góp chút tình sông biển...
Thánh hoá Ý- Lời đừng có vơi!

Chen ngang một đóa Tường Vy
Mỏng manh hương sắc có gì cho nhau?
Tình thơ ý hợp tâm đầu
Khi "cho" là "nhận", ví dầu đầy vơi

Đỗ Tường Vy
31-07-2012, 05:21 PM
Chen ngang một đóa Tường Vy
Mỏng manh hương sắc có gì cho nhau?
Tình thơ ý hợp tâm đầu
Khi "cho" là "nhận", ví dầu đầy vơi




Mỏng.

Giữa trời một đoá Tường Vy
Mỏng manh hương sắc có gì cao sang!
Tình thơ ý hợp chứa chan
Tôn ty trật tự diễn đàn hoà ca.

Duy-an
31-07-2012, 07:22 PM
Cảm ơn.

Cảm ơn 'Chòi Chủ' nhận vào thơ.
Cố công chờ đợi đứng hàng giờ...
Âu yếm mời vào trang trọng quá!
Kẻ hèn 'mười một' ngỡ mình mơ.

31-7-2012_Nasis

DỆT.

Chủ khách gì đâu! Cứ... mần thơ!
Bõ công e thẹn đứng hàng giờ...
Nasis dường như... bẽn lẽn quá!
Em cứ dệt đi, thơ mộng mơ...

Duy-an.

Duy-an
31-07-2012, 07:32 PM
Được không?

Tường Vy cánh mỏng thong dong
Một cơn gió thoảng tầng không xạc xào.
Buồn tênh cho phận má đào
Chòi Thơ vẫy gọi... có vào được không?



ĐƯỢC.

Chắp đôi cánh mỏng thong dong
Lượn bay trong gió tầng không xạc xào.
Yêu sao những cánh hoa đào!
Dù chưa kịp gọi vẫn vào chung vui!

Duy-an.

Duy-an
31-07-2012, 07:36 PM
VUI CẢM ƠN.

Đúng là vui quá sá đi thôi,
Sức khỏe tăng thêm được nữa rồi!
Cảm ơn bạn đời-Cảm ơn Chúa,
Mình hòa nhịp thở, tiếng cười tươi.

Chúa cho thơ để làm phương tiện
Cùng sẻ chia nhau những ý lời
Ca ngợi tình Ngài như sông biển
Ngàn đời, muôn thuở vẫn không vơi.


JB. Sĩ Trọng.


TẠ.

Tạ ơn tình Chúa bao la.
Tạ ơn em đã cùng ta vào đời.
Tạ ơn mặt đất, bầu trời.
Tạ ơn tất cả những người xung quanh!

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
31-07-2012, 08:15 PM
ĐƯỢC.

Chắp đôi cánh mỏng thong dong
Lượn bay trong gió tầng không xạc xào.
Yêu sao những cánh hoa đào!
Dù chưa kịp gọi vẫn vào cho vui!

Duy-an.


Dời.

Vui như chưa được từng vui
Tầng không chấp cánh em tui vào đời!
Dù chưa ngỏ ý cùng lời
Chòi Thơ quyến rũ khó dời gót sen.

Đỗ Tường Vy
31-07-2012, 08:22 PM
TẠ.

Tạ ơn tình Chúa bao la.
Tạ ơn em đã cùng ta vào đời.
Tạ ơn mặt đất, bầu trời.
Tạ ơn tất cả những người xung quanh!

Duy-an.


Cảm.

Tạ ơn Thiên Chúa lòng lành
Tạ ơn sầu khổ 'nhiệt thành' trao ban.
Tạ ơn cơ hội ngàn vàng
Tạ ơn khuất phục vẻ vang Danh Ngài!

Duy-an
31-07-2012, 11:52 PM
Vơi!?

Dẫu biết 'chen ngang' không được tiện!
'Tường Vy mỏng mảnh' có đôi lời
Chòi Thơ góp chút tình sông biển...
Thánh hoá Ý- Lời đừng có vơi!

ĐÓN.

Chen ngang cộng góp chút tình thơ!
Lời - Ý không vơi, đẹp thẫn thờ...
Mời bạn Tường Vy cùng xướng họa.
Chòi Thơ hân hạnh đón Nàng Thơ.

Duy-an.

Duy-an
01-08-2012, 12:02 AM
Mỏng.

Giữa trời một đoá Tường Vy
Mỏng manh hương sắc có gì cao sang!
Tình thơ ý hợp chứa chan
Tôn ty trật tự diễn đàn hoà ca.



CÙNG.

Tường Vy một đóa cao sang,
Lung linh hương sắc ngỡ ngàng khách thơ.
Mong sao hoa chớ hững hờ,
Bỏ qua khách sáo, cùng mơ chung niềm.

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
01-08-2012, 07:17 AM
CÙNG.

Tường Vy một đóa cao sang,
Lung linh hương sắc ngỡ ngàng khách thơ.
Mong sao hoa chớ hững hờ,
Bỏ qua khách sáo, cùng mơ chung niềm.

Duy-an.


Dấn bước

Nỗi niềm dấn bước xênh xang
Ngổn ngang mộng ước khẽ khàng tình thơ!
Mong sao người chớ hững hờ
Chòi Thơ thanh nhã đơn sơ gọi mời.

Tường Vy

Duy-an
01-08-2012, 10:01 AM
Chen ngang một đóa Tường Vy
Mỏng manh hương sắc có gì cho nhau?
Tình thơ ý hợp tâm đầu
Khi "cho" là "nhận", ví dầu đầy vơi



ĐÓA.

Tường Vy một đóa tươi xinh,
Mang theo trọn vẹn chân tình cho nhau.
Luôn luôn ý hợp tâm đầu,
Để 'cho' và 'nhận' thắm màu yêu thương.

Duy-an.

Duy-an
01-08-2012, 10:06 AM
Dời.

Vui như chưa được từng vui
Tầng không chấp cánh em tui vào đời!
Dù chưa ngỏ ý cùng lời
Chòi Thơ quyến rũ khó dời gót sen.


VUI

Em vui, Chòi cũng thấy vui.
Chòi Thơ cùng với em tui vào đời.
Yêu thương chẳng nói nên lời
Thiên cung chào đón rạng ngời gót sen.

Duy-an.

Duy-an
01-08-2012, 10:14 AM
Một chút mơ!

Nasis từ lâu đã 'nghía' thơ
Bỏ công rèn giũa cho kịp giờ...
'Chòi Thơ' sừng sững uy nghi quá!
Bẽn lẽn gì đâu... một chút mơ!

31-7-2012_Nasis


NAIL.

Yêu sao cô bé thích 'giũa' thơ!
Từng câu từng chữ giũa hàng giờ.
Chăm chút còn hơn là làm móng!
Thơ vút ngón ngà, đẹp như mơ!

Duy-an.

Duy-an
01-08-2012, 10:33 AM
Dấn bước

Nỗi niềm dấn bước xênh xang
Ngổn ngang mộng ước khẽ khàng tình thơ!
Mong sao người chớ hững hờ
Chòi Thơ thanh nhã đơn sơ gọi mời.

Tường Vy


VẪY.

Chòi Thơ rộng mở thênh thang
Không phên không vách khẽ khàng chào thơ
Khách thơ xin chớ hững hờ...
Ý thơ vẫy gọi, tình thơ đón mời...

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
01-08-2012, 11:18 AM
ĐÓA.

Tường Vy một đóa tươi xinh,
Mang theo trọn vẹn chân tình cho nhau.
Luôn luôn ý hợp tâm đầu,
Để 'cho' và 'nhận' thắm màu yêu thương.

Duy-an.


Ân tình

Yêu như Chúa đã yêu thương
Dùng con khí cụ bình thường cho nhau.
Trăm năm tóc có bạc màu
Ân tình ai nhớ thuở vào Chòi Thơ?

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
01-08-2012, 11:23 AM
VUI

Em vui, Chòi cũng thấy vui.
Chòi Thơ cùng với em tui vào đời.
Yêu thương chẳng nói nên lời
Thiên cung chào đón rạng ngời gót sen.

Duy-an.


Sống

Dẫu đời còn lắm bon chen
Vào đây chiêm niệm niềm tin cùng người!
Chòi Thơ tấu khúc tuyệt vời
Xa gần náo nức sống đời trung trinh!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
01-08-2012, 11:35 AM
VẪY.

Chòi Thơ rộng mở thênh thang
Không phên không vách khẽ khàng chào thơ
Khách thơ xin chớ hững hờ...
Ý thơ vẫy gọi, tình thơ đón mời...

Duy-an.


Nâng

Tình thơ nhẹ bổng lan man
Khẽ khàng chấp cánh xênh xang đợi chờ!
Diều mong gió chẳng hững hờ
Nâng cung đời lộng bến bờ ước mong.

Tường Vy

Duy-an
01-08-2012, 12:00 PM
Ân tình

Yêu như Chúa đã yêu thương
Dùng con khí cụ bình thường cho nhau.
Trăm năm tóc có bạc màu
Ân tình ai nhớ thuở vào Chòi Thơ?

Tường Vy


KẾT.

Yêu thương vẫn mãi yêu thương
Sẻ chia cuộc sống đời thường cho nhau.
Dẫu cho chỉ thắm phai màu.
Vẫn luôn kết chặt người vào Chòi Thơ.

Duy-an.

Duy-an
01-08-2012, 12:08 PM
1.
Em vui, Chòi cũng thấy vui.
Chòi Thơ cùng với em tui vào đời.
Yêu thương chẳng nói nên lời
Thiên cung chào đón rạng ngời gót sen.

2.
Dẫu đời còn lắm bon chen
Vào đây chiêm niệm niềm tin cùng người!
Chòi Thơ tấu khúc tuyệt vời
Xa gần náo nức sống đời trung trinh!

3.
Không ai chỉ sống cho mình
Yêu thương chia sẻ, ân tình đầy vơi.
Mong sao thi khúc tuyệt vời,
Giúp nhau cùng sống một đời thương yêu.

Duy-an
01-08-2012, 12:17 PM
Nâng

Tình thơ nhẹ bổng lan man
Khẽ khàng chấp cánh xênh xang đợi chờ!
Diều mong gió chẳng hững hờ
Nâng cung đời lộng bến bờ ước mong.

Tường Vy

VỌNG

Tình thơ chắp cánh miên man
Đưa Chòi Thơ đến mênh mang đợi chờ.
Khách thơ sẽ hết hững hờ...
Cánh diều ngưỡng vọng bến bờ ước mong!

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
01-08-2012, 12:49 PM
[QUOTE=Duy-an;17368]
1.
Em vui, Chòi cũng thấy vui.
Chòi Thơ cùng với em tui vào đời.
Yêu thương chẳng nói nên lời
Thiên cung chào đón rạng ngời gót sen.

2.
Dẫu đời còn lắm bon chen
Vào đây chiêm niệm niềm tin cùng người!
Chòi Thơ tấu khúc tuyệt vời
Xa gần náo nức sống đời trung trinh!

3.
Không ai chỉ sống cho mình
Yêu thương chia sẻ, ân tình đầy vơi.
Mong sao thi khúc tuyệt vời,
Giúp nhau cùng sống một đời thương yêu.

4.
Cho đời hết nỗi cô liêu
Chòi Thơ rạng rỡ dặt dìu tiếng ca.
Sáng, trưa rồi đến chiều tà...
Hợp hoan thi khúc an hoà sắt son!

An-Vy

Mai Tín
01-08-2012, 01:27 PM
...!


Tường Vy cánh mỏng thong dong
Một cơn gió thoảng tầng không xạc xào.
Buồn tênh cho phận má đào
Chòi Thơ vẫy gọi... có vào được không?

Chắp đôi cánh mỏng thong dong
Lượn bay trong gió tầng không xạc xào.
Yêu sao những cánh hoa đào!
Dù chưa kịp gọi vẫn vào chung vui!

Vui như chưa được từng vui
Tầng không chấp cánh em tui vào đời!
Dù chưa ngỏ ý cùng lời
Chòi Thơ quyến rũ khó dời gót sen.

Hồn thơ nhẹ bước bên thềm
Chút hương, chút sắc, lay êm hồn người
Chòi Thơ vang rộn tiếng cười
Xóa "niềm", xóa "nỗi", xóa đời bon chen

Xóa giận hờn, xóa nhỏ nhen
Xóa ghen, xóa giận, xóa hèn, xóa tham...

...Chỉ đọng lại chút dư âm
Thơ như kinh nguyện..., âm trầm..., trao đưa...

(Tín An Vy)

Duy-an
02-08-2012, 10:56 PM
Y

Tính đi tính lại, hai tuần rồi...
Chòi Thơ vừa khéo chẵn sáu đôi.
Sáu Nam sáu Nữ, vừa y... tá!
Thơ quá trời thơ, đọc đã đời!...

Duy-an.

An Vi
03-08-2012, 08:43 AM
Y

Tính đi tính lại, hai tuần rồi...
Chòi Thơ vừa khéo chẵn sáu đôi.
Sáu Nam sáu Nữ, vừa y... tá!
Thơ quá trời thơ, đọc đã đời!...

Duy-an.

YCTV

Yêu thơ cũng được hai tuần rồi
Chúa thương nên ý vẫn cứ trôi
Ta say sưa sống trong lòng Mến
Viết thơ bỗng chốc hóa ươm chồi.

Đỗ Tường Vy
03-08-2012, 03:57 PM
YCTV

Yêu thơ cũng được hai tuần rồi
Chúa thương nên ý vẫn cứ trôi
Ta say sưa sống trong lòng Mến
Viết thơ bỗng chốc hóa ươm chồi.


YCVV

Yêu thơ từ trong... bụng mẹ rồi!
Chúa biết con trồi... con nổi trôi?
Vi vút ngút ngàn trong Lá Mến
Viết vào Cành Tạ... Cây đâm Chồi!

Đỗ Tường Vy

Mai Tín
03-08-2012, 04:12 PM
YCVV

Yêu thơ từ trong... bụng mẹ rồi!
Chúa biết con trồi... con nổi trôi?
Vi vút ngút ngàn trong Lá Mến
Viết vào Cành Tạ... Cây đâm Chồi!

Đỗ Tường Vy

Ngút ngàn Lá Mến vi vút bay
Ngàn thương ngàn mến tận hôm nay
Hương đời lắm khi chìm khi nổi
Thơ chồi nở đóa, đậu cành say

* Bình thơ:
Hồn của người thi sĩ có lúc cao lộng tầng không, có lúc in lìm lặng thinh trong ngõ kẹt cuộc đời.
Nhưng có lẽ Lá Mến như tấm lòng chơi vơi diệu vợi,
chẳng có gì ngăn cản, chẳng có gì là giới hạn trong cõi ngàn thương.
Lá mến cứ bay, cứ trôi vô bờ vô bến.
Vậy đó,
cứ ngỡ bất tận cho tới khi chìm vào cõi đời lúc tỉnh lúc mê.
Hương đời chìm nổi đâu phải cứ dành riêng cho một ai.
Nó có thể là vị đắng hôm nay, nhưng có thể là vị ngọt của ngày mai.
Hương đời như chất bổ dưỡng cho cây thơ đời.
Chồi thơ nở, say sưa
trên cành lộng gió.
Hồn thơ say, hay lòng người có say, cũng phải hòa quyện đung đưa, gieo vãi...
Cánh hoa thơ rơi rụng,
lại cứ mãi đâm chồi, say sưa, đung đưa, đung đưa...

3-8-2012
Mai Tín

An Vi
03-08-2012, 04:17 PM
KHẮC

Viết vào đâu hay khắc vào tim?
Viết sao cho chứa trọn nỗi niềm?
Yêu, Mến, Cậy Trông và Tín Thác
Yêu Chúa vần thơ hóa cánh chim

Mai Tín
03-08-2012, 04:34 PM
KHẮC

Viết vào đâu hay khắc vào tim?
Viết sao cho chứa trọn nỗi niềm?
Yêu, Mến, Cậy Trông và Tín Thác
Yêu Chúa vần thơ hóa cánh chim

Xin phép tác giả An Vi cho tại hạ bình bài thơ trên nhé!

"Hồn thơ hóa cánh chim" phải chăng là tâm tình của những ý nguyện diệu vợi?
Như lời của thi sĩ Sĩ Trọng, đó là "Tình Chúa Trong Con".
Con nhớ có lần Thầy đã cúi xuống và viết.
Thầy viết gì, con không biết,
chỉ biết rằng lời của Thầy đã khắc, đã chạm tận sâu thẳm trái tim con.
Con như kẻ tội đồ, run rẩy, nhỏ bé và sợ hãi trước Thầy,
nhưng Thầy chỉ cần nơi con,
Lòng Yêu, lòng Mến và sự Tín Thác. Tuyệt đối!
Trọn nỗi niềm của đời con,
vẫn không sao sánh ví điều Thầy đã khắc vào tim con.
Yêu thương, chan chứa.
Yêu và Viết,
để khắc ghi một dấu ấn.
Yêu và Viết,
để con thấy Chúa trong từng khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất của cuộc đời.
Cám ơn tác giả An Vi

An Vi
03-08-2012, 05:20 PM
SÓNG

Ai hỏi: cuộc đời có lặng yên?
Làm sao thoát khỏi những ưu phiền?
Tôi nói: ngoài kia dù bão dậy
Chúa ở trong lòng- một cõi tiên

Đỗ Tường Vy
03-08-2012, 05:41 PM
Ngút ngàn Lá Mến vi vút bay
Ngàn thương ngàn mến tận hôm nay
Hương đời lắm khi chìm khi nổi
Thơ chồi nở đóa, đậu cành say

3-8-2012
Mai Tín


Hương đời lúc tỉnh lúc say
Thơ Chòi vẫn vẫy người say tìm về...
Ngút nga ngút ngát nhiêu khê
Ngàn thương ngàn đợi rủ rê tình nồng!

3-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
03-08-2012, 05:53 PM
SÓNG

Ai hỏi: cuộc đời có lặng yên?
Làm sao thoát khỏi những ưu phiền?
Tôi nói: ngoài kia dù bão dậy
Chúa ở trong lòng- một cõi tiên


Phiền!?

Chúa hỡi cho con có phép tiên!
Lấy tiền để đổi được bình yên?
Hồn hoang lạc lối... mong trở dậy
Chúa bế trong tay! Sao dám phiền?

3-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
03-08-2012, 06:07 PM
KHẮC

Viết vào đâu hay khắc vào tim?
Viết sao cho chứa trọn nỗi niềm?
Yêu, Mến, Cậy Trông và Tín Thác
Yêu Chúa vần thơ hóa cánh chim


Tạc

Yêu Chúa đời con hoá cánh chim!
Yêu Người con sống trọn nỗi niềm.
Viết vào tâm khảm dòng phó thác
Viết bằng màu máu của con tim!

3-8-2012_Tường Vy

Duy-an
04-08-2012, 12:10 AM
Tạc

Yêu Chúa đời con hoá cánh chim!
Yêu Người con sống trọn nỗi niềm.
Viết vào tâm khảm dòng phó thác
Viết bằng màu máu của con tim!

3-8-2012_Tường Vy

MƠ.

Viết bằng màu máu của con tim,
Bằng mắt lệ tuôn bao nỗi niềm...
Con muốn viết nhiều, nhưng... đã cạn.
Tim sầu mơ mộng chốn bình yên.

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
06-08-2012, 12:21 AM
MƠ.

Viết bằng màu máu của con tim,
Bằng mắt lệ tuôn bao nỗi niềm...
Con muốn viết nhiều, nhưng... đã cạn.
Tim sầu mơ mộng chốn bình yên.

Duy-an.


Tim!

Tim sầu mơ mộng chốn bình yên!
Con muốn viết thêm cạn nỗi niềm.
Là những ân tình chực chờ tắt...
Thế thái nhân tình của con tim!

6.8.12
Tường Vy

Duy-an
06-08-2012, 12:17 PM
MỚI.

Thánh Lễ hôm nay Chúa Hiển Dung,
Vinh quang chói lọi thật uy hùng...
Xin Chúa chúc lành cho tuổi mới,
Chiếu tỏa vào đời ánh tín trung!...

Duy-an.

Duy-an
06-08-2012, 12:30 PM
HỐI...

Một ngày mùa hạ...
Ngọn núi cao.
Hào quang chiếu tỏa,
ánh sáng
chói lòa...
- 'Chúa ơi,
định cư ở đây thì tốt quá!'
- 'Không được, con à...
Con nên xuống núi,
ra đi,
loan báo Tình Yêu Ta!'
- 'Dạ!'
...

Thế là con ra đi,
con bước vào đời
bằng tiếng khóc oa oa,
bằng niềm vui và hạnh phúc vỡ òa...
Bằng tiếng cười thôi nôi của mẹ cha,
bằng lời chúc mừng sinh nhật
khi con khôn lớn
của bạn bè gần xa...
...

Giờ đây,
thêm một lần sinh nhật nữa...
nghĩ đến chữ 'già'!
thời gian con không dư dả...
Nhưng vẫn chưa một lần
thi hành sứ mạng
khi bước vào đời,
là:
Rao truyền Tình Yêu Cha!

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
06-08-2012, 04:14 PM
HỐI...

Một ngày mùa hạ...
Ngọn núi cao.
Hào quang chiếu tỏa,
ánh sáng
chói lòa...
- 'Chúa ơi,
định cư ở đây thì tốt quá!'
- 'Không được, con à...
Con nên xuống núi,
ra đi,
loan báo Tình Yêu Ta!'
- 'Dạ!'
...

Thế là con ra đi,
con bước vào đời
bằng tiếng khóc oa oa,
bằng niềm vui và hạnh phúc vỡ òa...
Bằng tiếng cười thôi nôi của mẹ cha,
bằng lời chúc mừng sinh nhật
khi con khôn lớn
của bạn bè gần xa...
...

Giờ đây,
thêm một lần sinh nhật nữa...
nghĩ đến chữ 'già'!
thời gian con không dư dả...
Nhưng vẫn chưa một lần
thi hành sứ mạng
khi bước vào đời,
là:
Rao truyền Tình Yêu Cha!

Duy-an.


Nguyện!

Trong Ánh sáng chói Niềm vui cực độ
Con reo mừng vì Chúa quá Cao sang!
Lưu giữ nhé! Chúa ơi... ngàn năm thuở?
Chúa lắc đầu. Rồi từ đó trở trăn...
Trong Dương thế con 'lăng xăng' nức nở...
Trong vỡ oà niềm hạnh phúc người thân!
Tim bé bổng một lần con hé lộ...
Nguyện đời này xây đắp cõi ba sinh!

6.8.12_ Tường Vy

Duy-an
08-08-2012, 02:26 PM
TỤNG.

Kỷ niệm oe oe rồi cũng qua.
Chỉ có i meo hổng có quà!...
Mấy chục năm trời, vui chẳng thiếu!
Thành tâm tán tụng, cảm ơn Cha.

Duy-an.

Duy-an
08-08-2012, 02:34 PM
Nguyện!

Trong Ánh sáng chói Niềm vui cực độ
Con reo mừng vì Chúa quá Cao sang!
Lưu giữ nhé! Chúa ơi... ngàn năm thuở?
Chúa lắc đầu. Rồi từ đó trở trăn...
Trong Dương thế con 'lăng xăng' nức nở...
Trong vỡ oà niềm hạnh phúc người thân!
Tim bé bổng một lần con hé lộ...
Nguyện đời này xây đắp cõi ba sinh!

6.8.12_ Tường Vy

TAM...

Nguyện thề 'xây đắp cõi ba sinh'!
Quá khứ: rộn vui, biết bao tình;
Hiện tại: vẫn còn lênh đênh quá;
Tương lai: mờ mịt đến chông chênh!...

Duy-an.

Mai Tín
08-08-2012, 04:39 PM
TAM...

Nguyện thề 'xây đắp cõi ba sinh'!
Quá khứ: rộn vui, biết bao tình;
Hiện tại: vẫn còn lênh đênh quá;
Tương lai: mờ mịt đến chông chênh!...

Duy-an.

Tương lai nào phải cõi chông chênh
Có chăng là bởi kiếp nhân sinh
Vượt qua mịt mờ lênh đênh ấy
Bên kia bến bờ, chốn Phúc Vinh.

Đỗ Tường Vy
08-08-2012, 05:23 PM
Tương lai nào phải cõi chông chênh
Có chăng là bởi kiếp nhân sinh
Vượt qua mịt mờ lênh đênh ấy
Bên kia bến bờ, chốn Phúc Vinh.


Tường.

Vượt qua mịt mờ lênh đênh ấy
Cho dầu trầy trật chẳng lươn ươn!
Làm người trong kiếp tơ vương
Đường ngay nẻo thẳng tỏ tường mới ngoan!

8-8-2012_Tường Vy

Duy-an
08-08-2012, 08:21 PM
Tương lai nào phải cõi chông chênh
Có chăng là bởi kiếp nhân sinh
Vượt qua mịt mờ lênh đênh ấy
Bên kia bến bờ, chốn Phúc Vinh.

Trong Phật giáo có ba vị Phật
(được coi là) cai quản ba 'cõi':
Quá khứ, Hiện tại, Tương lai
còn được gọi là ba ông 'Tam thế'.
Trong tôn giáo dân gian (đạo ông bà)
chúng ta cũng hay nghe cụm từ: 'Cúng tam sên'!
đó là do đọc trại từ chữ 'tam sinh' mà ra!
Tam sinh có nghĩa là ba môi trường của sự sống:
trên trời, dưới đất, dưới nước.
- trên trời là các loài chim chóc...
- dưới đất là các loài cầm thú...
- dưới nước là các loại thuỷ sinh (tôm, cua, cá...)
Vì vậy, ta thấy vài người có kiểu cúng 'tam sên' rất... 'sáng tạo':
mấy quả trứng, miếng thịt heo, vài con tôm.

Có một bài thơ của ai đó (mình không nhớ rõ)
không hề mang tính tôn giáo gì, mà chỉ là tự sự,
nhưng 'mượn' cái khái niệm này (tam thế, tam sên)
để nói lên nỗi lòng của mình, nhưng dùng từ 'Ba Sinh'
với ý nghĩa là: Quá khứ, hiện tại, tương lai như sau:
Ta sống hôm nay chẳng trọn tình!
Nguyện thề xây đắp cõi ba sinh...
Quãng đường cô lẻ không hành lý.
Kỷ niệm gì đâu?
- Chỉ một mình!
Tác giả có 1 ý chí rất lớn lao từ lâu:
'Nguyện thề xây đắp cõi ba sinh'
tức là làm cho cuộc sống trần thế này trở nên tốt đẹp hơn
cả trong quá khứ, lẫn hiện tại, cũng như tương lai!
Thế nhưng, chỉ sau một thời gian sống theo ý hướng đó,
anh nhìn lại và thấy rằng: mình chẳng có gì, chẳng được gì
cũng chẳng còn gì...
(không hành lý, không kỷ niệm, không bạn bè...)

Bạn Đỗ Tường Vy đã dùng câu này
(Nguyện đời này xây đắp cõi ba sinh)
nên Duy-an cũng dùng lại câu này
để quãng diễn, và cũng để áp dụng cho bản thân mình
- Quảng diễn: với tựa đề Tam, Duy-an muốn cho thấy Ba Sinh là
Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
- Áp dụng cho mình thì thấy:
Quá khứ của mình thật vui, còn Hiện tại thì vẫn lênh đênh,
và nhất là Tương lai thì còn mịt mờ đến chông chênh...
Tuy nhiên, cho dù cái Quá khứ hay Hiện tại hay Tương lai
mà Duy-an đề cập ở đây chỉ là trong 'cõi ba sinh' tức là
vẫn thuộc về thực tại trần thế
nghĩa là vẫn trong cuộc sống trần gian này thôi
chứ chưa hề đả động đến tương lai Vĩnh Cửu, vĩnh hằng...

Còn đương nhiên khi vượt qua cái cõi 'Ba sinh' này rồi
thì chắc chắn một điều rằng: Phúc Vinh đang chờ đón!
(như Mai Tín đã nói: Bên kia bến bờ, chốn Phúc Vinh!)
Còn các bạn thân yêu,
nếu cũng nhìn vào cái cõi 'Ba sinh' của chính mình
(tức là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của bản thân)
các bạn thấy được gì và cảm nhận được điều gì?
Chia sẻ nhé...
Duy-an mong lắm.

Rất thân thương.
Duy-an.

Đỗ Tường Vy
08-08-2012, 08:34 PM
Chia sẻ nhé...
Duy-an mong lắm.

Rất thân thương.
Duy-an.


Vơi !?...

Kẻ vào góp mặt 'Chòi Thơ' ấy...
Cũng được dăm hôm, mấy thơ chòi.
Chưa xa, trí nhớ không tồi
Nhà ta một 'tá'... bồi hồi chung vui!

Hay Tường Vy lui cui một cõi
Để Chàng, Nàng không vội ra tay?
Người xa bước tới nơi này...
Tin yêu còn đấy! Không đầy đừng... vơi!

8-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
09-08-2012, 04:47 PM
TAM...

Nguyện thề 'xây đắp cõi ba sinh'!
Quá khứ: rộn vui, biết bao tình;
Hiện tại: vẫn còn lênh đênh quá;
Tương lai: mờ mịt đến chông chênh!...

Duy-an.


Mơ...

Nguyện thề yêu mến 'cõi ba sinh'!
Quá khứ: khổ đau, sống trọn tình;
Hiện tại: quân bình: Tình-Lý-Trí;
Tương lai: xí chỗ trên Thiên Đình!

9-8-2012_TƯờng Vy

Đỗ Tường Vy
09-08-2012, 05:18 PM
Cố...

Hôm nay ta sống khó trọn tình!
Bất bình! Vật vã! Kiếp nhân sinh.
Khối tình chí khí? Tri ta hẹp!
Sống đẹp trong Tình. Đời chẳng khinh!

9-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
09-08-2012, 05:32 PM
Xứng.

Làm sao sống trọn trong chữ Tình?
Cuộc đời cần lắm tấm lòng Trinh!
Nhân sinh vật vã trong nghiệp chướng
Con đường nào xứng... một lần sinh?

9-8-2012_Tường Vy

Duy-an
13-08-2012, 09:45 PM
Các Bạn rất thân mến.
Đặc biệt các Chòi Thơ rất thân thương...
Đọc đi đọc lại các Đoản thi ở đây,
Duy-an cảm thấy tâm hồn gợn lên những tình cảm dạt dào.
Vui thật vui và cũng cần phải suy nghĩ, trở trăn...

Ngẫm nghĩ một lúc lâu,
thấy có một chuyện cần 'đề đạt' như sau:
Hay là chúng ta nên có từng chủ đề riêng biệt cho từng tháng?
Cứ đầu tháng, có người đưa ra 1 chủ đề,
Các bài thơ được viết theo mạch suy tư của chủ đề đó
để khỏi lan man, lang thang...
đồng thời để được gọi là đồng hành với diễn đàn,
hoặc theo sát các mùa Phụng vụ,
hay là các biến cố thời sự hay chuyện thường nhật...
Thí dụ như:
- Theo Mùa Phụng Vụ thì có thể là: tháng 12: Hoa Tuyết
(hoặc Mùa Sao Sáng...); tháng 11: đào luyện trong tình yêu;
tháng 10: Đoá Mân Côi...
- Theo lịch thì có thể: tháng 2: Sắc Xuân; tháng 9: Trăng Thu...
- Theo thời sự thì: tháng 7: SN+BM GTCG (hoặc Hạ nồng nàn,
Thi cử...) hoặc xăng dầu lên giá...
Cũng có thể chủ đề là Tự trào (tự cười mình)
hay nhìn các bạn khác bằng ánh mắt dí dỏm, trào phúng để làm thơ...
Nói chung là, các loạt bài nên theo một chủ đề, để sau này
'cần gì' chúng ta cũng dễ sắp xếp,
và mạch suy nghĩ của độc giả không bị đứt đoạn...
Nhưng nói như thế, không có nghĩa là luôn luôn như thế!
Thỉnh thoảng có 1 Chòi Thơ nào đó
quá tha thiết với 1 chủ đề nào đó, và ấp ủ từ lâu,
hôm nay cảm xúc chợt dâng tràn thành dòng thơ,
vẫn cứ tự do post một cách thật khoáng đạt!

Không biết ý các Bạn và các Chòi Thơ thế nào?
Có gì thì comment tiếp nha...
Còn hiện giờ, Duy-an tạm thời coi như đã được mọi người đồng tình
nên mạo muội đưa ra chủ đề cho Đoản Thi tháng 8 này
(mặc dù tháng 8 đã qua hết gần một nửa!)

Rộn ràng trong (và ngoài) diễn đàn chúng ta vừa qua là
'biến cố' CAFE THÁNH CA!
Vì vậy, Duy-an xin chọn 'biến cố' này làm chủ đề cho
Đoản Thi Tháng 8 này nha.
Tuy nhiên Cafe Thánh ca sẽ hơi 'hẹp' với một số chòi thơ
nhất là những ai chưa kịp tham dự...
Do vậy, Duy-an sẽ 'mở rộng' hơn để trở thành CAFE thôi,
dễ dàng và rộng rãi hơn cho mọi người.
Có thể làm thơ về CafeThánh ca,
nhưng cũng có thể làm thơ về ly cafe, cafe bệt, cafe cóc,
cafe vỉa hè, cafe công viên, hạt cafe, cây cafe, rẫy cafe,
tưới cafe, giọt cafe, cafe sữa, màu da cafe, hương cafe,
vị cafe, cafe Ban Mê, cafe dỏm, quán cafe, mối tình cafe...

Vậy nhé các Bạn và các Chòi Thơ quý mến.
Duy-an xin phép 'mở hàng muộn' cho Chủ đề CAFE
trong Đoản thi tháng 8 này bằng bài ở comment sau nhé.
Rõ ràng nói về Cafe, mang chút hơi hướm thánh ca
nhưng lại nói lên một tý cái... nỗi lòng...

Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
13-08-2012, 09:53 PM
GIỌT.

Từng giọt cafe lắng thật êm...
Từng giọt nhã ca óng ả mềm...
Từng giọt thời gian rơi thắm thoát...
Tâm tư từng giọt tan loãng đêm...

Duy-an.

Mai Tín
14-08-2012, 12:55 PM
PHÊ...

"Cà kê dê ngỗng" chốn Chòi Thơ
Phê tình tri kỷ đến ngẩn ngơ
Mặc cho "hạt đời" thân nghiền nát
Trao hương lưu luyến mãi đợi chờ

Mai Tín
14-08-2012, 01:01 PM
GIỌT.

Từng giọt cafe lắng thật êm...
Từng giọt nhã ca óng ả mềm...
Từng giọt thời gian rơi thắm thoát...
Tâm tư từng giọt tan loãng đêm...

Duy-an.


Cà phê từng giọt lắng thật êm
Khói thuốc như mây óng ả mềm
Lim dim từng giọt, hương thắm thoát
Hương vờn lay lắt, thức trắng đêm

Duy-an
14-08-2012, 09:02 PM
Cà phê từng giọt lắng thật êm
Khói thuốc như mây óng ả mềm
Lim dim từng giọt, hương thắm thoát
Hương vờn lay lắt, thức trắng đêm

HẸN.

'Em muốn mời anh...' giọng thật êm.
Búp măng lùa tóc suối mây mềm...
Mong ước thời gian thêm thắm thoát
Để được bên em, cafe đêm.

Duy-an.

An Vi
15-08-2012, 03:01 PM
ĐÊM

Em thích hương thầm của trời đêm
Đưa tay em xoá những giọt mềm
Tí tách cà phê hương lan toả
Lắng lại bên đời khúc nhạc êm.

Đỗ Tường Vy
15-08-2012, 03:46 PM
Cà phê từng giọt lắng thật êm
Khói thuốc như mây óng ả mềm
Lim dim từng giọt, hương thắm thoát
Hương vờn lay lắt, thức trắng đêm


Hương vờn lay lắt trong màn đêm
Cà rịch cà tang từng giọt mềm
Phê cõi hồn... nhịp ngân thánh thót
Đêm nay lãng tử mơ về em!

15-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
15-08-2012, 04:22 PM
ĐÊM

Em thích hương thầm của trời đêm
Đưa tay em xoá những giọt mềm
Tí tách cà phê hương lan toả
Lắng lại bên đời khúc nhạc êm.


Say!

Em đến bên ta cũng một đêm...
Lời em êm ái cánh môi mềm!
Hương cafe toả hay mùi tóc?
Mời mọc hồn anh, khúc nhạc êm!

15-8-2012_Tường Vy

An Vi
15-08-2012, 04:43 PM
BAY

Nhạc Thánh ru đời ta với đêm
Cafe lắng đọng những nỗi niềm
Tâm lặng, phiêu diêu miền mơ ước
Thả hồn ta đến cõi dịu êm.

Đỗ Tường Vy
15-08-2012, 10:24 PM
BAY

Nhạc Thánh ru đời ta với đêm
Cafe lắng đọng những nỗi niềm
Tâm lặng, phiêu diêu miền mơ ước
Thả hồn ta đến cõi dịu êm.


Dâng...

Dâng lên Chúa cung đàn mơ ước
Nhạc khúc Tạ ơn trước nỗi niềm...
Lăn tăn giọt đắng thật êm
Tình con bề bộn bên thềm bóng đêm!

15-8-2012_Tường Vy

Duy-an
16-08-2012, 02:55 AM
LƯỚT.

Ước được cùng em lướt cafe,
Lướt trong làn gió mộng đêm về,
Lướt bằng hạnh phúc ngời tuổi trẻ,
Lướt cùng ơn thánh rợp sơn khê...

Duy-an.

Duy-an
16-08-2012, 03:14 AM
ĐẦY...

Từng giọt cafe, từng giọt đêm...
Giọt nhớ, giọt thương, rụng êm đềm.
Từng giọt thời gian trôi tý tách...
Đầy ly thân ái..., đầy, đầy thêm...

Duy-an.

Duy-an
16-08-2012, 03:25 AM
NHẠC.

Từng giọt cafe hình khoá Sol
Nhỏ xuống lòng ta những nốt tròn
Chậm rãi, du dương, thăng rồi giáng
Chợt thành một nhạc khúc véo von...

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
17-08-2012, 05:31 AM
Phố đêm.

Em thích cùng anh, cafe đêm!
Sương rơi lành lạnh... phố êm đềm.
Thời gian lắng đọng đong từng giọt
Ngọt-đắng đời anh, vị môi mềm!

17-8-2012_Tường Vy

Duy-an
19-08-2012, 09:38 PM
LẶNG.

Dường Như, Chúa Nhật, nắng vàng hoe...
Từng giọt... ngân rung... mát trưa hè...
Dương cầm thánh thót, ngọt ngào quá!
Cảm xúc chơi vơi... tim... sắt se...!

Duy-an.

Duy-an
19-08-2012, 09:46 PM
Phố đêm.

Em thích cùng anh, cafe đêm!
Sương rơi lành lạnh... phố êm đềm.
Thời gian lắng đọng đong từng giọt
Ngọt-đắng đời anh, vị môi mềm!

17-8-2012_Tường Vy


ĐEN.

Màu của cafe: màu của đêm!
Nhỏ xuống lòng ta thật êm đềm...
Màu đêm trong mắt em từng giọt.
Quyến rũ, lung linh... khiến say mềm!

Duy-an.

Phù thủy nhỏ
19-08-2012, 10:22 PM
ĐEN.

Màu của cafe: màu của đêm!
Nhỏ xuống lòng ta thật êm đềm...
Màu đêm trong mắt em từng giọt.
Quyến rũ, lung linh... khiến say mềm!

Duy-an.

ẤM

Cafe anh gọi, em chỉ nhìn
Khẽ chạm âm ấm khắp con tim
Từng giọt tràn đầy em chẳng khát
Chỉ khát tình anh ấm bên tình

Đỗ Tường Vy
19-08-2012, 11:22 PM
LẶNG.

Dường Như, Chúa Nhật, nắng vàng hoe...
Từng giọt... ngân rung... mát trưa hè...
Dương cầm thánh thót, ngọt ngào quá!
Cảm xúc chơi vơi... tim... sắt se...!

Duy-an.


Nhạc lòng!

Điềm nhiên Thu đến sắc vàng hoe!
Chảnh chẹ tiễn đưa hạt nắng hè,
E thẹn cùng ai chiều Chủ nhật...
Giọt vàng thánh thót... trái tim se!

19-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
19-08-2012, 11:26 PM
ĐEN.

Màu của cafe: màu của đêm!
Nhỏ xuống lòng ta thật êm đềm...
Màu đêm trong mắt em từng giọt.
Quyến rũ, lung linh... khiến say mềm!

Duy-an.


Tan...

Từng giọt cà phê tan loãng đêm!
Hoà trong ánh mắt thật êm đềm.
Lặng yên nghe tim mình nhỏ giọt
Như rót, như ru... khúc nhạc mềm!

19-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
19-08-2012, 11:31 PM
ẤM

Cafe anh gọi, em chỉ nhìn
Khẽ chạm âm ấm khắp con tim
Từng giọt tràn đầy em chẳng khát
Chỉ khát tình anh ấm bên tình



Hãy...

Sao em e thẹn đứng đó... nhìn?
Hãy đến! Anh mời... thật con tim!
Chúm chím môi hồng... dẫu một ngụm
Cà phê anh khát... khác chi tình?!...

19-8-2012_Tường Vy

Doan Quan
25-08-2012, 08:05 AM
Băn khoăn không biết người khỏe đau
Hay là bận bịu việc tối đầu
Liệu người đã quên hay còn nhớ
Đoản khúc người quên post từ lâu.....



Doan Quan

Mai Tín
25-08-2012, 08:19 AM
Băn khoăn không biết người khỏe đau
Hay là bận bịu việc tối đầu
Liệu người đã quên hay còn nhớ
Đoản khúc người quên post từ lâu.....





Doan Quan




"Đoản khúc", "Chỏi Thơ" chẳng quên đâu
Chắc tại bận bịu, việc tối đầu.
"Duy An lão đại" chắc còn nhớ
"Chòi Thơ" vung bút, thơ rất...ngầu.

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 12:12 PM
Băn khoăn không biết người khỏe đau
Hay là bận bịu việc tối đầu
Liệu người đã quên hay còn nhớ
Đoản khúc người quên post từ lâu.....





Doan Quan




Đợi...

Một thân Én nhỏ phải Xuân đâu!
Tấu khúc Tình yêu mới bắt đầu
Trách người hờ hững không còn nhớ...
Hay đợi chờ ai ... đã từ lâu?

25-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 12:29 PM
"Đoản khúc", "Chỏi Thơ" chẳng quên đâu
Chắc tại bận bịu, việc tối đầu.
"Duy An lão đại" chắc còn nhớ
"Chòi Thơ" vung bút, thơ rất...ngầu.


Tài lanh...

Biết người chẳng nhắc nhở ta đâu...
Làm thơ mà ngại... rắn có đầu!
Chữ 'ngầu' đâu để người ta nhớ...
Viết dở như Vy... chắc người rầu?

25-8-2012_Tường Vy

Mai Tín
25-08-2012, 02:09 PM
Tài lanh...

Biết người chẳng nhắc nhở ta đâu...
Làm thơ mà ngại... rắn có đầu!
Chữ 'ngầu' đâu để người ta nhớ...
Viết dở như Vy... chắc nguời rầu?

25-8-2012_TƯờng Vy

Ngắt đóa Tường Vy "nhét" mái đầu
"Rắn buông, mềm nắn" có chi đâu?
"Người ngoan" dù "ngầu" nhưng dễ mến
Tài lanh một chút, chớ có "rầu".

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 02:53 PM
Ngắt đóa Tường Vy "nhét" mái đầu
"Rắn buông, mềm nắn" có chi đâu?
"Người ngoan" dù "ngầu" nhưng dễ mến
Tài lanh một chút, chớ có "rầu".


Thơ...

Mảnh mai một đoá bởi vì đâu
Người 'nhét' Em chi trên mái đầu?
Dẫu chỉ là Thơ... chợt quý mến
Gia đình Công giáo chẳng còn rầu!

25-8-2012_Tường Vy

Mai Tín
25-08-2012, 02:59 PM
Thơ...

Mảnh mai một đoá bởi vì đâu
Người 'nhét' Em chi trên mái đầu?
Dẫu chỉ là Thơ... chợt quý mến
Gia đình Công giáo chẳng còn rầu!

25-8-2012_Tường Vy

Hoa đẹp...nhét đầu chứ nhét đâu?
Mảnh mai nên quý tựa trân châu.
Gia đình Công Giáo thương quý mến
Để đóa Tường Vy mãi thơm lâu.

Duy-an
25-08-2012, 03:13 PM
Băn khoăn không biết người khỏe đau
Hay là bận bịu việc tối đầu
Liệu người đã quên hay còn nhớ
Đoản khúc người quên post từ lâu.....





Doan Quan




CHẬM...

Sống rất dồi dào (x. Jn 10.10), dễ gì đau!
Nhiệt huyết từ chân đến đỉnh đầu!
Đoản khúc luôn luôn trong cõi nhớ...
Có điều cảm xúc nó đến... lâu!

Duy-an.

Duy-an
25-08-2012, 03:34 PM
"Đoản khúc", "Chỏi Thơ" chẳng quên đâu
Chắc tại bận bịu, việc tối đầu.
"Duy An lão đại" chắc còn nhớ
"Chòi Thơ" vung bút, thơ rất...ngầu.


CHÀO...

'Thập tam Thái Bảo' chứ ít đâu!
Bình đẳng bên nhau, chẳng cuối / đầu.
Cứ tưởng Doãn Quân không 'thèm' nhớ!
Ai dè khai bút, quá xá ngầu!

Duy-an.

Duy-an
25-08-2012, 03:40 PM
Đợi...

Một thân Én nhỏ phải Xuân đâu!
Tấu khúc Tình yêu mới bắt đầu
Trách người hờ hững không còn nhớ...
Hay đợi chờ ai ... đã từ lâu?

25-8-2012_Tường Vy

LÂU...

Mưa ngâu tháng bảy, đã Xuân đâu!
Ngưu Lang Chúc Nữ ở hai đầu...
Làm sao nói được rằng 'không nhớ'?
Tại cầu Ô Thước bắc quá lâu!

Duy-an.

Duy-an
25-08-2012, 03:51 PM
Tài lanh...

Biết người chẳng nhắc nhở ta đâu...
Làm thơ mà ngại... rắn có đầu!
Chữ 'ngầu' đâu để người ta nhớ...
Viết dở như Vy... chắc người rầu?

25-8-2012_Tường Vy

NHỚ.

Chòi Thơ đâu của riêng ai đâu!
Nhậu rắn thường hay bỏ cái đầu.
Dù dở dù ngầu... ta vẫn nhớ!
Vy hỡi Vy ơi... chớ có rầu!
Heng!

Duy-an.

Duy-an
25-08-2012, 03:57 PM
Ngắt đóa Tường Vy "nhét" mái đầu
"Rắn buông, mềm nắn" có chi đâu?
"Người ngoan" dù "ngầu" nhưng dễ mến
Tài lanh một chút, chớ có "rầu".


HỌA...

Một đóa Tường Vy, thắm mái đầu...
Càng thêm quyến rũ, thích sao đâu!
Càng ngắm, càng yêu, càng mộ mến.
Tài lanh như vậy, hổng ai rầu!...

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 04:35 PM
Hoa đẹp...nhét đầu chứ nhét đâu?
Mảnh mai nên quý tựa trân châu.
Gia đình Công Giáo thương quý mến
Để đóa Tường Vy mãi thơm lâu.


Hợp hoan...

Gia đình Công giáo mãi dài lâu!
Đoản khúc hợp hoan khắp năm châu.
Người đến gửi trao tình quý mến
Người vào hớn hở... nỡ đi đâu?

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 04:40 PM
CHẬM...

Sống rất dồi dào (x. Jn 10.10), dễ gì đau!
Nhiệt huyết từ chân đến đỉnh đầu!
Đoản khúc luôn luôn trong cõi nhớ...
Có điều cảm xúc nó đến... lâu!

Duy-an.


Lâu...

Cảm xúc dâng trào... cớ chi đau?
Chòi Thơ vẫn đẹp thuở ban đầu
Người xa lưu luyến, người xưa nhớ...
Đoản khúc rộn ràng, còn mãi... lâu!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 04:44 PM
LÂU...

Mưa ngâu tháng bảy, đã Xuân đâu!
Ngưu Lang Chúc Nữ ở hai đầu...
Làm sao nói được rằng 'không nhớ'?
Tại cầu Ô Thước bắc quá lâu!

Duy-an.


Đợi...!?

Đợi cầu Ô Thước chi cho lâu?
Chúc Nữ làm thơ post trang đầu
Nhà mạng đưa Chàng vào cõi nhớ...
Đoản khúc Chàng-Nàng thoát được đâu?

Tường Vy

Mai Tín
25-08-2012, 04:56 PM
Đợi...!?

Đợi cầu Ô Thước chi cho lâu?
Chúc Nữ làm thơ post trang đầu
Nhà mạng đưa Chàng vào cõi nhớ...
Đoản khúc Chàng-Nàng thoát được đâu?

Tường Vy

Mau

Duy An lão đại đã... bạc râu
Cho nên ngẫm nghĩ sẽ rất lâu
Đã vậy cái tật còn hay nhớ..
Tương tư ai đó? Nói ra mau!!!

Mai Tín
25-08-2012, 05:00 PM
LÂU...

Mưa ngâu tháng bảy, đã Xuân đâu!
Ngưu Lang Chúc Nữ ở hai đầu...
Làm sao nói được rằng 'không nhớ'?
Tại cầu Ô Thước bắc quá lâu!

Duy-an.

Dẫu biết tháng bảy, chẳng Xuân đâu
Tín, Vy, An lão cứ bắc cầu
Ô Thước đếm đo thời gian tới
Mùa Xuân bất tận mãi vui lâu.

Mai Tín
25-08-2012, 05:04 PM
CHÀO...

'Thập tam Thái Bảo' chứ ít đâu!
Bình đẳng bên nhau, chẳng cuối / đầu.
Cứ tưởng Doãn Quân không 'thèm' nhớ!
Ai dè khai bút, quá xá ngầu!

Duy-an.

Doãn Quân tên thật là Thu Tuyết
Chuyện chi trên đời nàng cũng biết.
Đơn Dương gió lạnh, chẳng có tuyết
Có nàng con gái rất được nết.
Hết...

Đỗ Tường Vy
25-08-2012, 08:52 PM
http://gioitreconggiao.org/forum/images/misc/unknown.gif

cách đây 3 tiếng #579 Đọc thơ vần "ềt" cười muốn chết.

Chết!...

Đọc thơ vần 'êt' dzui muốn chết
Cũng giống như đang ở tầng trệt
Thang máy bỗng dưng điện bị hết...
Mười mấy tầng lầu... chắc tới Tết!

Tường Vy

Doan Quan
26-08-2012, 06:30 AM
Oh, em bắt đầu cảm thấy mình có công thật to lớn là "mở đường" để các anh chị tiếp tục xuất khấu thưởng ngoạn trăng thơ. Mở xong rồi thấy mình đứng ngoài nhìn chơi, rồi, tròn mắt tròn miệng "Trời, anh chị mình chơi tennis thơ hay thiệt, giỏi thiệt á!". Trước giờ, em chưa làm thơ, nghĩ sao ghi thế, lỗi luật thơ là cái chắc. Em run run vào sân, nháy mắt một cái, miệng chúm chíu "Xin anh chị đánh nhẹ nhẹ tay nhé!"


Tối qua trằn trọc không chợp mắt
Chiều rồi có uống thứ chi đâu??
Sáng sớm lạch cạch xin thú nhận
Cái hẹn Cà Phê đánh thức Quân.

Đỗ Tường Vy
26-08-2012, 11:12 AM
Tối qua trằn trọc không chợp mắt
Chiều rồi có uống thứ chi đâu??
Sáng sớm lạch cạch xin thú nhận
Cái hẹn Cà Phê đánh thức Quân.






Quân ! ...

Một tuần sinh nhật Thánh ca
Quân ta quyết chí thẩn tha một lần!
Phen này Đoản khúc góp phần
Cafe thi hứng thúc Quân nhịp nhàng!?

26-8-2012_Tường Vy

Duy-an
26-08-2012, 01:43 PM
Tối qua trằn trọc không chợp mắt
Chiều rồi có uống thứ chi đâu??
Sáng sớm lạch cạch xin thú nhận
Cái hẹn Cà Phê đánh thức Quân.





VIẾT.

Có ngủ hay không cũng chẳng sao!
Có uống hay không đã sao nào?
Chỉ biết: Dường Như về là viết!
Thánh ca - Giọt đắng. Viết nhiều vào!

Duy-an.

Duy-an
26-08-2012, 01:46 PM
Quân ! ...

Một tuần sinh nhật Thánh ca
Quân ta quyết chí thẩn tha một lần!
Phen này Đoản khúc góp phần
Cafe thi hứng thúc Quân nhịp nhàng!?

26-8-2012_Tường Vy

MỜI...

Cafe có cả Thánh ca
Sao ta không thử ghé qua một lần?
Ghé qua rồi lại góp phần,
Du dương mê khúc lâng lâng nhịp nhàng...

Duy-an.

Duy-an
26-08-2012, 01:53 PM
Đợi...

Một thân Én nhỏ phải Xuân đâu!
Tấu khúc Tình yêu mới bắt đầu
Trách người hờ hững không còn nhớ...
Hay đợi chờ ai ... đã từ lâu?

25-8-2012_Tường Vy

HƯƠNG, VỊ

Thoảng nhẹ cafe... thơm gì đâu!
Quyến rũ đôi ta chụm mái đầu...
Nay đã xa rồi... Em còn nhớ...?
Đời anh vẫn đắng, đắng thật lâu!

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
26-08-2012, 02:13 PM
HƯƠNG, VỊ

Thoảng nhẹ cafe... thơm gì đâu!
Quyến rũ đôi ta chụm mái đầu...
Nay đã xa rồi... Em còn nhớ...?
Đời anh vẫn đắng, đắng thật lâu!

Duy-an.


Ghét...

Hương vị gì đâu... ngấm thật lâu!
Cái thuở thơ ngây hai mái đầu...
Nhấm nha nhấm nháp... anh còn nhớ
Cafe khét lẹt... 'ghét' gì đâu!?

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
26-08-2012, 02:24 PM
Mau

Duy An lão đại đã... bạc râu
Cho nên ngẫm nghĩ sẽ rất lâu
Đã vậy cái tật còn hay nhớ..
Tương tư ai đó? Nói ra mau!!!


Cạo...

Đoản khúc Duy-an mở từ lâu
Post xong thong thả ngồi vuốt... râu!
May nhờ Mai Tín thương còn nhớ
Nhắc nhở mua dao về cạo... mau!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
26-08-2012, 02:41 PM
VIẾT.

Có ngủ hay không cũng chẳng sao!
Có uống hay không đã sao nào?
Chỉ biết: Dường Như về là viết!
Thánh ca - Giọt đắng. Viết nhiều vào!

Duy-an.


Viết...

Doãn Quân không ngủ ngắm trăng, sao...
Chòi Thơ tha thẩn Em hồi nào...
Dường Như giọt đắng vào... Em viết
Cái phút bên nhau... tâm sự vào!

Tường Vy

Phù thủy nhỏ
26-08-2012, 09:30 PM
HƯƠNG, VỊ

Thoảng nhẹ cafe... thơm gì đâu!
Quyến rũ đôi ta chụm mái đầu...
Nay đã xa rồi... Em còn nhớ...?
Đời anh vẫn đắng, đắng thật lâu!

Duy-an.

ĐẮNG

Cafe đắng quá em chẳng thích
Tình anh cũng đắng...mà sao lạ
Em cứ say mê, em chẳng biết
Tình đắng nhòe mi... khúc ly biệt

Duy-an
26-08-2012, 11:29 PM
ĐẮNG

Cafe đắng quá em chẳng thích
Tình anh cũng đắng...mà sao lạ
Em cứ say mê, em chẳng biết
Tình đắng nhòe mi... khúc ly biệt

AI?

Cafe đắng quá phải không em?
Ngoài kia vũ trụ đã buông rèm...
Tim ta, ai làm cho trở đắng?...
Người ấy chẳng ai khác, ngoài em!

Duy-an.

:migio
Ai mà đọc bài này,
thì người ấy chính là... 'em'!
Hihihi...

Duy-an
26-08-2012, 11:44 PM
Dẫu biết tháng bảy, chẳng Xuân đâu
Tín, Vy, An lão cứ bắc cầu
Ô Thước đếm đo thời gian tới
Mùa Xuân bất tận mãi vui lâu.


LÂU.

Cafe gọi mãi chẳng thấy đâu...
Chắc tại sẹc-via bận bắc cầu!
Lấy cái thước đen (*) ra đo thử:
Cafe mịn quá, nó mới lâu!...

Duy-an.

(*) Ô Thước: Cái thước đen (ack!)

Duy-an
27-08-2012, 12:07 AM
Nhớ năm ngoái, ở Tòa Giám Mục Phát Diệm
sáng nào cũng uống cafe sáng
với Đức Cha Jos. Nguyễn Năng.
Cafe ngài uống rất loãng, lại nhiều,
chẳng có hợp gu Duy-an mấy...
nên thử trốn Đức Cha một bữa
ra ngoài kiếm cafe đen thật đậm
cho nó 'đã đã' một cái.
Cô chủ quán nghe mình gọi 'Đen'
liền hỏi: Đen 'lóng' hở anh?
Mình hỏi 'lóng' là gì?
Cô trả lời: 'Nà' không cho đá vào í!
Ôi giời, chết tôi!... là đen nóng!
Lại hỏi: Thế khi mình cho sữa vào thì gọi là gì?
Đáp: Gọi 'nà' cafe 'lâu'. Cũng có 'lâu lóng' và 'lâu' đá...
Lúc này mới để ý
thấy mọi người trong quán nhìn mình như người...
từ hành tinh ở bên ngoài của vũ trụ!
...
Cắm đầu cắm cổ uống cho hết cái 'ny' đen 'lóng'
rồi về cho nhanh...
Vì sợ rằng bị cho uống 'lâu' đá
(là ngồi lâu sẽ bị đá!...)


Cạo...

Đoản khúc Duy-an mở từ lâu
Post xong thong thả ngồi vuốt... râu!
May nhờ Mai Tín thương còn nhớ
Nhắc nhở mua dao về cạo... mau!

Tường Vy

LÓNG.

Chỉ dám uống đen, chẳng uống lâu.
Thấp thỏm cho nên phải vuốt râu...
Bài học 'lờ - nờ' may còn nhớ...
Vẫn biết là lâu, nhưng uống mau!

Duy-an.

Duy-an
27-08-2012, 12:24 AM
Viết...

Doãn Quân không ngủ ngắm trăng, sao...
Chòi Thơ tha thẩn Em hồi nào...
Dường Như giọt đắng vào... Em viết
Cái phút bên nhau... tâm sự vào!

Tường Vy

ĐẾM...

Ngửa mặt, kề vai, em đếm sao.
Cafe ngưng nhỏ tự lúc nào...
Mặt bàn, chấm nước tay anh viết:
Hãy đếm hồng ân! Đếm kỹ vào...

Duy-an.

Duy-an
27-08-2012, 12:40 AM
Ghét...

Hương vị gì đâu... ngấm thật lâu!
Cái thuở thơ ngây hai mái đầu...
Nhấm nha nhấm nháp... anh còn nhớ
Cafe khét lẹt... 'ghét' gì đâu!?

Tường Vy

YÊU.

Thấy 'ghét' nó ghê, 'ghét' từ lâu...
Từ thuở dây thun cột sau đầu!
Nó phụ bưng bê cho quán Nhớ.
Hàng mi cong vút... 'ghét' gì đâu!...

Duy-an.

Duy-an
27-08-2012, 01:48 AM
Đợi...!?

Đợi cầu Ô Thước chi cho lâu?
Chúc Nữ làm thơ post trang đầu
Nhà mạng đưa Chàng vào cõi nhớ...
Đoản khúc Chàng-Nàng thoát được đâu?

Tường Vy

CHỜ...

Đơn vị thi công thiệt là lâu.
Đợi bắc cầu xong chắc điên đầu!
Giọt cafe đắng càng thêm nhớ...
Thảng thốt Ngọc Lan hát Tìm Đâu.

Duy-an.

Duy-an
27-08-2012, 08:55 PM
ĐÊM

Em thích hương thầm của trời đêm
Đưa tay em xoá những giọt mềm
Tí tách cà phê hương lan toả
Lắng lại bên đời khúc nhạc êm.

MỜ.

Quyến rũ làm sao bức màn đêm!
Huyền ảo ánh trăng dải lụa mềm...
Thủy mặc mơ màng làn sương tỏa,
Cafe vũ trụ thật dịu êm...

Duy-an.

Duy-an
27-08-2012, 09:44 PM
Băn khoăn không biết người khỏe đau
Hay là bận bịu việc tối đầu
Liệu người đã quên hay còn nhớ
Đoản khúc người quên post từ lâu.....




Doan Quan



ĐÙA...

Người vẫn khỏe ru hổng có đau!
Vẫn nắng vắt vai, mây che đầu (*)
Đoản khúc cuộc đời người vẫn nhớ!
Một cõi đi về... Chắc còn lâu!

Duy-an.

(*): Ý từ câu hát
'...mây che trên đầu và nắng trên vai...'
trong Nhạc phẩm 'Một cõi đi về'
của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Duy-an
28-08-2012, 08:37 PM
Cả ngày cứ ngẫm nghĩ, lẩm nhẩm...
Rồi thì cuối cùng quyết định: Thôi, vậy đi!
Mặc dù 2 câu đối cũng 'đâm hơi' lắm,
nhưng với cái 'tình', Duy-an cũng ráng mím môi
post lên, hy vọng chỉ bị chém sượt vai...

Dành tặng GĐ.GTCG thân thương,
đặc biệt, tặng cho 4 người có tên trong đó:
- Nam: song nam tử (Mai): Mai Tín, Mai Cồ.
- Nữ: nhị nữ lưu (Vi): Tường Vy, An Vi.

HOÀNG MAI NHỊ CỘI SONG NAM TỬ
HUYỀN VI SONG DIỆU NHỊ NỮ LƯU.

Cũng tệ quá...
nhưng sợ không có ai hiểu cái ý của mình
(tại mình hổng biết cách làm câu đối á
mà cũng hông rành gì mấy Hán cổ văn)
nên đành giải thích 'sơ bộ' vậy!
* Nội dung:
Ý mình muốn nói vầy nè:
Trong GĐ.GTCG chúng mình có 2 trang nam tử
được sánh như 2 cội mai vàng,
và cũng có 2 vị nữ lưu ảo diệu như huyền cơ tạo hóa...
(là ca ngợi đó heng...)
* Thủ pháp:
Thật ra cái thủ pháp của mình nó... sao sao á,
thôi thì các bạn cứ tạm tạm hình dung đi hén:
- trước hết, mình cố gắng để cho từng từ,
từng cặp từ và từng cụm từ đối nhau chan chát luôn:
ở trên từ 'song' thì ở dưới từ 'nhị', và ngược lại
ở dưới từ 'nhị' thì ở trên từ 'song'
cả hai từ đều có nghĩa là 'hai'...
tính dùng từ 'lưỡng' thay cho 'song'
nhưng thấy nó có vẻ 'đối đầu' hơn là 'hòa hợp'
(thí dụ 'lưỡng long tranh châu' - 2 con rồng tranh nhau trái châu)
còn song thì có vẻ hòa hợp hơn nhiều
(thí dụ 'song hỷ lâm môn' - 2 niềm vui cùng vào nhà)
rồi nam thì đối với nữ,
nam tử thì đối với nữ lưu...
- vế trên đứng đầu là từ Hoàng thì vế dưới từ Huyền
Hoàng vừa có nghĩa màu vàng như Huyền nghĩa là màu đen
Hoàng vừa có ẩn ý thuộc về vua chúa, cao sang
thì Huyền cũng có vẻ quyến rũ, kín đáo, bí ẩn của tạo hóa...
(trong 'thiên cơ huyền vi' hoặc 'huyền vi tạo hóa'...)
Hoàng Mai nhị cội vừa có nghĩa là 2 cội mai vàng
vừa có nghĩa 2 anh chàng Mai nhà mình thuộc... Hoàng tộc.
Huyền Vi song diệu vừa vừa có nghĩa là 2 điều kỳ diệu của tạo hóa
vừa có nghĩa 2 cô nàng Vi nhà mình thật quyến rũ một cách tự nhiên!
- mình muốn ca chút xíu mấy thành viên nhà mình á,
không phải nam chỉ là 'con trai' mà thôi, nhưng là những nam tử,
những nam tử hán, chính nhân quân tử, trượng phu, đội trời đạp đất...
cũng như nữ không chỉ là 'con gái', mà còn là những nữ lưu hồng quần
khảng khái, chí khí, tài năng như Bà Trưng Bà Triệu
mặc dù không kém phần quyến rũ...

Dẫu có 'ngoa ngôn' chút xíu
và từ ngữ có 'trầy trật' tý ty...
nhưng thôi thì cứ hiểu là Duy-an đang 'tôn vinh'
các bạn mình bằng thể loại câu đối,
thể loại mà Duy-an tự thấy mình khá kém cỏi
nhưng cứ thử một lần tập tành
để 'vượt lên chính mình',
cho dù chỉ với 'một phút ba mươi giây'
mọi người đã có thể đoán ra
'trong vòng... nửa nốt nhạc!'

Rất thân thương.
Duy-an.

Mai Tín
30-05-2013, 11:14 AM
Cứ tưởng mất tiệt cái "chòi thơ",
Ở đây vui quá đến không ngờ
Chòi thơ chộn rộn bao vui thú
Nỗi nhớ, nỗi mong, nỗi đợi chờ...

Có phải người xưa chia ngã rẽ
Biệt thự, nhà cao... bỏ chòi thơ?
Sống ở trên đời, ôi chẳng lẽ
Hăm hở phợt phờ, rồi ngó lơ???

Mai Tín
30-05-2013, 11:21 AM
Hơn một giờ khuya mới về nhà
Vì nghèo nên cứ phải tăng ca...
Lang thang lủi thủi trong đêm vắng
Một nỗi buồn riêng, ta với ta!

Vinhpham (All)
* Bài này hay, All cho phép Mai Tín đem khoe mọi người ở đây nhé

Mai Tín
30-05-2013, 11:53 AM
Tôi biết tìm đâu ra ý thơ
Xung quanh con chữ cứ mập mờ
Cứ viết cho xong rồi lại xóa
Giữa đời cứ nửa thực nửa mơ

An Vi

JB. Sĩ Trọng
30-05-2013, 05:00 PM
THỨC DẬY

Chúa đánh thức con dậy viết bài
Nửa đêm sương lạnh ướt bờ vai
Trăng khuya vàng vọt soi vườn kiểng
Bàn đá chông chênh ngữa mặt cười.



VỢT BẮT MUỖI

Vợt bắt muỗi đói ít gây nổ,
Muỗi no vợt nổ tiếng càng to
Ghét sao lũ muỗi làm người khổ,
Hút máu đêm ngày chẳng tha cho.



JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
30-05-2013, 06:38 PM
TRĂNG MUỘN

Lúc tối đi ngủ chẳng thấy trăng,
Chèo queo một góc với chiếu manh.
Nửa đêm thức giấc vì khát nước
Ngoài sân trăng sáng đẹp long lanh.

An Vi
09-06-2013, 10:38 PM
THÁNH TÂM
Yêu con, đau buốt cả trái tim
Chúa thương, trao hết cả nỗi niềm
Âu yếm, dang tay, Người chờ đón...
Kinh cầu vang mãi giữa lặng im

Duy-an
11-06-2013, 04:41 AM
NGỠ.

Tình vẫn còn đây, giữa chòi thơ...
Như nhớ như mong như đợi chờ!
Cuộc sống hoen mờ tình nhân ái.
Đời là thực thực, ngỡ mơ mơ...!

Duy-an.

Mai Tín
11-06-2013, 02:39 PM
Giữa đường ghé lại chòi thơ
Đời ngang, đời dọc, ai chờ đợi ai?
Vẫn nghe vọng tiếng thở dài
Vui đâu chẳng thấy, mệt nhoài tấm thân!!!

JB. Sĩ Trọng
11-06-2013, 02:41 PM
NẾU ĐƯỢC

“Đời là thực thực, ngỡ mơ mơ,”
Chớ để cho ai phải đợi chờ
Nếu được, duyên tình nên thấm lại
Cõi trần thêm đẹp những trang thơ.


JB.Sĩ Trọng.