PDA

View Full Version : Lọ nước hoa ngày 8 tháng 3



superman
08-03-2012, 02:19 PM
Cô nhỏ của tôi đã đi làm rồi nhưng vẫn còn con nít lắm.

Hôm nay, nhỏ được sếp tặng một lọ nước hoa. Mà nói cho chính xác thì các chị em phụ nữ trong công ty nhỏ đều được sếp tặng một lọ nước hoa. Về đến nhà, nhỏ líu lo:
- Ông sếp em í, ổng đem đến một cái túi giấy xinh xắn, lôi trong đó ra bao nhiêu là nước hoa, lọ thì màu trắng, lọ thì màu hồng, có lọ màu tím nữa, đủ thứ mùi bay lên. Các chị em xúm xít lại, cầm cầm rồi ngửi ngửi. Ổng nói mỗi người cứ chọn cho mình một lọ.

- Rồi em chọn lọ nào?

Cô nhỏ lục cái ba lô to đùng, đưa tôi xem chai nước hoa. Úi chao! Lan-côm hẳn hoi chứ phải chơi đâu, cô nhỏ này đi làm được 1 thời gian nên chắc cũng "lớn" rồi đây. Tôi trêu:
- Tinh tướng gớm nhỉ, chọn cả hàng hiệu xịn thế này àh?

Cô nhỏ tròn mắt nhìn tôi:
- Cái này là hàng hiệu hả chị? Em có biết hiệu nào là hiệu nào đâu, em chọn lọ này vì em ngửi thấy cái mùi giống mùi cốm và mùi chân Chúa mà mỗi thứ 6 tuần Thánh em lại được đi hôn đấy.

Tôi ngẩn người nhìn nhỏ.

Thì ra cô nhỏ của tôi cũng lớn, nhưng lại lớn theo một chiều kích khác mà xét theo chiều kích đó thì hình như tôi ngày càng nhỏ đi thì phải.

Ôi Jesu, xin Ngài gìn giữ cô nhỏ này mãi mãi "ngô nghê" và bình an như vậy nhé!

nguahoangtvt
08-03-2012, 02:38 PM
cô nhỏ tức là em gái chỉ đó hả? :) Cũng vô tư và hồn nhiên ghê chị nhỉ? Ước gì mình cũng thế. Để khỏi phải lo nhiều mà mệt đầu óc!