PDA

View Full Version : Nếu ngày mai tôi đi xa



Pere Joseph
10-03-2012, 03:58 PM
Lần này, Việt xin chân thành gửi một chia sẻ có tính riêng tư qua giọng hát nghiệp dư thô sơ của mình. Mến chúc cho cuộc sống hôm nay của ACE nhiều bình an, ý nghĩa và ấm áp.




NẾU NGÀY MAI TÔI ĐI XA
Giuse Việt, O.Carm.



1. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, tôi muốn dành hôm nay để yêu thương. Tôi mong bù lại những tháng năm trót khờ dại, những phí hoang trong tình người, để ít nhất một lần biết sống sao cho thật đẹp, thật thiết tha mặn nồng, thật mến yêu ngập lòng.




http://www.youtube.com/watch?v=SBVwRtshndw&feature=youtu.be
.

Audio: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3DGsNuDQWH (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3DGsNuDQWH)




2. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, tôi xin được dâng lên lời tạ ơn. Xin tri ân những đồng hành, những sẻ chia thật tình, những đỡ nâng trong ngọt bùi, để ít nhất một lần được nói ra những cảm động từ trái tim đã nhiều lần được ấm lên trong dòng đời.

ĐK:
Tất cả đều qua đi, vĩnh cửu chỉ có tình yêu.
Xin cho được hôm nay, tim tôi ngập tràn yêu thương
Để lúc ấy khi tay buông hết mọi sự, tôi sẽ đầy hân hoan đến gặp Người.

3. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, xin cúi đầu hôm nay để tạ lỗi. Xin hãy rộng lòng mà thứ tha những tủi hờn, những ghét ghen, những hận thù, để ít nhất một lần được trút đi hết tội đời, được bắt tay làm hòa, được ấm êm nhẹ lòng.

4. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, xin hãy đừng đau thương hoặc than khóc. Xin cho tôi một nụ cười mừng với tôi đã gặp Người, rồi chúng ta sẽ gặp lại, để sống mãi muôn đời hạnh phúc trong cung lòng Người, tràn tiếng ca tuyệt vời, thỏa ước mong bao ngày dài.

Tất cả đều qua đi, vĩnh cửu chỉ có tình yêu.
Xin cho được hôm nay, tim tôi ngập tràn yêu thương
Để lúc ấy khi tay buông hết mọi sự, tôi sẽ đầy hân hoan đến gặp Người.
A a a a a a a

------- Thêm bài hát, xin bấm vào:http://only3minutes.wordpress.com/new/ (http://only3minutes.wordpress.com/new/)

Thánh Thư
10-03-2012, 08:52 PM
Chúng con cám ơn Tía nhiều lắm... Một món quà thật ý nghĩa đối với mỗi người chúng con...

"Tất cả đều qua đi, vĩnh cửu chỉ có tình yêu.


Xin cho được hôm nay, tim tôi ngập tràn yêu thương


Để lúc ấy khi tay buông hết mọi sự, tôi sẽ đầy hân hoan đến gặp Người."



________________________





Lần này, Việt xin chân thành gửi một chia sẻ có tính riêng tư qua giọng hát nghiệp dư thô sơ của mình. Mến chúc cho cuộc sống hôm nay của ACE nhiều bình an, ý nghĩa và ấm áp.



Tía ơi, giọng hát "nghiệp dư thô sơ" vậy mà đỉnh ghê luôn đó Tía! Hi...Hi... :d

maria_thtruc
10-03-2012, 08:56 PM
Tía cũng nghệ sĩ dữ hen? Tuy nó mộc mạc, không có chỉnh hiệu ứng nhưng nghe chất quá nhỉ?

3T_thanhtuyen
10-03-2012, 09:01 PM
Tía ơi, giọng hát "nghiệp dư thô sơ" vậy mà đỉnh ghê luôn đó Tía! Hi...Hi... :d

Bố hát thì chỉ có "đỉnh" chứ không có "ghê" nhá.....
3T rất vinh dự vì đã được thưởng thức giọng ca của Bố "trực tiếp" rồi và nếu có ai hỏi về giọng ca này thì cứ phải ngẩng cao đầu mà nói "Tuyệt, đỉnh của đỉnh" ấy chứ.....:vuiqua:
3T

Phù thủy nhỏ
10-03-2012, 09:27 PM
Nếu ngày mai tôi đi xa.....
Haiza, vì không biết được Chúa sẽ đến lúc nào, nên cứ phải tỉnh thức trước đã Bố nhỉ. Vì thế nên làm gì thì làm luôn nhé cả nhà ơi, việc hôm nay chớ để ngày mai, ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy mà, hihi.
Hãy cứ yêu thương, hãy cứ tạ ơn, cứ tạ lỗi, để được "được mỉm cười khi ra đi" nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3T rất vinh dự vì đã được thưởng thức giọng ca của Bố "trực tiếp" rồi và nếu có ai hỏi về giọng ca này thì cứ phải ngẩng cao đầu mà nói "Tuyệt, đỉnh của đỉnh" ấy chứ.....:vuiqua:
3T

Chắc phải lập câu lạc bộ "cờ rây di phen" của Bố quá, hihi, có ai định tham gia không nè:vuiqua:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@Bố Việt: cái đoạn từ 3 phút 07 đến 3 phút 20 là Bố huýt sáo hay là tiếng đàn vậy ạ?

Pere Joseph
11-03-2012, 03:33 AM
Cảm ơn bà con đã ủng hộ tâm tình đơn sơ với giọng hát "chay" thô sơ nhé. Mình không biết nhạc nhiều, chỉ biết gẩy từng tứng tưng vài nốt cây đàn guitar, rồi lâu lâu huýt sáo nghêu ngao vậy thôi (--> trả lời phuthuynhinhanh ha!). Cũng may là thỉnh thoảng mượn được cái máy ghi âm nho nhỏ (lâu lâu bị rè, xài đỡ vậy!) của một người bạn rồi vào nhà nguyện lúc vắng người thâu lại chút để chia sẻ với bà con.

Chúc mọi người một Chúa Nhật an lành!

Phù thủy nhỏ
11-03-2012, 07:07 PM
Hihi, thì ra là vậy, khâm phục Bố thiệt, huýt sáo đỉnh quá xá luôn, con tập hoài mà cũng không huýt được 1 tiếng nữa á, :d

Bông Hoa Nhỏ
11-03-2012, 08:09 PM
Tía Việt ơi Tía thể hiện hay quá.Tía còn có năng khiếu thổi sáo nữa,đàn ghita hay lắm cộng thêm giọng ca thật ấm thật trong đầy cảm xúc lắm Tía.Con cám ơn Tía sáng tác và thể hiện ca khúc này rất hay,con nghe con thích lắm cảm động muốn rơi nước mắt vì lời bài hát quá ý nghĩa,Tía biết đàn ghita.Chị Meiling biết piano và organ,con cũng đang học organ con bắt chước Tía tìm chỗ thanh vắng để nghêu ngao hát và cầu nguyện

Tất cả đều qua đi, vĩnh cửu chỉ có tình yêu.
Xin cho được hôm nay, tim tôi ngập tràn yêu thương
Để lúc ấy khi tay buông hết mọi sự, tôi sẽ đầy hân hoan đến gặp Người

giusetuong
25-12-2013, 04:17 PM
Bài hát này của cha hay và cảm động quá cha ạ. Cha đã cho con một bài học rất sâu sắc về cách sử dụng thời gian Chúa cho,phải biết quý từng giây phút hiện tại mình đang có mà sống có ích cho đời, cho Chúa để mai sau có về với Chúa mình không phải hối tiếc. Bài hát này của cha cũng gây ấn tượng mạnh cho con giống như bài "triết lý sống của tôi" của cha vậy. con thật cảm ơn cha. Nguyện Chúa ban phước cho cha. Amen.