PDA

View Full Version : Đoản thi 14 chặng...



Duy-an
19-03-2012, 04:22 PM
Mời.

Mời Bạn cùng tôi đi 'hành hương'
Chặng đàng thập giá giữa đời thường.
Bước theo chân Chúa lên đồi vắng...
Trải nếm cùng Ngài Biển Yêu Thương.

Duy-an.

Duy-an
19-03-2012, 04:32 PM
Mẹ.

Xin Mẹ giúp con đến Can-vê.
Khổ giá trần gian quá nặng nề.
Lê thân theo Chúa, bao lần ngã.
Có Mẹ đỡ nâng, vượt cõi mê.

Duy-an.

Duy-an
19-03-2012, 04:48 PM
Chặng 1: Chuyện nực cười đến bi hài:
Chúa tể vũ hoàn bị một hạt bụi nhỏ tuyên án tử hình!

Án.

Hạt bụi ngông nghênh tuyên: 'Đóng đinh!'
Chúa tể trần gian bị tử hình...
Đứng giữa thế nhân đầy thù hận.
Thánh Giá bao dung hết tội tình...

Duy-an.

Duy-an
19-03-2012, 04:57 PM
Chặng 2: Vị Chúa tể trở thành con chiên gánh tội,
oằn mình vác thánh giá, dưới sức nặng của tội lỗi
bao người... bao thời...

Mang.

Thánh Giá oằn vai, lê bước chân,
Giê-su gánh tội cả gian trần...
Phận người bất công, ty tiện quá!
Xin giúp chúng con mãi canh tân.

Duy-an.

Duy-an
19-03-2012, 09:17 PM
Chặng 3: Càng yêu thương, càng trở nên yếu đuối!
Chúa tể Tình Yêu té ngã dưới sức nặng của thập giá,
của tội tình... vì quá yêu thương!

Vấp.

Cuộc đời dương thế vốn lênh đênh.
Đường lên Đồi Sọ quá gập ghềnh...
Vấp ngã, niềm đau, vầng mây xám!
Mong Chúa cảm thông, đỡ con lên.

Duy-an.

Duy-an
20-03-2012, 12:23 AM
Chặng 4: Gặp được Mẹ, người thân yêu nhất
để động viên và để được động viên...
trên bước đường cứu độ của Đức Kytô,
Con Thiên Chúa làm người.

Ru.

Gặp Mẹ thân yêu... lòng tả tơi.
Nấc nghẹn lưỡi gươm thấu cuộc đời
Xin giúp tim con thêm rộng mở
Chữ hiếu tròn nôi, tiếng à ơi...

Duy-an.

Duy-an
20-03-2012, 06:34 PM
Chặng 5: Simon Kyrene được đi vào lịch sử cứu độ
bằng việc góp phần tích cực trong cuộc Khổ nạn:
Nâng đỡ cho Chúa cái ách nặng nề của tội...

Đỡ.

Kẻ trước, người sau, vác thập hình...
Góp phần đón nhận phúc trường sinh
Si-mon chất phác nêu gương sáng:
Nâng đỡ tha nhân tận sức mình!

Duy-an.

Duy-an
21-03-2012, 05:27 PM
Chặng 6: Cô Vêrônica được Chúa in
khuôn mặt thần thánh của Ngài vào chiếc khăn...
Đẹp biết bao lòng tri ân trong thống khổ!

In.

Phận gái, Vê-ron chẳng quản thân
Chen lau mặt thánh, chị góp phần...
Thần Diện rạng ngời tận tâm khảm!
Xin giúp chúng con biết tri ân.

Duy-an.

Duy-an
22-03-2012, 02:36 AM
Chặng 7: Ngài lại té ngã trên đường.
Thập giá quá nặng!
Nặng như u tình của loài người bội bạc...

Té.

Trưa hè, nắng lửa, quánh mồ hôi
Bóng đổ liêu xiêu hắt lưng đồi...
Té ngã đau thương oằn thập tự.
Cứu vãn tình con bạc trắng vôi.

Duy-an.

Duy-an
22-03-2012, 08:46 PM
Chặng 8: Thiên Chúa ngoảnh lại, ngỏ lời với con người
(qua các chị phụ nữ ở Jerusalem)
khi con người đang ở tận cùng của tuyệt vọng,
của nỗi đau chất ngất...


Thương.

Chúa vẫn gượng đi trong héo hon,
Nữ tử Si-on khóc mỏi mòn.
Sẻ chia sầu muộn, lời an ủi...
Xin ghé mắt trông phận chúng con.

Duy-an.

Duy-an
04-04-2012, 12:04 AM
Chặng 9: Thần - Nhân tiếp tục té ngã,
Không những chỉ là 3, mà là rất nhiều...


NGÃ.

Vun vút làn roi xé không trung,
Té ngã trong đau đớn hãi hùng
Ba lần chưa phải là tất cả...
Giúp con chỗi dậy mãi đến cùng.

Duy-an.

lovegod1903
04-04-2012, 08:25 AM
Chặng 9: Thần - Nhân tiếp tục té ngã,
Không những chỉ là 3, mà là rất nhiều...


NGÃ.

Vun vút làn roi xé không trung,
Té ngã trong đau đớn hãi hùng
Ba lần chưa phải là tất cả...
Giúp con chỗi dậy mãi đến cùng.

Duy-an.
Thương Chúa quá ! (.......................................)

Duy-an
06-04-2012, 05:48 PM
Chặng 10: Con người lột hết quần áo của Ngài ra
giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu con mắt
của mọi người trai gái trẻ già...
Nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần, cái nào khủng khiếp hơn?
Hay cả hai ???

TRẦN...

Quá đau, quá nhục... Thiên Chúa ơi!
Áo quần bị chúng lột hết rồi...
Đau đớn cộng sinh hồn và xác.
Vậy mà con cứ xênh xang thôi...

Duy-an.

Duy-an
06-04-2012, 06:03 PM
Chặng 11: Chúa bị đóng đinh ghim vào thánh giá...
Ngày xưa như thế và ngày nay cũng thế.
Và chính con là người thi hành án,
đóng đinh anh em mình là hình ảnh Chúa...

GHIM.

Trời nắng chang chang, tiếng hò la,
Chát chúa đóng đinh, tiếng khóc oà...
Con có mặt trong đội hành quyết
Lăm lăm chiếc búa 'thiếu vị tha'!

Duy-an.

Duy-an
06-04-2012, 06:20 PM
Chặng 12: Chúa tắt thở trên thập giá.
Nhưng sự sống thật sự đã lên ngôi...
Ơn cứu độ đã hoàn tất và có giá trị miên viễn.

TỬ.

Vũ trụ kinh hoàng khủng khiếp thôi,
Hoàng Tử Tình Yêu đã chết rồi?
Hơn ba chục năm nay 'hoàn tất'.
Để sự sống con được sinh sôi...

Duy-an.

Duy-an
06-04-2012, 06:33 PM
Chặng 13: Xác Chúa được tháo xuống khỏi thánh giá...
Nỗi khổ đau lặng lẽ của Mẹ và những người 'có lương tri'
không biết phải mô tả thế nào, khi nhìn thấy Chúa của mình
còn tệ hại hơn cả một tử thi...

THÁO.

Lặng lẽ niềm đau vút thinh không
Hài Nhi thuở ấy Mẹ ẵm bồng...
Nay một tử thi bê bết máu!
Tâm hồn như lịm chết đêm đông.

Duy-an.

Duy-an
06-04-2012, 06:44 PM
Chặng 14: Chúa được an táng trong thạch mộ.
Dường như cái cứng cỏi và lạnh giá của đá đã theo Ngài
từ khi sinh ra trong hang đá cho đến lúc an táng trong huyệt đá...

TÁNG.

Giàu sang, nghèo khó, khác gì đâu?
Đến chết vẫn không chỗ tựa đầu!
Nhân tình thế thái lạnh như đá...
Làm thân lúa miến phải vùi sâu.

Duy-an.

Duy-an
06-04-2012, 06:52 PM
NGUYỆN.

Chúa muốn giống con, sống giữa đời...
Thương buồn cay đắng quá Chúa ơi!
Xin trợ giúp con thêm mạnh sức,
Bước theo chân Chúa mãi không thôi.

Duy-an.

Duy-an
06-04-2012, 06:59 PM
VUI.

Thánh giá đời con quá tuyệt vời.
Vác đi theo Chúa mãi không thôi.
Từng chặng sướng vui, con đếm bước...
Tay trong tay Chúa mãn nguyện rồi!

Duy-an.