PDA

View Full Version : Người thuần khiết



An Vi
28-03-2012, 11:55 PM
Là một ngày mọi người tập trung sám hối và Bí tích Giải tội...


Chưa bao giờ mình thấy đông người đi xưng tội như thế. Phải chăng vì giáo xứ của mình vốn nhỏ bé, giáo dân không đông và mình chưa từng tham gia xưng tội vào những dịp tập trung như thế này?
Những vẻ mặt khắc khoải - nặng trĩu vì tội lỗi ; những ánh mắt rạng ngời vì được thứ tha ; những giọt nước mắt sám hối - tất cả tập trung ở nơi đây...


Mình nghĩ về tội lỗi và sự yếu đuối của loài người... Họ - những người phạm tội đang mong mỏi trở về với lòng sám hối, Các Linh mục - những người trung gian, Chúa - Ánh sáng cứu độ với tình yêu thương tha thiết. Cả ba làm cho Toà giải tội trở nên lấp lánh, sáng bừng...
....
Mình luôn muốn sẵn sàng cho "ngày cuối cùng", mình xưng tội mỗi 2 tuần 1 lần như hồi còn bé...Cảm giác "được sạch" khiến mình phấn chấn để bắt đầu những điều tốt đẹp hơn, như một trang giấy sạch tinh không vấy bẩn, mình gọi cảm giác đó là "giọt nước mưa"...và khi ấy mình là "người thuần khiết"
Cứ thế cho đến một ngày:
- Bạn - một người Công giáo- ngạc nhiên và nói với mình rằng" V không dốc lòng chừa cải"
- Bạn - một người Vô thần - băn khoăn hỏi mình rằng " Có tội, xưng tội rồi lại có tội và xưng tội, vậy thôi sao?"


Mình hoảng hốt nhận ra rằng, bản thân mình vốn đã chẳng bao giờ là một người thuần khiết...Trước Chúa, mình chẳng thể nào khẳng định "Con là người không tội lỗi"...Và tự xưng Người thuần khiết trước Chúa là một điều ngạo mạn...
....
Lạy Chúa!
Con nhỏ bé và yếu đuối biết dường nào. Cuộc đời tạm bợ này thì đáng sợ quá với muôn vàn cám dỗ, khiến con ngày càng rời xa Người..Xin thương ban cho con thêm lòng tin mạnh mẽ, để mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con đều hướng về Người - xứng đáng là Con cái của Người...