PDA

View Full Version : Tự truyện câu cá hay ăn cá



Phù thủy nhỏ
01-04-2012, 06:48 PM
Tình hình rất chi là tình hình, tình hình là cả năm mới có 1 ngày dân tình được vô tư bắt cá, phù thủy từ nhỏ đã chẳng thích cái trò chơi câu cá hao tâm tổn lực, nhưng mà cả năm mới có một ngày nên cũng xin "vâng lời Thầy con thả lưới" vậy. Bên ánh lửa hồng bập bùng, mình cùng nhau kể chuyện câu cá nha cả nhà, Phù thủy bắt đầu nha:

* Câu cá mà không có đồng minh cũng chán, nên sáng sớm Phù thủy đã cùng Thánh thư hẹn hò ăn sáng bàn kế hoạch đi câu nè
~~> 7h00: Phù thủy nhắn tin cho một số anh chị "sáng nay anh/chị có đi làm không ạ? Chiều nay mọi người định đi Vũng Tàu tới nhà anh Mầm, sáng mai về Đồng Nai nhà anh Mai Cồ và Thánh Thư chơi. Mọi người ok hết rùi, anh/chị đi được không ạ?"
~~> 9h00: Thánh thư cùng nhắn tin với nội dung tin nhắn như trên.
~~> 12h00: Cả hai sẽ nt chúc mọi người ngày cá tháng tư dzui dzẻ :D
--> sau khi bàn kế hoạch thì ai về nhà nấy chuẩn bị hành trang nên bi giờ vẫn chưa nhận được kết quả của Thánh Thư, nhưng Phù thủy cũng bắt được một mẻ lưới khá to nhá:
- Anh All: tụi em định đi mấy giờ vậy?
- Chị Maria_thtruc: thôi chị k đi đâu, hẹn dịp khác nha em, mọi người đi chơi vui vẻ nha.
- Chị Thụy Vũ: Trời! Đang bão mà mọi người cũng đi hả? Sáng mai chị phải đi học, nên chắc là không đi được quá, mọi người đi bằng xe máy hả, mà đi chiều mới ghê chứ, nghĩ lại đi nhá...
Tình hình là không dám nt cho anh Mai Cồ, vì biết anh là con cá bự mà. Hihi...

* Chiều chiều rảnh rỗi lại tiếp tục ngồi câu một mình, thấy nàng tiên cá An Vi đang online, Phù thủy liền giăng câu:
phuthuynhinhanh1991: sáng chị có đi k ạ
Chị An Vi: ko
Chị An Vi: day tre
phuthuynhinhanh1991: oh
Chị An Vi: voi lai Ca Thang Tu Chị An Vi: hok biet 3T co xao ko
Chị An Vi: hehe phuthuynhinhanh1991: hơ hơ
Chị An Vi: http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
Chị An Vi: ai de no noi that
phuthuynhinhanh1991: cá tháng 4 là gì thế chị?
Chị An Vi: ngay noi doc do em
phuthuynhinhanh1991: là sao hả chị
Chị An Vi: Ngay noi xao
Chị An Vi: hehe
phuthuynhinhanh1991: nói xạo?
Chị An Vi: uhm phuthuynhinhanh1991: là nói dối hả chị
Chị An Vi: uhm
Chị An Vi: dung noi em ko bit nha
phuthuynhinhanh1991: là ngày đó mình đc nói dối thoải mái mà k bị tội ạ?
phuthuynhinhanh1991: dạ
phuthuynhinhanh1991: ngày này ai quy định hả chị Chị An Vi: ai bit dau
Chị An Vi: hihi Chị An Vi: noi chung la chua tim hieu
phuthuynhinhanh1991: oh phuthuynhinhanh1991: thì ra có ngày này nữa ạ
phuthuynhinhanh1991: bjo em mới biết đó
.......

Chắc là được một nồi lẩu cá rùi nhỉ, trời Sài Gòn mưa to thế này ăn lẩu cá còn gì bằng, :) không biết cả nhà hôm nay có làm ăn khấm khói không, mưa to gió lớn không ra ngoài được, ngồi kể chuyện câu cá nha cả nhà uiiii^^

An Vi
01-04-2012, 07:11 PM
Eo,sao thế Phù Thủy? :d
Câu cá nghiệp dư nên toàn câu người nhà, thế mà còn public,:mang
Hừm, giận em luôn :(2

Phù thủy nhỏ
01-04-2012, 07:39 PM
@An Vi: vì câu cá nghiệp dư nên em mới public để mọi người cùng chia sẻ, rút tỉa kinh nghiệm của nhau đặng sang năm câu được nhiều cá hơn, hoặc chí ít là cũng biết cách để không bị ăn cá chứ chị, hihi

Đúng là dân nghiệp dư, tình hình là mình mới bị ăn cá của anh Cồ:
phuthuynhinhanh1991: anh dang o tp ha


Bình An Đặng Ngọc: uh


Bình An Đặng Ngọc: hihi


Bình An Đặng Ngọc: mưa to quá


Bình An Đặng Ngọc: nhà anh bị lụt rồi


phuthuynhinhanh1991: http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif


Bình An Đặng Ngọc: buồn...


Bình An Đặng Ngọc: giờ sao ta


phuthuynhinhanh1991: tam mua cho mat


phuthuynhinhanh1991: ^^


Bình An Đặng Ngọc: đi cafe đi


phuthuynhinhanh1991: thui


phuthuynhinhanh1991: hnay em o nha tu


phuthuynhinhanh1991: k ra ngoai dau



phuthuynhinhanh1991: anh ma kiu di cafe gio nay thi....


phuthuynhinhanh1991: :D


Bình An Đặng Ngọc: vậy ở nhà trùm mên ngủ ha


phuthuynhinhanh1991: da


phuthuynhinhanh1991: z cho chac


Bình An Đặng Ngọc: hay anh qua chỗ em nha


phuthuynhinhanh1991: okie lum


phuthuynhinhanh1991: qua sua may cho em ne


phuthuynhinhanh1991: mo chuong trinh gi cung k dc het ak


phuthuynhinhanh1991: k len mang dc


phuthuynhinhanh1991: k danh chu dc lum


phuthuynhinhanh1991: hic


Bình An Đặng Ngọc: uhm


Bình An Đặng Ngọc: nhớ nấu lẩu Cá cho anh ăn nha


phuthuynhinhanh1991: okie


Bình An Đặng Ngọc: http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif


phuthuynhinhanh1991: http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif


Bình An Đặng Ngọc: hhee


Bình An Đặng Ngọc: giờ nhớ anh ở đâu chưa?


phuthuynhinhanh1991: ma' ui


phuthuynhinhanh1991: hic


phuthuynhinhanh1991: da de phong ky~ the ma


phuthuynhinhanh1991: http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif

3T_thanhtuyen
01-04-2012, 07:52 PM
PHẦN II:
Xin mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện trên:
8h15: 3T gặp Thanhthu và hợp tác cùng câu cá
Thanhthu: gửi tin nhắn với nội dung tương tự như phần I đến: Anh All, Thuynguyen_gk
3T: gửi tin nhắn đến Sky, Maria_thtruc, thuynguyen_gk
Kết quả: - thuynguyen_gk gọi điện lại ngay và báo "Có đi thì sắp xếp đi sáng nay nhé, vì nếu đi chiều nay thì sáng mai em phải về sớm để đi làm"
3T nghe máy trả lời: "uhm, vậy để chị báo lại với mọi người xem sao rồi sẽ báo lại em sau nhé"
10h20' (ĐT thanhthu có tin nhắn từ thuynguyen_gk ): "Em. chị xin nghỉ rồi đó nha. không đi là chết ah":mang
Cũng trong lúc này:
8h26' (ĐT 3T có tin nhắn từ Maria_thtruc): "Không được rồi chị ơi, em hết tiền rồi chị ah, để dịp khác nhé, mọi người đi vui nha"
3T trả lời: " Không sao em ơi. chị cũng hết tiền mà. Không mất nhiều chi phí đâu. Share ra rồi trả lại sau cũng được. Đi nhé!"
8h29' - Trúc: "Để em báo lại sau nhé" :nghi
Xem ra có vẻ cá năm nay "đông vui " quá nhỉ?
................
Sau một thời gian "say mồi", các "cô cá" nhà ta bắt đầu tỉnh ra:
11h38' ( cuộc gọi từ thuynguyen_gk đến Thanhthu):" Em chơi chị hả?......" ( giọng nói có vẻ khá nghiêm trọng:sohai:)
...........
Túm lại là 3T và Thanhthu chúc cả nhà "Cá tháng Tư" vui vẻ.....:d

3T_thanhtuyen & Thanhthuteresa

An Vi
01-04-2012, 08:40 PM
Lúc sáng tưởng đi Thủ Đức là bị 3T câu nên không đi :d

3T_thanhtuyen
01-04-2012, 08:50 PM
Lúc sáng tưởng đi Thủ Đức là bị 3T câu nên không đi :d
3T không câu mấy con cá nhỏ như AnVi đâu :P Chuyến đi Thủ Đức lần này mang đậm ý nghĩa và tạo nên một kỳ tích lịch sử hiếm có trong đời 3T và Thanhthu :d
3T

Thánh Thư
02-04-2012, 12:06 AM
Phần III:

Tình hình là đến giây phút cuối, TT "làm ăn" cũng còn khấm khá lắm. Mời cả nhà theo dõi tiếp.................

*** TT vs Tranbavinh:
mariteres8492: mai đi Đồng Nai chơi ko?
Bá Vinh: đi với ai dzạ
mariteres8492: mấy ACE đang rũ nhau đi nè
mariteres8492: ở trên này mưa hoài chán quá
Bá Vinh: ừk
Bá Vinh: tự nhiên chán
mariteres8492: muốn rũ nhau đi chơi hôm nay mà đâu có đi đâu được
mariteres8492: nên mai mọi người nghỉ bù
mariteres8492: rũ nhau đi
mariteres8492: đi hok?
mariteres8492: đi cho biết nhà nhau
mariteres8492: bữa nào có dịp còn ghé chơi chứ
Bá Vinh: mà xe đâu đi
Bá Vinh: chưa có bằng lái
mariteres8492: oh
mariteres8492: vậy là có thể sắp xếp đi được phải hok
mariteres8492: để Th nói mấy anh chị kiếm xe đi chung với nhau
Bá Vinh: ừk nhưng mà sợ trời k tốt thôi
mariteres8492: ko sao đâu, đi có tiếng rưỡi àh
mariteres8492: đi sáng sáng thì chắc ko mưa gì đâu
Bá Vinh: ừk
Bá Vinh: dụ tui đi bắt cóc tui hả
mariteres8492: mấy anh chị đi quá chừng luôn
mariteres8492: lâu lâu mới có dịp về Đồng Nai đó
mariteres8492: chứ đâu có dám bắt cóc Vinh
Bá Vinh: chài
Bá Vinh: đông lắm hả
Bá Vinh: v chỉ thích vắng vẻ tỉnh lặng
mariteres8492: cũng khoảng chục người àh
mariteres8492: lâu lâu đi đổi ko khí
mariteres8492: có chị 3T nữa đó
Bá Vinh: kệ chị 3T
Bá Vinh: v thjx thanhthu ah`
mariteres8492: chắc chắn là có Thư rồi
mariteres8492: nhà Thư ở Đồng Nai mà
mariteres8492:
Bá Vinh: ủa là về nhà thư huh
mariteres8492: uh
mariteres8492: ghé nhà Thư, rồi nhà anh Mai Cồ nữa đó
Bá Vinh: ừk '
mariteres8492: thấy thế nào?
mariteres8492: thik hok?
Bá Vinh: thjx nhưng v k đc lấy xe đi xa
Bá Vinh: có dư xe hog
mariteres8492: uh
mariteres8492: đi chung được mà
mariteres8492: hình như Sky mượn được xe, mà lại đi 1 mình đó
Bá Vinh: ừk
mariteres8492: vậy đi ko?
mariteres8492: chỗ V ra HX xa ko?
mariteres8492: mà V đang ở đâu thế
Bá Vinh: v ở gv
mariteres8492: thế đi xe bus ra Hàng Xanh nha
mariteres8492: khoảng 8h là mọi người đến HX
Bá Vinh: ừk
Bá Vinh: t cho v sdt đi có j` v ll
mariteres8492: 0128.975.3625
mariteres8492: nhá máy đi V
Bá Vinh: máy v hết tiền gòi
Bá Vinh: mai v nạp
mariteres8492: oh
mariteres8492: vậy V cho T số đi
mariteres8492: có gì mai đến nơi T phone V
Bá Vinh: 0903847830
mariteres8492: đi Th bị ướt, đang sấy, tí Th lưu hen
mariteres8492: có gì mai gọi T nha
Bá Vinh: ừk nè
Bá Vinh: thư nè có cần tài chính j` hog
mariteres8492: er.... đem khoảng vài trăm
mariteres8492: đi chung với nhau, tổng cộng lại, có gì về share ra
Bá Vinh: eccccccccccccccccccccccccccccccc'
Bá Vinh: vài trăm lận hả
mariteres8492: khoảng 200-300K dự phòng thôi
mariteres8492: chứ xuống nhà Th, nấu ăn chung với nhau, đi chợ này nọ có tí xíu àh
mariteres8492: ko có tốn kém nhiu đâu
Bá Vinh: v chỉ còn dưới 100k àh
mariteres8492: oh
mariteres8492: àh
mariteres8492: mà chắc cũng ko sao đâu
mariteres8492: đi xe chung rồi mà, còn phải lo tiền gì nữa đâu
mariteres8492: ăn uống thì cây nhà lá vườn thôi
mariteres8492: nên chẳng tốn tiền nhiêu hết
Bá Vinh: ừk
Bá Vinh: có j` mai v gọi t
mariteres8492: ok
mariteres8492: mai nhớ tới HX đúng giờ nha
mariteres8492: đi xe bus ra HX
mariteres8492: có nón bảo hiểm ko?
Bá Vinh: có j` v đem theo
mariteres8492: ok
mariteres8492: vậy đê Th nói Sky mai chở V đi chung
Bá Vinh: :)

Vài phút sau, TT thấy Vinh offline đi ngủ, nên gửi tin nhắn và gọi điện chúc Vinh Cá tháng Tư vui vẻ + "Sáng mai ở nhà ngủ thui, mưa mát quá." -------> Vinh nghe tĩnh ngủ luôn.


..............................
*** TT vs Tây (Genie):
Tây nhắn tin cho TT, báo với TT là 2 tuần nữa Tây vào SG chơi. TT nhắn lại cho Tây là thứ 3 này TT lên tàu ra Đà Nẵng thực tập...
Sau đó, khi online nói chuyện:

Vo trung Tay: co vo da nang that ko zay
mariteres8492: uh có chứ
mariteres8492: đi thực tập lấy điểm cuối kỳ mà
Vo trung Tay: the la hok noi lao
mariteres8492: hihi
mariteres8492: Tây nói láo đúng hok?
Vo trung Tay: uhm hjhj ngay hom nay bi lua nhieu qua nen di lua ho bot
mariteres8492: biết ngay mà
mariteres8492: lúc nhận tn là Th biết liền
Vo trung Tay: tay di hoc quan su 3 tuan luon ma
Vo trung Tay: ngay ni co bi lua nhieu hok
mariteres8492: lên diễn đàn chưa?
mariteres8492: lên xem tin kìa
...
mariteres8492: ủa
mariteres8492: vậy thì mai mốt Th ra Đà Nẵng làm sao gặp Tây được
mariteres8492: Tây học quân sự rồi mà
Vo trung Tay: toi t7 sang cn
Vo trung Tay: hjhj
mariteres8492: oh
mariteres8492: CN chắc có thời gian đó
mariteres8492: có gì Tây dẫn Th đến nhà thờ nào đi lễ nha
Vo trung Tay: uhm co chi ngoc va chi cattrang nua ma hjhj
mariteres8492: uhm
mariteres8492: thik quá
mariteres8492: chỉ sợ ko có thời gian đi chung với ACE
Vo trung Tay: uhm ma thu o may tuan
mariteres8492: khoảng 2 tuần đó Tây
Vo trung Tay: uhm tiec that tu dung trung ngay minh di hoc quan su tiec qua
Vo trung Tay: chi dc toi t7 va sang cn
mariteres8492: uh
mariteres8492: Th đi thực tập mà, nên cũng đi suốt thôi
mariteres8492: gặp ACE được CN cũng mừng lắm rùi
Vo trung Tay: uhm
Vo trung Tay: thôi tây làm bài đã ít bữa lên quân sự là nc đã luôn
Vo trung Tay: mong cho gap thu quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mariteres8492: uh.....
mariteres8492: Tây làm bài đi
mariteres8492: Cá tháng Tư vui vẻ
mariteres8492: ăn cá coi chừng mắc xương nhá

(Thế mà vẫn chưa nhận ra sao???)
Bạn Tây có đọc mấy dòng này cũng thông củm nhá! Nhưng mà thiệt tình là TT cũng mong ra Đà Nẵng gặp ACE lắm lắm!!!

......................

Tình hình là như thế đấy..... (Chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 1/4 nhé!)

Qua ngày mới, Cá tháng Tư cũng trôi qua rồi, ôi những phút giây vừa vui mà cũng "đau tim" không kém, mỗi người chúng ta càng hiểu ra nhiều điều thật ý nghĩa về giá trị của sự thật và hiểu về nhau nhiều hơn nữa...


Mến chúc cả nhà luôn yêu thương nhau và sẽ mãi sống trong Cha chúng ta - Vua Sự Thật và Tình Yêu! :migio

maria_thtruc
02-04-2012, 06:45 AM
Ghê thật chứ! Mình bị lừa bằng "nửa bước chân". Tối qua mình nói với bạn mình là mai cẩn thận không là bị ăn Cá như chơi. Thế mà sáng bị dính câu liền...chết thật! ta HỰN

cattrang
02-04-2012, 01:18 PM
Tây ơi là Tây http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/khi34.gif

Vậy mà đến tối qua Genie còn khoe với cattrang t4 này ThanhThu ra Đà Nẵng :)) Tội nghiệp thằng nhỏ =))


Vo trung Tay: t4 thanh thu ra da nang
Vo trung Tay: chung ta chuan bi don thoi
Vo trung Tay: http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
hoai an: thứ 4 hả??
Vo trung Tay: tuan nay
hoai an: TT nói khi nào?
Vo trung Tay: http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
Vo trung Tay: so noi lao ah chi
Vo trung Tay: http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
hoai an: ờ
hoai an: nghi lắm http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
hoai an: đang học mà đi đâu http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
Vo trung Tay: hjhj em cung nghi ngo that
hoai an: hỏi Hậu biết liền http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
Vo trung Tay: sao biet chi
hoai an: Hậu là em họ của TT mà
hoai an: hihi
Vo trung Tay: http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
hoai an: em bị lừa http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
Vo trung Tay: em chua hoi hau ma
Vo trung Tay: http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
hoai an: uh
Vo trung Tay: de bi lua qua

Pham Du
02-04-2012, 02:00 PM
vậy thì hôm qua các tỷ tỷ cho nhiều người được ăn thịt lừa nhỉ.
đang mùa chay mà ăn thịt lừa thì nhất rồi ,:P

thuynguyen_gk
02-04-2012, 02:45 PM
hựn hựn ta hựn ghê ah. mà tình hình là đến lúc thuynguyen nhắn tin là " chị xin nghỉ làm rùi chìu mà ko đi là chết " lúc đó là bít mình bị lừa nên nt lại lừa mọi người luôn. Nghĩ xem dám xin nghỉ mới ghê ah hôm nay ngày thực tập đầu tiên ah. tính ra cũng có người mắc bẫy hahahaha
Thuynguyen cũng câu được nhiều nhiều ah. hheheeh nhưng giấu để sang năm câu tiếp hihih