PDA

View Full Version : Lễ Chay



allihavetogive
06-07-2010, 04:02 AM
Cứ mỗi độ Noel đến, tôi luôn thèm cái cảm giác se se lạnh Lễ nửa đêm. Bước chân đến cổng giáo đường, người đông đúc, chật như nêm. Tôi không dám nghĩ đến hi vọng đi vào bên trong nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Thôi thì đứng ngoài vậy, dù sao cũng thỏa mãn cái nguyện vọng vừa hưởng “se se lạnh” vừa được dự Thánh Lễ, còn gì bằng nữa. Giữa dòng người xuôi ngược trong không gian nhỏ bé, tôi dần hình thành được 2 định nghĩa

1/ Lễ thập cẩm: Là lễ với đầy đủ: hình ảnh, âm thanh sống động, lời kinh vang vọng, không khí linh thiêng. Mọi người đều bước vào bên trong Thánh đường

2/ Lễ chay: Dĩ nhiên sẽ trái ngược hoàn toàn với “Lễ thập cẩm” rồi. Sẽ ko hình ảnh, âm thanh … Chỉ có ta với ta ???

Không hẳn như thế đâu nhé, ko chắc là: “Một mảnh tình riêng ta với ta” như lời thơ đã lâu quên tựa. Vì nhìn kìa, bên góc kia, nào đâu “một mảnh tình riêng ta với ta” mà là: “ Một mảnh tình riêng ta với … mình”.

Chiếc đờ rim thay ghế ngồi, cặp tình nhân lãng mạn tựa đầu vào nhau, mắt nhìn … xa xăm. Có lẽ họ ở xa lắm, không thuộc về giáo xứ này, họ đang hướng nhìn đến 1 buổi lễ quê hương trong đó họ đóng vai chính bước lên đoạn đầu đài: “Maria … em hãy nhận lấy chiếc nhẫn 5 phân nhớ thối lại 2 phân …” Nói đúng theo sách vở thì: “Yêu là cùng nhìn về 1 hướng”. Mặc dù hướng đó hơi cách xa với hiện tại. Có lẽ họ vừa nghe 1 đoạn lời giảng của linh mục nên cả 2 quay vào nhau, cùng nói nói, bàn bạc vẻ căng thẳng lắm, rồi có vẻ như đã thông hiểu, nàng lại dúi đầu vào vai chàng vẻ hài lòng. Ô hay nhỉ! Cách đơn giản làm cho buổi lễ thêm sinh động là đây thế mà hồi giờ tôi lại không nghĩ ra. Và cũng vì vậy nên đi Lễ ở quê vắng hơn Lễ Thành phố. Dưới quê chỉ có 1 kiểu “Lễ thập cẩm” thôi. Quê tôi là thế đó, đi Lễ không ai được đứng bên ngoài, con gái phải mặc áo dài, ko áo dài thì phải mặc áo ăn tơ ny ( đóng thùng ) đàng hoàng như con trai. Cổ hũ quá nhỉ ? Trong khi Lễ thành phố đa sắc dạng hơn, xanh đỏ tím vàng, dường như có đủ 7 sắc cầu vồng đến hiệp thông cùng Chúa vậy.

"Da za dê cố cô jum bô dà da dê ..."
Alo! Sao sao ? Đm ... vậy hả, chút gặp, ok!!!

"Ước gì, anh ở đây giờ này ...."
Alo! Em đó hả ? Nhớ em quá đi nà ...

Bỗng nhiên tôi thấy thèm 1 điếu thuốc lá, được bập phà như anh chàng ngồi bên dàn hoa kiểng. Có lẽ vài hơi thuốc giúp ta định thần tập trung nghĩ đến Chúa thì hợp với khung cảnh này hơn. Mùa chay đã đến và sắp qua, nhưng sao tôi thấy thin thít cái vụ đi “Lễ chay” này mất rồi.

Amen! Mai đi xưng tội, hết Lễ rồi, “Lễ chay” là vậy đó, phải đi xưng tội dài dài …
“Lễ xong rồi bạn ơi ta hãy đi …..”


Nguồn: gieomamtinyeu.net (http://gieomamtinyeu.net/diendan/showthread.php?t=61)