PDA

View Full Version : Lời xin lỗi



muahue
03-04-2012, 10:19 AM
Các bạn có bao giờ khóc khi nói xin lỗi ai không?muahue thì đã từng rồi. Ngay tối hôm qua thôi, nhà muahue tổ chức đêm Huynh Đệ để mọi người nói lên lời xin lỗi nhau. Đến lượt muahue xin lỗi muahue chưa nói được gì mà nước mắt đã trào ra nức nở mãi k nói được lời nào ra hồn?( k biết các chị có nghe muahue nói gì trong tiếng nức nở ấy k nữa). Nhân đây muahue cũng muốn xin lỗi tới mọi người. muahue biết muahue mới vào diễn đàn chưa lâu, và sự tham gia của muahue cũng chỉ là mờ nhạt thôi, nhưng muahue biết trong Mùa Chay này mọi người đã trải qua những chuyện rất buồn( muahue cũng cảm nhận được nổi buồn đó qua những người bạn muahue mới quen trên diẫn đàn), chuyện ấy qua rồi nhưng muahue cũng đã có lúc nghĩ những điều k phải cho nhiều người nên giờ muahue thực lòng xin lỗi.
- muahue xin gởi lời xin lỗi tới anh Hai của diễn đàn, vì mới vào diễn đàn chưa biết gì nhưng nghe 1 số người nói những điều k hay về anh em chẳng quan tâm tìm hiểu mà lại tỏ ra bất đồng với cách làm việc của anh và BQT. Em đã k hiểu cho anh rằng anh có những lý do và những cái khó của riêng anh. Em xin lỗi anh rất nhiều vì những ý nghĩ xấu đó
- Xin lỗi Sky. Sky là người muahue quen thứ 2 khi lên diễn đàn, chắc Chúa cho mình ân huệ lớn khi được quen biết với Sky. Nhưng mình là con gái hay giận dôĩ những chuyện k đâu. đôi khi vì bực mình đâu đâu gặp Sky mình cũng bắt SKy nghe mình ca thán. Xin lỗi nhé. Và xin lỗi vì mình đã nói Sky k thật thà. Chắc Sky có lý do riêng của Sky mà k tiện nói ra. Mình cũng cảm ơn Sky vì những điều mình học được từ cách nói chuyện, cách làm việc và cách sống của Sky.
- Xin lỗi Thánh Thư vì Thánh Thư là người em gái chị tiếp xúc nhiều nhất trên diễn đàn, lần ấy vì chuyện của Dì San San mà chị cũng thấy ghét cả Thánh Thư chỉ vì thái độ im lặng ở em, nhưng giờ nghĩ lại chị mới biết im lặng là vàng. Nhờ sự im lặng ấy mà mọi chuyện được qua đi.
- Xin lỗi chị 3T_thanhtuyen, Mèo Lười, Hạt Mầm, Phù thủy nhí nhảnh vì có lúc muahue đã nghĩ k tốt về mọi người.
- Xin lỗi windy, bạn đã cho mình sự thân thiện và thoải mái khi nói chuyện, nhưng nhiều lúc vì tính trẻ con và hiếu thắng cả cái cách sống theo cảm xúc như windy nói đó làm mình giận và buồn windy thật nhiều. xin lỗi nhé.(pà biết tui thương pà thật nhiều mà)
- Xin lỗi mọi người vì đã có lúc muahue nghĩ k tốt cho mọi người. Giờ thì muahue tin mọi người là những người rất tốt vì mọi người và muahue đều là con của Cha trên Trời mà.
Cảm ơn mọi người vì những bài viết những câu nói của mọi người làm muahue trưởng thành hơn rất nhiều.
Chúc mọi người Tuần Thánh sốt sắng và bình an trong niềm hy vọng cho ngày Phục sinh sắp tới.
Hy vọng mọi người cũng có thể nói những câu xin lỗi tới người mà mình đã mắc lỗi.
Yêu mọi người nhiều gia đình Giới trẻ công giáo.

thuynguyen_gk
03-04-2012, 10:33 AM
Cám Ơn muahue rất nhiều vì đã dám nói ra những lời này. Thuynguyen chắc rằng mọi người sẽ rất vui khi đọc topic này đó. chúc một ngày thiệt nhiều niềm vui nhé. Và chắc rằng giờ niềm vui cũng đang lan tỏa trong bạn rất nhiều phải không?

lovegod1903
03-04-2012, 10:35 AM
Cảm ơn vì bài viết. Lời tâm sự trong đáy lòng.
Xin Chúa chúc lành bạn.

Thánh Thư
03-04-2012, 10:59 AM
Em thật không biết nói gì nữa... , vì lâu rồi mới đọc được và lắng nghe được những lời xin lỗi thật chân thành như vậy... Cám ơn chị! Cám ơn chị thật nhiều... Thế mới là anh chị em một nhà chứ phải không chị Muahue nhỉ? :yeah:

...........................................

Yêu thương, đón nhận, thông cảm, vị tha và sẻ chia...

Trong tâm tình Mùa Chay, nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, biến đổi và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi ACE chúng ta nên một trong Tình Yêu Ngài.

Ngôi Sao
03-04-2012, 04:15 PM
1 . Một hạt cát thì không thể thành sa mạc ! nhưng nếu không có hạt cát,thì cũng chẳng có sa mạc ! Một điều nhỏ bé nhất nhưng nếu chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa,thì Ngài sẽ làm cho nó trở nên vĩ đại .Nên dù là đóng góp nhỏ hay to thì đều đáng được trân trọng hết.
2 . Nếu chỉ biết tha lỗi cho người khác thôi thì không đủ,nhưng còn phải biết tha thứ cho chính mình nữa.
--- Mùa Chay là thời gian tuyệt vời để chúng ta nói nên lời xin lỗi với mọi người và với chính bản thân mình ! Nguyện xin Chúa cho toàn thể gia đình GTCG một mùa Chay Thánh Thiện và Bình An trong tâm hồn !---

allihavetogive
03-04-2012, 05:18 PM
Cảm ơn muahue rất nhiều vì tuy tham gia diễn đàn chưa lâu, nhưng qua bài viết này, mình cảm nhận được tình cảm của muahue dành cho gia đình này, và mọi anh chị em trong nhà. Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em chúng mình cùng nhau trải qua nhiều sóng gió vui buồn, để từ đó chúng mình hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và biết sống vì nhau hơn.

Nếu nói lời xin lỗi, thì allihavetogive phải nói nhiều nhất, vì allihavetogive biết rằng mình đã có rất nhiều thiếu sót với mọi người, nhất là với hai cha, quý đồng hành và các bạn trong BQT, BDH Agape. Trong khi cả nhà dành rất nhiều tình cảm quý báu cho All, thì All lại viện nhiều lý do để vắng mặt, để ít viết bài, để thiếu quan tâm...
Nhân dịp này, con xin gởi lời xin lỗi chân thành đến hai cha, quý đồng hành, quý ân nhân, quý phụ huynh
All cũng xin chân thành xin lỗi các bạn BQT, BDH Agape, Passion Media, CoYo... và tất cả anh chị em thành viên rất thương mến
All nhận thấy thời gian qua mình đã không làm tròn bổn phận, và ơn gọi mà Chúa trao cho mình
All cũng nhận thấy mình đã làm buồn lòng rất nhiều người, vì cách làm việc có phần mang tính cá nhân, vì thiếu quan tâm, cảm thông...
Một lần nữa xin mọi người thương tha thứ cho All nhé!

Nguyện xin Chúa cũng thương tha thứ những thiếu sót của con đối với anh chị em, và những thiếu sót đối với công việc nhỏ bé mà Chúa giao cho con.

Cầu nguyện cho nhau! (bản quyền của Tía Việt^^)

maria_thtruc
03-04-2012, 05:37 PM
Không được xin lỗi suôn...chè đi... 1 chầu cho cả nhà

windy
03-04-2012, 09:31 PM
Mọi chuyện cũng qua rồi nhắc lại làm gì là ngừoi ai cũng có những lúc lỗi lầm bếit nhận lỗi và khắc phục là ôốt rồi cần chi phải khóc lóc xin lỗi ( trẻ con quá) . Cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh vượt qua thử thách tìm cách giảỉ quyết chứ k phải kể lể tội lỗi ( yếu đuối quá). Tuy quen pà chưa lâu nhưng pà cũng mang đến cho tui sự đơn sơ , thân thiện. Cố gắng sống tốt tuần thánh nhé vấp ngả rồi tự đứng lên nhé đời sống chung còn nhìu khó khăn thử thách lắm .

Bông Hoa Nhỏ
04-04-2012, 08:55 AM
Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cả nhà rất là nhiều,mình cảm thấy mình thiếu sót nhiều quá,ngay từ đầu khi đến với diễn đàn mình cũng chưa hiểu hết tất cả mọi người,mình có cái nhìn khác đối với mọi người nhưng một lúc nào đó Chúa soi sáng cho mình,mình chợt nhận ra mái ấm nhỏ bé này mang tâm tình yêu thương chia sẻ kết nối từ Thầy Giesu qua chính các anh chị em trong diễn đàn, mình coi đó là sự thanh luyện mùa chay mình đã phá tan 14 chiêu thức của satan nó cám dỗ mình sau khi đọc bài Tên Lừa Đảo của Tía Pere Joseph và phản tỉnh mình nghĩ những sự việc này ra giúp ta không ngừng lớn lên và trưởng thành và rất là ý nghĩa đón mừng Chúa Phục Sinh .Chúng ta đang sống với nhau trong tuần thánh đỉnh cao luôn hướng về Thầy Giesu nên chúng ta dâng hết lên những cái đó cho Thầy Giesu nhé cùng thông hiệp với sự thương khó của Thầy.

tho ngoc
04-04-2012, 11:22 PM
Mùa Chay - xin lỗi Chúa - xin lỗi anh em - chừa bỏ. Great!!
Lời xin lỗi nhau thật tâm mấy ai dám nói ra, đây chắc chắn chính là điều Ngài mong đợi. cám ơn chị ^^