PDA

View Full Version : Dư âm Người Núi Sọ



JB. Sĩ Trọng
05-04-2012, 07:48 PM
Tôn giáo trong tôi: một cuộc tình
Đi vào thế giới của tâm linh
Người yêu tôi sống trong thời ấy,
Phải gánh đau thương chịu khổ hình.

Ngài đứng trên cao ngước mắt nhìn
Mây trời vần vũ, nén đau thương
Chén kia xin uống vì nhân thế
Nguồn suối yêu thương rót cạn lòng.

Mời gọi về đây những đứa con
Bơ vơ lạc lõng giữa đêm trường
Ngài đưa họ đến đường ngay chính,
Hy vọng bừng lên sưởi ấm thêm.

Ngài phải hy sinh đến tận cùng,
Máu đào rửa sạch lệ rưng rưng
Lau khô nước mắt đời đau khổ,
Đây Trái Tim Người, chốn trú thân.

Tôi đứng bên lề của hố sâu,
Vẫn còn nhức nhối nỗi thương đau
Tiếng gầm (*) đỉnh núi ngày xưa ấy,
Vang vọng trong tim những nhiệm mầu.

Ngài ở trong tôi giữa cuộc đời
Có Ngài chung nhịp bước buồn vui
Tôi đi bên cạnh Người yêu dấu,
Cảm nhận tình yêu chiếm hữu Người(**).

J.B Sĩ Trọng

______________________________________________
(*)Những giây phút cuối cùng trên thập giá ở núi Sọ, Đức Giê-su đã kêu lớn tiếng:"Elia, Elia, Lam-ma-sa-bet-ta-ni !"
(**) (x Pl 3,12b)

Pham Du
06-04-2012, 08:59 AM
(*)Những giây phút cuối cùng trên thập giá ở núi Sọ, Đức Giê-su đã kêu lớn tiếng:"Elia, Elia, Lam-ma-sa-bet-ta-ni !"
Thầy ơi cho em hỏi tí ko phải.
có phải"Elia, Elia, Lam-ma-sa-bet-ta-ni !" là tiếng latinh phải ko ạ?

Jade
06-04-2012, 07:40 PM
có phải"Elia, Elia, Lam-ma-sa-bet-ta-ni !" là tiếng latinh phải ko ạ?
Câu đó không phải là tiếng Latinh, nguyên gốc là tiếng Do Thái, câu này cũng là câu đầu của Thánh Vịnh 22. TRong 2 bản văn Matthêu và Marcô tiếng Latinh có đôi chút khác biệt về cách viết nhưng có lẽ là do cách phiên âm vì cách viết của văn tự Do Thái là chỉ dùng phụ âm mà không có nguyên âm.

"Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" phần "nghĩa là" trở về sau là câu dịch nghĩa trong các bản văn Hy Lạp khi các sách Tin Mừng được dịch ra tiếng Hy Lạp (chính bản Mathêu là tiếng Aram) hay viết bằng tiếng Hy Lạp như bản Marcô.

Vài lời trao đổi cùng bạn. Thân mến.

JB. Sĩ Trọng
06-04-2012, 10:05 PM
Xin cám ơn bạn Jade đã trả lời thay cho mình nhé. Đúng là bạn đã nghiên cứu và rất yêu mến Kinh Thánh. Mến chúc bạn và gia đình một Lễ Phục sinh thật tràn đầy niềm vui trong Hồng Ân Chúa nhé. Thân ái.