PDA

View Full Version : Bạn là ai.....trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu?



terexa_tinyeu
06-04-2012, 11:18 AM
Các ACE thân mến!
Chắc hẳn rằng,trong chúng ta,khi nghe nói đến cuộc khổ nạn của Đức GiêSu, không ai trong chúng ta không khỏi trách móc Giuđa, kẻ đã cả lòng bán đứng Thầy chí thánh của mình,nhưng liệu đã ai trong chúng ta thử nghĩ xem,chúng ta là ai trong số những người theo Đức GiêSu thời đó.

Suy nghĩ cho kĩ xem, chúng ta sẽ theo Chúa như thế nào, có phải là GiuĐa kẻ đã bán người 30 đồng bạc với cái hôn thân thiết, hay là PhêRô người lớn tiếng thề thốt không bao giờ bỏ Thầy, nhưng sau đó lại chối Chúa tới 3 lần, chúng ta vì nhát đảm, vì sợ hãi mà không dám nhận mình là người KITO hữu, hay chúng ta là Philato, kẻ vì quyền lợi của mình mà nhẫn tâm giao Vua của dân Do Thái cho quân lính đóng đinh, bởi nhiều lúc chúng ta chỉ biết đến bản thân, vì bảo vệ những thứ tầm thường của thế gian mà quên đi Cha chúng ta trên trời. Hoặc như những người Do Thái lớn tiếng đòi thả Baraba và giết Đức GiêSu chỉ vì nghe lời xúi giục của các kì lão Do Thái, hay chính là các kì lão Do Thái sợ sự ảnh hưởng của Đức GiêSu tới quyền lợi của mình mà nhẫn tâm hãm hại Người, hay lại là các môn đệ chỉ biết ngủ say ngon giấc trong khi Thầy mình lo lắng đến nỗi mồ hôi máu chảy ra.

Chúng ta quá say đắm trong giấc mộng của dục vọng, của tiền bạc, trong khi Cha chúng ta lo cho chúng ta nhường nào. Liệu trong chúng ta, được mấy người theo Đức Giê Su trung thành như các bà phụ nữ, như Madalena, như Matta........, được mấy người theo Chúa như Đức Maria, can đảm đứng dưới chân Thánh Giá mà khóc lóc, được mấy ai.....được mấy ai biết ăn năn sám hối, khóc lóc như PhêRô khi nhận ra mình đã sai lỗi, hay chỉ biết tiếp tục bước trên con đường thênh thang hướng về Hoả ngục như GiuĐa.

Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, càng có nhiều những người như GiuĐa, như PhêRô, cuộc sống ngày nay tạo ra vô số cạm bẫy, và không lúc này thì lúc khác, chúng ta sẽ khó tránh khỏi nó nếu không có sự cầu nguyện và hy sinh, và đó cũng là cách để chúng ta chọn ra cho mình nhân vật lý tưởng, mẫu mực cho cuộc đời của chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ sống làm sao để sau này có thể nắm tay người những anh em của mình trên cuộc sống vĩnh hằng ngày sau. Lúc đó chắc hẳn....mình phải hỏi thánh PhêRô rằng: "Sao ngày xưa Ngài có gan tuốt kiếm chém đứt tai tên đầy tớ thầy cả Do Thái, mà sao tới lúc đứa tớ gái hỏi thì Ngài lại chối thẳng thừng vậy:d"hjhj
ở trên là số suy nghĩ ngẫu hứng, mong cả nhà đọc và góp ý, sorry vì ngôn ngữ còn yếu.hj:d

Terexa_tinyeu