PDA

View Full Version : Ta đi tìm Chúa hay Chúa đến gặp ta?



Padre Paolo
16-04-2012, 10:04 AM
Một bé trai quyết định lên đường đi tìm Chúa. Em lấy một họp bánh và vài lon nước ngọt bỏ vào túi sách đi học và lên đường. Đi được một quãng đương ngắn thì em đã cảm thấy mệt và ghé vào công viên để nghỉ. Bé ngồi xuống ghế cạnh một cụ già. Cậu bé mở túi lấy bánh ra ăn, nhưng bé thấy cụ già buồn sầu mỏi mệt và đói khát, thì bé liền đưa cho cụ một chiếc bánh. Cụ cầm lầy và nở một nụ cười tươi. Cậu bé thích nụ cười tươi và hiền hoà của cụ nên lại đưa cho cụ lon nước ngọt. Cụ cầm lấy và lại nở một nụ cười. Cả hai ngồi đó cả một buổi chiều mà chẳng nói với nhau một lời. Thấy trời sắp tối cậu bé đứng lên đi về. Đi được vài bước thì bé quay trở lại ôm xiết lấy cụ… lúc này cụ nở một nụ cười thật là tươi. Về đến nhà, vừa bước vào cửa mẹ bé hỏi bé có gì mà vui thế, bé trả lời trưa này bé đã dùng cơm trưa Chúa tại công viên. Mẹ chưa kịp hỏi tiếp thì bé nói, “Trước đến giờ con đâu biết Chúa có một nụ cười tươi và hiền hoà như thế.” Ông cụ kia cũng về nhà và con trai hỏi ba làm gì mà vui thế. Cụ trả lời, “Trưa nay Bố ăn bánh với Chúa ở công viên.” Con cụ chia kịp hỏi tiếp thì cụ nói, “Bố không ngờ Chúa trẻ như thế.”

Cuộc sống chúng ta là một hành trình đi tìm Chúa. Nhưng qua những bài Tin Mừng trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, Chúa muốn nhắc nhở là chính Ngài đến gặp chúng ta. Vậy thì Chúa đến gặp chúng ta trong những hoàn cảnh nào?


Chúa đến gặp và trấn an chúng ta trong những lúc sợ hãi vì không biết tương lai sẽ đi về đâu như khi Ngài hiện ra và trấn an các bà đến thăm mộ, “Các bà đừng sợ.” (Thứ Hai)
Chúa đến gặp chúng ta trong những lúc khô khan, buồn sầu, những lúc cảm thấy không có Chúa trong cuộc sống như khi Ngài hiện ra với Maria Mađalêna lúc bà buồn sầu khóc lóc vì không thấy Chúa trong mộ. (Thứ Ba)

Chúa đến gặp chúng ta trong những lúc thất vọng, những lúc bài vở hoặc việc làm không được xuôi thuận và những lúc muốn buông xuôi như khi Ngài hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, khi những niềm hy vọng và ước mơ của họ xem như bị tan biến khi Chúa Giêsu chết trên thập gía. (Thứ Tư)

Chúa đến gặp chúng ta trong những lúc đang thảo luận về những chương trình, những kế hoạch, và những vấn đề chưa rõ ràng trong cuộc sống như Ngài hiện ra với các môn đệ trong khi các ông còn bàn chuyện và trấn an bắng lời “Bình an cho các con! Thầy đây đừng sợ.” (Thứ Năm)
Và Chúa đến gặp chúng ta ngay trong những lúc chúng ta gặp khó khăn trong công việc bổn phận hằng ngày như đến với Phêrô và các tông đồ. Sau khi Chúa chết, các ông không biết phải làm gì nên trở về nghề đánh cá. Lục đục cả đêm nhưng chẳng được gì. Sáng sớm Chúa đến, chỉ dẫn, và đã bắt được mẻ cá lớn. (Thứ Sáu)

Để nhận diện ra Chúa cần phải biết Chúa, nhưng không chỉ biết mà thôi mà còn cần có một mối liên hệ thân mật với Ngài; vì ta có thể biết nhiều điều về một người, nhưng không biết về chính bản chất của con người đó.

Qua những lần hiện ra sau khi Phục Sinh, nhất là lần hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau và với các môn đệ bên bờ hồ, Chúa muốn dạy ta là để biết và nhận diện ra Ngài cần lắng nghe Lời Chúa và đón rước Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Khi Chúa hiện ra với Phêrô và các môn đệ tại bờ hồ, các môn đệ đã nghe Lời Chúa, kết quả là được mẻ cá lớn, và sau đó các ông dùng bữa với Chúa do chính tay Ngài dọn. Một khi đã nghe Lời Chúa, dự tiệc Thánh Thể, và có sự liên kết thân mật với Chúa ta sẽ cảm nhận được Ngài luôn hiện diện với ta trong mọi nơi, mọi lúc. Nhờ đó ta sẽ dễ dàng nhận diện ra Ngài nơi những biến cố trọng cuộc sống và những người chung quanh như ông cụ và bé trai trong câu truyện trên.

Hằng ngày chúng ta được nghe Lời Chúa và Rước Mình Thánh Ngài khi cử hành Thánh Lễ. Mỗi người chúng ta hãy tự kiểm điểm, “Tôi đã dâng Thánh Lễ hằng ngày như thế nào và việc lắng nghe Lời Chúa và chia sẻ Bàn Tiệc Thánh có giúp tôi dễ dàng nhận diện ra Chúa khi Ngài đến với tôi trong những lúc khô khan, đau khổ, và chán nản của cuộc sống hay không?”

Padre Paolo

nguahoangtvt
16-04-2012, 10:53 AM
Bài viết quá ý nghĩa Tía ơi! Chúc Tía 1 tuần mới làm việc thật vui tươi và tràn đầy hồng ân của Chúa Ba Ngôi nhé!

allihavetogive
16-04-2012, 09:47 PM
Cảm ơn cha vì những suy tư chia sẻ rất sâu sắc. Ước chi con cũng như cậu bé hay ông cụ kia, thấy được Chúa dễ thương biết bao trong những người xung quanh mình.

An Vi
18-04-2012, 12:24 AM
Cảm ơn Cha về bài viết ý nghĩa này.
Quả thật, những lúc khô khan, chán nản và đau khổ của cuộc sống, đôi khi con cũng cảm thấy mất niềm tin và rồi đã để lòng yếu đuối lạc lối trên con đường tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa! Xin Người hãy luôn bên cạnh con...

†Chalice†
24-05-2012, 07:05 PM
Chúa đến gặp ta mỗi ngày, nhưng ta không nhận ra..........cảm ơn cha:yeu: