PDA

View Full Version : ĐỂ CON NÊN HÌNH BÓNG NGÀI



Mai Tín
16-04-2012, 11:44 AM
ĐỂ CON NÊN HÌNH BÓNG NGÀI

799


Đó là chủ đề Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bà Rịa dự kiến sẽ tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá 01.4.2012 tại Giáo xứ Long Tâm, Giáo hạt Bà Rịa

Để chuẩn bị cho ngày Đại hội, cha Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Phaolô Phạm Minh Tân đã mời gọi những cộng tác viên là những anh chị em trong Ban trị sự của các Giáo hạt, Giáo xứ về họp bàn, soạn thảo chương trình Đại hội.

Tất cả mọi khâu chuẩn bị, đã được cha Đặc trách chỉ đạo một cách chu đáo; và sự nhiệt tình của tất cả anh chị em trong Ban trị sự, hứa hẹn một kỳ Đại hội hoành tráng, tốt đẹp...
Nhưng rồi, mọi dự tính đã tan thành mây khói khi cơn bão Pakhar đã đổ bộ vào Vũng Tàu đúng vào ngày 01.4.2012.
Buổi tối ngày 31.3.2012, cha Đặc trách GT Giáo phận, cha Hóa, đặc trách GT hạt Bình Giã và cha Phùng, đặc trách GT hạt Long Hương cùng các bạn trẻ trong đội múa mẫu và các diễn viên đã tề tựu tại sân khấu ở nhà thờ Long Tâm để tổng dợt. Dưới trời mưa lất phất, nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra quyết tâm và nghiêm túc tập dợt...
Buổi sáng ngày 01.4 (Chúa nhật Lễ Lá), mưa bắt đầu nặng hạt. Cha đặc trách đã gọi điện thoại cho các anh em trong ban tổ chức chạy lên Long Hương (nơi cha đặc trách đang là chánh xứ) để họp khẩn cấp. Anh Quốc Thanh, anh Tuấn Linh, anh Dũng và anh Viết Thanh đã đội mưa chạy đến Long Hương. Tại đây, cha con đã bàn thảo phương án 2: nếu trời mưa to, sẽ tổ chức tất cả tiết mục trong nhà thờ. Họp xong, các anh em ra về, chỉ còn tôi (Viết Thanh) ở lại dùng cơm với cha đặc trách. Cũng vừa lúc đó, sơ Xuân Trang, cha Phương cũng đến nơi và dùng cơm.
Nhìn trời mưa lớn dần, ánh mắt của mọi người đã có chút ái ngại, lo âu. Tuy vậy, cha đặc trách vẫn rất tin tưởng vào một "phép lạ".
Dùng cơm xong, mưa và gió bắt đầu lớn hơn. Cha đặc trách đã lái xe đi thỉnh ý Đức Cha, còn tôi cũng chạy xe honda từ Long Hương về Long Tâm, nơi sẽ tổ chức Đại hội.
Tại Long Tâm, đã có anh Tuấn, anh Tuấn Linh và một vài hiền mẫu đang ở đó. Một lúc sau thì cha đặc trách cũng tới và thông báo: "Ý Đức Cha muốn chuyển về nhà thờ chánh tòa". Tất cả chúng tôi đều nghĩ: đâu có đơn giản như thế!
Và rồi, vào lúc 13g45, cơn bão đã đổ bộ vào đất liền. Cha con chúng tôi đứng co cụm bên hông nhà thờ Long Tâm, chứng kiến từng cơn gió giật liên hồi. Những tấm rèm, bạt...được căng trên sân khấu, bị gió quật tơi bời. Đến lúc này, cha đặc trách và những anh em có mặt ở đó đều nghĩ: Thế là hết! Đúng là hết thật, vì lúc đó, tôi nghe cha đặc trách nghêu ngao hát: "Dã tràng xe cát biển đông..."
Chúng tôi biết cha rất buồn...
Khi mưa và gió giảm cường độ, cha đặc trách đến bắt tay từng người anh em có mặt lúc đó. Chúng tôi chỉ biết nói với cha đặc trách: "Thưa cha, hãy cứ xin vâng theo ý Chúa. Những gì cha con mình cần phải làm, thì đã làm; và những gì đã làm, Chúa đã biết..."
Đành hẹn Đại hội năm sau vậy.
Bản thân tôi, từ ngày được cha đặc trách gọi cùng với ngài lên thành phố gặp cha Thiệu để họp chuẩn bị cho Đại hội, cho tới lúc cơn bão đi qua, tôi chỉ nghĩ: Đại hội Giới trẻ tuy không được tổ chức, nhưng trong lòng tất cả mọi người, đã có một Đại Hội Giới Trẻ không thể nào quên...

Thánh Thư
16-04-2012, 01:21 PM
Đại hội Giới trẻ tuy không được tổ chức, nhưng trong lòng tất cả mọi người, đã có một Đại Hội Giới Trẻ không thể nào quên...


Thật đáng quý những tâm hồn trẻ, những ngọn lửa trẻ.... Mưa, bão, nhưng lửa tim vẫn cháy! :longlanh:

allihavetogive
16-04-2012, 09:37 PM
Chúa luôn có những phương cách vượt tầm hiểu biết của con người... để thắp lên những ngọn lửa...
Lửa ấm tình cha con ngậm ngùi bên nhau tiếc cho một đại hội, nhưng thấy gần nhau hơn và thương nhau hơn
Lửa đợi chờ, lửa nhiệt huyết và quyết tâm cho một đại hội sắp đến vào năm sau...
Yêu sao những ngọn lửa đang ngày đêm sưởi ấm và hun đúc con tim những người trẻ chúng ta!

superman
19-04-2012, 01:24 PM
Năm 2009, Đại hội giới trẻ ở Sài Gòn cũng mắc mưa, cũng có nhiều tiết mục không kịp biểu diễn, cũng có những ánh mắt nuối tiếc. Nhưng đó lại là kỳ Đại hội ấn tượng và tuyệt vời nhất với superman. Vì trong mưa , người trẻ nhìn ra được nhiều điều mà lúc trời hanh khô chẳng thể nào thấy được, đó là sự nhiệt tình, đó là những hy sinh và hết mình của cả ban tổ chức lẫn tham dự viên.

Mục đích của bất kỳ Đại hội nào cũng là để hun đúc tình yêu thương và nhiệt thành nơi người trẻ, vậy dù Đại hội không diễn ra theo như sự chuẩn bị ban đầu nhưng tình yêu thương và nhiệt thành lại tràn trề và chan chứa chẳng phải vẫn tốt đấy sao?

Tạ ơn Chúa và cám ơn Đại hội Giới trẻ chưa kịp diễn ra ở Bà Rịa Vũng Tàu vì đã cho superman lần nữa nhìn thấy sự Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ ở khắp mọi nơi ^_^