PDA

View Full Version : [Nhật kí] Agape 21: Niềm vui Phục Sinh



Mai Cồ
20-04-2012, 01:31 AM
Trong niềm vui mùa Phục Sinh, nhóm Agape xin giới thiệu đến các thành viên buổi sinh hoạt lần thứ 21 mang tên “Niềm vui Phục Sinh”.

Xin giới thiệu đến các bạn một số chi tiết chính kèm hình ảnh trong kì Agape lần này nhé!

Khoảng hơn 11h, chúng mình có mặt tại Nhà Dự Tập - Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn – Bình Quới.
Như thường lệ, cả nhóm cùng quây quần sinh hoạt vòng tròn:



https://lh3.googleusercontent.com/-GUEfHPOXipI/T47t9NNYe3I/AAAAAAAABH4/0MBBWGV20Po/s640/001__2012_04_16.jpg











Hôm nay, chúng mình có anh quản trò rất chi là vui tính, đó là chulun008cr


https://lh6.googleusercontent.com/-iJDzwjPIO1Y/T47t_Vm60TI/AAAAAAAABII/NsCmJh8EsXI/s640/004__2012_04_16.jpg







Làm theo nhé:” ghế thường thì có 4 chân, ghế mình thì có 2 chân ta ngồi … bà ngồi bà rung đùi bà ngồi bà rung chân …” Đáng tiếc là anh phó nhòm mãi mê rung đùi quá mà quên ghi nhận khoảnh khắc vừa ngồi trên chân bạn vừa rung đùi. Hihi.

________

Đúng 11h30, chúng mình cùng cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Sau đó là những chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà chúng ta đang có để cùng cảm thông, cùng động viên nhau. Mỗi một bạn sẽ nói về những suy tư của mình, các bạn khác sẽ lần lượt chia sẻ cùng bạn bằng kinh nghiệm thực tế hoặc bằng cử chỉ thân thiện nhất dành cho bạn.



https://lh3.googleusercontent.com/-lMhLbgvk8g4/T47uFsTGfWI/AAAAAAAABI0/mxn36hyXo8M/s640/008__2012_04_16.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-ayd431-aVf0/T47uIundYAI/AAAAAAAABJM/UNFI9ac947g/s640/013__2012_04_16.jpg












Bạn hoanggianguyen chia sẻ về cuộc sống khi rời quê hương vào Thành phố lập nghiệp và những hoài bão của bạn để giúp đỡ cho gia đình, cho giáo xứ mình. Vấn đề này nhận được nhiều sự đồng cảm như Nguahoang, Anton_Loc, 3T đã chia sẻ thêm.

https://lh5.googleusercontent.com/-xd3-XNz9yPE/T47uMThdnmI/AAAAAAAABJo/tRQyPf-DLIU/s640/015__2012_04_16.jpg





Khoảng 12h30, chúng mình dùng cơm trưa, buổi trưa hôm nay có bún thịt nướng, món ăn thân quen của gia đình Agape chúng mình đó. Trong khi ăn, chúng mình cùng được lắng nghe những bản thánh ca dành cho giới trẻ trong các phụng vụ được giới thiệu và tập hát bởi thầy JosMaiQ. Mỗi bạn còn được tặng 1 cuốn thánh ca này đó nha.

_________

Tiếp theo là phần đố vui.



https://lh4.googleusercontent.com/-t14MHTjElSo/T47uVppbbtI/AAAAAAAABKc/7BwCEFUJsZU/s640/022__2012_04_16.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-jWNQ1mFiG80/T47uWjh2MRI/AAAAAAAABKg/lPODjRMlZ48/s640/023__2012_04_16.jpg











Niềm vui Phục Sinh tiếp tục đến với anh chị em hôm nay bằng trò chơi vận động “Gom Trứng Phục Sinh”.



https://lh4.googleusercontent.com/-Nse1blb4Y-w/T47udTmQK3I/AAAAAAAABLc/vNGh07JOWcY/s640/030__2012_04_16.jpg



Hai giám khảo chuẩn bị cho hai đội.





Bắt đầu nào


https://lh4.googleusercontent.com/-EezEiuSms7c/T47ul3dyU_I/AAAAAAAABMU/J3GdU5h5ayM/s640/037__2012_04_16.jpg




Hai đội cùng tranh tài để xem đội nào nhanh hơn và dùng hết 50 trứng nhanh nhất.



https://lh5.googleusercontent.com/-v_e0GNyxPdY/T47uodapPXI/AAAAAAAABMo/AM3UjCaM-aE/s640/042__2012_04_16.jpg



https://lh4.googleusercontent.com/-TREFfYng1fs/T47us_RuX3I/AAAAAAAABNI/qnMmpBM7_XI/s640/045__2012_04_16.jpg



https://lh6.googleusercontent.com/-NDVggs4edgM/T47uvODTZ3I/AAAAAAAABNY/3-caItfk5_4/s640/050__2012_04_16.jpg



https://lh6.googleusercontent.com/-QvKkKMe50Yk/T47u5wnIHaI/AAAAAAAABOg/H4QlWHqnU4E/s640/051__2012_04_16.jpg



https://lh6.googleusercontent.com/-7mFOUL-TBrg/T47uzyeEKlI/AAAAAAAABN4/ImfYOXgi4Dk/s640/052__2012_04_16.jpg




Một trò chơi để lại cho mỗi người một cảm nhận riêng: mệt nè, ăn no quá nè,cười bễ bụng nè…

Sau trò chơi, chúng mình cùng múa vũ điệu, tập một số ca khúc sinh hoạt cho nhóm, làm thiên thần cho nhau, cùng cầu nguyện và kết thúc.



https://lh6.googleusercontent.com/-nIENQEiuspg/T47u7A7367I/AAAAAAAABOs/liICqbbRPfc/s640/053__2012_04_16.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-8vlwdYHji7g/T47u00_B8hI/AAAAAAAABOE/Rn8c4vjIxKM/s640/054__2012_04_16.jpg



Những gương mặt Agape lần này:






https://lh6.googleusercontent.com/-AGtsDI-lUeI/T47u8pYF1cI/AAAAAAAABOw/6unbbfi4oBA/s640/057__2012_04_16.jpg





Cảm tạ Chúa đã cho chúng con sống trong niềm vui Phục Sinh thật ý nghĩa, vui tươi, ấm áp và thú vị.
Chúng con xin cảm ơn cha bề trên cùng các anh em trong nhà dự tập đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con sinh hoạt.
Xin cảm ơn thầy JosMaiQ đã tập hát và tặng chúng em những món quà thật ý nghĩa.
Nào! Chúng ta cùng ca lên khúc ca này mừng Chúa Phục Sinh nhé!


Mừng hát. Hallêluia.
Ngợi khen. Hallêluia.
Hoà vang. Hallêluia.

An Vi
20-04-2012, 08:14 AM
Cảm ơn bạn Mai Cồ về Nhật kí rất rất dễ thương kỳ này. AV như được vui cùng kỳ Agape thêm một lần nữa.
Tạ ơn Chúa đã đem con đến đây, để con được hưởng những niềm vui đầy tràn, những chia sẻ yêu thương trong tình Huynh Đệ.
Yêu mến!!!

3T_thanhtuyen
20-04-2012, 09:11 AM
Cảm ơn Mai Cồ đã viết nhật ký Agape 21 nhé!
3T là người chứng kiến trọn vẹn cái cảnh "cạnh tranh xơi trứng" của 2 đội, rất chi là ấn tượng, ấn tượng đến hãi hùng....hehehe...
Hy vọng các bạn tham gia trò chơi này sẽ không "sợ trứng" nữa và đừng " hựn 3T" nhá .....hix..hix
Rất mong Mai Cồ tiếp tục biên tập clip vũ đạo để gửi đến các bạn nhé!
Thân ái!
3T

maria_thtruc
20-04-2012, 09:48 AM
Tiếc nhỉ..mình đi học không tham gia được, càng tiếc hơn khi không được đi "party" với mọi người , với sự hiện diện mọi người, và những "câu chuyện" rất thú vị và đầy bất ngờ...

superman
20-04-2012, 10:24 AM
Đọc nhật ký xong tự nhiên thèm ăn trứng cút chấm muối tiêu, hix.

Agapé lúc nào cũng được tổ chức ở nơi xa thiệt xa nhà mìn :(. Chắc hôm nào mìn phải xin "Anh đẹp trai áo đen" Tân Phước mình cho tổ chức Agapé rồi rủ mọi người về cho gần quá ^_^.

Thánh Thư
20-04-2012, 11:23 AM
AAAAAAAAAAAAAA!!!! Tiếc quaaaaaaaaaaaaaaaaá!!!!:((:((:((TT lại lỡ mất một kỳ AGAPE kỳ thú và kịch tính rồi.
Xem hình mà không nhịn được cười. Lần này đã có sự xuất hiện của cây đàn ghita... Yeah!!! ... Thích quá! Thích quá! :vuiqua:







___________________

PS: anh LoveGod với bạn Mèo Lười ăn trứng mà vất vả ghê á!!! :haha

maria_thtruc
20-04-2012, 11:25 AM
AAAAAAAAAAAAAA!!!! Tiếc quaaaaaaaaaaaaaaaaá!!!!:((:((:((TT lại lỡ mất một kỳ AGAPE kỳ thú và kịch tính rồi.
Xem hình mà không nhịn được cười. Lần này đã có sự xuất hiện của cây đàn ghita... Yeah!!! ... Thích quá! Thích quá! :vuiqua:







___________________

PS: anh LoveGod với bạn Mèo Lười ăn trứng mà vất vả ghê á!!! :haha
TT ơi, không những thế còn có những câu chuyện bất ngờ nữa cơ, em và chị bỏ lỡ nhiều lắm luôn ah..tiếc..thật là tiếc^^

Mai Cồ
20-04-2012, 12:53 PM
anh LoveGod với bạn Mèo Lười ăn trứng mà vất vả ghê á!!!

Cái này là "đồng cam cộng khổ" đó em. Thể hiện tình huynh đệ nữa chứ, đúng không nè?

Mai Cồ
20-04-2012, 12:55 PM
Đọc nhật ký xong tự nhiên thèm ăn trứng cút chấm muối tiêu, hix.

Agapé lúc nào cũng được tổ chức ở nơi xa thiệt xa nhà mìn :(. Chắc hôm nào mìn phải xin "Anh đẹp trai áo đen" Tân Phước mình cho tổ chức Agapé rồi rủ mọi người về cho gần quá ^_^.

Nhớ nhá supperman, hẹn gặp bạn tại một Agape ở Tân Phước.

lovegod1903
20-04-2012, 02:54 PM
PS: anh LoveGod với bạn Mèo Lười ăn trứng mà vất vả ghê á!!! :haha
Cái này là do đối thủ chèn ép đẩy dữ quá nên mới té vậy đó, haha.


__________

Cám ơn anh Mai cồ, một buổi agape thật vui và hạnh phúc.

Meo Luoi
20-04-2012, 10:13 PM
Cám ơn anh MC đã cho em nhớ lại buổi Agape quá vui và nhiều kỉ niệm, đặc biệt là hãi hùng vì được ăn trứng ,hichic.:((:(( Ăn có trái trứng mà bị Táo đá văng luôn huhu .Cám ơn tất cả mọi người đặc biệt là những anh đã hi sinh cọng em để ăn trứng .Đa tạ , đa tạ :migio

superman
23-04-2012, 11:23 AM
Nhớ nhá supperman, hẹn gặp bạn tại một Agape ở Tân Phước.

Hôm qua superman đã xin Cha xứ rồi, bất kỳ khi nào thấy thuận tiện, Agapé đều có thể được tổ chức tại Tân Phước chỉ với điều kiện là báo trước để chuẩn bị nhe ^_^.

Hân hạnh mời nhà Agapé về Tân Phước họp mặt ^_^

Mart.TanNguyen
23-04-2012, 12:32 PM
nhìn vui quá ^^! tiếc là bận tùm lum rùi .....
thích cảnh ăn trừng và té ầm ầm của mọi người ghê :haha