PDA

View Full Version : Văn hóa vỗ tay



allihavetogive
06-07-2010, 04:33 AM
Văn hóa vỗ tay
http://www.itaexpress.com.vn/var/ita/storage/images/tin_ita/chinh_tr_ng_s_th_t/van_hoa_v_tay_trong_olympic_b_c_kinh/11_06_handsraised_hinh12/224485-1-vie-VN/11_06_handsraised_hinh1_imagelarge.jpg


Người Việt lười vỗ tay

Tình hình là allihavetogive mới xem một chương trình văn nghệ trên truyền hình, thấy MC cứ phải nhắc đi nhắc lại như năn nỉ cái câu "Xin cho một tràng pháo tay để...", vậy mà bên dưới vẫn lắm kẻ ngồi im bất động, ngẫm mà buồn nên viết một bài vui vui anh em đọc chơi.

Còn nhớ cách đây không lâu, mọi người đã kháo nhau rất sôi nổi về chuyện BTC cuộc thi "Hoa hậu hoàn vũ"ở Nha Trang cuối cùng phải dùng đến một "biện pháp công nghệ" để cứu lấy chương trình, khi mà bao nhiêu người đẹp đi qua đi lại sân khấu rã cả mấy cái "chân dài" thế mà chỉ được vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ của mấy người nước ngoài. Có lẽ đối với mấy anh Việt Nam thì các cô ấy chả xinh tí nào?


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1530003_DSCF2679.jpg


Thực ra đó chỉ là một trường hợp điển hình, vì có nhiều sự quan tâm của nước ngoài và các giới nên được nhắc đến nhiều. Chứ còn tình trạng người Việt Nam ta "làm biếng vỗ tay" thì chắc chẳng có xa lạ, từ xưa đến nay rồi!


http://nhansuvietnam.vn/news_pictures/5/ynhmc1238648347.jpg
Hôm trước allihavetogive cũng xem được một chương trình ca nhạc giao hưởng thính phòng trên tivi. Thiết nghĩ những người đã đến bỏ tiền mua vé để nghe nhạc thính phòng thì chắc chắn không phải là hạng .... bèo nhèo, mà là những người có thẩm mỹ âm nhạc, có văn hóa cao. Ấy vậy mà khi một tiết mục kết thúc thì tiếng vỗ tay cũng lèo tèo, rải rác một cách thảm hại, đa số là chỉ mấy ông tây bà đầm người ta vỗ thôi. Chẳng hiểu những người "văn hóa cao" như thế sao lại tiếc rẻ chi cái vỗ tay cho nó thêm phần văn hóa?

Đâu là nguyên nhân?

Ngoài ý nghĩa khích lệ, cổ động ra, việc vỗ tay đa phần mang ý nghĩa là KHEN NGỢI nhau. Thấy anh đá banh hay, tôi vỗ tay khen anh; chồng sửa được cái máy catsette, vợ vỗ tay khen "anh giỏi"...

Việc khen ngợi ấy đồng nghĩa với việc mình công nhận người tay hay hơn mình, giỏi hơn mình. Xét ở mặt nghĩa đó thì việc vỗ tay còn cho thấy được một sự khiêm nhường dễ thương khi chúng ta biết vỗ tay tán thưởng người khác.

Vỗ tay nói ra nghe hay là thế, vậy tại sao dân ta lại lười vỗ tay? - Đó là do con số 4000! (Cái này học từ trưởng Thùy)

Người Việt ta ai cũng mang sẵn trong người con số 4000. Đi khắp năm châu bốn bể đều vỗ ngực tự hào "Tôi là dân Việt Nam, có 4000 năm văn hiến!". Cái tự hào dân tộc là rất tốt, nhưng tự hào với tự cao chỉ cách nhau nửa bước chân. Khi tự hào quá lố về con số 4000 ấy, người ta thấy chỉ có mình là siêu việt, không ai bằng, không một dân tộc nào bằng...

Nói vui vui là khi một người Việt Nam cao 1,8m qua đời thì phải mua cái hòm 2m mới đủ, vì cái "Tôi" của anh ta còn cao hơn cả con người thật của anh ta nữa. Chính vì cái "Tôi" quá cao mà người ta không muốn, không thích, hoặc làm biếng khen nhau, làm biếng vỗ tay. Ai cũng nghĩ trong đầu mình "chuyện ấy cũng thường thôi, người ấy chỉ tàm tạm, bài đó nghe cũng được...." cho nên không nhất thiết phải vỗ tay làm gì cho nó hao hơi tổn sức tốn calo.

Nghề mới ở Việt Nam: Sinh viên vỗ tay...ăn tiền

Có lẽ chính thói quen lười vỗ tay của dân ta đã khai sinh ra một "nghề mới" ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một điều phổ biến ở các chương trình được ghi hình lên TV hiện nay là:

- Thu sẵn, ghi hình sẵn cảnh vỗ tay cho xôm xôm ---> Nên MC vừa dứt lời hay một tiết mục nào đó chấm dứt đã rào rạo lên tiếng vỗ tay y chang nhau

- Trong hầu hết các chương trình gameshow, người ta vẫn dành một khu vực dành riêng cho những người "vỗ tay" thuê. Những người này không những chỉ vỗ tay, còn được phát sẵn băng rôn, bông cổ động... hò reo cổ vũ suốt cuộc chơi! Cứ "vỗ tay thuê" cho một chương trình như vậy cũng được khoảng 60.000đ - 100.000đ chứ không ít đâu ạ :p (Cũng mệt lắm chứ. Không thích cũng vờ xem chăm chú, thỉnh thoảng quay qua nói chuyện cho tự nhiên, lúc nào vỗ tay thì thật lực vỗ tay nồng nhịêt, la ó hay cười toe toét vào)

Nghề "vỗ tay" tuy có vẻ hơi lạ, hơi kì, nhưng thật ra cũng có khá nhiều những lợi ích:
+ Được giải trí miễn phí
+ Thưởng thức ngần ấy buổi talkshow, gameshow trên truyền hình thì cũng thu nạp thêm cả khối kiến thức còn gì
+ Thêm thu nhập nữa.
Cho nên các bạn trẻ rất nên theo nghề này, vừa vui vừa có ích nữa!


http://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/2d000000067f7dec/1/159/P2h5I_5x7D_N1RNiZJ4k_uhysHDawLkR.jpg


Nhìn ra thế giới

Chả cần nhìn đâu xa xôi, chỉ cần nhìn qua láng giềng Trung Quốc một chút:

Vỗ tay trong Olympic Bắc Kinh

Ông Zhang Juming – một quan chức của ủy ban tổ chức Olympic Bắc Kinh cho biết: “Việc giáo dục ý thức cho khán giả và đội ngũ cổ động viên sẽ giúp Trung Quốc cải thiện được hình ảnh công dân của mình, thể hiện hình ảnh một kỳ Olympic của văn hóa, văn minh và góp phần thúc đầy sự hài hòa xã hội”.

Câu khẩu hiệu “những cử chỉ văn minh trên khán đài” do một nhóm chuyên gia nghĩ ra sẽ được kết hợp với những động tác vỗ tay theo nhịp. Cụ thể: để bày tỏ sự ủng của mình, khán giả sẽ vỗ tay hai cái theo nhịp, sau đó nâng cao những nắm tay lên.

“Ý nghĩa của hành động vỗ tay là thể hiện sự hoan nghênh và chào đón bạn bè quốc tế và đó là cách thể hiện tốt nhất truyền thống hiếu khách của người dân Trung Quốc.” một quan chức cấp cao của Trung Quốc khẳng định.


http://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/2d000000067f7abd/1/143/oIj_KY5Buz9rNmffe9gxL6k4eubwaY-N.jpg

Những cô gái Trung Quốc "tập" vỗ tay cho Olympic Bắc Kinh



Cùng nhau xây dựng Văn hóa vỗ tay

Như đã nói ở trên, việc vỗ tay không những mang lại sự khích lệ động viên cho người nhận, mà nó còn thể hiện văn minh, trình độ và cả đạo đức của người trao. Thiết nghĩ người Việt Nam ta, mà trước tiên là các bạn trẻ chúng ta, cùng nhau xây dựng nột nền văn hóa vỗ tay cũng đáng lắm chứ!?!

Vỗ tay cũng phải đúng lúc đúng chỗ và đúng cách
Nói đến văn hóa vỗ tay, tức là vỗ tay phải có văn hóa, không phải thích lúc nào vỗ lúc nấy, thích thế nào thì vỗ thế ấy.

Bài nhạc giao hưởng có 3 chương, mới hết 1 hoặc 2 chương mà có người lên tặng hoa, vỗ tay ầm ầm thì sẽ gây ra sự lúng túng cho các nghệ sĩ trên sân khấu, phá đi bầu khí của bản nhạc. Đó là ví dụ về vỗ tay không đúng lúc.

Đêm thánh ca cầu nguyện ở nhà thờ diễn ra trong một không khí trang nghiêm, bất chợt có tiếng vỗ tay sau một bài hát ---> Vỗ không đúng chỗ.

Dùng các ngón tay vỗ vào lòng bàn tay ---> Kiều vỗ vuốt đuôi, không đúng cách.
Vân vân và vân vân... Đó là một vài ví dụ để thấy rằng vỗ tay cũng không phải là dễ, mà vỗ tay cũng chính là văn hóa! Vậy còn chờ gì nữa mà không xây dựng cho mình văn hóa vỗ tay?

trangkd03
23-06-2011, 09:31 AM
Em cũng đồng ý là Việt Nam mình làm biếng vỗ tay. Nên thật sự đôi khi k hiểu người có thích hay ko thích. Cám ơn bài viết của anh All.

Sky
23-06-2011, 10:26 AM
Đồng tình với quan điểm của anh ALL.
Nên vỗ tay !. Sky cũng rất thích vỗ tay, để tạo không khí thêm vui trong các buổi sinh hoạt, Sky vỗ tay rất nhiệt tình nhưng lại bị lên án, cũng chẳng hiểu tại sao ?.
Từ bé tới lớn đã được mệnh danh về vỗ tay vô đối với những cái tên " Nam bắc vô địch thủ" hay " Âm vang núi rừng" , " sức mạnh từ lòng bàn tay"...
Không biết Sky có nên sửa lại văn hóa vỗ tay của Sky không?, đặc biệt quá.

sonlamkp
23-06-2011, 09:07 PM
Cảm ơn anh All với bài viết này, đúng là bây giờ xem các chương tình truyền hình thấy MC cứ hay "Xin một tràng pháo tay" xấu hổ cho người Việt Nam thật.
Không nói đâu xa,mới hôm Agape 4 vừa rồi sky đã trổ tài vỗ tay cho cả nhà đấy thôi.Nhờ có sky mà cả nhà mới được vui nhộn và sôi nổi đến thế. Cứ tiếp tục phát huy nhé !

allihavetogive
20-09-2011, 07:48 PM
CN vừa rồi allihavetogive mới đi ăn đám cưới một người bạn, lúc cô dâu chú rể tiến lên sân khấu, MC nói như vang dội: "Và để thay lời chúc mừng cho đôi uyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất đêm nay, chúng ta cùng dành tặng cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt..."
_ Bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp...
Theo sự quan sát của allihavetogive, mỗi bàn tiệc 10 người thì có khoảng 3 người vỗ tay. Trong số 3 người vỗ tay thì 2 người vỗ dưới 5 lần!!!

Đến lúc cha mẹ cô dâu và chú rể tiến lên sân khấu, thì MC cũng như nài van: "Xin dành một tràng pháo tay...". Chắc các bạn cũng đoán ra, tình hình còn tệ hơn lúc đầu! Nhưng không sao, hiện nay các nhà hàng đã nắm được tâm lý lười vỗ tay của quan khách, nên đã chuẩn bị sẵn phần hiệu ứng nhạc thật là hoành tráng, kèm theo tiếng vỗ tay vang dội phát ra từ mấy cặp loa thùng!

Sau đó, những phần như cắt bánh, rót rượu... MC không còn mời quan khách vỗ tay nữa (có lẽ nản rồi!) mà để cho mấy cái loa phát huy tác dụng. Tội nhất là mấy cô ca sĩ hát đám cưới...

Gợi lại vài dòng để cả nhà cùng suy nghĩ hen.

Mai Tín
08-05-2013, 10:13 PM
Mai Tín có người cháu họ mới mãn hạn quân ngũ trở về.

Cậu ấy có lần được tham gia chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", phát sóng trên VTV3. Nhưng cậu ấy chỉ là vai khán giả vỗ tay thôi.

Nếu bạn nào có xem chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", sẽ thấy những người lính giơ tay khỏi đầu, vỗ đều tăm tắp, miệng cười tươi như hoa. Tất nhiên, để có thể vỗ đều và cười tươi như thế, các chiến sĩ của chúng ta đã phải tập ròng rã hàng tháng trước khi được lên sóng truyền hình.

Xui cho đứa cháu của mình, vì không nghiêm túc trong lúc tập (hoặc cũng có thể vỗ mãi mỏi tay, cười mãi mỏi miệng) nên đã bị phạt đứng ngoài nắng giữa trưa suốt 3 ngày liền, hai tay cứ phải giơ cao khỏi đầu vỗ bôm bốp, miệng phải cười thật tươi, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng và bụng thì tức cái thằng B trưởng (Trung đội trưởng) anh ách.

- Vỗ tay bao hàm nhiều ý nghĩa, song cái kiểu vỗ tay như câu chuyện vừa kể, hoặc vỗ tay theo "kiểu quốc hội" thì như có người nói: "Trông cứ như khỉ!", vì chỉ hùa theo số đông mà vỗ, không ý thức và không hiểu mình vỗ tay vì điều gì.
- Có người còn vỗ tay "đểu" để đuổi một cử tọa nói dở, nói dài, nói dai... Cứ mỗi lần cử tọa vừa cất lời, người ta vỗ tay. Nói thêm, vỗ càng lớn, càng mạnh.
- Hoặc có lần trong tòa án ở Đồng Nai, người ta đã vỗ tay khi nghe tuyên án tử hình kẻ phạm tội. (Nói đến việc tử hình, có dịp nghe lại cậu bé Nguyễn Nhật Nam trong cuộc thi hùng biện Wordstorm mới thấy thấm thía, và cũng có dịp nghe những tiếng vỗ tay khi nghe cậu bé này thuyết trình)

Còn nhiều cái kiểu vỗ tay mà không tiện nói. Chỉ ước mong:

Tiếng vỗ tay nếu xuất phát từ tâm hồn, như bé thơ vỗ tay khi mẹ về chợ, khi đón ba đi làm về, khi cùng hòa nhịp với các bạn ở trường mẫu giáo.
Vỗ tay khi nhận ra những vẻ đẹp của người khác, khi đón nhận những tặng phẩm của Trời, của người, của đời ban tặng. Nếu chẳng vỗ tay. Đó là kẻ vô tâm và vô ơn. Chắc là thế!

Lan Anh
09-05-2013, 06:40 AM
Nơi mình ở ngộ ghê lắm! Đôi lúc trong nhà thờ thật trang nghiêm nhưng cha cố đạo nào đấy giảng về một vấn đề nào hợp ý con chiên, và hay tuyệt, chẳng ai bảo ai cùng vỗ tay tán thưởng. Hay như lần nào đấy mình tham dự một buổi tuyên dương những thành viên có thành tâm, thành ý đóng góp công sức cho xã hội...Bỗng dưng những người cùng tham dự vỗ tay râm ran, thậm chí đứng cả lên...làm mình cũng cảm động ké. Hi hi hi
Ước mong chúng mình cũng học được cách vỗ tay để tán thưởng, để khích lệ những điều hay, điều tốt.
Chúng mình tán thưởng ai, giá trị con người của mình chẳng bị hạ thấp. Đúng thế không các bạn trẻ?