PDA

View Full Version : Đỉnh trời yêu thương



Phù thủy nhỏ
28-04-2012, 11:42 AM
Một bạn tặng mình ca khúc này, share cho cả nhà cùng thưởng thức nhé, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ thanh thoát, nghe thấy tâm hồn thanh thản lắm nhé ^^
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZC80Ny9kNDmUsIC0YWExZTk5ZDkxOWIwZmE3YTmUsIC5Y jg1Y2U3Y2VhMC5cUIbaBmUsICDN8xJDhdUng4ldUngaCB0mUsI CdUngG7nWkgemUsICOqdSB0aMawxqFdUngZ3xM4WeBdUngHIEj hdUngrFdUngZ3wxfDE


Bài hát: Đỉnh Trời Yêu Thương
Sáng tác: (đang cập nhật)
Trình bày: Lệ Hằng

1. Vào trong thoáng giây nhìn trời cao thanh vắng.
Yêu thương vơi đầy hoặc hết những chua cay.
Đó đây trong đời ngọt mật pha men đắng.
Vấn vương chút gì để nhớ và để thương.


ĐK: Trên cao ấy Ngươì nhìn xuống dương gian.
Vương trên mắt ngọt mật đắng miên man.
Và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn,
Kỷ niệm nào làm Chúa thấy buồn hơn.


2. Từng ngày thoáng qua lệ buồn vương trên mắt.
Yêu thương hôm nào chợt đấy đã tan mau.
Giấc mơ chưa tròn để lại hồn hoang vắng.
Bỗng như ngỡ ngàng ngày đó Ngài đã yêu.


3. Rồi như giấc mơ, ngày buồn theo mây gió.
Yêu thương dâng đầy lịm chết cõi hoang mang.
Núi cao sông dài ngày ngày trôi ngao ngán.
Nhớ trong kỷ niệm Ngài đến tựa làn mây.

Mai Tín
28-04-2012, 04:27 PM
Hix, PhùThủy chỉ cách cho Phúc Thanh chèn file MP3 vào diễn đàn với. Toát cả mồ hôi dồi mà hổng có được.
Nếu copy mã từ một trang khác thì bit dồi, nhưng nếu chèn file MP3 từ máy tính í, phải làm sao? Thanh cờ kiù nhìu nhìu