PDA

View Full Version : Sống, Sống Thật với Đức Tin Ki-tô Giáo



Cát Bụi
29-04-2012, 09:22 AM
Sống, Sống Thật với Đức Tin Ki-tô Giáo



Cách đây vài tuần CB có dịp đưa gia đình đi xa về thăm quê vợ. Tính ra cũng đã hơn năm năm rồi mới có dịp gặp lại một số người thân bạn bè. Vì lâu ngày không gặp nên lịch trình của chúng tôi được người thân chuẩn bị khá chu đáo từ giờ giấc xem Lễ, thăm viếng bà con bạn bè, tiệc tùng, mua sắm, giải trí, ngủ nghỉ …


Đại tiệc được tổ chức vào trưa Chúa Thứ Bảy Phục Sinh. Sau đại tiệc một số anh chị em bạn bè lại mở thêm một bữa ăn tối ấm cúng cho khoảng bảy gia đình rất thân quen với nhau. Tiệc được đãi tại tư gia và được chia ra ba khu riêng biệt dành cho trẻ em, tiên nữ, và cánh mày râu. Trước khi khai tiệc gia chủ dẫn bọn đực rựa chúng tôi đến tủ lạnh và dặn dò rằng trong tủ có bảy két bia và còn năm két ở ngoài nữa làm sao thì làm phải thanh toán hết số lượng đó trong buổi họp mặt này. Vì CB không uống được nhiều nên mới nhìn thấy bia thì đã muốn xỉn rồi. Sau đó chúng tôi ăn nhậu, hàn huyên tâm sự và nói chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ trong khi không biết bao nhiêu chai bia đã ngã xuống sàn.


Khi tiệc tàn là khi mọi người cũng là ngà say. Đó cũng là lúc máu anh hùng nổi lên trong đám đàn ông. Mọi người đề nghị ưu đãi CB là kháck quý từ phương xa đến với một chầu “của lạ” nơi xứ lạ quê người và lẽ dĩ nhiên là sẽ có phần can dự của cả đám. Vì ai cũng đã lập gia đình rồi nên sau đó là một màn thách đố nhau quyết liệt để phân giải anh hùng tiểu nhân. Tất cả đều sợ bị chê bai nên đều đồng ý rủ nhau đi nhà thổ. Theo nhận định của CB thì có lẽ họ muốn đi thật chứ không phải nói đùa cho vui. Khi họ quay qua hỏi tôi thì tôi nói đùa là các bác hỏi mấy tiên nữ trong nhà nếu mấy nàng đồng ý thì em chiều đi theo các bác. Ngay lập tức một người trong nhóm vùng dậy đi vào nhà trong miệng lẩm bẩm:


“tao là tao không sợ vợ tao rồi, để tao vô xin phép vợ mày cho mày đi”. Thấy thế tôi hài hước chạy theo ôm lấy cánh tay anh ta rồi quỳ xuống lạy lia lịa:


“Bác ơi, em lạy bác tha cho em phen này, chứ em mà đi là về nhà no đòn với vợ em.”


Thấy vậy cả đám đàn ông bò lăn ra cười. Trong nhà mấy tiên nữ nghe thấy ồn ào và nhìn thấy tôi lạy lục nên ùa ra xem. Khi nghe biết sự tình thì cả đám tiên nữ đều đồng ý cho chồng đi với điều kiện là phải cho các nàng đi theo. Thế là cả đám đàn ông ai leo lên xe người ấy cho vợ chở thẳng về nhà ngủ hẹn ngày hôm sau gặp lại nhau đi ăn trưa trước khi đi thưởng thức Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tuấn Hưng biểu diễn. Tối hôm ấy tôi ngủ lại nhà gia chủ và thú thật với gia chủ là tôi uống không hết một chai bia trong bữa nhậu hôm ấy. Sáng hôm sau điện thoại lần lượt reo tiếp theo sau là màn khất chầu ăn trưa vì ai cũng đã cho chó ăn một bữa chè no nê vào tối hôm trước.


Trong một hoàn cảnh tương tự, các bạn trẻ sẽ xử sự ra sao và vì sao? Mời các bạn tham gia bàn luận về câu chuyện có thật này để chúng ta cùng nhau rút ra một bài học sống đời theo tinh thần Ki-tô Giáo.


Cát Bụi
29/04/2012