PDA

View Full Version : Cùng tạo list "Chúa là...."



Phù thủy nhỏ
02-05-2012, 12:16 PM
Hôm vừa rồi đi Agape, mới được thầy Quán chỉ bài Chúa là cây đàn, chia sẻ cùng cả nhà nè.
Bài hát: Chúa là cây đàn
Sáng tác: Cha Tiến Lộc
Trình bày: Tiến Lộc, Hà Bảo Thu
http://www.nhaccuatui.com/m/HFKdKI0jWi
Bài hát tâm tình, dễ thương ghê, ngoài là cây đàn ra, không biết Chúa còn là những gì nhỉ? Phù Thủy chợt nảy ra ý này. Cả nhà mình cùng nhau bổ sung, tạo nên một list nhạc những bài hát có tựa đề bắt đầu là "Chúa là..." (hoặc trong bài hát có hai chữ "Chúa là..." cũng được nha), cùng nhau khám phá và chia sẻ để xem Chúa là những gì nha.
Nào mời bạn.......^^....

Bông Hoa Nhỏ
02-05-2012, 02:01 PM
Mình cũng biết bài này nghe rất hay lắm
Chúa là những điệu hát và con là những nốt nhạc Chúa ơi ! Chúa dùng phím đàn gãy lên những khúc hoan ca vui.

Thánh Thư
03-05-2012, 09:23 PM
Đây là bài "Chúa là con đường". Xin chia sẻ cùng cả nhà nhé... Nghe bài này, "Chúa là..." rất rất nhiều điều trong cuộc đời chúng ta...



http://www.youtube.com/watch?v=751OAmsysf8



Chúa là con đường cho con bước lên
Là ánh hồng xua tan bóng đêm
Là sức sống trong khi đau khổ
Sống từng ngày có Chúa dư đầy
Chúa là mối tình con dâng trái tim
Là bóng hình con luôn vững tin
Là bóng mát cho con an nghỉ.
Sống một đời có Người con vui.

Bông Hoa Nhỏ
04-05-2012, 08:14 AM
Đây là bài Chúa là Tình Yêu ! cả nhà cùng thưởng thức nhá


http://www.youtube.com/watch?v=12pybFFduKY&feature=related


Chúa là tình yêu !
Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày
Chúa là tình yêu !
Ngài đã thương ban con một cho trần thế
Để đem muôn ơn lành
Để loan tin vui mừng
Khắp thế giới cho mọi người
Để chết trong đau thương
Để ta sống bình an.

3T_thanhtuyen
04-05-2012, 08:37 AM
Chúa là cây nho

http://www.nhaccuatui.com/m/OdAJdwvIiA



Lời bài hát:
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con biết mỗi ngày với ngài cho ngàn tội lỗi. con sống cho ngài từ đây trong cuộc đời mới. Chúa là cây nho, con là cành nho. Cũng như muôn cành kết hiệp, kết hiệp cùng cây, Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tinh yêu Chúa, Chúa muốn con là từ đây như người bạn thân.
ĐK: Để từ đây con chung mối hiệp thông cùng ba ngôi cực thánh ôi muôn trùng để từ đây sông luôn trong niềm vui mẹ hội thánh dấu yêu ôi tuyệt vời. Để từ đây con không ngớt lời khen tình yêu Chúa hội thánh an siêu huyền, để từ đây con sẽ là bài ca một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.
Chúa là Cha con, Chúa Là mẹ con. Chúa thương vô vàn có tình có tình nào hơn, chăm sóc vỗ về ngày đêm vang tiếng ru hiền. Chúa là anh con Chúa là chị con. Chúa đỡ nâng hoài mỗi ngày trên đường con bước, Chúa ủi an bằng lời vui chan hòa sức sống.
3T

Hạt Mầm
04-05-2012, 09:23 AM
Hahaha! Vậy nếu bài hát này thì hơi bị nhiều định nghĩa đấy!!! P.H.
@Phúc Thanh: có vẻ anh em mình chí lớn gặp nhau thì phải!!

NẾU CHÚA LÀ



Sáng tác: Lm. Kim Long
Trình bày: Vũ Khanh



http://www.nhaccuatui.com/m/DSKWIgcbOp




Lời bài hát:
1. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất
Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng
Làm vầng trăng xoay quanh trái đất,
Làm trái đất xoay quanh mặt trời.

ĐK: Chúa ơi! từng phút giây
Hồn ngất ngây
Lòng đắm say hướng về Chúa đây.

2. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm đứa bé
Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai luôn mong suối mát
Làm đứa bé luôn mong mẹ hiền.

3. Nếu Chúa là ngọn triều, con mong làm chiếc bách
Nếu Chúa là cánh gió, con muốn làm làn mây
Làm làn mây trôi theo cánh gió
Làm chiếc bách trôi theo ngọn triều.

4. Nếu Chúa là bụi hồng, con mong làm cánh bướm
Nếu Chúa là khóm trúc, con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai say hương khóm trúc
Làm cánh bướm say hương nụ hồng
Làm chiếc bách trôi theo ngọn triều.

Mai Tín
04-05-2012, 09:29 AM
http://http://www.nhaccuatui.com/m/7oO86ARXlA

Thêm một lần nữa bài Nếu Chúa Là, với tiếng hát của Mai Hậu các bạn nhé. Phúc Thanh rất thích bài này.

Mai Tín
04-05-2012, 09:37 AM
http://http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NS8yZC81MmRhMWFmZDQ5NjFmZTEyNjkyYTBkNzFkYWFiZ GZjMS5cUIbaBmUsICDN8Q2jDdUngmEgTMOgIE3hdUng6VjIFTh dUng618Tmd1eeG7hW4gU2FdUngZ3x8MQ

1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Ði trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi cỏ tươi rợn đồng xanh con no thoả không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.
2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cung tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng.
3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm thánh hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.
(đ.k.) Chúa Chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội, Này suối nước mát con tới uống thảnh thơi Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì?

http://www.youtube.com/watch?v=q-qjE8csPh4

Hạt Mầm
04-05-2012, 09:51 AM
Em cũng vậy á!!! Ngó bộ ah em mình có nhiều cái hơi bị giống đây, hjhj!!! P.H.

Mai Tín
04-05-2012, 09:54 AM
@Phúc Thanh: có vẻ anh em mình chí lớn gặp nhau thì phải!!
[/SIZE]

Hìhì, những bài hát thế này, ai cũng thích nghe. ý tưởng này là của Phù Thủy đấy nhá, và Phúc Thanh thấy hay. Sáng nay vào công ty, post lên một bài, liền được 3T "thanks", nhưng bị lỗi, nên xóa đi post lại. Phúc Thanh làm việc trong công ty, tranh thủ rảnh thì tham gia chút chút với các bạn cho vui. Với lại, tâm tình yêu mến giới trẻ thì không bao giờ cạn. Thân thương.

Bông Hoa Nhỏ
04-05-2012, 09:54 AM
Gửi cả nhà thêm một bài nữa nhé
Chúa là Gia Nghiệp ! bài này mình rất thích luôn đó


http://www.youtube.com/watch?v=CVaWoc4V7Xk

Phù thủy nhỏ
04-05-2012, 10:00 AM
@Phúc Thanh: cho em phục hồi lại bài Chúa là Mục Tử của anh nha, em thích bài này lắm lắm nè, hihi
@TheresaTrang: ca đoàn em cũng hát bài này rùi đó chị.
Lâu lắm rùi mới được nghe lại mấy bài hát Chúa là...thích quá, hihi

Mai Tín
04-05-2012, 10:01 AM
Những bài hát này đối với Phúc Thanh rất quen thuộc, bởi lẽ Phúc Thanh là ca trưởng của ca đoàn, nên tập và hát thường xuyên. Ngay bài Chúa Là Gia Nghiệp, Phúc Thanh đã tập cho ca đoàn hát nhân dịp em trai về quê làm lễ Tạ ơn Tân Linh Mục. Tuy nhiên, khi các bạn chia sẻ những bài hát đó lên đây, Phúc Thanh nghe và lại có những cảm xúc mới; mình lại một lần nữa cảm nghiệm tình thương bao la của Thiên Chúa. "Hát là cầu nguyện hai lần mà", Phúc Thanh vừa nghe, vừa hát theo, mắt thì nhìn, tay thì gõ bàn phím (mà chắc các bạn cũng thế), chắc chắn là sẽ cầu nguyện nhiều nhiều lần.
Ngồi trong công ty mà được nghe những bài hát này, tuyệt vời làm sao. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.

Mai Tín
04-05-2012, 10:02 AM
@Phúc Thanh: cho em phục hồi lại bài Chúa là Mục Tử của anh nha, em thích bài này lắm lắm nè, hihi
@TheresaTrang: ca đoàn em cũng hát bài này rùi đó chị.
Lâu lắm rùi mới được nghe lại mấy bài hát Chúa là...thích quá, hihi

Uhm, anh post mà cứ bị báo lỗi hoài à. Phục hồi giúp nhé.

Bông Hoa Nhỏ
04-05-2012, 10:12 AM
woa dân ca đoàn lại được gặp ca trưởng nữa ta !!! hi hi vinh dự thật
Chú Phúc Thanh là ca trưởng còn mình chỉ hát bè trong ca đoàn
Phù Thủy@ uhm bài này hay ca đoàn chị cũng thường hát tập đi tập lại hoài em àh,
Bài Chúa là Mục Tử của Cha Nguyễn Duy nè,gửi phù thủy nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=gS6Ii8Nlzq0

Ngôi Sao
04-05-2012, 10:14 AM
Chúa Là Con Đường !
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chua-La-Con-Duong-Lm-Nguyen-Sang/IW6B9CUO.html

********************
1. Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui.

ÐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho Tình Yêu.

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm Người trọn đời con thôi.

3. Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường lấp mờ muôn phương.
*****************

Mai Tín
04-05-2012, 10:19 AM
[QUOTE=TheresaTrang;14677]woa dân ca đoàn lại được gặp ca trưởng nữa ta !!! hi hi vinh dự thật
Chú Phúc Thanh là ca trưởng còn mình chỉ hát bè trong ca đoàn
Phù Thủy@ uhm bài này hay ca đoàn chị cũng thường hát tập đi tập lại hoài em àh,
Bài Chúa là Mục Tử của Cha Nguyễn Duy nè,gửi phù thủy nhé.

Huhu, hồi này anh post cái này bị lỗi nè. Hihi, nhưng bi giờ thì Terexa đã post thay dồi. Chúa thương. Chúa thương:migio

Bông Hoa Nhỏ
04-05-2012, 10:22 AM
Chúa là tất cả đời con
Sáng tác : Giang Ân
Thể hiện : Đức Cha Vũ Văn Thiên Gp Hải Phòng và ca sỹ Gia Ân.


http://www.youtube.com/watch?v=WOFc5scBGa4

Mai Tín
04-05-2012, 10:32 AM
Chúa là tất cả đời con
Sáng tác : Gia Ân
Thể hiện : Đức Cha Vũ Văn Thiên Gp Hải Phòng và ca sỹ Gia Ân.



Bạn Trang ơi, cho Phúc Thanh đính chính chút nhé.
Bài này là của nhạc sĩ Giang Ân, chứ không phải của ca sĩ Gia Ân đâu nhé.
Các bạn hãy phân biệt Giang Ân và Gia Ân là hai người khác nhau. Nhưng giống nhau ở chỗ. Giang Ân là một tu sĩ, và ca sĩ Gia Ân của chúng ta, cũng là...tu sĩ đấy nhé.

Hạt Mầm
10-07-2012, 07:17 AM
Lâu rồi chẳng thấy đả động gì đến topic này, vừa mời "nhặt" được một tấm hình rất đẹp nên trưng lên cho cả nhà!!! P.H.

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/165978_10151105276023072_1949534073_n.jpg

loveKiTo
18-07-2014, 12:17 PM
những bài hát hay lắm, cám ơn mọi người