PDA

View Full Version : Ngày vui!!!



windy
03-05-2012, 06:04 PM
Trong đời mỗi người còn gì vui hơn khi bước vào ngày trọng đại của 1 đời người. Ai cũng thế cũng có 1 ngày vui đánh dấu bước ngoặc mới. Bạn cũng thế , cũng gần tới ngày se duyên với người mình yêu bạn nhỉ? Chắc tâm trạng bạn vui lắm, nôn nao lắm , trong chiếc áo mới...Tôi quen bạn vào dịp tĩnh tâm cuối năm . Lần tĩnh tâm này lên 1 vùng núi , yên tĩnh , không khí hơi lạnh mát hơn so với cái nóng bức sài gòn . Với tính cách năng động tui tiếp xúc nhanh qua lần nấu bêp và dọn bàn ăn. Chỉ với 2 ngày ngắn ngủi nhưng tâm sự nhiều thứ về con người , gia đình.. ra về trong tôi vẫn còn nhiều cảm giác lạ lẫm . Rồi một ngày nọ , tôi nhận được thiệp " đám cưới" của bạn . Cảm xúc vui bùn lẫn lộn ...Vậy là từ nay bạn sẽ chính thức cưới được người mình yêu mà nhìêu người mong ước . Tôi gặp bạn lần cuối lang thang trên con đường Nguyễn Trãi mấy quán cóc vỉa hè nói chuyện linh tinh . Bạn chia sẻ cảm giác của mình , tôi mừng cho bạn đã vượt qua thời gian húân luyện , thử thách trên con đường tìm kiếm ...Tôi lặng người lắng nghe từng câu chữ bạn nói . Tôi vui lắm nhưng vẫn còn 1 chút ích kỉ . Nhìn lại mình biết chừng nào mới được như thế . Cầm thiệp mời trong tay tôi vui cho bạn . Điều bạn mong muốn sự có mặt tôi ở đó. Không được bạn à tôi chỉ biết thầm mong nguyện cầu chúc cho bạn giữ ơn trung thành trong cuộc sống đan tu. Bạn thừa biết điều đó nhưng vẫn hi vọng . Cái ngày mong chờ cũng đến 24 tân khấn sinh bước vào nhà nguyện bề trê thẩm vấn lần cuối, nhận tu phục mới, tuyên khấn 3 lời khấn trung thành trong đời sống đan tu. Người thân , cha mẹ anh chị em , bạn bè đến chung vui . Người chúc , kẻ hoa , người quà, những lời chúc tốt đẹp . Nhìn bạn trong chíêc áo mới tôi vui lắm nhưng vẫn bùn cho bản thân mình . Bạn gọi điện cám ơn tôi chia sẻ cảm xúc ngày vui tôi mừng thầm. vậy là sau lần nói chuyện đó có lẽ không còn liên lạc được nữa . Bạn bước vào cuộc sống mới , tôi cũng vậy mặc dù lí tưởng giống nhau nhưng cuộc sống khác nhau . Khi nào có dịp tôi sẽ xuống thăm bạn , nhớ nhau trong lời cầu nguyện thường ngày . Nguyện xin Chúa soi sáng , ban ơn sức mạnh , ơn trung thành để người bạn con vững bước đi hết con đường này!

Ngôi Sao
03-05-2012, 07:46 PM
Mừng cho bạn ấy,vì bạn đã thực hiện được lý tưởng của mình !
Mừng vì trên con " Đường Hy Vọng " lại có thêm một Lữ Khách chân chính !
Tuy Nhiên cuộc hành trình trên " Đường Hy Vọng " đầy những gian truân và thử thách khắc nghiệt,đầy những cạm bẫy ... Chúng
ta hãy nhớ đến tất cả các Lữ Khách,để cùng cầu nguyện cho nhau có thể vượt qua được những yếu đuối của bản thân,thử thách
của cuộc sống trong mới ! Cần lắm những lời cầu nguyện cho nhau các bạn ạ ! Chúng ta cùng cầu nguyện cho bạn ấy,và cho nhau nhé !