PDA

View Full Version : Chúa ơi, mẹ sắp đánh con ạ!



Mai Tín
05-05-2012, 12:49 AM
Hồi nhỏ, Nó là một cậu nhóc hiếu động, nghịch ngợm. Lên 8, Nó đã bắt đầu chạy nhảy tung tăng và "nghịch như quỷ sứ". Mỗi lần như thế, mẹ Nó lại cầm roi và gọi nó về cho ăn đòn. Giải pháp của Nó là chạy ngay lại trước bàn thờ và cầu nguyện: "Chúa ơi, mẹ sắp đánh con ạ!". Mẹ của Nó dù trong cơn nóng giận, cũng phải phì cười trước hình ảnh đáng yêu đó và... tha cho Nó. Từ đó, nó dần khám phá một kinh nghiệm quý giá: mỗi lần mẹ sắp đánh đòn, Nó lại quỳ cầu nguyện, và cơn "gian nan" của Nó lại được trôi qua êm thắm.
Cho đến khi Nó học lên lớp 8, Nó cũng bớt dần những trò quậy phá, như lời Nó nói: "Quay đầu là bờ". Nhưng kinh nghiệm của việc cầu nguyện khi gặp những gian nan thử thách, Nó vẫn luôn giữ. Nó bảo, hình như Chúa luôn nhận lời em cầu nguyện mỗi khi em thân thưa với Ngài. Kỳ diệu thật!
Hiện nay, Nó đang theo học ngành CNTT và rất đam mê đọc sách. Nhưng niềm đam mê lớn lao mà nó đã từng trải nghiệm, và mãi thực hiện, đó là: CẦU NGUYỆN, CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ..., nhất là khi gặp những trắc trở, khó khăn trong cuộc đời, hãy vẫn cứ cầu nguyện và lạc quan tin tưởng. Thiên Chúa chẳng bỏ sót lời nào của những kẻ kêu khấn Danh Ngài.