PDA

View Full Version : Nếu con không biết Ngài



Pere Joseph
05-05-2012, 08:14 PM
Nhân dịp kỉ niệm ngày lãnh nhận sứ mạng tình yêu (thụ phong linh mục), Việt xin mến gửi một ca nguyện nhỏ như một cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong hành trình cuộc đời và như một tâm tình cảm ơn chân thành đến ACE cho những lời cầu nguyện đã dành cho Việt trong những năm tháng qua.
+++
NẾU CON KHÔNG BIẾT NGÀI


Sáng tác và thể hiện: Giuse Tuấn Việt, O.Carm.



+
<font size="2">
http://www.youtube.com/watch?v=FtfclUkXjtM&amp;feature=youtu.be
+ (http://www.youtube.com/watch?v=FtfclUkXjtM&feature=youtu.be)
Audio: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=M1BRXBjJDR (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=M1BRXBjJDR)



Trên dòng đời có lắm lo toan, ngày ngày bao nỗi gian nan, lòng người dễ vướng bất an. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao sống hôm nay, mà còn bước đến tương lai, biển cả vẫn vững đôi tay.

ĐK:
Ôi, được biết Ngài là biết hạnh phúc
Được biết Ngài đời con đẹp tươi, bình an.
Xin cùng với Ngài tin yêu nhịp bước
Cùng với Ngài gieo thêm niềm vui mọi nơi, Ngài ơi!

2. Trên dòng đời đổ vỡ bon chen, hiểu lầm giận tức ghét ghen, lòng người sóng gió bao phen. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao sống khoan dung, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cảm thông, nụ cười chan chứa hy vọng.

3. Trong phận người yếu đuối mong manh, nhiều lần vấp ngã tội tình, lòng người bám chấp chênh vênh. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao biết đứng lên, trở về với Đấng Nhân Hiền, tìm lại hơi ấm an bình.
+++
Một số ca nguyện khác, xin bấm vào đây: http://only3minutes.wordpress.com/nhac-cua-viet/ (http://only3minutes.wordpress.com/nhac-cua-viet/)

guess1
06-05-2012, 03:35 AM
Lời và nhạc hay và sâu lắng quá! Cảm ơn cha Việt nhiều. Chúc cha Việt sức khỏe, vui vẻ yêu đời để cho ra đời những bài ca, bài viết hấp dẫn.

Bông Hoa Nhỏ
09-05-2012, 04:36 PM
Lời bài hát quá ý nghĩa Tía Việt ơi ! Con thiết nghĩ trong cuộc đời nếu đời ta không có Chúa thì sẽ không có gì hết có Chúa là có tất cả,vì đời ta có Chúa mới cảm thấy được bình an và hạnh phúc,còn gì mà vui hơn khi đời ta có Chúa và Ngài luôn ở với ta từng giây từng phút.Con chân thành cám ơn Tía đã sáng tác bài này để con cảm nghiệm về sâu sa về sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của con.Con muốn tìm chỗ thanh vắng để nói với Ngài :

Ôi, được biết Ngài là biết hạnh phúc
Được biết Ngài đời con đẹp tươi, bình an.
Xin cùng với Ngài tin yêu nhịp bước
Cùng với Ngài gieo thêm niềm vui mọi nơi, Ngài ơi!

An Vi
09-05-2012, 05:06 PM
2. Trên dòng đời đổ vỡ bon chen, hiểu lầm giận tức ghét ghen, lòng người sóng gió bao phen. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao sống khoan dung, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cảm thông, nụ cười chan chứa hy vọng.

3. Trong phận người yếu đuối mong manh, nhiều lần vấp ngã tội tình, lòng người bám chấp chênh vênh. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao biết đứng lên, trở về với Đấng Nhân Hiền, tìm lại hơi ấm an bình.


Tạ ơn Chúa đã bên cạnh con, không để con phải vác thập giá một mình.

chulun008cr
09-05-2012, 05:29 PM
Trên dòng đời có lắm lo toan, ngày ngày bao nỗi gian nan, lòng người dễ vướng bất an. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao sống hôm nay, mà còn bước đến tương lai, biển cả vẫn vững đôi tay.
ĐK:
Ôi, được biết Ngài là biết hạnh phúc
Được biết Ngài đời con đẹp tươi, bình an.
Xin cùng với Ngài tin yêu nhịp bước
Cùng với Ngài gieo thêm niềm vui mọi nơi, Ngài ơi!

2. Trên dòng đời đổ vỡ bon chen, hiểu lầm giận tức ghét ghen, lòng người sóng gió bao phen. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao sống khoan dung, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cảm thông, nụ cười chan chứa hy vọng.

3. Trong phận người yếu đuối mong manh, nhiều lần vấp ngã tội tình, lòng người bám chấp chênh vênh. Nếu đời này con không biết Ngài thì làm sao biết đứng lên, trở về với Đấng Nhân Hiền, tìm lại hơi ấm an bình.
+++


Xin Ngài luôn đồng hành cùng con và xin hãy dùng con cho những công trình của Ngài.

Nếu được Cha cho con xin bản nốt nhạc để tập hát hay nha Cha.

Pere Joseph
10-05-2012, 08:51 PM
"Nếu được Cha cho con xin bản nốt nhạc để tập hát hay nha Cha. "

Khi nào có bản nốt nhạc sẽ gửi đến Hải và anh chị em ha!
Cảm ơn mọi người nhiều!
Chúc cả nhà bình an và vui tươi trong Thầy!

Phero_Hau
11-05-2012, 01:39 PM
Cảm ơ n Cha Việt rấ t nhiều .
Cha hát hay như ca sĩ :yeah:

Pere Joseph
27-08-2013, 02:48 AM
Có một nhạc sĩ tốt bụng đã hoà âm ca nguyện này. Xin gửi đến cả nhà.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh qua Sr. AT nhiều!
Mọi nngười thêm một lời tạ ơn và cầu nguyện cho quý vị này ha.

Nếu con không biết Ngài...


http://www.dinh.dk/pdf/neuconkhongbietNgai-tv.pdf

mắt biếc
27-08-2013, 03:57 PM
Cha úi ùi, con là con khoái tiếng guitar của Cha nhất ^^

thieunhigxsx
28-08-2013, 06:35 AM
Tía Việt ơi, con cám ơn Tía nhiều về bài hát nì, nó hay lắm Tía à. Khi nào có pdf thì Tía cho con xin nhé, con đang học đàn và con muốn trình bày bài hát này cho mọi người cùng nghe... Nguyện Tía luôn được hồng ân của Chúa... (Con nói thôi chứ hổng phải khen à ngen , Tía hát hay quá đi hà )