PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng



JB. Sĩ Trọng
06-05-2012, 01:00 AM
Cả nhà thân yêu,
J.B và gđ xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng, người đang trong tình trạng rất nguy kịch sau một thời gian dài điều trị ung thư tai VN và sau đó tại USA.
Theo thông tin mới nhất thì Đức Cha Đaminh- GP Xuân Lộc đã cử các cha sang Mỹ để lo lắng cho Ngài và cũng để đón Ngài về, nhưng Hàng không Mỹ không cho đưa lên máy bay vì sợ Ngài qua đời trên chuyến bay, hiện tại vẫn chưa biết hướng giải quyết thế nào, Đức Cha Đaminh đã nhắn lời xin các con cái cùng hiệp lời cầu nguyện cho Ngài, và xin dâng Thánh ý Chúa cao cả, nhiệm mầu.

Gđ J.B vô cùng xúc động trước tin tức này, không biết diễn tả như thế nào tấm lòng kính yêu dành cho cha Benedicto và cả nỗi đau buồn trong lúc này.

Cha Benedicto Nguyễn Hưng trước là Phó xứ G.Xứ Hà Nội (Hố Nai), sau đó về làm phó xứ tại GX Chánh Tòa Xuân Lộc, sau một thời gian Cha về làm việc tại Tòa Giám mục Xuân Lộc rồi đi du học, sau khi du học Ngài trở về VN và làm giáo sư Đại Chủng viện Giuse Xuân Lộc, được một thời gian thì Cha bị bệnh và phải điều trị tại BV Pháp Việt rồi sang Mỹ để tiếp tục chữa trị.

Nếu ai đã một lần gặp Ngài hoặc được nghe Ngài giảng thì sẽ không bao giờ quên được. Quả thật Ngài là một vi Linh mục đã để lại trong lòng giáo dân rất nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Những Thánh lễ Ngài dâng bao giờ cũng đông nghẹt giáo dân, ai ai cũng sốt sắng tham dự và lắng nghe lời Ngài giảng, bài giảng của Ngài thật hấp dẫn và phong phú, rât thực tế, và cũng rất ý nghĩa đối với từng người, những câu chuyện Ngài kể thu hút từ cụ già đến em bé, ai cũng hiểu và thấm vào lòng, nhớ mãi..nhớ mãi...( đến cả Đức Cha Đaminh của chúng mình cũng ghiền nghe Ngài kể chuyện và rất yêu quý Ngài.)

Nhưng đâu chỉ có thế, Ngài là một Linh Mục có rất nhiều tài năng. Ai biết Ngài cũng phải công nhận Ngài rất giỏi và có một trí nhớ cực kỳ tốt. Ngài rất nổi tiếng về Tin học, từ thời VN mình còn mới làm quen với máy vi tính, thì Cha đã rất giỏi, các kỹ sư tin học cũng phải khâm phục Ngài. Bên cạnh lãnh vưc khoa học, Ngài lại còn giỏi về âm nhạc, có một tâm hồn rất nghệ sĩ, Ngài am hiểu nhiều về âm nhạc và cũng thích hát nhạc Trịnh Công Sơn.( Ngài cũng là người Huế như Cố Nhạc sĩ TCS). Và Ngài còn bao nhiêu là khả năng nữa và những đóng góp cho Giáo Phận mà mình chưa biết hết.

Chúa đã ban cho Ngài rất nhiều tài năng tuyệt vời và còn ban cho Ngài những điều đáng quý hơn nữa: Đó chính là những nhân đức của một vị Mục tử tốt lành. Cha Benedicto giàu tài năng nhưng rất khiêm tốn, đơn sơ. Ngài luôn gần gũi với mọi người, bất kể sang hèn, luôn luôn một nụ cười thân mật, gần gũi, lời nói nhẹ nhàng, yêu thương. Ngài không kiểu cách trịnh trọng mà rất giản dị, từ lời nói cho đến cách sống, cách giao tiếp rất dễ thương với mọi người. Cha thật sự là một người Cha hiền, một Linh mục rất đáng quý của Giáo Hội VN.

Làm sao kể được hết về Cha thân yêu cùng những kỷ niệm với cha ngày nào lúc Cha còn ở GX CT. Gần nhất là những lần lên thăm Cha lúc Cha còn điều trị tại VN, trong đau đớn, bệnh tật , Cha vẫn lạc quan vui tươi, Cha vẫn còn kể cho gđ con nghe những câu chuyện thú vị và truyền thêm cho chúng con niềm tin tưởng, phó thác. Chúng con bảo rằng đến thăm Cha, thay vì an ủi Cha, lại được Cha truyền thêm sự lạc quan, tín thác. Cha ơi, chúng con nhớ Cha nhiều lắm, giờ này đây, khi con viết những dòng tâm tình này, không biết Cha ra sao rồi ? Chúng con không bao giờ quên được Cha, lần chia tay cuối cùng (mong rằng không phải là cuối cùng, Cha ơi!), Cha đã cầm chặt tay chúng con và nhỏ nhẹ nói:" Cầu nguyện nhé!"

Vâng, chúng con vẫn không quên lời Cha, ước gì có một kỳ tích xảy ra, để Cha về với đàn con ở VN, bao người đang mong ngóng Cha. Nguyện xin Thánh ý Chúa nhiệm mầu. Chúng con chẳng biết làm sao để thốt lên được lời cầu xin, những gì trong lòng mỗi chúng con, Chúa đều thông hiểu, Chúa ơi ! Con xin Chúa ! Chúa ơi !

J.B & Theresa.

tom
06-05-2012, 10:00 AM
Đã nghe tin ngài lâm trọng bệnh từ hơn 1 năm trước, nhưng không ngờ lại càng xấu đi như thế....Tất cả sự tri ân và niềm kính trọng với cha Benedicto Nguyễn Hưng đã được bạn thay mọi người nói lên rồi. Nơi đây xin gởi lại lời cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria thương ban ơn và gìn giữ ngài cho đến hơi thở cuối cùng...Amen

Teresa Nhỏ Bé
06-05-2012, 10:35 AM
Lời cầu khấn tha thiết của chúng con cho vị Mục Tử của mình xin Chúa thánh hóa và ban mọi ơn lành cho Cha.

Nguyện Mẹ Hằng Cứu Giúp xin cầu bầu cùng Chúa cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng!

allihavetogive
06-05-2012, 10:06 PM
Hôm rồi trong chuyến viếng thăm gia đình thầy JB, All được thầy cô kể nhiều về cha Benedicto, và được xem hình ngài. Qua lời kể và được nhìn thấy gương mặt phúc hậu của ngài, All cũng cảm mến trong lòng, hy vọng có ngày được diện kiến và nghe ngài kể chuyện... Vậy mà hôm nay lại nhận được tin này, buồn.

Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót ra tay trợ giúp để ngài được về với quê hương, với đoàn con thân yêu của mình.

Phù thủy nhỏ
06-05-2012, 10:44 PM
Nghe thầy kể chuyện về Cha, con thực khâm phục Cha quá, ước nguyện 1 lần được nghe Cha giảng chắc không thành, huhu.
Xin Chúa thương che chở và gìn giữ cho bông hoa thật đẹp của Ngài.

An Vi
07-05-2012, 09:15 AM
Chúng con yêu mến Cha và chúng con biết Chúa còn yêu mến con cái của Ngài hơn gấp trăm ngàn lần..
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tín thác vào Chúa.

Mai Cồ
07-05-2012, 10:15 AM
Mai Cồ cũng xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha. Xin Chúa ban ơn cho cha mau chóng khỏe mạnh để tiếp tục công việc mục vụ của Cha.

Phero_Hau
07-05-2012, 12:54 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha sớm khỏe mạnh,sớm trở về Việt Nam tiếp tục công việc của Cha.

JB. Sĩ Trọng
09-05-2012, 06:21 PM
Xin cám ơn anh chị em trong gđ đã hiệp ý cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng.
Hôm qua Gđ J.B có hỏi thăm ĐGM Thomas về tình hình của Cha, thì được biết Cha đã được đưa trở lại bệnh viện Atlanta (sau khi không được lên máy bay).Nếu tình trang của Cha khá hơn, sẽ đưa Cha về VN, còn nếu xấu đi, thì sẽ lo hậu sự của Ngài bên Mỹ, sau đó đưa Ngài về sau.
Xin cả nhà tiếp tục cầu nguyện thật nhiều cho Cha với nhé. Xin cám ơn Anh chị em thân yêu.

Pham Du
09-05-2012, 07:13 PM
Xin hiệp lời cùng cả nhà cầu nguyện cho Cha.
Xin Chúa ban thêm sức khỏe và on lành cho Cha