PDA

View Full Version : Phút hồi tâm



migoi_sg
27-10-2010, 06:18 PM
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể, Chúa đã sống ba mươi năm trong vất vả và khổ đau, Chúa đã đổ hết máu mình ra, và đã trao ban trót mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Chúa đã không hề quản ngại bất cứ sự gì để chinh phục cho được tình yêu loài người chúng con. Thế mà vẫn có không biết bao nhiêu kẻ không kính sợ Chúa dẫu biết rất rõ lòng Chúa hải hà như vậy. Than ôi! Con là một trong những kẻ vô ơn bội nghĩa ấy, con biết thực sự con đã quá vô ân đối với Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa thương con, con xin kính dâng Chúa trái tim con, một trái tim bội bạc song cũng là một trái tim đang nát tan vì ăn năn. Vâng con xin hết lòng hối cải vì đã bao lần xỉ nhục Chúa, Lạy Chúa cứu chuộc con. Nay con xin Chúa tha thứ và từ nay xin mãi yêu Chúa với tất cả Linh hồn và thể xác con. Amen

migoi_sg
24-05-2011, 09:54 AM
Đôi khi
Đôi khi lãng quên tình Chúa
Ban xuống trên con tháng ngày
Đôi khi cố quên tình Ngài
Ân cần dìu dắt đời con.
Để mỗi phút giây con hững hờ
Giữa bao nhiêu hồng ân Chúa ban tặng
Trong cách đối xử với tha nhân
Trong kiếp người cô quạnh của đời con.
Đôi khi cố làm ngơ
Giữa cuộc đời hiu quạnh của anh em
Để họ thiếu tình thương và chia sẻ
Trong cách đối xử của chính con.
Nhưng tình Ngài vẫn bao la
Như đại dương dâng sóng dạt dào
Tình Ngài vẫn như nặt trời cao,
Để soi dẫn đời con trên những đường dài tăm tối.
Xin cho con nhận biết
Tình yêu sâu thẳm của Ngài.
Xin Ngài nghe từng tiếng kinh con nguyện
Để trong cõi thẳm sâu của lòng con
Để con biết được, tình Ngài nơi đây…

migoi_sg
25-05-2011, 07:48 AM
Hỏi Ngài?
Trong lặng thinh con nhìn ngắm Chúa
Cõi thẳm sâu con hiểu thấu Ngài chưa?
Ngày qua ngày, con có còn bé nhỏ
Để giờ đây, con thuộc trọn trong Ngài?

Sky
25-05-2011, 10:20 AM
Câu chuyện của một người con đã lạc bước nay đã trở về. Xin Chúa cứu vớt nhưng linh hồn đã quay trở lại.
Migoi_sg có dòng cảm xúc rất tuyệt, chúng tâm trạng của nhiều người



Sky thấy câu
Chúa đã sống ba mươi năm trong vất vả và khổ đau,
Câu này làm Sky hơi khó hiểu, nếu nói cuộc đời trần thế của Chúa thì là ba mươi ba năm mới đúng,