PDA

View Full Version : Nhật Kí Agape 22 " Tuổi Một Yêu Thương"



thuynguyen_gk
07-05-2012, 12:00 AM
Các Bạn Thân Mến !
Agape tròn 1 tuổi. Con số 22 không phải nhiều nhưng cũng không phải ít đúng không các bạn ?
“Một năm tuổi” một con số khá đặc biệt, một con số tượng trưng cho sự bắt đầu. Bắt đầu cho một chữ số, bắt đầu cho một tuần mới, bắt đầu cho một công việc mới... thế nhưng, đối với Agape con số 1 rất đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa lớn trong lòng mỗi bạn trẻ tham gia diễn đàn gioitreconggiao.org.
Agape đã trải qua 22 kì mỗi kì đều là biết bao công sức đóng góp của từng bạn trẻ tham gia Agape và đã gắn bó nhiều với Agape. Nó ít nhiều đã để lại những kỉ niệm vui cũng như buồn trong lòng mỗi người. Phải chăng đó chính là ý Chúa?
Thấm thoát đã một năm trôi qua. Và Agape 22 đã diễn ra mừng sinh nhật tròn một năm tuổi tại công viên Lê Văn Tám đã thu hút một số lượng đông đảo các bạn trẻ tụ họp về nơi đây cùng sinh hoạt, cùng vui chơi, cùng cầu nguyện, cùng gặp nhau cùng chúc mừng sinh nhật cho Agape 22 đặc biệt này.
Mở đầu cho buổi sinh hoạt chúng ta cùng đến với cô quản trò Doãn Quân cực kì vui nhộn và dễ thương. Nhiều trò chơi nho nhỏ được các bạn hưởng ứng rất nhiệt tình.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/536495_349406718447325_100001339987757_876159_8369 47647_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/398327_349408455113818_100001339987757_876175_7069 53173_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/75242_349400121781318_100001339987757_876096_14354 28483_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/385661_349427998445197_100001339987757_876358_7955 14617_n.jpg

Chúng ta cùng dành thời gian làm quen một số bạn mới nhé.
Sắp đến ngày của mẹ 13-05 năm nay chúng ta cùng hòa nhịp con tim cùng Allihavetogive và Thầy Luân đã bày tỏ nỗi lòng của mình về người mẹ rất thân thương của mình.

Và đặc biệt các bạn đừng quên người Mẹ Maria của tất cả anh chị em chúng ta nhé. Một người mẹ luôn đồng hành cùng tất cả mọi người chúng ta trong lúc vui cũng như buồn. Xin Mẹ luôn che chở cho từng thành viên trong diễn đàn chúng con.
Ban tổ chức đã chuẩn bị cho chúng ta một số mảnh giấy nhỏ nhỏ không biết trong đó có gì bạn nhỉ ?
Ah đó là 3 bài hát chủ đề của chúng ta trong ngày hôm nay. Mọi nười cùng tập hát nào. Sẽ là một phần thiệt là đặc biệt trong kì Agape này nhé.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/541240_349405008447496_100001339987757_876140_1896 863360_n1.jpg

“Đã đến giờ, ăn cơm rùi con khiêm cung tạ ơn Thiên Chúa. Chúa muốn rằng, con ăn nhiều. Con luôn luôn ăn nhiều cho nó no”
Một bài hát tuy đơn sơ nhưng lại chất chứa khá nhiều cảm xúc và luôn đi theo cùng “Bữa ăn huynh đệ từ những ngày đầu . “Agape- Bữa ăn huynh đệ” trong niềm vui, hân hoan chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban của ăn thiêng liêng cho chúng ta nhân ngày họp mặt anh em chúng ta lại với nhau này.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/542036_349412725113391_100001339987757_876211_5455 84222_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/540533_349409158447081_100001339987757_876183_2208 08630_n.jpg
Sau khi dùng bữa trưa quay lại Với 3 bài hát chủ đề nhé.
Phần thi thứ 1 chúng ta có 3 nhóm mỗi nhóm đều có những nét riêng rất đặc biệt về cách trình bày lẫn phong cách. Chọn lọc những thành viên rất ưu tú từ 3 đội trình bày lại cả 3 ca khúc.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/528481_349425171778813_100001339987757_876327_1657 089984_n.jpg
Đến phần thứ 2 nè , anh Smiles xuất hiện cùng với “Nòng nọc con”

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/62678_349426125112051_100001339987757_876339_66247 162_n.jpg
Một bài hát khá là dễ thương cùng với điệu múa khá là ấn tượng đã làm nên một chú nòng nọc con Smiles.
Thách thức cho vòng 2 đó là cả 3 đội đều phải sáng tác cử điệu và trình bày lại bài hát “Nòng nọc con” chúng ta cùng xem video clip sau nhé.
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/401613_349427705111893_100001339987757_876354_1412 57408_n.jpg

Happy birthday...á....gá...pê
Happy birthday...á....gá...pê
Happy birthday
Happy birthday
Happy birthday....a...ga...pề
Chúc mừng sinh nhật đến Agape tròn một tuổi . Sinh nhật tuổi hồng với tất cả các bạn trẻ cùng hát, cùng hò cùng đập bong bóng Happy birthday. Ca khúc Happy Birthday cứ vang mãi vang mãi…
Một phần không thể thiếu đó là “Thiên Thần Cho Nhau” Mọi người luôn háo hức để chờ đón xem ai là thiên thần cho mình tuần này nè.
Và đặc biệt hơn nữa trong Agape lần này đã trao giải cuộc thi “ Cảm Xúc Agape” và phần thưởng đã nghiêng về bạn Mèo Lười . Xin chúc mừng bạn Mèo Lười nhé.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/318125_349428868445110_100001339987757_876368_1658 322682_n.jpg

Đôi lời cuối cùng dành cho anh sáng lập nên diễn đàn gioitreconggiao.org và Agape

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/534976_349429641778366_100001339987757_876379_1442 673475_n.jpg

Xin chân thành cám ơn Chúa và Mẹ Maria, quý Ban Đồng Hành, quý vị ân nhân và toàn thể anh chị em đã góp công sức làm nên một Agape ngày hôm nay.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/62607_349429951778335_100001339987757_876385_14467 75065_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/523821_349430041778326_100001339987757_876386_9492 69647_n.jpg

Xin chào và hẹn gặp lại.
Thân mến!

Phù thủy nhỏ
07-05-2012, 12:04 AM
Hôm nay mình được làm thiên thần cho 2 bạn cơ đấy, chắc là sẽ "Cười" hơi bị nhiều và cũng "Yêu Chúa" nhiều hơn. :ye:
Bây giờ mà vẫn muốn hát:
Happy birthday...á....gá...pê
Happy birthday...á....gá...pê
Happy birthday
Happy birthday
Happy birthday....a...ga...pề
^^

thuynguyen_gk
07-05-2012, 12:08 AM
hèn chi 3T hẻm có thiên thần. Đề nghị 3T hỏi lại phuthuynhinhanh nhé. Giấu đầu lòi đuôi nè chết em chưa phuthuynhinhanh .

Phù thủy nhỏ
07-05-2012, 12:10 AM
Tiếc là thiên thần không nỡ bỏ ai đâu. Hehe. Thui thì chấp nhận share cho chị 3T nè, 2 chị em mình cũng làm thiên thần cho....một số người. Okie nha chị iu? ^^
@Tannguyen: hum nay quên mang...một số thứ cho Tân rùi, để dịp khác nha, lúc nào về quê thì ới chị một tiếng để chị gửi em nha :)

chulun008cr
07-05-2012, 12:18 AM
Các Bạn Thân Mến !
Agape tròn 1 tuổi. Con số 22 không phải nhiều nhưng cũng không phải ít đúng không các bạn nhỉ
Các bạn đã tham dự Agape 22 sinh nhật tròn một tuổi chắc chắn sẽ để lại không it thì nhiều trong lòng các bạn phải không ah?
xin mời các bạn tha hồ chia sẻ cảm xúc của mình dưới topic này nhé!
Nhật Kí sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Thân mến !

Lần thư 2 tham gia Agape lần thứ 22 !

Ứng tượng cũng như cảm xúc nhất của mình khi tham gia kỳ 22 này là công tác đi với một cô Agape xinh xắn để đến một quán cơm xịn xịn, gặp cô chủ quán xinh đẹp, cùng với cả quán chuẩn bị 41 phần bún thịt nướng.

Thúy Nguyễn thì phải gọt dưa leo xong rồi phải chay sang nướng thịt..., mình thì giúp nhặt rau...
Cuối cùng công tác khó khăn nhất là đem 41 phần đó lên xe và phải chuyển về trạm công viên Lê Văn Tám.
Kết quả là hàng đã được chuyển đến nơi trong trạng thái an toàn.

Happy happy and happy...!

An Vi
07-05-2012, 09:04 AM
Vui, vui, vui,...nhưng cũng mệt nhoài...
Ai làm thiên thần của AV nhỉ??? chưa tìm ra, huhu.:((

3T_thanhtuyen
07-05-2012, 10:41 AM
Tiếc là thiên thần không nỡ bỏ ai đâu. Hehe. Thui thì chấp nhận share cho chị 3T nè, 2 chị em mình cũng làm thiên thần cho....một số người. Okie nha chị iu? ^^

Thì ra là vậy...........hôm qua 3T đã tiếc hùi hụi vì không được làm Thiên thần cho ai cả :(....hixhix......bây giờ có người không oánh mà khai nhá, rút luôn 2 cái, nội công thâm hậu quá đi .....phần thưởng dành cho em là cầu nguyện gấp 70 lần 7 cho 2 Thiên Thần em rút được và cả chị 3T nữa...hehehe....sướng......! :d
3T

Phù thủy nhỏ
07-05-2012, 10:54 AM
Chị 3T ới ời, hổng phải em rút 2 cái đâu nhé, chỉ có 1 cái là rút trúng thui, còn 1 cái...chẳng biết ai bỏ vào giỏ em ak? Hỏi chủ nhân thì chủ nhân cũng kiu không biết lum, hic hic. Thui thì sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly, hì hì.
P/s: cùng làm thiên thần nha chị, chị biết rùi mà, hihi.

3T_thanhtuyen
07-05-2012, 11:01 AM
Chị 3T ới ời, hổng phải em rút 2 cái đâu nhé, chỉ có 1 cái là rút trúng thui, còn 1 cái...chẳng biết ai bỏ vào giỏ em ak? Hỏi chủ nhân thì chủ nhân cũng kiu không biết lum, hic hic. Thui thì sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly, hì hì.
P/s: cùng làm thiên thần nha chị, chị biết rùi mà, hihi.

À há......chị hiểu rồi. Nhưng mà phần thưởng vẫn là của em, em cố gắng mà chu toàn bổn phận đi nhá.....:d
3T

TheLake
07-05-2012, 11:38 AM
há há tình hình là hôm qua sung máu uống bia hôm nay nằm 1 cục do đau bao tử.:d
Nhưng mà cũng rất vui :yeah: quậy rất đã :vuinhon:. Rất muốn AGAPE nào cũng quậy như lần này. há há

allihavetogive
07-05-2012, 12:08 PM
Mới đó mà một năm đã qua...
Mình nhớ lắm cái lần đầu tiên, khi mọi người chưa ai biết ai, chờ đợi từng thành viên đăng ký cho đủ 10 (con số tối thiểu để mình tổ chức Agape lần đầu), vậy mà khi gặp nhau lại vỡ òa niềm vui và hạnh phúc, khi những con tim người trẻ bắt nhịp cùng nhau trong tình huynh đệ thân thương...
Một năm, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, kỉ niệm vui thì tràn đầy mà kỉ niệm buồn cũng ngút cao! Nhưng vẫn còn đây những gương mặt thân thương, những người trẻ đã, đang và sẽ còn "ăn Agape, ngủ Agape" - đã, đang và sẽ còn dành bao nhiêu tình yêu, nhiệt huyết và hy sinh cho một cái nhóm nhỏ bé tự lập mang tên Agape: Doãn Quân, 3T_thanhtuyen, sky, Hạt Mầm, thuynguyen_gk, Mai Cồ, phuthuynhinhanh, thanhthuteresa, smiles, ThuyVu (sinh nhật này vắng chị nuôi, hơi buồn một tí), J love Y, meiling, mèo lười, heo còi, dâu tây, vì yêu, lovegod... Dù lượng thành viên tham gia Agape luôn thay đổi, nhưng lúc nào cũng có hơn 10 "huynh đệ muội" nòng cốt từ thưở ban sơ, vậy là All đã cảm thấy mãn nguyện. Dù nhóm chưa làm được gì to lớn vĩ đại, nhưng Agape đã thắp vào lòng mỗi người trẻ chúng mình một ngọn lửa nhỏ mang tên yêu thương, một ngày nào đó, ngọn lửa nhỏ ấy sẽ bùng lên...

Đến với sinh nhật lần 1 của Agape, không có gì hoành tráng, nhưng lại dư đầy cảm xúc. Một số anh em từ những ngày đầu chúng tôi nhắc lại những kỉ niệm, siết chặt vòng tay và trao cho nhau một nụ cười cùng ánh mắt thân thương: "Rất vui được biết anh/em!".
Xin cảm tạ Chúa vì đã cho anh em chúng con có cơ hội đến với nhau, chia sẻ những thân tình và sống trong niềm tin yêu vào Chúa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, những người đã biến ý tưởng của All thành hiện thực, đã làm nên một Agape đọng mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt All xin chân thành cảm ơn các em trong BĐH Agape, suốt một năm qua đã dành thật nhiều yêu thương và hy sinh cho nhóm. Con cũng xin trân trọng cảm ơn hai cha linh hướng, quý tu sỹ, quý ân nhân đã giúp đỡ chúng con cách này cách khác, từ lời hướng dẫn cho đến những món quà, tất cả đã là sự khích lệ rất lớn, cho chúng con tiếp tục tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay.

Thân mến!

Ngôi Sao
07-05-2012, 01:32 PM
Tình hình là hôm qua mình cảm thấy rất vui và ấn tượng về tinh thần của các thành viên Agape ! Lâu lắm rồi ngoisaovm mới lại tham gia một buổi sinh hoạt như thế,những hình ảnh trước đây của mình cũng ùa về.Tối về cứ bị những hình ảnh của " ngày xưa " ấy nó làm cho "vui quá " mà không ngủ được. Nhưng không biết là thế nào,mà khi mình nói :" mình là "ngoisaovm" thì mọi người oh oh oh,làm cho mình hơi ... khớp ... xíu,nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại !Tối về tìm hiểu nguyên nhân,thì ra là do trước đó mình " chém gió " trên diễn đàn dữ quá,hiiiiiiiii,nên có phần nổi tiếng từ những " tai tiếng " đó.Nhưng dù sao rất vui,và rất ấn tượng về tinh thần của những người trẻ Agape !
Chúc Agape ngày càng phát triển và ngày càng thu hút thêm nhiều người trẻ hơn nữa !
Xin Chúa ban bình an và ơn thánh của Người xuống trên tất cả những người trẻ của Agape.
Chúc các bạn trẻ Agape luôn sống Sung Mãn trong tình yêu và ân sủng của Chúa GieSu Kito .
Rất vui vì được đến Agape !

binh an
07-05-2012, 07:16 PM
^_^, niềm vui còn động mãi trong tim phải ko ACE?
Mong kỳ sau cũng gặp lại mọi người, gắn thêm tình yêu thương.

Pham Du
07-05-2012, 08:35 PM
-một số thứ.
+ai cũng thích.
-một số thứ.
+ai cũng cần
-một số thứ.
+vô đối............................................ .......... jia
một số thứ.....................về xưng họng lên.

Pham Du
07-05-2012, 08:38 PM
Tình hình là hôm qua mình cảm thấy rất vui và ấn tượng về tinh thần của các thành viên Agape ! Lâu lắm rồi ngoisaovm mới lại tham gia một buổi sinh hoạt như thế,những hình ảnh trước đây của mình cũng ùa về.Tối về cứ bị những hình ảnh của " ngày xưa " ấy nó làm cho "vui quá " mà không ngủ được. Nhưng không biết là thế nào,mà khi mình nói :" mình là "ngoisaovm" thì mọi người oh oh oh,làm cho mình hơi ... khớp ... xíu,nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại !Tối về tìm hiểu nguyên nhân,thì ra là do trước đó mình " chém gió " trên diễn đàn dữ quá,hiiiiiiiii,nên có phần nổi tiếng từ những " tai tiếng " đó.Nhưng dù sao rất vui,và rất ấn tượng về tinh thần của những người trẻ Agape !
Chúc Agape ngày càng phát triển và ngày càng thu hút thêm nhiều người trẻ hơn nữa !
Xin Chúa ban bình an và ơn thánh của Người xuống trên tất cả những người trẻ của Agape.
Chúc các bạn trẻ Agape luôn sống Sung Mãn trong tình yêu và ân sủng của Chúa GieSu Kito .
Rất vui vì được đến Agape !
lại có thêm người mất ngủ cùng agape hơ hơ hơ ....................ohyeah

Hạt Mầm
08-05-2012, 12:21 PM
Kỷ lục Agape 22 lập được: Agape cười đã đời nhất!!! P.H.

thuyvu
08-05-2012, 07:18 PM
Xin lỗi cả nhà thật nhiều, một năm qua được đồng hành cùng cả nhà đó cũng là niềm vui và may mắn mà mình có được, tạ ơn Chúa nhiều lắm. Một năm qua với bao kỷ niệm thân thương của các bạn trong tinh thần Anh chị em Agappe vẫn còn nguyên tron trái tim của mình, vẫn ước mong sẽ luôn đồng hành cùng cả nhà thật lâu nhưng lực bất tòng tâm do công việc và học hành nên mình khó lòng đồng hành cùng cả nhà được mong cả nhà thông cảm cho mình nhé, nhưng mình vẫn luôn nhớ và yêu thương các bạn thật nhiều, nguyện chúc cho Agape ngày càng phát triển và có thật nhiều các bạn trẻ tham gia hơn nữa.

Thánh Thư
08-05-2012, 10:39 PM
Tình hình là Nhật ký AGAPE 22 vừa được cập nhật kìa cả nhà ới ời ơi........... click lại trang 1 để xem nhé!!! ^^

Phù thủy nhỏ
08-05-2012, 11:34 PM
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/agape22/398327_349408455113818_100001339987757_876175_7069 53173_n.jpg

Kết tấm này nhất nè, nhìn giống....hình trái tim, iu cả nhà quá đi mất :migio