PDA

View Full Version : Nhật Kí Tour Sài Gòn-Đồng Nai-Vũng Tàu



thuynguyen_gk
07-05-2012, 10:55 PM
Bao tiếng cười, niềm vui, mồ hôi nhễ nhại, mệt bở hơi tai và một số thứ … đều hiện rõ trên từng khuôn mặt của từng thành viên trong Ban Quản Trị và Ban Điều Hành trong chuyến hành trình xuyên việt Sài Gòn-Đồng Nai –Vũng Tàu để đến thăm gia đình của một số bạn trong Ban Điều Hành và Ban Quản trị. Bao kỉ niệm đang ùa về trong từng thành viên.Họ đã trải cùng nhau 2 ngày một đêm bên nhau. Bạn có muốn biết hành trình trải nghiệm như thế nào không ? Hãy cùng đón xem nhé!
Trên chuyến xe bus xuống nhà Thuynguyen_gk tại Gia Kiệm –Đồng Nai. Họ đã làm gì ở đây nhỉ ?
Mọi người cùng dùng bữa tại nhà Thuynguyen với món “Lẩu vịt lộn” khá là hấp dẫn.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC03938-1.jpg



Sau đó mọi người di chuyển sang nhà bạn Thánh Thư tại đây mọi người cùng nghỉ ngơi, thư giãn. Cũng đã đến giờ ăn trưa xe lăn bánh đến một quán nhỏ để dùng bữa cơm đạm bạc cùng gia đình Thánh Thư. Xin chân thành cám ơn Thầy cô đã giúp chúng con có một bữa ăn thiệt là ngon miệng

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC04045.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC04125.jpg

Xe cùng lăn bánh đến nhà Mai Cồ thăm gia đình.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC04161.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC04164.jpg

Sau đó cùng tiến về núi Gia Lào thăm quan và leo núi Chứa Chan tại đây.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC04204.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/DSC04176.jpg

Đến khoảng 18h cùng ngày xe tiếp tục lăn bánh đưa đoàn người về thẳng Vũng Tàu đến “Viện Dưỡng Lão Quảng Thành”
Tất cả mọi người cùng vào thăm các cụ tuy chỉ là một ít bánh trái làm quà nhưng mang trong mình tất cả tấm lòng của một người con dành cho một người mẹ, người cha.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/544788_346252505429413_1225745627_n.jpg

Các cụ ở đây mỗi người một hoàn cảnh khác nhau không ai giống ai. Có cụ thì không còn người thân nào, có cụ thì còn con cháu nhưng không ai chăm sóc , có Cụ thì bị người thân bỏ rơi từ nhỏ … nhưng tất cả các Cụ đều mang trong mình một ao ước luôn được sống trong Chúa và tìm được sự bình an trong lúc tuổi già. Trông các Cụ rất vui khi các bạn của chúng ta đến thăm có lẽ là các Cụ xem chúng ta như con cháu của Cụ.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/536274_346253438762653_100001339987757_868221_6418 04183_n1.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/562125_346253388762658_100001339987757_868220_1685 311529_n.jpg

Các bạn của chúng ta cũng rất quý mến các Cụ sau khi cùng tâm sự hỏi thăm cả nhóm quyết định cùng múa hát tặng các Cụ một số bài hát .

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/524352_346255158762481_100001339987757_868234_1966 498275_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/524128_346254065429257_100001339987757_868229_1797 333298_n.jpg

Cũng đã đến giờ chia tay các Cụ sự luyến tiếc đều thể hiện rõ trên mọi người . Một trong các cụ thay mặt nói lời cảm ơn đoàn xe rất thân thương của chúng ta và hứa hẹn sẽ quay lại vào một địp khác.

Trời cũng đã muộn mọi người cùng dùng cơm tối và qua đêm tại nhà bạn Hạt Mầm.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/522825_282792005148612_100002534445753_599287_9474 23123_n.jpg

3h sáng hôm sau mọi người cùng xuất phát ra Giáo Xứ Long Hải tham dự thánh lễ tại đây. Sau đó cùng ghé thăm nhà bạn Mar Tân Nguyễn.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/149714_282792091815270_100002534445753_599288_1343 850804_n.jpg

Khoảng 7h xe lăn bánh ra tới biển Long Hải cùng ăn sáng và tắm biển tại đây.

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/540496_346256955428968_100001339987757_868246_1470 507349_n.jpg

Đến khoảng 9h cùng tiến ra Vũng Tàu cùng lêo núi “Tao Phùng” viếng tượng Chúa GiêSu .

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/561272_346262392095091_100001339987757_868288_1075 730689_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/549451_282792165148596_100002534445753_599289_1965 167161_n2.jpg

Sau đó cùng dùng bữa trưa tại “Dòng Mến Thánh Cái Mơn”
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/531179_346242472097083_100001339987757_868139_2479 21987_n.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/557825_346265992094731_100001339987757_868311_1090 648521_n.jpg

Quay trở lại “Bãi Dâu”. Cả đoàn xe cùng nhau dành ít phút cầu nguyện tạ ơn Chúa đã ban cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/303418_346245402096790_100001339987757_868154_1861 651634_n2.jpg
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/75247_282792888481857_100002534445753_599299_12351 63326_n.jpg
Khoảng 14h tất cả anh em cùng lên xe trở về Sài Gòn trong niềm vui hân hoan và tình huynh đệ.
Tạ ơn Chúa vì đã gắn kết anh em chúng con từ khắp phương trời lại thành anh em một nhà, cùng cầu nguyện, cùng làm việc chung, cùng vui chơi, cùng chung tay góp sức làm nên một diễn đàn gioitreconggiao.org như ngày hôm nay.
Xin chân thành cám ơn quý Ban Đồng Hành đã luôn đồng hành cùng chúng con trong từng giây từng phút.
Xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân, đặc biệt là các gia đình mà anh em chúng con ghé thăm đã đón tiếp chúng con thiệt nồng hậu và cho chúng con những bữa ăn thiệt ngon.
Và cuối cùng xin cám ơn toàn thể anh em trong BDH và BQT đã luôn hết lòng hết sức với diễn đàn và AGAPE trong suốt hành trình một năm qua.
Xin Chúa luôn ở cùng tất cả anh em .
Thân mến !

allihavetogive
08-05-2012, 09:11 AM
Ban đầu mọi người chỉ định đi thăm viếng gia đình các bạn trong BQT và BĐH Agape, rồi All sực nhớ ra có một viện dưỡng lão be bé ở Quảng Thành, gần nhà Hạt Mầm, nên quyết định làm một chuyến "Nối kết yêu thương" nho nhỏ luôn. Xin báo cáo với cả nhà về phần quà tặng các cụ ở viện dưỡng lão Quảng Thành:


_ All mạn phép gia đình trích quỹ diễn đàn mua 14 hộp bánh Hura cho các cụ (32.000đ x 14 = 448.000đ).
_ Gia đình thanhthuteresa ủng hộ 1.100.000đ
_ Gia đình Hạt Mầm ủng hộ 300.000đ và 14 lon nước yến

Như vậy, mỗi cụ nhận được 1 bao lì xì 100K, 1 hộp bánh và 1 lon nước yến. Tạ ơn Chúa! Và xin chân thành cảm ơn gia đình thanhthu và gia đình Hạt Mầm, cũng như các ân nhân khác của chúng con, đã hỗ trợ chúng con trong các chương trình "Nối kết yêu thương", để chúng con được dịp mang tình yêu Chúa đến với mọi người, và nhận lại tình yêu của mọi người mà dâng lên Chúa!

____________________________________

Chuyến viếng thăm vừa qua để lại trong lòng All nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Thật vui biết bao khi diễn đàn chúng mình được quý vị phụ huynh biết đến và ủng hộ, đi đến đâu cũng được các Bố-Mẹ yêu thương và chăm sóc chu đáo. Thật quý biết bao tình anh em chúng mình, cùng vui, cùng làm việc, cùng chia sẻ, cùng vượt gian nan thử thách...

Để có được chuyến đi vừa qua thành công tốt đẹp, chúng con xin chân thành cảm ơn gia đình thầy JB đã hỗ trợ chúng con phần xe, nước uống, trái cây, ... và một số thứ khác. Chúng con xin chân thành cảm ơn các Bố-Mẹ đã đón tiếp và chăm sóc chúng con từng bữa ăn giấc ngủ. Chúng em xin cảm ơn chị TeresaBT dù không đi được vẫn quan tâm hỏi thăm và giúp chúng em đặt cơm trưa ở các Sơ Mến Thánh Giá Cái Mơn. Và chúng con xin cảm ơn tất cả những yêu thương, giúp đỡ âm thầm cách này cách khác của mọi người.

Hạt Mầm
08-05-2012, 12:10 PM
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/522825_282792005148612_100002534445753_599287_9474 23123_n.jpg
Chụp ban đêm nên khó căn hình ghê! Anh Smiles che mất Daddy rùi, bắt đền anh Smiles đấy!!! P.H.

smiles
08-05-2012, 01:20 PM
http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/522825_282792005148612_100002534445753_599287_9474 23123_n.jpg
Chụp ban đêm nên khó căn hình ghê! Anh Smiles che mất Daddy rùi, bắt đền anh Smiles đấy!!! P.H.


Lỗi tại tôi.....hix hiixx....lúc đó anh nhớ là chụp 2 tấm mà, anh có khoắc vai 1 tấm mà ta.... :(, để đợt tới anh đi VT và chụp 1 tấm nữa riêng với Daddy của em rồi về nhờ chị Thụy Vũ ghép được không ta... :(

Hạt Mầm
08-05-2012, 04:23 PM
Tấm thứ hai đó hỏi Doãn Quân á!!! P.H...................................

Doan Quan
25-08-2012, 07:48 AM
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/75247_282792888481857_1235163326_n.jpg


Trời ơi, tình hình là Doan Quan nhớ một số thứ.....

Thánh Thư
25-08-2012, 11:59 AM
Chị Doãn Quân "chọc thèm" em đấy à!!! :((
Tình hình là em nhớ mọi thứ, bao gồm cả một số thứ....... Em nhớ mọi người, bao gồm cả một số người...........:d