PDA

View Full Version : Lạy Cha!



sad_angel
07-05-2012, 11:04 PM
Lạy Chúa, dù con không dám trách Chúa bằng lời
Nhưng hành động của con lại nói lên điều đó.
Buồn thay, hành động mới là lời nói thực nhất!
Tặng ai món quà nào, người ta không thích thôi thì con đã buồn,
Chứ đừng nói đến khi bị chê bai và so sánh.
Chúa cho con món quà là bản thân con đây.
Ấy thế mà chưa phút giây nào con tỏ ra thích thú
Con thấy món quà của Chúa sao mà không như con mong ước.
Con luôn ao ước Chúa cho con món quà khác.
Chẳng biết khi ấy Chúa có buồn con không?
2. Khi con tổ chức cái gì, thì chỉ cần vài người nói ra nói vào,
Con đã bị tổn thương, có khi bỏ cuộc
ấy thế mà khi Chúa tổ chức thế giới này
Con chê trách nhiều quá
Con thấy công trình Chúa có quá nhiều khuyết điểm
Những khuyết điểm đó quá rõ tại sao Chúa không thấy?
Con thấy có nhiều giải pháp nhanh hơn, tại sao Chúa không nhận ra?
Nếu con có quyền năng, con sẽ tổ chức thế giới này khác đi.
Con sẽ cho mọi người bình đẳng, cao như nhau, đẹp như nhau, sống lâu như nhau.
Không ai phải ốm đau, sẽ không có bệnh viện.
Mọi lời khẩn cầu sẽ được đáp ứng nhanh chóng, dù người ấy mới cầu nguyện
Mọi khó khăn sẽ được đẩy lui, để không ai phải cố gắng.
Bạn trẻ lớn lên dù muốn dù không, con cũng cho họ thấy rõ con đường cần đi,
Khỏi mất công tìm kiếm. vì con thấy nhiều người cần tờ chương trình lắm.
Hay khi sinnh ai ra, con sẽ in trán họ ơn gọi luôn,
Khi đó họ khỏi mất công tìm kiếm, khỏi mất công dùng khối óc và con tim
Khi đó bề trên cũng khỏi mất công thử thách
Hễ ai có khó khăn nào, thì con sẽ giải quyết ngay, để họ khỏi nhức đầu.
Nói chung , con sẽ làm tốt hơn Chúa nhiều.
…..
Chúa ơi, đấy là những điều con chẳng dám nói.
Nhưng con đã thực sự nói qua hành động.
Ấy là khi con và nhiều người cầu nguyện mà không thấy lời đáp.
Đấy là khi Chúa để con một mình loay hoay với khó khăn.
Ấy là khi con chứng kiến bao sự bất công ở đời.
Ấy là khi con buồn bực, chán nản cuộc sống này.
Ấy là khi con sống buông xuôi như một thái độ bất hợp tác với Chúa.
Ấy là khi muốn có những điều khác mà không khó được.
Ấy là khi con bực mình với hoàn cảnh, với người xung quanh.
Lạy Chúa khi con thốt ra những lời ấy
Chúa có buồn không?
Lạy Chúa, đây không phải là điều tưởng tượng
Nhưng đã xảy ra với Chúa Giesu.
Giu-đa, môn đệ của Chúa,
Đã chán Chúa đến độ bán Chúa với giá 30 đồng bạc.
Con còn tệ hơn, con bỏ Chúa luôn chẳng cần bán, vì nghĩ rằng chắc chẳng ai thích Chúa mà mua.
Chúa đã bị kết án, bị đóng đinh, bị trừ khử khỏi thế giới này giống với những tên trộm, vốn là bọn xấu cần trừ khử.
Lính tráng đã thách thức Chúa.
“Nếu ông là Chúa thì xuống khỏi thánh giá xem”.
Lạy Chúa khi ấy Chúa có buồn không?
Con nói ra những điều ấy
Để mong được Chúa thứ tha
Và xin cho con một sự chữa lành
Và ơn đón nhận bản thân con và thế giớ này trong bình an
Và nói tiếng xin vâng vớ mọi sự.
Giờ đây con chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu và ân sủng
Để con sống với một thế giới như nó là
Khi ấy, con nỗ lực sống tốt và cải tạo thế giới này,
Nhưng con làm việc trong bình an và yêu mến.
Con sẽ cố gắng để nên hoàn thiện như Chúa
nhưng trong tâm tình rất bình an với những giới hạn nơi con và thế giới, chứ không bực bội, nguyền rủa và than van trước những giới hạn ấy. Amen.