PDA

View Full Version : Hoài vọng.



JB. Sĩ Trọng
10-05-2012, 11:20 AM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/4ce3628f_6e23e261_ap_20090822093354.jpg

Dòng sông chảy trôi về đâu bất tận
Mộng cầm ca theo lụa nắng dâng tràn
Lời Nhiệm mầu trên môi Người Hằng Sống
Đi vào lòng biển rộng vượt thời gian ...

Con gọi tên Ngài khi nắng xuống
Làn môi mong muốn uống hơi sương
Từng giọt Ngài ban thơm âm hưởng,
Ngọt ngào và chín mọng yêu thương.

Ngài rót trên đồi cao Rượu Thánh
Cho lòng bớt lạnh những đêm đông
Hoài vọng hơn ngàn chim chấp cánh
Nhẹ nhàng bay bổng giữa thinh không.

Con gặp Ngài trên cầu Tình ái,
Ngài giao lưu nhân loại với mình
Ai thấu hiểu những điều THẦN THÁI
Trong tim Ngài rợp ánh Bình-minh !...


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
26-06-2012, 02:29 PM
Ai xen hình ảnh vào đẹp quá ! JB xin chân thành cảm ơn !

allihavetogive
26-06-2012, 10:52 PM
Dạ, là con làm đấy ạ. Khi đưa link lên Facebook mà trong bài mình có hình ảnh thì nó sẽ thumbnail hình kèm với trích dẫn nhìn sẽ đẹp mắt hơn ạ. Bài nào đưa lên Facebook Giới trẻ Công giáo con cũng thêm hình vào cho đẹp. Quên mất báo với tác giả, chân thành xin lỗi thầy ạ!

JB. Sĩ Trọng
26-06-2012, 11:20 PM
Chân thành cảm ơn anh All. Nhờ hình ảnh ấy mà làm tôn giá trị bài thơ hơn. JB thích lắm ! Chúc anh vui khỏe. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi nỗ lực của anh.

JB. Sĩ Trọng
28-11-2013, 09:23 AM
KHÚC CA TÌNH NỒNG

Thuyền tình chở khách đa tình,
Qua sông hằng sống chúng mình gặp nhau
Lời thề có trước có sau,
Tìm Ai tri kỉ từ lâu hẹn hò
Bản thân Người cũng là Cha,
Cho ta cảm nhận sinh ra muôn loài
Không buồn, không tiếc, không nguôi
Khi ta phải sống cuộc đời trần gian
Dẫu rằng một kiếp lang thang,
Nhưng hồn vẫn hát ngập tràn tin yêu
Người ơi thương nhớ Người nhiều :
Đỉnh cao thập giá một chiều năm xưa .


JB.Sĩ Trọng.

An Vi
28-11-2013, 03:57 PM
KHÚC CA TÌNH NỒNG

Thuyền tình chở khách đa tình,
Qua sông hằng sống chúng mình gặp nhau
Lời thề có trước có sau,
Tìm Ai tri kỉ từ lâu hẹn hò
Bản thân Người cũng là Cha,
Cho ta cảm nhận sinh ra muôn loài
Không buồn, không tiếc, không nguôi
Khi ta phải sống cuộc đời trần gian
Dẫu rằng một kiếp lang thang,
Nhưng hồn vẫn hát ngập tràn tin yêu
Người ơi thương nhớ Người nhiều :
Đỉnh cao thập giá một chiều năm xưa .


JB.Sĩ Trọng.

Xin phép Thầy, cho An Vi tiếp bài ạ:


Người ơi, thương nhớ Người nhiều
Đỉnh cao thập giá một chiều năm xưa
Sóng cuồng dù có đẩy đưa
Xin thuyền con được phủ mưa an bình...
Thương Cha đã chịu cực hình
Lấy thân cứu chuộc tội tình đàn con
Dù cho sông cạn đá mòn
Sắt son một dạ cho tròn đạo ân.