PDA

View Full Version : Mưa!!!!



muahue
16-05-2012, 05:54 PM
Trời nóng bức đột ngột nổi gió. Nhà thờ Phủ Cam nổi gió vì sự đông vui của các bạn sinh viên và các tu sĩ nam nữ về tham dự Lễ Thánh Gio-an Lasan. Nó ra về khi cuộc vui đã tàn. Bước từng bước lặng thầm về căn nhà yêu dấu. Vừa đến cổng thì cơn mưa từ đâu ập tới. Lâu lắm rồi Huế mới lại có mưa. Những ngày trước trời còn oi bức nóng nực. Cơn mưa tới làm trời đất dịu lại, nó như nghe được tiếng lá cây khẻ trở mình để đón nhận những hạt mưa mát lạnh,và hơi thở của dất rất nhẹ nhàng đón nhận cơn mưa đầu mùa hạ. Nó ghét mùa hè nhưng nó lại hay cười với ai đó "hè hè" như trêu tức cái nắng Sài Gòn và cơn gió Lào ở Huế. cơn mưa làm lòng nó dịu lại. Lên giường đi ngủ mà hồn nó còn miên man theo cơn mưa ngoài kia. Dạo này nó mệt mỏi vì bao nhiêu chuyện rồi, cũng lâu lắm rồi nó không được ngủ một giấc thật sâu. Hôm nay trời mưa nó thấy lòng tự nhiên nhẹ tênh, không biết cơn mưa trời đất đã làm nó thấy yên bình hay là cơn mưa Tình Yêu đã làm nó thấy nhẹ nhõm.
Tự nhiên nó thấy yêu Mưa đến lạ lùng.
Cảm ơn cơn mưa bất chợt đã làm đất trời mát mẻ.
Cảm ơn cơn mưa Tình Yêu của Ngài và của ai đó giúp lòng nó bình yên.
Nó ước mình là hạt mưa ngoài kia.