PDA

View Full Version : Cố Nhân của Thủ Tướng Anh Đi Tu Dòng Kín



Cát Bụi
24-05-2012, 12:09 PM
Cố Nhân của Thủ Tướng Anh Đi Tu Dòng Kín


Đây là câu chuyện của cô Laura Adshead, một thời là tình nhân của đương kim thủ tướng Anh David Cameron, người đã đánh đổi cuộc đời chính trị, men rượu và ma tuý để trở thành một nữ tu dòng Benedictô.

Có thể cô đã trở thành đệ nhất Phu Nhân của Anh Quốc nhưng cô đã chọn là một nữ tu dòng kín. Người phụ nữ 44 tuổi này đã từng cặp bồ với Thủ Tướng Anh Quốc là David Cameron từ mùa xuân 1990 đến mùa hè 1991.

Vào năm 2008, sau khi nhận thấy cuộc đời mình càng ngày càng trơn trượt sâu thẳm hơn vào vòng tai tiếng, men rượu và ma tuý, cô gái có mái tóc vàng rực rỡ này đã quyết khấn nhập dòng Benedictine để trở thành một nữ tu, từ đó cô đổi tên thành nữ tu Gio-an Maria (John Mary).

Hiện nay Dì đang sống chung với 36 chị em nữ tu trong một dòng kín tại Connecticut, khoảng ba tiếng di chuyển bằng xe ô-tô từ New York.

Báo Daily Mail đã đăng câu chuyện của cô Laura và miêu tả về cô như một người phụ nữ cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc: cô thức giấc lúc 2 giờ sáng để cầu nguyện, xem Lễ, rửa chén bát, vắt sữa bò và quyét nền nhà thờ.

Ít ai có thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của cô sẽ rẽ theo con đường này. Sau khi tốt nghiệp đại học Oxford, Laura Adshead đã tìm được việc làm tại trụ sở của đảng Bảo Thủ ở London. Tại đây cô đã gặp chiến sĩ Cameron, người mà cô đã cặp bồ từ 1990 đến 1991.

Theo tiểu sử của Thủ Tướng Anh được xuất bản cách đây một năm thì họ trao nhau một mối tình khắng khít để rồi khi chia tay cả hai người đã bị “thất tình”.

Từ đó Cameron nhất quyết chỉ hẹn hò với những người phụ nữ không làm chính trị, kể cả Samantha, người đàn bà sau này trở thành hôn thê của ông vào năm 1996.

Nhưng Laura đã chọn một hướng đi khác.

Sau khi làm việc với tư cách là một thư ký bang giao cho Thủ Tướng Anh lúc bấy giờ là John Major, cô từ giã sự nghiệp chính trị để theo học quản lý.

Cô đã thành công và trở thành giám đốc điều hành cho công ty Ogilvy & Mather tại Manhattan.

Nhưng sự căng thẳng từ những thành đạt và trầm cảm đã đẩy cô trượt dốc theo ma tuý và men rượu.

Rồi vào năm 2008, cô bất ngờ thay đổi cuộc sống.

“Tôi nhớ rằng tôi đã tâm sự với mẹ, “con sẽ vào dòng tu,” mẹ đã trả lời: “Đúng, Mẹ thấy rằng thế giới này không có nghĩa lý gì với con nữa.”

Và sự lựa chọn của cô rõ ràng có vẻ đang diễn ra tốt đẹp đối với cô.

Nữ tu John Maria dám hứa danh dự như vậy.


DailyMail (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2136713/David-Camerons-lover-Laura-Adshead-nun-called-Sister-John-Mary.html)

tranbavinh97
24-05-2012, 01:00 PM
“Đúng, Mẹ thấy rằng thế giới này không có nghĩa lý gì với con nữa.” quá hay luôn . Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương .

Lan Anh
19-05-2013, 02:24 AM
Cám ơn Cát Bụi chia sẻ bài viết hay và đầy ý nghĩa.
Cuộc sống này mọi sự đều do quan phòng của Thiên Chúa. Mấy ai thấu hiểu được ý nghĩa sâu sa của Tình Chúa cho ta, cho mọi người!
Và nào ai dám từ bỏ mọi sự thế gian như nữ tu John Mary để theo Ngài.