PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Cháu cùng gia đình của Terexa Bé nhỏ



Mart.TanNguyen
25-05-2012, 08:05 PM
Hiện nay cháu ruột của Hà đang bị chứng bệnh tái phát.
Cả gia đình đang gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Xin mọi người cùng hợp một lòng cầu nguyện cho Cháu cùng gia đình của Hà sớm vượt qua thử thách và có được Bình An.
Tân Xin Cám Ơn Cả Nhà!

Mai Tín
25-05-2012, 08:10 PM
Hiện nay cháu ruột của Hà đang bị chứng bệnh tái phát.
Cả gia đình đang gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Xin mọi người cùng hợp một lòng cầu nguyện cho Cháu cùng gia đình của Hà sớm vượt qua thử thách và có được Bình An.
Tân Xin Cám Ơn Cả Nhà!

Nguyện xin Chúa Giêsu là Lương Y Quyền Năng chữa lành hồn xác cho em. Xin ơn Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Martino, ban cho gia đình em ơn bình an và nhận ra thánh ý Thiên Chúa qua những biến cố này.

An Vi
25-05-2012, 09:00 PM
An Vi cũng xin hiệp lời cầu nguyện cho cháu.
Mong tất cả sẽ được bình an.

Phù thủy nhỏ
25-05-2012, 11:50 PM
Hiệp ý cầu nguyện cho bé và gia đình chị. Mong bé bình an trong vòng tay của Chúa

Phero_Hau
26-05-2012, 06:24 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho em và gia đình Hà sớm vượt qua khó khăn!
Nguyện xin Chúa ban ơn chữa lành cho em.
Nguyện xin Mẹ che chở cho em lúc ốm yếu cũng như khỏe mạnh.

3T_thanhtuyen
26-05-2012, 08:03 AM
Hiệp ý cầu nguyện cho cháu và gia đình Hà! Xin Chúa ban ơn Bình an trên gia đình!
3T

Teresa Nhỏ Bé
28-05-2012, 11:31 AM
Hà xin cám ơn lời cầu nguyện của cả nhà nhiều lắm. Trong những lúc gian nan, thử thách như vầy mới thấy không có gì quý giá hơn lời cầu nguyện của mọi người. Đó là liều thuốc khích lệ tinh thần cho Hà và gia đình mạnh mẽ và vững chắc nhất.

Cháu Hà bị bại não nên thần kinh rất yếu, khó chịu làm cháu dù rất buồn ngủ nhưng không thể vào giấc được. Cả ngày lẫn đêm cháu chỉ biết khóc, đập đầu xuống đất hoặc lấy 2 tay mà dùng hết sức đánh vào đầu làm lúc nào cũng cần 1 người ở bên cạnh cháu trông chừng. Đã qua 1 thời gian khá dài nên gia đình Hà cũng dần kiệt sức vì mệt mỏi, lo lắng, thiếu ngủ trầm trọng. Thương nhất là anh chị Hà 1 đêm chỉ được khoảng 3~4 tiếng mà cũng chẳng phải là trọn vẹn, đến sáng lại phải đi làm.

Xin Hai Cha cùng cả nhà cùng tiếp tục cầu nguyện cho cháu Hà và gia đình nhé! Để mọi người luôn được vững niềm tin, phó thác, kiên nhẫn mà bước đi theo lời mời gọi của Chúa.

Xin Chúa trả công vô cùng đến Hai Cha và cả nhà!