PDA

View Full Version : Cùng đi lễ hưởng ơn toàn xá nhường cho các linh hồn



allihavetogive
25-05-2012, 10:20 PM
Tuần trước All đi lễ ở nhà thờ Mông Triệu, được cha xứ thông tin là Chúa nhật tuần này, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ Mông Triệu có Đức giám mục Giáo phận Bùi Chu Giuse Hoàng Văn Tiệm đến làm lễ lúc 8:00 sáng, và mỗi người tham dự thánh lễ này sẽ nhận được ơn toàn xá, nhân năm thánh của Giáo xứ, có thể nhường cho các linh hồn ở luyện ngục đang rất cần ơn này.

Bạn nào thu xếp được thì đi tham dự thánh lễ này với All nha! Chúng mình cùng tham quan ngôi thánh đường lộng lẫy này và lãnh nhận ơn toàn xá nhường cho các linh hồn.

Thời gian: 8:00 sáng Chúa nhật 27/05/2012
Địa điểm: Nhà thờ Mông Triệu, 78 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh
Sự kiện: hưởng ơn toàn xá trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa Phục Sinh năm nay.


___________________________
NTO - Nhà thờ Mông Triệu tọa lạc tại 78 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, được thành lập từ năm 1971 với kiến trúc đơn sơ. Đến năm 2008, do nhu cầu phục vụ giáo dân, nhà thờ đã tiến hành đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại nhà thờ.

http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_131201255125PMKT_400x300_3.jpg Nhà thờ mới được khánh thành và cung hiến vào ngày 14/08/2011, có chiều dài 35m, rộng 31m, xây theo kiến trúc của Ý, một tum lớn ở giữa cao 34m và 4 tum nhỏ nằm ở 4 góc. Bên trong nhà thờ được bày trí hình ảnh các mầu nhiệm, kính màu, tranh vẽ trên tường diễn tả hình ảnh Chúa, Đức Mẹ và các thánh.

http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_131201254943PMKT_400x300_.jpg Hai bên vòng cung đường đi lên là các bức phù điêu 14 đàng Thánh giá hướng lên thánh đường, bên dưới được trang trí những luống hoa rực rỡ kết hợp cùng những ánh đèn bên trên làm cho nhà thờ bừng sáng khi màn đêm bao phủ.

http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_131201254937PMKT_400x300_2.jpg Xung quanh thánh dường trang trí 20 mầu nhiệm Mân Côi, giữa sân nhà thờ đặt tượng Đức Mẹ Mông Triệu bằng đá nặng 2,5 tấn.

Nguồn: nto.com.vn (http://www.nto.com.vn/vn/kham-pha-va-trai-nghiem/nha-tho-mong-trieu-thiet-ke-theo-phong-cach-y-2726.html)

vincenterkim
26-05-2012, 01:43 AM
ah!Đức Cha giáo phận mình. Cha Giảng rất hay và dí dỏm nữa, lại nhớ đến 8/8 lễ kính thánh Đa Minh quan thầy của giáo phận diễn ra 2 ngày, năm nào cũng hay mưa to, nhưng năm nào cũng đông tắc đường đến 3-4 cây số, những người tham dự phải gửu xe ở xa tòa giám mục rồi đi bộ vào, đăc biệt hôm đó cả CSGT tại các tuyến đường lớn rất đông nhưng xe máy chở 3 vẫn vô tư . Trong thánh lễ ngoài trời mưa nhưng dường như tiếng mưa như tiếng nhac hòa cùng ca đoàn dòng Đa Minh... hội kèn tây hay nhất giáo phận được phục vụ hôm đó và những nụ cười k tiếng trong bài giảng của Đức Cha. Bên cạnh đó còn ngày 8/12 là ngày kính Mẹ vô nhiễm tai Vương cung thánh đường Phú Nhai là nhà thờ có diện tích rộng lớn nhất Việt Nam, đây cũng là quan thầy của giáo phận, vì Dòng Đa Minh đã đưa hạt giống tin mừng và gieo vãi trên quê hương Bùi Chu và Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của con dân Bùi Chu trong thời gian bị bách hại:" Nếu Đức Mẹ ban sự bình an cho địa phận, thì địa phận sẽ nhận Đức Mẹ làm quan Thầy và xây một đền thờ xứng đáng để dâng kính người". và hạnh phúc nữa là Bùi Chu có 33 thánh tử đạo. Vậy là đã 2 năm xa quê không được tham dự những ngày lễ lớn như thế.
oh đến đây mình còn nhớ ngày bão rất to năm 2006 nhà lại gần biển, nên mình chiu trách nhiêm hộ tống 7đứa em đi tránh bão tại Tòa Giám Mục, còn bố mẹ, các chú ở nhà no chống bão. đi được nửa đường thì mưa gió ngày càng to, những cái xe lội nước, quân đội ngày càng tấp lập tiến về đê biển. nhưng những đứa em thì đã khóc và mệt nên đành ghé vào một quán thịt chó và xin ở lại nghỉ chân. ở nhà điện lên hỏi Sơ thì Sơ nói chưa lên đến nơi, thế là ở nhà đi tìm, Mẹ mình đã tìm đến Đức Cha nhưng cha hỏi em lớn bao nhiêu tuổi? mẹ trả lời: dạ năm nay cháu nó học lớp 9.lập tức Cha nói thế thì con cứ yên tâm đi nó sẽ không sao đâu. còn về mình thì cuối cùng cũng vượt qua mưa to gió lớn và dừng chân tại Dòng Trinh Vương và được các Sơ chuẩn bị nước cho các em tắm và chuẩn bị ăn cơm. Ở đây phòng nào cũng chật người kể cả nhà nguyện,nhà thờ, các nhà dòng lân cận. lúc đó mình thấy ấm áp chứ k thấy chật trội chút nào cả, mọi người ăn rồi đọc kinh, tham dự thánh lễ. ghé qua TGM thì thấy Đức Cha đang kiểm tra xe lương thực, gạo nước, thịt và rau cỏ nhập về và chỉ đạo sắp xếp chỗ nghỉ cho đàn chiên của mình. thế là 2 ngày trôi bình an,trời mới đất mới mở ra, sáng ngày thứ 3 thì được bố mẹ lên đón về.hii mừng rỡ quá. điều đặc biệt hôm đó 2 đứa trẻ sinh ra tại nhà thờ và được đặt tên là Phong, Ba.
P/s: ai về sau được tặng một thùng mì tôm.