PDA

View Full Version : Chọn Người nhen nhúm lửa tâm linh.



JB. Sĩ Trọng
27-05-2012, 08:56 AM
Người là ai ? Bao nhiêu khờ dại
Của hồn con rót đổ xuống Người
Con say đắm, miệt mài, mê mãi
Cuốn lấy Người vào cõi riêng con.

Con chọn lấy Người làm cảm hứng
Để tiếng thơ chen lẫn vào hồn
Người tỏa ngát hương thơm lừng lựng
Những ngôn từ ướt sũng môi hôn.

Con nghe Người nói ở bên tai :
" Hỡi ai say ngủ giữa đêm dài,
Đánh thức họ dậy cùng Thầy nhé(1)
Thầy đến bất ngờ họ chẳng hay !"(2)

Ơi kỷ niệm còn nghe dào dạt
Người đổ tràn ơn Chúa Thánh Linh
Lễ Ngũ Tuần vang vang khúc hát,
Những ngày đầu Hội Thánh khai sinh.(3)

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/1275488107.jpg




Ngày Phê-rô bước chân rao giảng
Ba ngàn người lãnh nhận Thánh ân(4)
Nước Rửa tội chảy ra lênh láng
Đến tận miền hẻo lánh lương dân.

Nhìn công việc Tông đồ thuở ấy
Niềm hăng say thúc đẩy trong con
Bao ước mơ êm đềm gọi vẫy,
Người cho con giữ lấy vuông tròn.

Người đốt cháy tim con rạo rực,
Lửa tỉnh yêu nhen nhúm lâu ngày
Con theo bước chân Người thổn thức
Lòng rộn ràng thấm đẫm hương say.

Con cũng biết cuộc đời đau khổ
Vẫn còn yêu hơn cả mọi lần
Trong ánh sáng Tin Mừng cứu độ
Tạ ơn Người, con được cách tân .


JB.Sĩ Trọng.
__________________________________________________ ________
(1) (x Mt 26,45; Lc 22,46; Mc 14, 37-41)
(2) (x Mt 24,42; Lc 21,34-36; Mc 13,35-37)
(3) (x Cv 2 1-4)
(4) (x Cv 2, 14-41)
__________________________________________________ ________
Mừng Lễ Hiện-xuống, thân chúc cả nhà được dồi dào ơn CHÚA THÁNH THẦN !

allihavetogive
27-05-2012, 02:23 PM
Cảm ơn thầy đã viết tặng cả nhà một bài thơ rất hay nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nguyện chúc thầy cô và bé thanhthuteresa cũng luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần!