PDA

View Full Version : Đoản khúc 9: Cái thang dựng ngược.



Duy-an
30-05-2012, 05:33 AM
Lời ngỏ.

Mấy hôm nay, cứ mỗi lần vào diễn đàn, tâm trí Duy-an cứ bị 'lăn tăn' mãi về các mẩu comment này:
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/4310-Viết-cho-em-Yêu-đơn-phương
.................................................. .................................................. .........

1.
Duy-an hiện đang làm việc ở một công trình xây dựng khá bề thế,
Mỗi người một việc, rất nhộn nhịp, năng động…
Bên ngoài cổng và rải rác đây đó có những tấm biển rất to
viết cái khẩu hiệu quen thuộc: An toàn trên hết.
Ai cũng làm việc hết công suất, tinh thần rất sảng khoái, thoải mái
cho đến sáng hôm qua...
Sáng hôm qua đã có một tai nạn lao động xảy ra:
Một thợ xây gốc Nghệ An rơi từ tầng ba xuống,
trúng một anh khác dưới đất, người gốc Đồng Nai.
Cả hai đều được đưa đi cấp cứu...
Lý do chỉ vì chính anh Nghệ An dựng cái thang ngược:
đầu gốc lên trời, đầu ngọn xuống đất
rồi bước lên đó để làm việc của mình, nó không vững!
Chưa biết anh ta ra sao rồi, mong anh sớm bình phục.
Cầu nguyện cho anh, nhưng cũng không quên ghi tâm
một bài học đắt đỏ về việc dựng ngược cái thang:
Nguy hiểm cho tính mạng của mình
và cho cả người khác nữa!

2.
Thời nay, người ta hay than thở:
‘Bậc thang giá trị bị đảo lộn hết rồi'!
Có lẽ ý muốn nói là những gì trước đây coi là tốt thì nay thành xấu
Mà những gì trước đây coi là xấu thì nay thành tốt.
(Giống như cái thang mà anh Nghệ An đã dựng lên:
Gốc chĩa lên trời mà ngọn cắm xuống đất vậy).
Thí dụ:
- Ngày trước xem chuyện đi thi mà quay cóp là
cực kỳ nhục nhã, cho dù thầy cô (hay bất kỳ một ai khác)
biết hay không biết;
Còn ngày nay, đa số giới sinh viên học sinh ở nước mình
lại khoe với nhau về việc mình quay cóp trong thi cử
mà không bị ai phát hiện như một chiến tích oai hùng !!!
- Ngày trước cho rằng ‘chữ trinh đáng giá ngàn vàng’
Còn ngày nay (cứ xem trên mạng, nhất là tuoitreonline)
sẽ thấy rằng, đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng:
Các bạn nữ nếu không ‘biết’ tình dục trước hôn nhân
thì hoặc là vô cùng xấu xí, hoặc là cực kỳ Hai Lúa!
(mình sửa từ ngữ lại cho nhẹ đi chút xíu!)
Mình thấy đây đúng là một kiểu dựng thang ngược
mà hậu quả là xã hội đã trở nên rối ren hơn,
giống như cả anh Nghệ An lẫn anh Đồng Nai
đã làm cho cả công trường rối ren lên
vì hậu quả của cái thang dựng ngược!

3.
Cũng có một kiểu cái thang dựng ngược khác
trong suy nghĩ của nhiều người như sau:
Hãy nhìn vào cơ thể của mình:
Xung quanh ta có hàng triệu triệu con vi trùng, vi khuẩn…
(không tin thì hãy nhìn bằng kính hiển vi,
và cả kính hiển vi điện tử đi,
trên chút xíu cái móng tay mình thôi…)
mà hệ thống miễn dịch của mình khá yếu ớt…
Cộng thêm vào là thuốc lá, rượu bia, thức khuya
các loại hoá chất độc hại trong không khí,
trong thức ăn, trong nước uống…
Vì đó, đúng ra người ta phải hiểu rằng:
Khi chúng ta bị bệnh là chuyện đương nhiên,
còn không bệnh mới là chuyện lạ…
Thế nhưng người ta hay dựng ngược cái thang khi suy nghĩ rằng:
Mình khoẻ mới là đương nhiên,
còn khi bị bệnh thì lại ngạc nhiên rằng:
Ơ, ta khoẻ mạnh như vầy mà lại bị bệnh à?...
Cũng thế, theo suy nghĩ của mình thì:
Các Linh Mục cũng là những con người như ta,
cũng yếu đuối mỏng dòn trong phận người như chúng ta
nên có một số ít vị sa ngã thật sự đi nữa
thì cũng là chuyện đương nhiên thôi!
Chúng ta cần thông cảm và cầu nguyện,
nâng đỡ cho các ngài mới đúng!
Và tại sao chúng ta không nhìn vào đại đa số các vị Linh Mục khác
vẫn trung kiên với Chúa, trong sự tận hiến thật đúng nghĩa
để mà lấy làm ngạc nhiên và kính phục,
để tạ ơn Chúa và noi gương các vị ấy nhỉ?
Thay vào đó lại có một số người cứ dựng ngược cái thang mãi:
Chằm hằm vào những cái ‘đương nhiên’ để đả kích
hoặc để làm đầu đề cho những buổi ‘trà dư tửu hậu’?...
Chà chà, hậu quả không hay đâu!
Hãy nhìn vào 2 anh chàng ở công trường của mình ấy!
Tự hại mình và người khác cũng bị vạ lây nữa!...
Thật là…

4.
Một cái thang khác được dựng lên ở gần đây nữa là:
Tìm ra những con số các vị Linh Mục hoàn tục trong
bao nhiêu năm qua…
Vậy nếu chúng ta thử lấy con số đó
chia cho con số các vị Linh Mục trung kiên đến cuối đời
thì sẽ được bao nhiêu phần trăm đây?
Hoặc nếu chúng ta thử thống kê con số các cặp đôi vợ chồng
đưa nhau ra toà ly dị trên thế giới trong bao nhiêu năm qua thì sao nhỉ?
So sánh thế nào bây giờ?
Ấy là chưa kể các đôi ‘tự ly dị’ mà không cần ra toà
nên không thể thống kê được!
Hay cách khác: thử chúng ta thống kê
các ‘cặp đôi hoàn hảo’ xem được bao nhiêu nhỉ?
Rồi nhìn lại các Linh Mục Tu Sỹ vẫn trung kiên với lý tưởng thì sao ta?
Chà chà…
Cái thang ngược này ghê quá!

5.
Nhưng cái thang ngược này còn ghê gớm hơn,
cực kỳ ghê gớm luôn (ghê gớm ở đây có 2 nghĩa:
nghĩa thứ nhất: vừa ghê vừa gớm và nghĩa thứ hai:
Sẽ làm cho người dựng thang té từ cao hơn,
té nặng hơn và chết nhanh hơn cả xe cấp cứu!):

* … rất muốn nhấn mạnh trên diễn đàn này rằng:
"NÀY CÁC BẠN, CÁC LINH MỤC BÂY GIỜ HƯ LẮM RỒI..."

** … Chúa khi xuống thế gian chuộc tội cho loài người còn có lỗi lầm huống chi cha Hậu.

Với câu đầu tiên (*), mình thấy tác giả của nó hơi ‘gian lận’ một chút, lập lờ trong từ ngữ sử dụng, vì:
a) ‘Này các bạn’: không phải một lời chia sẻ,
nhưng giống một thông báo, một lời kêu gọi, hiệu triệu…
Vậy Duy-an muốn biết ‘tư cách’ của người hiệu triệu?
b) ‘Các Linh Mục’ có phải là ‘tất cả Linh Mục’ không?
c) ‘Bây giờ’ là thời điểm nào cụ thể?
Vậy trước và sau ‘bây giờ’ thì sao?
d) ‘Hư’ nghĩa là gì nhỉ?
e) ‘lắm’ có nghĩa là không thể sửa chữa?
f) Và chính cái câu trên (‘muốn nhấn mạnh trên điễn đàn này…’)
đã tố cáo sự hàm hồ của cái nội dung bên dưới cũng như sự hàm hồ của chính tác giả (như một chú ngựa non dễ thương…)

Còn với câu sau (**), không biết tác giả dùng từ ‘lỗi lầm’ theo nghĩa nào?
Nếu ‘lỗi lầm’ được dùng với ý nghĩa là ‘tội lỗi’, thì mình có thể đoán khá chính xác rằng: tác giả của nó là một người rất kém cỏi về Giáo Lý Thánh Kinh, kém cỏi đến độ gần như người ngoại giáo hoặc kẻ lạc đạo!
Chắc chắn khi nói ‘Chúa xuống thế làm người…’ là tác giả muốn nói về Đức Giêsu Kytô! Mà nơi Ngài thì hoàn toàn không tỳ vết, không tội lỗi. Thánh Phaolo và Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo luôn dạy rằng: ‘Đức Giêsu Kytô đã trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi’.

Đối với loại thang ngược này thì mình biết trước hậu quả rồi,
dù vậy mình xin lỗi, sẽ không dám đứng dưới đỡ các vị đâu!
Gãy cổ, gãy xương sống là chết Duy-an luôn á.
Không dám đâu,
chạy ra xa thôi.
Sợ lắm!
Bạn phải tự mình xoay cái thang lại đi nha…

Rất thân thương.
Duy-an.

Cát Bụi
04-06-2012, 06:14 PM
Các Linh Mục cũng là những con người như ta,
cũng yếu đuối mỏng dòn trong phận người như chúng ta
nên có một số ít vị sa ngã thật sự đi nữa
thì cũng là chuyện đương nhiên thôi!
Chúng ta cần thông cảm và cầu nguyện,
nâng đỡ cho các ngài mới đúng!
Và tại sao chúng ta không nhìn vào đại đa số các vị Linh Mục khác
vẫn trung kiên với Chúa, trong sự tận hiến thật đúng nghĩa
để mà lấy làm ngạc nhiên và kính phục,
để tạ ơn Chúa và noi gương các vị ấy nhỉ?
Thay vào đó lại có một số người cứ dựng ngược cái thang mãi:
Chằm hằm vào những cái ‘đương nhiên’ để đả kích
hoặc để làm đầu đề cho những buổi ‘trà dư tửu hậu’?...
Chà chà, hậu quả không hay đâu!


http://www.skynews.com.au/world/article.aspx?id=757027&vId=

Mấy ngày nay người ta cáo buộc quý vị lãnh đạo cấo cao trong hàng Giáo Phẩm Công Giáo về nhiều việc thâm cung bí sử tiêu cực. Những cáo buộc này không phải là vô căn cứ. Không biết Anh Duy-an có thấy được những cái thang dựng ngựược này không? Nếu những cái thang dựng ngược đó là thật thì cảm thông, cầu nguyện và nâng đỡ các ngài sẽ là một hành động tiếp tay cho ai?

Tuy nhiên, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tác động theo Thánh ý của Ngài. Xin cả nhà cầu nguyện nhiều cho Giáo Hội Công Giáo vượt qua được cuộc khủng hoảng mới này.

nguahoangtvt
04-06-2012, 07:13 PM
Anh Cát Bụi à, cả anh và cả em và nhiều người đều biết về những vụ bê bối này. Tại sao mình phải bới lông tìm vết để mổ xẻ đưa link ra như thế nhỉ? Anh chỉ cần cầu nguyện và những cái tin xấu đó sẽ được Chúa giải quyết thôi. Còn anh cứ đưa ra như vậy khác nào mình tự bêu xấu chính bản thân mình. Em không muốn nói rằng mình tốt khoe xấu che nhưng ý của em muốn rằng. Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu anh đem ra một cái xấu thì anh cũng hay đem ra 1 cái tốt để so sánh với nhau. Như thế mới công bằng. Không có gì là hoàn hảo trừ khi mình tưởng tượng nó hoàn hảo? Vậy nên em mong mọi người chia sẻ những chuyện về đạo giáo chúng ta trên phương diện khách quan hơn nhé?
Thân mến
--Ngựa Hoang--

Duy-an
04-06-2012, 10:53 PM
Khi mình dùng ngón tay trỏ để chỉ vào người khác
để lên án họ...
thì có nghĩa là 3 ngón còn lại sẽ chỉ về phía mình!
Duy-an.

Cát Bụi
05-06-2012, 02:46 AM
Khi mình dùng ngón tay trỏ để chỉ vào người khác
để lên án họ...
thì có nghĩa là 3 ngón còn lại sẽ chỉ về phía mình!
Duy-an.


Còn ngón tay cái thì chỉ vào một người khác nữa hoặc lần hạt không ngừng.

Duy-an
17-07-2014, 03:34 AM
'CON THÚ TẬT NGUYỀN'
vừa là tên của bộ phim truyện Việt Nam
vừa là tên của một một tập truyện ngắn Việt Nam
vừa là cái mỹ hiệu được gán cho 1 người (cũng) Việt Nam.