Cát Bụi
31-05-2012, 11:12 PM
Viết cho em: Lấy chồng đạo II
Đôi bạn thoáng nhìn thấy nhau trong khuôn viên đại học vào ngày khai giảng năm học đầu tiên. Rồi hai tân sinh lớ ngớ va phải nhau trước cửa giảng đường. Sau đó tuần nào họ cũng gặp mặt nhau vài lần trong một giảng đường. Vài tháng sau họ đã trao đổi bài vở với nhau và dần dà hẹn hò nhau cùng ôn bài thi. Thi xong họ hẹn nhau vào một quán giải khát bình dân để tự thưởng cho nhau một cây kem và một ly cà phê.
Một hôm chàng hẹn nàng đi dạo mát vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Nàng từ chối vì lý do phải đi chùa. Tuy là người Công Giáo nhưng chàng lanh trí xin đi theo cho biết nếu nàng không ngại. Trên đường đi chàng thổ lộ với nàng rằng chàng là người Công Giáo và không biết phải làm gì khi vào chùa. Nàng mỉm cười nhỏ nhẹ với chàng rằng anh không phải làm gì hết. Khi vào chùa nàng biết ý nên chỉ đứng xa xa đốt nhang khấn vái. Chàng cũng tôn trọng nàng nên cũng đốt nhang vái theo nhưng trong lòng cầu khẩn với Thiên Chúa cho đôi bạn được hợp nhất. Trên đường về nàng xin để được đi theo chàng vào nhà thờ một lần cho biết. Chàng nhanh nhảu hẹn tuần sau sẽ dẫn đi.
Lần đầu tiên dắt bạn gái người Phật Giáo đi Lễ, chàng không dẫn nàng vào hẳn trong nhà thờ nhưng đứng xa xa phía cuối thánh đường và cũng không quên dặn nàng rằng em không phải làm gì hết nhưng nàng cũng cố gắng làm theo những gì chàng làm một cách kính cẩn.
Ngày qua tháng lại, thấm thoát thời sinh viên cũng chấm dứt và họ ra trường hoà nhập vào với xã hội mới trong công việc thích hợp. Rồi thì đôi bạn đã đi đến quyết định ăn đời ở kiếp với nhau. Họ bàn tính với nhau rất kỹ và đi đến quyết định là sẽ đến văn phòng chứng hôn để làm phép đời và sẽ làm phép đạo hai lần, một trong chùa và một trong thánh đường. Trước khi kết hôn họ cũng đăng ký đi học một khoá hôn nhân được tổ chức tại một câu lạc bộ thanh niên và một khoá giáo lý hôn phối được tổ chức tại giáo xứ của chàng.
Về phần hai bên gia đình thì đôi bạn giàn xếp để mỗi bên được tự do tổ chức phép đạo riêng và không ràng buộc gia đình bên kia phải có mặt đầy đủ mà chỉ cần có đại diện tham dự mỗi nghi lễ là đã quá đủ rồi. Kết quả là mọi sự đã diễn ra khá tốt đẹp và gia đình hai bên đã có mặt đầy đủ trong cả hai nghi lễ. Thánh lễ hôn phối theo nghi thức Công Giáo đã được tổ chức khá chu đáo tại một ngôi thánh đường cổ kính của một nhà dòng.
Sau khi kết hôn hai vợ chồng thỉnh thoảng dắt nhau vào chùa khấn vái trong những ngày lễ lớn của Phật Giáo còn vợ thì tuần nào cũng thích đi theo chồng tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Cũng có nhiều lần họ xích mích với nhau nhưng mỗi lần như vậy họ lại tìm đến một chuyên gia tâm lý gia đình thay vì một linh mục để giải quyết vấn đề. Khi hoà giải xong người chồng vào Cha chịu phép Bí Tích Hoà Giải trước khi tham dự thánh Lễ.
Ngày rửa tội cho đứa con đầu lòng của họ cũng là ngày rửa tội cho người vợ thương yêu của gia đình êm ấm ấy.
Cát Bụi
31/05/2012
Đôi bạn thoáng nhìn thấy nhau trong khuôn viên đại học vào ngày khai giảng năm học đầu tiên. Rồi hai tân sinh lớ ngớ va phải nhau trước cửa giảng đường. Sau đó tuần nào họ cũng gặp mặt nhau vài lần trong một giảng đường. Vài tháng sau họ đã trao đổi bài vở với nhau và dần dà hẹn hò nhau cùng ôn bài thi. Thi xong họ hẹn nhau vào một quán giải khát bình dân để tự thưởng cho nhau một cây kem và một ly cà phê.
Một hôm chàng hẹn nàng đi dạo mát vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Nàng từ chối vì lý do phải đi chùa. Tuy là người Công Giáo nhưng chàng lanh trí xin đi theo cho biết nếu nàng không ngại. Trên đường đi chàng thổ lộ với nàng rằng chàng là người Công Giáo và không biết phải làm gì khi vào chùa. Nàng mỉm cười nhỏ nhẹ với chàng rằng anh không phải làm gì hết. Khi vào chùa nàng biết ý nên chỉ đứng xa xa đốt nhang khấn vái. Chàng cũng tôn trọng nàng nên cũng đốt nhang vái theo nhưng trong lòng cầu khẩn với Thiên Chúa cho đôi bạn được hợp nhất. Trên đường về nàng xin để được đi theo chàng vào nhà thờ một lần cho biết. Chàng nhanh nhảu hẹn tuần sau sẽ dẫn đi.
Lần đầu tiên dắt bạn gái người Phật Giáo đi Lễ, chàng không dẫn nàng vào hẳn trong nhà thờ nhưng đứng xa xa phía cuối thánh đường và cũng không quên dặn nàng rằng em không phải làm gì hết nhưng nàng cũng cố gắng làm theo những gì chàng làm một cách kính cẩn.
Ngày qua tháng lại, thấm thoát thời sinh viên cũng chấm dứt và họ ra trường hoà nhập vào với xã hội mới trong công việc thích hợp. Rồi thì đôi bạn đã đi đến quyết định ăn đời ở kiếp với nhau. Họ bàn tính với nhau rất kỹ và đi đến quyết định là sẽ đến văn phòng chứng hôn để làm phép đời và sẽ làm phép đạo hai lần, một trong chùa và một trong thánh đường. Trước khi kết hôn họ cũng đăng ký đi học một khoá hôn nhân được tổ chức tại một câu lạc bộ thanh niên và một khoá giáo lý hôn phối được tổ chức tại giáo xứ của chàng.
Về phần hai bên gia đình thì đôi bạn giàn xếp để mỗi bên được tự do tổ chức phép đạo riêng và không ràng buộc gia đình bên kia phải có mặt đầy đủ mà chỉ cần có đại diện tham dự mỗi nghi lễ là đã quá đủ rồi. Kết quả là mọi sự đã diễn ra khá tốt đẹp và gia đình hai bên đã có mặt đầy đủ trong cả hai nghi lễ. Thánh lễ hôn phối theo nghi thức Công Giáo đã được tổ chức khá chu đáo tại một ngôi thánh đường cổ kính của một nhà dòng.
Sau khi kết hôn hai vợ chồng thỉnh thoảng dắt nhau vào chùa khấn vái trong những ngày lễ lớn của Phật Giáo còn vợ thì tuần nào cũng thích đi theo chồng tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Cũng có nhiều lần họ xích mích với nhau nhưng mỗi lần như vậy họ lại tìm đến một chuyên gia tâm lý gia đình thay vì một linh mục để giải quyết vấn đề. Khi hoà giải xong người chồng vào Cha chịu phép Bí Tích Hoà Giải trước khi tham dự thánh Lễ.
Ngày rửa tội cho đứa con đầu lòng của họ cũng là ngày rửa tội cho người vợ thương yêu của gia đình êm ấm ấy.
Cát Bụi
31/05/2012