PDA

View Full Version : Cảm ơn Em đã cho tôi những bài học thật đáng quý !



Ngôi Sao
04-06-2012, 09:42 PM
Cảm ơn Em đã cho tôi những bài học thật đáng quý !

===================================
Vào một buổi sáng đẹp trời,khi tôi đang tập trung "làm việc" thì em pm cho tôi thật ngắn gọn và dễ thương : " hi anh ,.... "
Dòng pm của em đã cắt ngang cái mạch cảm xúc của tôi.Nhìn nick em một chút,tôi nhận ra được " một số thứ ",và vì đang rảnh nên
tôi đã bị em " thu hút " và tôi đã nói chuyện với em chỉ bởi vì cách em nói chuyện thật dễ thương,đúng mực.Và sau một vài câu chào hỏi,
em bắt đầu hỏi tôi về những thông tin mà tôi đã public,nhưng không biết em muốn xác nhận lại nó,hay chỉ là để bắt đầu câu chuyện vì
chưa biết nói gì.Thường thì tôi cũng không dễ mở lòng để chia sẻ nhiều điều với người khác,nhất là những người mà tôi chưa được biết,chưa
có " một ít thông tin ";Nhưng cách nói chuyện của em thật thu hút,tràn đầy tự tin,và tôi có thể hình dung được một cô bé với nụ cười thật tươi
đang nói chuyện với mình,và vì vậy mà tôi không thể không " mỉm cười " và nhiệt tình lại với em.Tôi cảm nhận được ở em một sự tự tin,lạc quan
nhưng không thiếu phần chững trạc,và như thế là đã quá đủ để tôi và em trở thành những người bạn ( tôi nghĩ thế ).Sau nhưng ngày đầu ấy,
tôi và em đã nói chuyện mỗi ngày,và ở Em,tôi học được những bài học thật thú vị này : .
1.Là người Kito Hữu,em luôn nở một nụ cười tươi trên môi,và em biết cách đem niềm vui ấy đến với người khác và chia sẻ niềm vui
của em đến với mọi người.Đúng vậy,đời sống của người Kito Hữu phải luôn biết vui tươi và lạc quan trong tinh thần của Đấng Phục Sinh.
Nếu chúng ta không vui tươi và lạc quan,thì sao chúng ta có thể " Loan Báo Tin Mừng " cho người khác,trong khi chúng ta lại sống " Tin Buồn " ?
2 .Ở em toát lên một sự tự tin,lạc quan và biết cố gắng thật đang kinh ngạc.Em luon niềm nở,luôn biết cách khiến người khác vui tươi,và quý mến.
Vậy nên,cho dù cuộc sống khó khăn sắp đến với em,hay là những sóng gió,thử thách đến trong cuộc đời,thì sau này,em sẽ còn tiến xa,và xa hơn thế nữa!
Tôi tin chắc rằng rồi một ngày không xa,tôi sẽ được thấy em thật sự thành công,thành đạt và thành Nhân ( tôi tin em đã thành Nhân rồi ).
3 .Nhìn em tôi cảm nhận được ngọn lửa Đức Tin,Nhiệt thành của tuổi trẻ,Ngọn lửa ấy cháy thật mãnh liệt,nhưng nó vẫn cứ muốn bùng cháy lên mãi.
Tôi nhớ đến lời Chúa Giesu đã nói : " Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất,và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên.".Nơi em ngọn lửa ấy
đã bùng lên rồi,và tôi tin rằng dù trong hoàn cảnh nào,dù gặp khó khăn gì,em cũng sẽ vượt qua được bằng chính ngọn Lửa của Thầy Giesu nơi em.
4 .Em tự tin nhưng em cũng thật khiêm tốn,em luôn biết nhìn nhận ra giới hạn của mình,và đặt giới hạn bản thân em trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Em nói : " Nếu em có được như vậy,thì đó cũng là nhờ Ơn Chúa ban.".Điều này quả thật rất đúng,vì dù ta có tài năng đến đâu thì trước mặt Chúa,ta cũng chẳng
đáng là gì cả ! Tôi thật sự khâm phục em,vì không chỉ em biết nói,biết nghĩ về điều này,nhưng vì em đã thật sự sống với điều ấy trong chính cuộc sống của em.
*********************************
Tôi viết riêng cho Em,Và cho những người trẻ của diễn đàn này,những người đã cho tôi cảm nhận được ngọn Lửa của Niềm Tin,của Yêu Thương,Chia Sẻ
và Bác Ái.Cuộc sống là một cuộc hành trình,Tôi,Em và các bạn là những khách lữ hành trên cùng một con đường ấy.Không quan trọng chúng ta đồng hành
với nhau ngắn hay dài,nhưng quan trọng là làm cho đoạn đường ấy đầy ắp Niềm Vui,Tình Thương,Bác Ái và Hy Vọng.