PDA

View Full Version : Chứng nhân giữa đời thường



Mai Tín
06-06-2012, 08:12 PM
Ngày 29/5, trên một tuyến đường cao tốc tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tài xế Wu Bin, 48 tuổi đang điều khiển xe bus chở 24 hành khách. Bất chợt có một miếng kim loại "bay" xuyên qua kính xe và đâm thẳng vào bụng anh Wu.
Dù bị thương nặng và xe đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, anh Wu vẫn cố gắng cho xe tấp vào lề và quay lại nhắc nhở hành khách không được ra khỏi xe, vì có thể nguy hiểm khi xe đang trên đường cao tốc.
Anh Wu đã qua đời tại bệnh hôm 1/6 do bị thương nặng ở gan, các xương sườn và các bộ phận khác. (Theo báo Dân Trí)
Các bạn có thể xem clip tại http://youtu.be/FyFDeoGdyJk (http://youtu.be/FyFDeoGdyJk)

Cách đây không lâu, cư dân mạng đã rất phẫn nộ trước hành động vô cảm trong "sự kiện bé Duyệt Duyệt", cũng tại Trung Quốc, và còn nhiều hành động vô cảm khác tương tự.
Thế nhưng, đây đó vẫn có những con người sống đẹp, dám hành động cao thượng vì người khác, cho dù hy sinh tính mạng.

Cuộc sống còn biết bao cái đẹp mà bạn trẻ chúng mình cần học hỏi, hướng tới và thực hành phải không các bạn?

Cát Bụi
07-06-2012, 08:47 AM
Một trong những cái đẹp tốt nhất để thực hành là làm tròn bổn phận hiện tại của mình:


Nếu là học sinh, sinh viên thì hãy chăm chỉ học hành.

Nếu là một công nhân viên thì hãy tập trung làm việc cho tốt.

Nếu là một người Cha, Mẹ, Thầy, Cô, Tu sĩ ... thì hãy làm tròn bổn phận đã được trao phó.

Nếu là một kỹ sư đồ hoạ làm việc cho một công ty thì hãy chú tâm làm việc hết mình.

smiles
07-06-2012, 09:04 AM
Trong cuộc sống này mỗi người chúng ta đều có thể là chứng nhân của Chúa giữa đời thường bằng những việc làm, những hành động, những lời nói dù là nhỏ nhất nhưng nó được thực hiện bằng một tình yêu thương chân thành của một người con Chúa.

Lan Anh
08-06-2012, 02:16 AM
Sống hết mình, yêu thương chân thật, và hết sức chân thành...Chỉ chừng ấy cũng đủ là chứng nhân giữa đời thường.
Chúc các bạn trẻ luôn xây dựng, và hình thành cho mình một nhân cách "Yêu thương" qua tinh thần Kitô Giáo.
Gia đình GTCG của mình...cũng là lò rèn luyện đấy!
Chúc các bạn trẻ luôn Vui Tươi, và đầy lòng Nhiệt Thành, để luôn là Nhân Chứng Sống!!!

Mai Tín
12-06-2012, 03:29 PM
1. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson đã qua đời tại Los Angeles. Người ta nói rằng đã có khoảng 1 tỉ người trên thế giới theo dõi buổi lễ tang của chàng ca sĩ này qua Internet, và đã có hàng ngàn người rơi lệ khi nghe tin sự ra đi đột ngột của Michael.
Tại Việt Nam, đã có rất đông các bạn trẻ khóc lóc, vật vã khi "thần tượng" của họ không còn nữa. Các bạn trẻ ấy đã ra các công viên, đặt trên các phiến ghế đá di ảnh của Michael, rồi thắp nhang, chưng hoa, và các bạn trẻ ấy ôm nhau khóc. Khóc dữ lắm. Khóc cho một "thần tượng" đã trở thành cái xác không hồn. Ôi, họ khóc như thể....bố mẹ chết vậy.

http://nn6.upanh.com/b5.s28.d3/ed4875461d9161cbc75f1545f24ef44d_46022976.khoc1.jp g

Các bạn trẻ ôm nhau khóc thương Michael


2. Có một nhóm bạn trẻ, họ cũng ra công viên. Họ không khóc, nhưng họ múa, và ca tụng một Thần Tượng. Họ chẳng mảy may người qua kẻ lại. Họ cứ vô tư xác tín và tung hô Thần Tượng Giêsu. Đó là một nhóm bạn trẻ Công giáo, trong lần gặp gỡ Agape lần thứ 10, ngày 18 tháng 9 năm 2011.



http://nn7.upanh.com/b4.s1.d4/c88e273890b0b537469d96cb6b8078b8_46023347.khoc2.jp g

Các bạn trẻ Công giáo với vũ điệu Thần Tượng Giêsu (Agape 10)



3. Có nhiều ngẫu tượng đã được người ta tôn vinh là thần tượng. Nhưng với Giới trẻ Công giáo chúng mình, và với tất cả những ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thì chỉ có một Thần Tượng duy nhất. Đó là Thần Tượng Giêsu, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Người là một người trẻ - rất trẻ, với 33 tuổi đời. Người đã "hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua".

***
- Với riêng Mai Tín, rất yêu mến và cảm phục các bạn. Các bạn như những chứng nhân của Chúa Giêsu giữa một phố thị ồn ào, náo nhiệt. Mai Tín nhận ra một số bạn:
Thuynguyen_gk, Phuthuy, 3T, Mai Cồ...

- Hãy mãi tôn vinh Giêsu là Thần Tượng của mỗi chúng ta nhé các bạn!

- Bài hát Thần Tượng Giêsu là một sáng tác của cha Giuse Nguyễn Công Luận (Khóa VII Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn. Hiện ngài là cha phó xứ Tân Phước, giáo hạt Bà Rịa, giáo phận Bà Rịa)
Thân thương.

Mai Tín
01-06-2013, 12:17 PM
1. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson đã qua đời tại Los Angeles. Người ta nói rằng đã có khoảng 1 tỉ người trên thế giới theo dõi buổi lễ tang của chàng ca sĩ này qua Internet, và đã có hàng ngàn người rơi lệ khi nghe tin sự ra đi đột ngột của Michael.
Tại Việt Nam, đã có rất đông các bạn trẻ khóc lóc, vật vã khi "thần tượng" của họ không còn nữa. Các bạn trẻ ấy đã ra các công viên, đặt trên các phiến ghế đá di ảnh của Michael, rồi thắp nhang, chưng hoa, và các bạn trẻ ấy ôm nhau khóc. Khóc dữ lắm. Khóc cho một "thần tượng" đã trở thành cái xác không hồn. Ôi, họ khóc như thể....bố mẹ chết vậy.

http://nn6.upanh.com/b5.s28.d3/ed4875461d9161cbc75f1545f24ef44d_46022976.khoc1.jp g

Các bạn trẻ ôm nhau khóc thương Michael



2. Có một nhóm bạn trẻ, họ cũng ra công viên. Họ không khóc, nhưng họ múa, và ca tụng một Thần Tượng. Họ chẳng mảy may người qua kẻ lại. Họ cứ vô tư xác tín và tung hô Thần Tượng Giêsu. Đó là một nhóm bạn trẻ Công giáo, trong lần gặp gỡ Agape lần thứ 10, ngày 18 tháng 9 năm 2011.



http://nn7.upanh.com/b4.s1.d4/c88e273890b0b537469d96cb6b8078b8_46023347.khoc2.jp g

Các bạn trẻ Công giáo với vũ điệu Thần Tượng Giêsu (Agape 10)




3. Có nhiều ngẫu tượng đã được người ta tôn vinh là thần tượng. Nhưng với Giới trẻ Công giáo chúng mình, và với tất cả những ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thì chỉ có một Thần Tượng duy nhất. Đó là Thần Tượng Giêsu, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Người là một người trẻ - rất trẻ, với 33 tuổi đời. Người đã "hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua".

***
- Với riêng Mai Tín, rất yêu mến và cảm phục các bạn. Các bạn như những chứng nhân của Chúa Giêsu giữa một phố thị ồn ào, náo nhiệt. Mai Tín nhận ra một số bạn:
Thuynguyen_gk, Phuthuy, 3T, Mai Cồ...

- Hãy mãi tôn vinh Giêsu là Thần Tượng của mỗi chúng ta nhé các bạn!

- Bài hát Thần Tượng Giêsu là một sáng tác của cha Giuse Nguyễn Công Luận (Khóa VII Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn. Hiện ngài là cha phó xứ Tân Phước, giáo hạt Bà Rịa, giáo phận Bà Rịa)
Thân thương.


Chưa có dịp ra công viên múa với các bạn. Nhìn hình ảnh các bạn múa hát nơi công viên phố thị, sao mà thèm quá đi thôi.