PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cùng anh admin Allihavetogive



Phù thủy nhỏ
06-06-2012, 08:42 PM
Phù thủy nhí mới nhận được tin anh All bị tai nạn giao thông, khi tỉnh dậy thì anh không nhớ gì về vụ tai nạn. Hiện tại anh bị gãy xương vai, phải nằm một chỗ không di chuyển được. Nên chắc anh sẽ vắng bóng trên diễn đàn một thời gian. Xin cả nhà cùng cầu nguyện cho anh All mau khỏe, để có thể sinh hoạt, đi làm và tiếp tục công việc trên diễn đàn nhé.

P/s: Nhóm kết nối bạn trẻ COYO sẽ sắp xếp thời gian tới thăm anh và sẽ thông báo để cả nhà mình cũng đi chung nha.

AuDuongHuy
06-06-2012, 08:47 PM
Hãy cố gắng và vững tin trong Chúa:
Ngài là đấng chữa lành cho những kẻ bệnh tật.
Chúa luôn an ủi và giúp đỡ cho anh và gia đình để vượt qua những nỗi đau trong thể xác và tinh thần !
Cầu nguyện cùng Thiên Chúa giúp anh mau khỏe mạnh để có thể trở về với gia đình chúng ta.

duongga17
06-06-2012, 09:22 PM
Xin Chúa chữa lành thể xác và tinh thần cho anh.Lạy Chúa Giê su,Con tín thác vào Chúa.

Thánh Thư
06-06-2012, 09:26 PM
Cám ơn Phù Thủy nhiều. TT và gia đình xin hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho anh. Xin Chúa giữ gìn anh.
Phiền nhóm Coyo thu xếp thời gian và thông báo địa điểm sớm để ACE có thể thu xếp thời gian đến thăm anh.
Xin ACE hiệp lời cầu nguyện.

luongfcb
06-06-2012, 09:35 PM
Lạy Chúa.Xin chúa giữ gìn cho anh...tai qua nạn khỏi

tranbavinh97
06-06-2012, 10:18 PM
Tạ ơn Ngài vì Ngài luôn gìn giữ tôi tớ Ngài . Vết thương sẽ mau lành thôi anh . Tin tưởng nơi Ngài .

thuynguyen_gk
06-06-2012, 10:37 PM
xin Chúa Chúc lành và ở cùng anh. Mau hết bệnh nhé anh để còn sinh hoạt với chúng em nè

TheLake
06-06-2012, 11:33 PM
Anh All ới ời. Em chưa rủ anh đi nhậu mà đã nhập viện là sao. Nhanh khỏe để còn vui chơi, hoạt động với tụi em nữa chứ

Pere Joseph
07-06-2012, 02:15 AM
Cả nhà GTCG chúng mình cầu nguyện thật đặc biệt cho anh sáng lập ra diễn đàn này nhé.
Anh chị em nào đến thăm anh Vinh được thì cho Việt gửi lời thăm và cầu nguyện.
Cảm ơn anh chị em nhiều!

Phero_Hau
07-06-2012, 03:30 AM
Xin hiệp ý cùng cả nhà cùng cầu nguyện cho anh sớm khỏe mạnh để cùng đồng hành cùng chúng ta.
Nguyện xin Chúa bang ơn chữa lành cho anh.
Nguyện xin Mẹ che chỡ cho anh trong lúc này.
Nguyện xin Thánh Cả Giuse bang cho anh thêm sức mạnh để vượt qua cơn đau đớn của thể xác.

Mai Tín
07-06-2012, 06:28 AM
Phù thủy nhí mới nhận được tin anh All bị tai nạn giao thông, khi tỉnh dậy thì anh không nhớ gì về vụ tai nạn. Hiện tại anh bị gãy xương vai, phải nằm một chỗ không di chuyển được. Nên chắc anh sẽ vắng bóng trên diễn đàn một thời gian. Xin cả nhà cùng cầu nguyện cho anh All mau khỏe, để có thể sinh hoạt, đi làm và tiếp tục công việc trên diễn đàn nhé.

P/s: Nhóm kết nối bạn trẻ COYO sẽ sắp xếp thời gian tới thăm anh và sẽ thông báo để cả nhà mình cũng đi chung nha.

Ôi, thiệt là bất ngờ quá đi.
Anh All khi tỉnh dậy không nhớ gì nữa, nhưng chắc chắn là không quên Giới trẻ đâu. Hic, mà còn bị gãy xương vai nữa chớ. À, mà chỉ gãy về mặt thể xác thôi, còn về mặt tinh thần thì anh All vẫn đang phải gánh vác một trọng trách đáng yêu đáng quý lắm đó.
Nói thì nói vậy, chớ bị tai nạn, bị thương thì đau lắm phải không All, tiếc là ở xa không đến thăm được.
Các bạn nào đi thăm anh All, cho Phúc Thanh gởi lời thăm hỏi nhiều nhiều nhé. Cám ơn các bạn
Nguyện Chúa Giêsu là Lương Y Quyền Năng, chữa lành vết thương anh All sớm sớm lành.

+_Ruou nho_+
07-06-2012, 06:48 AM
bị tai nạn GT đến nỗi đó chắc cũng do anh chạy làm sao vậy đó chứ, nhưng dù gì cũng xin Chúa chúc cho anh mau khỏe mạnh, xin hãy cho anh thêm mạnh khỏe và tự tin vượt qua bệnh tật khó khăn này, xin cho anh mau hồi phục thể xác cũng như tinh thần.

Bông Hoa Nhỏ
07-06-2012, 07:38 AM
Anh All ơi mau khỏe lại nha anh,em cầu nguyện cho anh mau chóng được bình phục,Xin Chúa chữa lành anh,mong anh mau khỏe để mà tiếp tục còn cùng đồng hành với diễn đàn đấy.Cả nhà có ai đi thăm anh all cho mình gửi lời thăm đến anh nữa nhé.Cám ơn cả nhà nhiều.

meggie_rose
07-06-2012, 09:43 AM
Xin Chúa yêu thương và gìn giữ người Anh Em của chúng con trong " Bình An".Mong Anh mau chóng Bình phục. Chúng con xin cảm tạ Ngài.

Mai Cồ
07-06-2012, 11:07 AM
Xin Chúa ban ơn bình an và khỏe mạnh cho anh.
Anh All ơi! cầu mong cho anh mau bình phục nhé!

Mart.TanNguyen
07-06-2012, 11:45 AM
Xin Mẹ thương con cái Mẹ đang đau đớn và hằng mong Mẹ ở cùng.
Xin Mẹ yên ủi anh trong tình Chúa nhiệm màu

NC_087
07-06-2012, 12:46 PM
Cảm ơn CHÚA đã tre chở anh
Xin CHÚA ban ơn lành và nâng dỡ anh ALL trong cơn hoạn nạn giúp anh vượt qua bệnh tật
ANH ALL cố leennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...........

superman
07-06-2012, 01:37 PM
Xin Chúa xuống ơn trên anh và gia đình anh.

Chúc anh và chúc gia đình nhiều sức khỏe để vượt qua những khó khăn trước mắt.

Pham Du
08-06-2012, 08:54 AM
Xin hiêp lơi câu nguyên cho anh mau khỏe.
(cho hỏi anh All đang ơ bênh vien nào nhi cả nha nhà)

Lan Anh
08-06-2012, 09:12 AM
Xin Chúa ban An Bình cho "anh hai All". Xin Ngài luôn gìn giữ, chở che, và ban ơn lành Hồn Xác cho All.
Xin hiệp thông cùng ACE, trong lời cầu nguyện cho "anh hai All" mau chóng bình phục.
Xin Chúa và Mẹ Maria luôn quan phòng mọi sự trong Thánh Ý Ngài.

Doan Quan
08-06-2012, 11:01 AM
Mong anh nghỉ ngơi giữ sức khỏe rồi còn sớm mừng sinh nhật anh và diễn đàn nữa chứ, đừng có nằm lâu quá nha anh.
Xin Chúa chúc lành cho anh.

conquaytrove
08-06-2012, 04:39 PM
Mình rất sợ bị tai nạn (cả tai nạn giao thông nữa), đau và đáng sợ lắm. Mình mong anh All mau khỏe lại. Mau bình phục và hoàn toàn hồi phục luôn. Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng anh và Gia đình Giới trẻ Công giáo ở cùng anh. Cố lên anh All!

Duy-an
08-06-2012, 04:55 PM
Sắp xếp và cân đối lại thời gian thôi Admin Allihavetogive à...
Nằm nhiêu đó đủ rồi đấy!
Nằm lâu quá coi chừng... mục cái giường mất,
trong khi đó các em đang chờ...
Nha.
Rất thân thương.
Duy-an.

Cát Bụi
08-06-2012, 06:30 PM
Ai đã từng bị bệnh nằm liệt giường mới thấu hiểu được nỗi khát khao phục hồi sức khoẻ.

Nằm trên giường bệnh là những lúc mà nhiều người có nhiều dự tính cho tương lai, có niềm ao ước được sớm bình phục để thực hiện những dự tính đó.

Đó cũng là lúc mà nhiều người cảm nghiệm được một cuộc đổi đời nhờ ơn thánh Chúa. Thánh I-nhã, một thương binh đã nhận được ân sủng này để sáng lập dòng Tên.

Cầu xin cho Anh Allihavetogive cũng được ơn Chúa soi sáng để vững tin hơn trong ơn gọi đặc biệt của Anh.

thuyvu
08-06-2012, 08:47 PM
Cầu nguyện cùng anh, mong anh mau bình phục và mau chóng khỏe lại.Mong...

Padre Paolo
09-06-2012, 12:43 AM
Tạ ơn Chúa đã cho All tỉnh dậy và đã về nhà...hiệp ý với mọi người cầu cho All sớm bình phục....

Phù thủy nhỏ
09-06-2012, 10:12 AM
Hôm nay anh All nhà mình sẽ mổ bắt nep, mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh với nha ^^

pettruong_gothi
09-06-2012, 01:06 PM
Xin Chúa ban phúc lành cho anh All, chúc anh mau chóng được khỏe lại để tiếp tục đồng hành với anh em.

Phù thủy nhỏ
09-06-2012, 11:19 PM
Tối nay phù thủy nhí nhận được điện thoại của anh All, anh đã mổ xong, ca mổ thành công mỹ mãn. Bây giờ anh chỉ còn nghỉ ngơi thui:ye:
Tạ ơn Chúa, anh All cũng gửi lời tri ân và cám ơn tới Hai Cha cùng các anh chị em, cũng mong mọi người tiếp tục cầu nguyện để anh mau khỏe đặng mà đi dự sinh nhật diễn đàn chúng mình nha ^^

allihavetogive
14-06-2012, 12:26 PM
Xin chân thành cảm ơn hai cha và cả nhà đã cầu nguyện cho allihavetogive, cảm ơn phù thủy nhí đã cập nhật thông tin. Nguyện Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho mọi người.
Cảm tạ Chúa vì hôm nay allihavetogive đã mò lên mạng được một tí rồi. Mong là sớm hồi phục để cùng các em chuẩn bị mừng Bổn mạng và sinh nhật lần 2 của diễn đàn cho chu đáo.

Và quà trở lại của allihavetogive dành cho gia đình lần này sẽ là những thay đổi nhè nhẹ dễ thương trên diễn đàn, nhân dịp mừng Bổn mạng và sinh nhật lần 2 của gia đình mình, trước mắt là hiệu ứng xung quanh con chuột hén.

nguahoangtvt
14-06-2012, 12:36 PM
Tình hình là chào mừng anh Hai trở lại! Nguyện Chúa nhân từ cho anh sớm khỏi hẳn nhé! :)

An Vi
14-06-2012, 12:38 PM
Hiệu ứng đẹp lắm!!!
Mừng anh hồi phục và mong ngày gặp lại!!!

Mai Tín
14-06-2012, 01:06 PM
Xin chân thành cảm ơn hai cha và cả nhà đã cầu nguyện cho allihavetogive, cảm ơn phù thủy nhí đã cập nhật thông tin. Nguyện Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho mọi người.
Cảm tạ Chúa vì hôm nay allihavetogive đã mò lên mạng được một tí rồi. Mong là sớm hồi phục để cùng các em chuẩn bị mừng Bổn mạng và sinh nhật lần 2 của diễn đàn cho chu đáo.

Và quà trở lại của allihavetogive dành cho gia đình lần này sẽ là những thay đổi nhè nhẹ dễ thương trên diễn đàn, nhân dịp mừng Bổn mạng và sinh nhật lần 2 của gia đình mình, trước mắt là hiệu ứng xung quanh con chuột hén.


Anh All nay đã khỏe rồi
Cho nên tranh thủ, anh ngồi on-lai

Cái "con chuột" thấy hay hay
Xoay xoay, chớp chớp, bay bay tuyệt vời
Giống như Giới Trẻ khắp nơi
Cùng nhau hội tụ thêm lời yêu thương
Từ thôn quê tới phố phường
Cùng nhau nối kết trên đường Tin Yêu

Bông Hoa Nhỏ
14-06-2012, 03:21 PM
Tạ ơn Chúa ! Muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương.
Tạ ơn Chúa và Mẹ là anh đã khỏe lại,Tạ ơn Ngài đã chữa lành cho anh.Mong anh tiếp tục nghỉ ngơi giữ sức khỏe để mà còn tham dự bổn mạng và sinh nhật của cả nhà nữa đấy nhé.

mr_hangoctu
16-06-2012, 09:03 PM
Cũng lâu rồi mới vào diễn đàn, nay vào thấy tin này thấy buồn buồn, mong anh mau khỏe nhé, cầu Chúa chữa lành cho anh