PDA

View Full Version : Tiền họp mặt



Lan Anh
08-06-2012, 02:41 AM
"Ngược thời gian, quay về kỷ niệm của thời học sinh..."


Ba mươi bảy năm, quảng thời gian không hề ngắn.

Bọn chúng mình đã xa xôi, cách trở.

Và chúng mình người nào, người ấy đã có người thăng chức ông, chức bà.

Ngoại trừ...một ít như tôi, con còn đang tuổi học trò.

Da dẻ thôi hồng hào, và cũng không còn mơn mởn như thuở xưa. Và giọng nói cũng đã khào khào, bởi thuốc lá, cà phê...Tóc theo thời gian, sợi còn, sợi mất, và cũng đã nhạt màu, nếu không ăn gian nhờ...thuốc nhuộm.


Cả tháng nay, bạn bè ai cũng rộn ràng, hớn hở...Cùng chung tay qui tụ bạn bè cho lần họp mặt lần đầu tiên. Có bạn, cảm động rơi nước mắt, khi bè bạn ghé thăm, an ủi lúc ốm đau, bệnh hoạn.

Bạn thì hết buồn và quên cả mặc cảm. Vì...lâu nay, ngỡ bạn bè quên lãng và bị bỏ rơi, nay được gợi nhớ. Bạn cười bảo
- "Bây giờ mình có thể hãnh diện khoe, bạn bè nơi xa còn nhớ để hỏi thăm..."

Thời gian qua, vì "cơm áo, gạo tiền" đã ngăn trở đám bạn bè xưa họp mặt, nên chúng mình lạc mất nhau, dù nhiều người chẳng xa rời phố nhỏ.

Và bây giờ, nhận ra nhau chỉ qua giọng nói.

Bạn lưu lạc nước ngoài, bạn Bình Thuận, Mỹ Tho, bạn Sài Gòn...

Cho dẫu nơi nào, liên lạc được cũng vui mừng hơn trúng số.

Bạn thành đạt hay bạn chẳng có gì...

Nhưng niềm vui như trọn vẹn, qua điện thoại gom góp giúp nhau lúc hoạn nạn. Còn gì dễ thương hơn?

Tạ ơn Trời, và cũng Tạ ơn đời!

Qua bao năm tháng dài bọn mình cũng còn nhận ra nhau.

Chưa chính thức họp mặt nhưng đã liên lạc được qua Email, Chat, FaceBook, điện thoại đường xa, đường gần...Cũng ấm lòng phải không hở bạn bè xưa?

Hy vọng trong tương lai, sẽ còn dài dài và nhiều lần họp mặt. Để hàn huyên, chuyện trò cùng chúng bạn.

Bạn bè ơi! Nhớ làm công tác tư tưởng...người phối ngẫu. Vì chúng mình nhỡ vui đùa, trêu chọc cũng đừng nổi máu hoạn thư.

Và có nhỡ gặp lại "Người trong mộng" của một thời xa xưa. Cho dẫu đầy ngỡ ngàng, và hơi hơi phủ phàng, cũng cố làm vui.

Nhớ đấy! Lần đầu họp mặt dễ thương lắm, chắc chắn thế...

Mình là "Tỷ phú thời gian" và nhờ thế nên lòng vòng bên ngoài cho vui cửa, vui nhà.

Trông mong lắm ngày họp mặt.

Bạn bè ơi! Nhớ...về cho đông đủ.
Bạn bè này, thời tuổi trẻ hay bạn bè...đôi khi chẳng bao giờ thấy quí. Đợi xa rồi, vài mươi năm khi ngoảnh đầu nhìn lại.

Bạn bè hay thân hữu là những gì rất quí báu và cũng rất tuyệt vời.

Thật đấy!!!

Lan Anh