PDA

View Full Version : Đau xót cho Sự Sống???



maria_thtruc
14-06-2012, 01:08 PM
Nhân viên dân số ép thai phụ bỏ con Các nhân viên tại phòng dân số một tỉnh ở Trung Quốc đã dùng vũ lực để bắt một thai phụ phải bỏ cái thai 7 tháng vì vi phạm chính sách một con.


http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/e1/b9/baby.jpg


Bức ảnh Feng nằm trên giường bệnh, bên cạnh là đứa bé đã chết, được chụp tại bệnh viện và đăng tải lên một diễn đàn không lâu sau đó. Ảnh: Shanghaiist


Những bức ảnh chụp cảnh chị Feng Jianmei ở thành phố Ankang, tỉnh Thiểm Tây, nằm rũ rượi bên xác đứa bé 7 tháng tuổi trong bệnh viện trên các diễn đàn và trang mạng xã hội ở Trung Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề bị chỉ trích nặng nề. Nhiều người tỏ ra ái ngại và bức xúc trước những phương pháp làm việc "rợn người" của các nhân viên ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình địa phương.
"Người ta tiêm thuốc vào người cô ấy hôm 2/6, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 4/6 thì đứa bé đã chết trong bụng. Họ tiêm thuốc trực tiếp vào đầu đứa bé. Khi cô ấy không đồng ý, họ túm lấy tay cô ấy rồi bắt ký vào tờ giấy cam đoan", bố của đứa trẻ đã qua đời, nói.
Shanghaiist dẫn lời chị Feng Jianmei kể rằng chị bị các nhân viên phòng kế hoạch dân số trong thành phố bắt phải bỏ đứa con 7 tháng tuổi mà chị đang mang thai trong bụng sau khi vợ chồng chị không có đủ tiền để đóng 40.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 130 triệu đồng) vì định sinh con thứ hai. Điều này là vi phạm chính sách một con - chính sách nhằm giảm đà tăng nhân khẩu ở Trung Quốc.
Nằm ủ rũ trên chiếc giường bệnh, Feng khẳng định cô không hề đồng ý với giải pháp bỏ con mà các nhân viên phòng dân số đưa ra. "Tôi vừa trả lời với phóng viên rồi. Đầu tôi đau quá...Câu trả lời là "Không". Vợ chồng tôi không hề đồng ý khi họ đề nghị tôi bỏ đứa con. Tôi bị ép buộc. Đó là tất cả những gì đã diễn ra", Feng yếu ớt nói.
Trong khi đó, anh Deng Jiyuan, chồng chị Feng, cho biết vợ anh đã bị các nhân viên phòng dân số đưa đi vào hôm 2/6. Họ đưa cô đến bệnh viện quận Zhenping rồi tiêm thuốc cho cô dù cô không hề đồng ý. Hai ngày sau thì đứa bé trong bụng Feng không còn thở nữa.


Hướng Dương
Nguồn: ngoisao.net

maria_thtruc
14-06-2012, 01:10 PM
Xin cả nhà nhớ tới thiên thần nhỏ này trong lời cầu nguyện nhé!

Phù thủy nhỏ
14-06-2012, 02:39 PM
Sao người ta không nghĩ rằng họ đang giết chết một mạng người? Họ nỡ lòng nào cướp đi sự sống của em? Cuộc sống hiện đại khiến con người có những suy nghĩ ích kỷ.....
Cầu nguyện cho em và cho thế giới....

conquaytrove
14-06-2012, 02:45 PM
Lại là Trung Quốc. Sao có người dã man và nhẫn tâm thế cơ chứ. EM bé là một thiên thần nhỏ. Nguyện Chúa ban bình an và che chở em cùng gia đình em.

Mai Tín
14-06-2012, 02:59 PM
Xin cả nhà nhớ tới thiên thần nhỏ này trong lời cầu nguyện nhé!

Nghẹn ngào....


http://nn1.upanh.com/b5.s29.d4/80783cb6aa9bbe4513dfd0afd65adb70_46105031.baovesus ong.jpg

Bông Hoa Nhỏ
14-06-2012, 03:18 PM
Thật tội nghiệp và đau xót,cầu nguyện cho thiên thần nhỏ mau sớm về với Chúa và cầu nguyện cho sự bình an của người mẹ trẻ này.

nguahoangtvt
14-06-2012, 04:38 PM
Sáng có đọc bài này của một chị share trên Facebook. Ngẫm lại thấy sao mà con người lại độc ác ghê gớm. Cha mẹ nuôi được mà sao họ không cho nuôi, họ nhẫn tâm giết đi một sinh mạng để rồi họ vẫn bình an trong lòng.
Ôi lạy Chúa từ nhân, xin hãy tha thứ cho việc làm của họ và giúp họ tỉnh ngộ với đức tin. Xin cho hài nhi bé nhỏ được về bên Chúa trong hàng ngũ các thiên thần.

-nguahoangtvt-

Cát Bụi
14-06-2012, 05:22 PM
Não nề quá!

Nhưng không nhói tim bằng cảnh tượng một người đàn ông gần như trần truồng, thân mình rướm máu, bị treo lơ lửng thoi thóp chết trên một khúc cây.

Người ấy tình nguyện chết.

Chết một cách thê thảm như vậy để làm gì?

Để chuộc tất cả mọi lỗi lầm của nhân loại.

Để chuộc tội của những người đã gây ra cảnh tượng tê tái lòng này.

Vậy chúng ta cũng không vội lên án họ mà hãy nhìn lại chính mình là những con người tội lỗi mà người đàn ông kia đã hy sinh chết cho chúng ta đấy.