PDA

View Full Version : Chương trình mục vụ hè 2012 tri ân



Phù thủy nhỏ
15-06-2012, 11:08 PM
Chị Maria_thtruc (http://gioitreconggiao.org/forum/members/330-maria_thtruc) có nhờ phù thủy viết bài này (do nhà chị ấy hiện không kết nối internet) để cám ơn anh chị em đã góp công góp sức chia sẻ niềm vui, mang Chúa đến với các trẻ em miền núi xa xôi. Chiều nay tổng kết đợt mục vụ đầu tiên, có 4 bạn lên đường, mang theo tấm lòng của các anh chị em:

Rượu nho: 4 áo, 8 quần, 11 cuốn tập.

Phù thủy nhí: 20 cuốn tập

Tâm nhiên: 60 cuốn tập, 60 viết mực, 24 viết chì

Huệ Đỗ (ủng hộ qua facebook GTCG): 60 tube kem đánh răng, 29 sổ tay kèm viết, 50 viết mực.

Dawbui: 2 bao quần áo.

Lucky_star: 1 bao quần áo.

An Vi: 2 thùng mì gói, bánh kẹo.

Tom và bạn: sách học cho các em.


Chương trình quyên góp lần này diễn ra khá nhanh (chỉ trong vòng 2 ngày) nhưng cũng tập hợp được kha khá tấm lòng của các anh chị em, chiều nay phù thủy nhí ra tiễn mấy bạn mà bác tài xế nhìn mấy bao đồ của tụi mình thấy oải, nhưng khi nói là mang lên cho các bé dân tộc thì bác ấy cười tươi liền ^^

Thay mặt các em thiếu nhi Kontum, phù thủy nhí xin nói lời tri ân tới các anh chị, các bạn đã góp công, góp của cho chương trình lần này, kể cả các bạn đã cầu nguyện cho chương trình. Đặc biệt cũng xin cám ơn chị Maria_thtruc đã đứng lên tổ chức chương trình, liên hệ với Cha, cùng vận động chúng mình tham gia mục vụ và quyên góp. Xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị em, hiện chương trình vẫn chưa kết thúc, nên rất cần thêm nhiều lời cầu nguyện và đóng góp. Xin anh chị em tiếp tục hy sinh nhé!

maria_thtruc
15-06-2012, 11:26 PM
Đọc bài của PT thấy mát lòng quá phải không nhà mình...hhooohoo Cám ơn PT nhí nhé

An Vi
16-06-2012, 09:44 AM
Cảm thấy rất vui vì tất cả ACE chúng ta đều đang được sống trong tình yêu và chia sẻ.

Phục vụ là hi sinh, phục vụ là quên mình. Phục vụ vì Chúa Kitô.

Nguyện mọi điều tốt lành đến tất cả ACE.