PDA

View Full Version : Gửi message cho ba ^^



Phù thủy nhỏ
17-06-2012, 01:30 AM
Mừng ngày của Cha, có ai muốn nói những lời yêu thương với Cha mình không nè?

Cũng muốn chúc mừng Cha thiệt nhưng mà ngại nói lắm, ai mà nói con yêu Ba, kỳ chết.

Ờ, không nói thì gửi tin nhắn vậy, cùng gửi tin nhắn chúc mừng ngày của Cha nhé, phù thủy nhỏ mở màn nè ^^



*From: con gái

*To: Ba của con
Hôm nay là ngày của Cha, con chắc rằng ba chẳng biết có ngày này đâu, nhưng con vẫn muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ba, sau khi bà mất, con thấy tóc ba bạc đi nhiều lắm đấy, nhìn ba chẳng đẹp trai nữa, chắc là ba sắp ... đẹp lão rồi nhỉ, hì hì, con chẳng nói chuyện với ba nhiều, mỗi lần về nhà là ba lại nói con học Anh văn với vi tính, ba hỏi con học lực của con, ba hỏi con xếp thứ mấy trong lớp? Ôi, con học Đại học rồi chứ có phải như hồi mẫu giáo đâu ba ơi.....con chẳng nói chuyện với ba nhiều như má, vì ba suốt ngày chỉ nói con học và học thôi, hu hu, thôi thì con sẽ học nhé, hôm nay con cầu nguyện cho ba luôn khỏe mạnh, cho chồng của mama con luôn ở bên nhắc con học ba nhé!

*To: Tía Toản
Tía (người miền tây gọi Cha là Tía Tía nhỉ, chắc Tía cũng biết vì Tía cũng là người miền tây mà) nhưng mà bây giờ Tía lại đang....bay lượn ở đâu í, Tía vẫn hay gửi message cho con, và bây giờ con lại gửi message cho Tía đây, không biết Tía có đọc được không nhỉ? Con cực kỳ kết cái cười "hêhee.." của Tía mỗi khi nói chuyện đấy, Tía thân thiện gẫn gũi dễ thương như bản chất người miền tây vậy. :)

*To: Bố Việt
"Bố là tàu lửa Bố là xe hơi, Bố là con ngựa em cưỡi em chơi...."ôi sao mà tội Bố thế này? Ai kêu Bố là Bố làm chi, nhưng mà "Bố là tất cả Bố ơi Bố ơi" (mát lòng quá Bố nhỉ ^^)
con thiệt là ghen tỵ vì Bố viết bài hay quá xá, nhưng kỳ này con lười đọc bài của Bố quá, huhu.....

*To: Anh All-ông bố nhí
Có bà mẹ nhí thì chắc là cũng có....ông bố nhí chứ nhỉ ^^, chắc là ông bố nhí cũng gặp nhiều vất vả khi phải...chăn con vịt xiêm nhí nhí, nhưng ông bố nhí đừng lo nhé, vì còn có cả bà mẹ nhí, cô vịt nhí, chú vịt nhí,...diễn đàn...hok nhí luôn đồng hành cùng ông bố nhí nè ^^

*To: những người Cha đọc được message này:
Hãy tự hào vì ơn gọi làm Cha của mình nhé!

Chúc mừng ngày của Cha, qua message này, phù thủy nhỏ gửi tặng những người nhận được tin nhắn trên món quà nhỏ nè
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8yNy9jLzEvInagaMEYzFlZDmUsIC3NGRiZm I2ZDk1YzUyYzY4YmQzMGY0NDNhY2MdUngWeBXAzfEcUIbaBow7 pjIEjDoXQgQ2hhIFnDqnV8TMO9IEjhdUngqNpfHwy
HÃY LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA CHO ĐỜI CON NHÉ!

Pere Joseph
17-06-2012, 02:02 AM
Cảm ơn Phù Thủy Nhí (nhảnh hay là nhố nhỉ?!!! hì hì hì...) về những lời chúc vừa thân tình lại vừa hồn nhiên. Nghe chúc xong tưởng mình đang có ai đó ....cưỡi trên lưng ! Nặng nặng nhưng mà sung sướng cái mà sung sướng !!!

Một ngày của Cha thật ấm áp nhé những người bố/ba/tía/thầy/cha !!!
Việt sẽ dâng Thánh Lễ Chúa Nhật cầu nguyện đặc biệt cho những người cha trong diễn đàn.

Ngày của cha, chúng ta cùng cảm ơn Cha và đặc biệt là tạ ơn CHA, cả nhà nghen!
.


http://www.youtube.com/watch?v=hXsiWoyjw60

chulun008cr
17-06-2012, 02:22 AM
Mừng ngày của Cha!

Dù biết rằng chẳng bao giờ Ba đọc được những cảm xúc của con lúc này. Nhưng con sẽ cho cả thế giới này biết Ba có tầm quan trọng nào đối với con.

Con được Ba Má sinh ra khỏe mạnh như bao người khác dù là đứa con út thứ 8 trong nhà. Ba đã dắt con đi những bước đi đầu tiên trong đời, rồi những bước đi cong cong khi con bị cái bệnh mà giới y học thời đó gọi là " sốt bại liệt "

Ba đã bỏ hết chạy chữa cho con nhưng đều vô vọng. Rồi Ba con mình cũng chấp nhận số phận. Nhưng Ba vẫn dẫn con đi bằng những bước đi của tinh thần không chịu khuất phục. Dù ở thời điểm đó con không thể tự đến trường bằng đôi chân của mình nhưng rồi có Ba, có Má, có bạn ... con vẫn đến trường một cách đầy đủ. Lớp 1, lớp 2 thoáng một cái con đã học xong lớp 4, chắc là Ba luôn nhớ thời điểm này vì nó là một bước ngoặc lớn trong đời con phải không Ba ?
Nhận được tin phái đoàn từ thiện bên Pháp về sẽ có cách làm cho con đi được bằng chính đôi chân của mình.
Ba lại cũng bỏ hết mọi công việc tháp tùng cùng con lên Sài Gòn. Không chỉ vài ba ngày mà là cả 3 năm trời trong bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình.
Lần đầu tiên lên Sài Gòn con vui lắm, nhưng con đâu biết là Ba đang rất lo lắng.
Rồi ca mổ đầu tiên cũng xong !
Ba mừng khóc luôn, chỉ là vì "ca mổ của con anh thành công".
Tiếp đó là những ngày tập đi lại, rồi chuyện học dở dang, nhập viện để tiếp tục mổ xẻ.

Đã nhiều lần nằm trên bàn mổ và lần này con đã gần về với Chúa, chỉ có Ba với tình thương yêu bao la đã giữ con lại, con nghe mấy cô y tá kể là khi con đã ngừng thở thì ba đã rất hoảng loạn, hoảng loạn đến mức Ba không còn cảm giác khi đưa cả tay mình vào nước sôi để lau thân nhiệt cho con.

Chỉ có Ba mới giữ con ở lại thế gian này.

Ba năm ở bệnh viện đã xong, và Ba đã nhìn thấy con đi đi lại lại trên đôi chân thật vững chắc của mình. Còn con thì tiến những bước vững chắc vào cấp 2, vào cấp 3 và điều gì đến cũng đã đến con thi đậu vào trường đại học Tôn Đức Thắng.

một lần nữa Ba lại đưa con lên Sài Gòn, nhưng lần này thì vui Ba nhỉ, vui là vì tương lai con sẽ trở thành một anh chàng IT rồi sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi Ba Má. Ôi chao vui vui.
Nhưng rồi khi đưa con lên nhà trọ trở về quê thì Ba lại khóc vì con, khi con một mình ở trên đất Sài Gòn, Ba chỉ cho con phải .... trên đây nha !

Những lời dặn dò của Ba, con luôn nhớ vì chỉ có một điều quan trọng nhất đó là "cố gắng nha con".

Tháng năm dần trôi qua, bây giờ con đã đi làm, kiếm được cũng kha khá tiền, nhưng chỉ giúp được nhà chút ít à, lại còn ít về quê thăm nhà nữa chứ, và con cũng không thể gọi điện nói chuyện với Ba được 5 phút nữa vì "cái thằng này có gì không nói đi"

Ngày của Cha cũng vậy con cũng không gọi điện về nói chuyện với Ba để nói rằng con yêu Ba, con thương Ba nhiều lắm đại loại là như vậy, và Ba cũng chẳng cần nghe đâu Ba nhỉ vì con với Ba là một.

---- con sẻ nhắn tin "Ba vẫn khỏe chứ" --- chỉ vậy thôi là hạnh phúc
Con
T.H.H

Mai Tín
17-06-2012, 07:20 AM
Hãy tự hào vì ơn gọi làm Cha của mình nhé!


Đọc xong bài của Phù Thủy và ChúLùn, thật sự mình thảng thốt. Thảng thốt bởi đã lâu, rất lâu rồi, mình chẳng bao giờ nói: 'Con yêu ba".
Ba ơi, thằng con trai của ba ngày xưa, giờ nó đã là một người đàn ông trung niên ở cái tuổi 40 rồi. Nó cũng sắp làm cha rồi. Những ngày này, "thiên thần bé nhỏ" của con đang dần lớn lên trong lòng mẹ. Ngày ngày con đi làm, và những âu lo cho "thiên thần nhỏ" của con, nhiều lúc thầy xốn xang ba ạ. Cuộc sống cơm áo gạo tiền lắm lúc làm con "quên", con "thiếu sót", con "dửng dưng".... Hôm nay đọc những dòng chữ của các bạn, con thật xúc động và nghĩ về ba nhiều.
Ba, chắc ba không cần nghe con nói: "Con yêu ba", vì ba đã quá hiểu con. Nhưng với con, con luôn luôn nói với "thiên thần nhỏ" của con: "Ba yêu con". Lời nói này khi xưa, ba đã luôn nói với con phải không?
Mỗi buổi sáng, con nhìn một "ông già 70" cùng với một "bà cụ 65" đạp xe cuộc ra tới biển Long Hải rồi chạy về, con hạnh phúc lắm. Ông bà cụ ấy là ba mẹ của con. Yêu ba mẹ.

Teresa Nhỏ Bé
17-06-2012, 12:34 PM
Gửi Bố yêu quý của con!

Cũng giống như các thành viên khác, tự chính miệng mình nói ra chắc con không thể nào nói lên "CON YÊU BỐ" 1 cách suông sẻ, trọn vẹn.

Bố của con chịu biết bao thiếu thốn, thiệt thòi về tinh thần, thể xác và những điều này làm con cũng mất đi 1 người bố giống hoàn hảo như mọi người đang có. Nhưng 1 điều lớn lao hơn là những điều đó không làm tình yêu, sự che chở của bố giảm đi 1 chút nào. Tình yêu ấy lớn lao như bao người bố khác, con luôn là đứa con được bố yêu thương, chăm sóc, vất vả vì con nhất.

Thế mà có những lúc con đã hờ hững, vô tâm khi nghĩ điều đó là điều bình thường phải có. Đến ngày kia khi tưởng rằng con sắp phải xa bố mãi mãi thì con sợ, sợ lắm bố ơi! Con cầu nguyện thật nhiều và Chúa đã thương cho bố con khỏe lại, ở bên cạnh chăm sóc con đến hôm nay mà chẳng quản ngại bất cứ khó khăn nào.

Hôm nay Ngày Của Cha - Ngày để mỗi người nhớ lại công lao nhọc nhằn, âm thầm của những người Cha. Xin Chúa ban thật nhiều sức khỏe, tình yêu, sự kiên vững cho tất cả các người cha của chúng con, để cha luôn là cây tùng cây bách vững chãi cho chúng con trở về nghỉ ngơi, lấy lại sức mạnh sau mỗi cơn giông của cuộc đời.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả người cha trên thế gian này!



http://yeudulich.vn/userfiles/01 04 2011/490363805_dc9c815d74 [copy].jpg

+_Ruou nho_+
17-06-2012, 12:58 PM
Happy father's day ! .......................

Thánh Thư
17-06-2012, 03:05 PM
Còn đây là tin nhắn đặc biệt, nhưng rất đơn sơ mà chúng con: Phù Thủy - Mai Cồ - Thánh Thư mong muốn gửi đến các Tía - Bố - Ba - Cha - Thầy yêu quý của chúng con. :d


http://www.youtube.com/watch?v=ajBJQr3tkEg&feature=plcp

Con xin thời gian...
Con xin thời gian...
Xin hãy trôi thật khẽ...
Cho con được mãi luôn có Cha bên đời.
:migio:migio:migio

Phù thủy nhỏ
17-06-2012, 05:37 PM
Còn đây là tin nhắn đặc biệt, nhưng rất đơn sơ mà chúng con: Phù Thủy - Mai Cồ - Thánh Thư mong muốn gửi đến các Tía - Bố - Cha - Thầy yêu quý của chúng con. :d

http://www.youtube.com/watch?v=ajBJQr3tkEg&feature=player_embedded


Con xin thời gian...
Con xin thời gian...
Xin hãy trôi thật khẽ...
Cho con được mãi luôn có Cha bên đời.
:migio:migio:migio






Ring...ring...ring, tin nhắn đa phương tiện đặc biệt, đặc biệt, quà tặng đơn sơ của chúng con tới Cha, Bố, Tía, Ba,....thông điệp thì...nghe rùi biết nhé ^^

+_Ruou nho_+
17-06-2012, 05:54 PM
cám ơn các bạn, đọc những lời nói và nghe những bài hát này mình nhận thấy mình còn nhiều lỗi lầm đới với cha mẹ mình lắm, lâu lâu chúng ta lại phải nhìn lại mình thật thú vị phải hông ^^ :haha

JB. Sĩ Trọng
17-06-2012, 11:00 PM
Cám ơn con gái yêu quý và các bạn rất nhiều. Bài hát thật hay và cảm động. Thời gian chắc chắn sẽ trôi thật khẽ và ba sẽ luôn mãi bên con trong suốt cuộc đời và bất cứ nơi đâu. Ba Me đã-đang và sẽ mãi mãi đồng hành cùng con trên mỗi bước con đi, và hơn hết thảy, bên cạnh con luôn có một người bạn đồng hành đầy tràn yêu thương, uy quyền...luôn bảo vệ và nâng bước con, đó là Đức Giêsu của con. Con hãy yên tâm vững bước vào đời trong tin yêu, với niềm vui có Chúa đầy ắp trong con.

Bông Hoa Nhỏ
18-06-2012, 08:35 AM
Đọc bài của phù thủy mà nghe cảm động quá muốn rớt cả nước mắt luôn,cảm ơn những chia sẻ đầy ý nghĩa của em nhé.Mãi cầu nguyện cho các người Cha của chúng ta.

Phù thủy nhỏ
15-06-2013, 01:00 PM
Mừng ngày của ba, tiếp tục...gửi message cho ba nhé cả nhà ơi :)
*From: con gái

*To: Ba của con
Hôm nay là ngày của Cha, năm nay cũng như mọi năm, Ba vẫn chẳng nhớ ngày này đâu^^! Dạo này con về quê, Ba vẫn hỏi thăm tình hình học tập thế nào, con sắp học xong rùi Ba ơi! Không biết đến lúc đó, Ba sẽ hỏi thăm gì nhỉ? Chắc là...tình hình ...bồ bịch thế nào:D, con nhớ hôm nọ về quê, trước khi lên thành phố, Má dặn con "có quen ai thì....nhớ quen người có đạo nha cô nương". Ba thì nói "quen người không có đạo thì rủ người ta vô đạo chứ sao, má mày cứ lo vớ vẩn".
:d
*To: Tía Toản
Tía ui, dạo này không được nhắn tin chúc Tía ngủ ngon nữa rùi, nhớ Tía quá xá, hic hic

*To: Bố Việt
Bố ơi mau mau bay về với tụi con, 1 năm rùi đó, hihi.

*To: Những ông bố của diễn đàn
Kể ra thì nhiều lắm, anh All nè, Mai Tín nè, thầy J.B. Sỹ Trọng nè (không biết còn ai không nhỉ^^)Xin chúc mừng Ngày của Cha tới các anh và thầy, ghen tỵ với mọi người ghê, vì những baby thiệt dễ thương và giỏi giang nè:migio


http://www.youtube.com/watch?v=nxdQi6Sw7qY
Ba ơi...
Ba ơi...
Ba ơi...

Padre Paolo
16-06-2013, 08:06 AM
Ô má ơi...đáng phát thật...không biết năm ngoái ngày Father's Day mình bay lượn ở đâu mà không biết đến post này của PNT...xin đọc 10 Kinh Mân Côi để cầu nguyện bù cho mọi người...cám ơn PTN năm nay lại tiếp tục post gửi message cho Ba, nhờ đó mới biết là năm ngoái PNT cho gửi message cho mình...chân thành cám ơn.

Thật là một điều lạ: đối với Mẹ thì chúng ta ai cũng dễ dàng nói những lời thương yêu, nhưng với Ba thì lại...chính Toản cũng thấy vậy...mỗi khi gọi về nhà gặp Ba nhấc điện thoại thì chỉ chào hỏi vài lời thì Ba nói, "con nói chuyện với Mẹ nhá," thế là xong.

Một lần nữa xin cám ơn lời chúc của PTN...cũng xin kính chúc Bố Việt, Thầy Sỹ Trọng, Anh Mai Tín và All cũng như những fathers trong diễn đàn (nếu có) một này Father's Day thật đặc biệt. Sáng mai (Ngày Father's Day bên Mỹ) Toản sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho Bố Việt, Thầy Sỹ Trọng, Anh Mai Tín, All và những fathers trong diễn đàn. Xin mọi người hiệp ý. HAPPY FATHER'S DAY.

Huyen Tam
16-06-2013, 10:42 AM
hi hi hi, đọc chia sẻ của Tía và mọi người thấy ba mình cũng gần gần như vậy. Mỗi khi gọi điện về, đã cố tình gọi vào số điện thoại của ba chứ không gọi vào số của mẹ, chỉ để nói chuyện với ba lâu hơn, vậy mà cứ sau những câu "học hành sao rồi?" " công việc thế nào?" " ở trên đó có khỏe không?" và câu kế tiếp là " có nói chuyện với mẹ không, ba đưa máy cho mẹ nè". haizzz vậy là hết nghe được tiếng papa....ba chơi xấu...chơi mà trốn :((
Và giờ thì...rút kinh nghiệm cho những lần trước đó, câu đầu tiên ba nghe được khi bắt máy sẽ là " con không nói chuyện với mẹ đâu nhá!" đố mà ba chạy thoát được.:liu Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện của cha con mình diễn ra khá lâu... giờ thì con tha hồ kể cho ba nghe chuyện con đi học thế nào, đi làm ra sao, khoe với ba đủ thứ...wao, cũng nhờ vậy mà con mới biết ba con ngày xưa cũng là một nghệ sỹ ghita, cũng một thời lỡn mợn, hàn huyên với ba về nhạc lý, về từng nốt nhạc thật là thích.
Hôm nay ngày của những người cha, trong đó có papa của con đó nghen, Con luôn mong và cầu chúc ba sớm khoẻ mạnh.
Con chúc Bố, Tía có một ngày thật nhiều niềm vui, bình an...và có nhiều nhiều nhiều con chiên vây quanh nhé
Chúc anh All và các ông bố trong diễn đàn nhận được :migio của con dành cho bố nhé!

allihavetogive
16-06-2013, 03:31 PM
To: Bố của con:
Bố,
Trước nay bố vẫn rất ít nói. Hai Bố con mình sống chung một nhà, nhưng mỗi ngày chắc cũng nói với nhau không quá 5 câu Bố nhỉ. Chỉ là "V ơi, xuống ăn cơm", "Đi đâu về trễ vậy?", ... Đàn ông mà Bố nhỉ, chẳng lẽ lại ngồi "tám" với nhau sao ^^. Con biết Bố giữ kín trong lòng biết bao nhiêu tình cảm dành cho chúng con, cả những nỗi buồn... Con nhớ có một lần Bố say, lâu lắm rồi, lúc Bố say Bố mới nói chuyện, khi ấy Bố xoa đầu con rồi Bố nói Bố rất thương con, Bố vẫn dõi theo từng bước chân của con, rằng Bố muốn lo cho con nhiều thứ nữa, lo cho được đầy đủ hơn, nhưng sức Bố chỉ có vậy thôi... rồi Bố khóc! Đó là lần đầu tiên con nghe Bố tâm sự, và chắc cũng là lần duy nhất, vì sau này Bố không nhậu nữa... Nhưng chỉ một lần như vậy thôi, cũng giúp con hiểu về Bố nhiều hơn, thương Bố hơn.
Con rất nể Bố, tuy là đạo theo nhưng rất siêng năng lễ thờ, kinh sách. Nể nhất là Bố dám đi tắm rửa, vệ sinh, tẩm liệm cho những người qua đời trong giáo xứ...
Con cũng rất thương Bố, tính hiền như cục đất, hay bị Mẹ "ăn hiếp". Nếu là con chắc không giỏi nhẫn nhịn như Bố.
Nhờ biết bao hy sinh của Bố Mẹ mà anh em chúng con nay đã lớn khôn, con cũng không có gì để đền tạ công ơn, chỉ biết cầu nguyện và mong sao Bố Mẹ sống thật khỏe, thật lâu với chúng con.

________
To: Tất cả những người cha
Con xin chúc mừng Tía Toản, Bố Việt, thầy JB Sỹ Trọng, anh Mai Tín, và tất cả những người cha người bố khác trong diễn đàn và trên thế giới nhân ngày Hiền Phụ. Nguyện Chúa thương chúc lành và ban nhiều sức khỏe cho những người cha để tiếp tục đồng hành, gánh vác, yêu thương, che chở và nâng đỡ những người con.


________
Cảm ơn tổng đài Phù Thủy Nhỏ ^^!

Bông Hoa Nhỏ
17-06-2013, 11:11 AM
Happy Father Day - Các Người Cha trên toàn thể thế giới,chúc mừng Tía Toản,Bố Việt, Thầy JB Sĩ Trọng,Anh Mai Tín,Anh All
Mình là người con cả của gia đình,chị hai của hai đứa em,nhưng ngẫm nghĩ mình vẫn chưa thể hiện hết trách nhiệm một người con trong gia đình.Mình lâu lâu vẫn lớn tiếng cãi lại bố mình,vẫn biết là đứa lớn nhất trong nhà nhưng bố đi đâu về vẫn có vài ba cái bánh cục kẹo để dành phần cho mình.Con gái là thế đó trầm tính ít nói rất ít thể hiện ra bên ngoài,chỉ quan sát và xem xét.Hôm qua đi cafe Thánh Ca Father Day nghe Anh All thể hiện bài Ơn Cha làm mình quá cảm động giàu cảm xúc,có một cái gì đó khe khẽ làm con giật mình khi được lắng nghe ca khúc này.

Pere Joseph
17-06-2013, 01:26 PM
Ngày Hiền Phụ mới khép lại. Mình đang thi và có nhiều bất ngờ (ví dụ: dự Lễ, rồi phải ăn tiệc sau đó) nên vừa chạy vừa cày. Hôm qua vừa chạy đi Lễ khấn của mấy người bạn vừa tranh thủ gọi điện cho Bố, được 2 phút 40 giây. Đường phố xe ồn quá nên mình phải hò thật to "chúc mừng ngày của Bố". Không biết Bố có nghe rõ không vì mình không nghe rõ bên kia trả lời. Chẳng biết làm cách nào hơn là hò thêm lần nữa như thế. he he he.... Bố chịu khó nghe 2 lần nhé ! Tại xe cộ !!!

Cảm ơn cả nhà nhiều lắm!
Việt tiếp tục tạ ơn và cầu nguyện cùng tía Toản và các người cha trong diễn đàn.
Chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ, đẹp đẽ, tươi trẻ, sạch sẽ, gọn ghẽ,....... nhé! :)