PDA

View Full Version : Thời đại ngày nay có nên làm Single Mom không?



sea_darling
19-06-2012, 06:26 PM
Mình đang ở tuổi 27 và rất muốn có 1 đứa con, thèm được hưởng cảm giác làm mẹ, được ẵm được bế con mỗi ngày. Nhưng ngày nay kiếm được một người đàn ông xứng đáng làm chồng, làm cha... sao mà khó quá. Mình muốn sinh con một mình, làm bà mẹ đơn thân, có nên không?

Mình đã từng có rất nhiều mối tình nhưng đến rồi lại đi, vì không hợp nhau, không biết vì sao số mình lận đận tình duyên nó thế. Nhưng nhìn lại các cặp vợ chồng xung quanh mình thấy cũng không ai hạnh phúc hết, cặp nào cũng có mâu thuẫn gay lộn, ly dị tùm lum, có cặp thì vì chồng đi suốt ngày, lăng nhăng, vợ ghen, có bầu rồi xấu xí đi lại càng mặc cảm, ghen tuông với chồng hơn nữa, có cặp thì chồng suốt ngày, suốt đêm coi đá banh, bắt độ, cá cược, bỏ bê vợ con, có ông thì bị tật nhậu nhẹt vô là kiếm chuyện gây gỗ với vợ, bình thường thì ko sao hễ rượu vô là quýnh vợ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại nản nỉ xin lỗi... có ông thì vẫn thương vợ con, vẫn làm tròn trách nhiệm, nhưng lại có tật lăng nhăng, thích giao thiệp rộng, đêm nay chở nhỏ này, mai chở nhỏ khác, mặc dù đầu hai thứ tóc vẫn cặp với các em đáng tuổi con mình. Ông thì thích làm vương làm tướng, trong nhà tưởng mình là nhất, việc gì cũng sai vợ như người hầu, một tiếng thét ra lửa, chị vợ răm rắp nghe theo, cãi lời là quýnh, là đuổi đi... Ông thì suốt ngày cau có, trách móc từng việc nhỏ nhặt của vợ, cái chảo, cái nồi treo sai vị trí cũng lớn tiếng, và suốt ngày sửa chữa đồ đạc trong nhà, tường chỗ nào cũng đóng đinh nát hết để treo đồ theo ý thích của mình, nay treo cây quạt lên, thấy cao quá, mai lại dời xuống, thấy vẫn chưa được, chưa mát, lại dời qua bên phải, rồi lại bên trái... người thì làm không ra tiền, ở nhà vợ làm osin cho vợ, làm tất cả mọi việc chăm con, nấu nướng như đàn bà, rồi tướng tá đi chợ riết nói chuyện với mấy bà 8 suốt cuối cùng mình cũng không biết gọi bằng cô hay bằng cậu... Ôi thôi đủ thứ chuyện.

Đó là những việc mình chứng kiến tận mắt từ những người thân của mình, từ ba mẹ, anh rể, anh họ, ông hàng xóm, cho đến đồng nghiệp... chứ không phải đâu xa lạ, nên mình quá sợ cảnh lấy phải 1 trong những ông chồng như thế, chắc là thà mình sống 1 mình suốt đời còn hơn. Mình chỉ khát khao có 1 đứa con thôi, trai gái gì cũng được. Nhìn thấy bạn bè xung quanh, bằng lứa tuổi mình bây giờ đứa nào cũng tay bồng tay bế, trong nhóm bạn thân nhất đứa nào cũng có gd, có con hết rồi, mình lại thấy chạnh lòng, cảm thấy cuộc sống mình thiếu một người để mình dành trọn tình yêu và sự chăm sóc cho người đó. Mình thấy bây giờ các chị em làm bà mẹ đơn thân nhiều lắm, giới nghệ sỹ, ca sỹ, và cả giới doanh nhân, có học vị cao, địa vị XH, và cả giới văn phòng nữa... càng hiện đại người đàn bà VN càng nhận ra mình không phải là nô lệ của đàn ông, đã xa rồi cảnh chồng chúa vợ tôi, họ có đầy đủ khả năng và dư sức tự nuôi con 1 mình mà không cần những người đàn ông sáng ngồi uống cafe chờ vợ dọn điểm tâm, chiều về ngồi rung đùi đọc báo hối vợ dọn cơm ăn, ăn xong ôm cái tivi coi đá banh để vợ dọn dẹp rửa chén... Một bà chị mới có chồng có con, bị gánh nặng, stress quá phải tự nhủ rằng: "Tao có 2 thằng con trai 1 thằng lớn 35t, 1 thằng nhỏ"... nghe mà thấy xót

Các bạn vui lòng cho mình 1 lời khuyên xem mình có nên làm Single Mom - bà mẹ đơn thân không? Bây giờ mình rất muốn có con rồi, nếu không thể kiếm được một người đàn ông có thể cho mình đứa con, mình sẽ vào bv thụ tinh nhân tạo

superman
19-06-2012, 09:01 PM
Có nhiều cái muốn nói với chị về vấn đề này, nhưng thời gian và phương tiện không cho phép, nên em chỉ có thể để lại đây vài dòng thân thương với chị thôi.

Chị viết
thèm được hưởng cảm giác làm mẹ, được ẵm được bế con mỗi ngày
Như vậy việc có con chỉ để thỏa mãn cơn thèm của chị thôi sao? Chắc chị chưa nghĩ đến, nhỉ.

Em không dám nói với chị là có nên hay không nên vì em không phải là chị và cũng không phải là đứa con của chị. Em chỉ muốn nhắn với chị hãy chịu khó, tưởng tượng mình là đứa trẻ lớn lên bên một bà mẹ đơn thân và không có được tình cảm hay hình bóng của người cha thì mình có thể vui sống và bình an không. Và chị dành chút thời gian để tự vấn xem mình có thể cho đứa trẻ ấy sự yêu thương đầy đủ (là yêu thương chứ không phải tiền bạc hay vật chất chị nhé) như những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ hay không. Nếu cả 2 câu hỏi ấy đều được trả lời là có một cách chắc chắn thì chị hãy làm như chị mong muốn, chị nhé.

Em thấy ngày nay người ta tự do hơn và cởi mở hơn, người ta được tôn trọng cá tính và suy nghĩ độc lập. Nhưng đôi khi người ta lại dùng tự do của mình mà lấn át và chèn ép cuộc sống của người khác mà lại không nhận ra. Làm mẹ đơn thân có lẽ không đơn giản như tự nuôi một con thú cưng đâu vì điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến đứa trẻ con, mà trẻ con thì đáng được nâng niu và bảo bọc lắm chị ạ.

Mong chị sẽ bình an và không tiếc nuối trong mọi sự lựa chọn của mình, chị nhé!

Thân.

An Vi
19-06-2012, 09:53 PM
Đề tài của Chị Sea-darling đưa ra đang là đề tài nóng bỏng của xã hội đấy nhé! ^^

An Vi đồng ý với Superman, làm mẹ đơn thân thì không hề đơn giản.

- Khi đó, với bản thân: Chị phải chuẩn bị tâm lý đối diện với nhiều áp lực: áp lực về kinh tế, áp lực của gia đình và dư luận xã hội, áp lực tâm lý mỗi khi đau ốm...tất cả không dễ vượt qua..
Nhưng, nếu vượt qua được hết thì Chị còn phải đối diện với áp lực từ đứa trẻ: nuôi sống 1 đứa trẻ thì có thể dễ dàng, nhưng dạy dỗ một đứa trẻ thì không dễ chút nào. Vừa có cha, vừa có mẹ thì quá trình phát triển tâm lý của trẻ sẽ diễn ra bình thường và ổn định hơn.

- Đối với bản thân đứa trẻ: Trẻ con thiếu bố hoặc thiếu mẹ đều là một sự thiệt thòi. Bắt đứa bé chịu như thế thì mình ích kỷ quá! (Chị nhớ tác phẩm "Bố của Ximông" của G.Mô-pa- xăng không? có thể thấy những khó khăn tâm lý của đứa trẻ không có cha qua Ximông, ngày trước An Vi đọc mà thương lắm!). Thêm nữa do đặc điểm giới tính (đàn ông cứng rắn, kiên quyết hơn), người mẹ dù có cố gắng đến đâu cũng không thay thế được vai trò người cha. Thông thường, những bà mẹ đơn thân sẽ cố gắng tìm cách bù đắp sự khuyết thiếu của người cha. Chính vì vậy, những đứa trẻ dễ bị nuông chiều quá mức dẫn đến sự phát triển lệch lạc.

Mối quan hệ vợ chồng thì có nhiều phức tạp, nhưng vợ chồng yêu thương nhau thì sẽ vượt qua hết...An Vi nghĩ Chị còn trẻ lắm, có thể duyên chưa tới thôi, đừng vội vàng Chị nhé! Tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người, nhưng nhìn chung làm mẹ đơn thân là một quyết định khó khăn với bản thân và ích kỷ với đứa trẻ...

Vài lời đóng góp, mong Chị suy nghĩ cẩn thận nhé!

thuyvu
20-06-2012, 12:00 AM
Thật ra mà nói làm mẹ đơn thân hiện nay trong xã hội VN không hiếm, không chỉ những người bình thường mà các giới nghệ sĩ họ cũng chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân cũng rất nhiều.

Một khi bạn đã quyết định làm mẹ đơn thân chắc chắn bạn thân bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực từ mọi phía và bạn cần xác định rõ ràng rằng bạn có đủ dũng cảm, tự tin để có thể vượt qua được những điều này để có thể che chở , bảo vệ và nuôi dạy đứa con của mình trưởng thành tốt trong nhân cách và cuộc sống tương lai sau này của bạn cũng như đứa con thân yêu của mình.

Ai cũng muốn mình có hạnh phúc trọn vẹn, và con cái được sống trong tình yêu thương của cha lẫn mẹ nhưng không vì thế mà người me phải hy sinh tất cả mọi thừ để giữ cho con mình một người cha không tốt, có không ít những người cha đã tạo nên những vết thương trong tâm hồn của trẻ nhỏ…

Mình không chỉ trích hay lên án hay tá thành những người làm mẹ đơn thân bởi mỗi người đều có quyền chọn lựa cuộc sống cho mình, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống và dám đương đầu với cái mà mình quyết định.

Vài lời cùng bạn, chúc bạn bình an và luôn vui tươi trong tình yêu của Thiên Chúa.

Mai Tín
20-06-2012, 12:44 AM
Mình đang ở tuổi 27 và rất muốn có 1 đứa con, thèm được hưởng cảm giác làm mẹ, được ẵm được bế con mỗi ngày. Nhưng ngày nay kiếm được một người đàn ông xứng đáng làm chồng, làm cha... sao mà khó quá. Mình muốn sinh con một mình, làm bà mẹ đơn thân, có nên không?
Bây giờ mình rất muốn có con rồi, nếu không thể kiếm được một người đàn ông có thể cho mình đứa con, mình sẽ vào bv thụ tinh nhân tạo

Bạn mến,
Mình có vài lời chia sẻ với bạn.
1. Mình xin nhấn mạnh với bạn rằng: hành vi thụ tinh nhân tạo là hành vi trái với luân lý đạo đức của Giáo Hội. Vấn đề này xem ra bình thường với một số người, nhưng với chúng ta là người Công Giáo, tuyệt đối phải tuân theo Huấn giáo của Giáo Hội. Bạn có thế đến văn phòng Ban Mục Vụ Gia Đình - Tổng Giáo phận Sài Gòn để được tư vấn
ĐC: D8, số 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM (xin gặp Sr. Hồng Quế)

2. Được làm vợ, làm mẹ là một ân ban của Thiên Chúa dành cho người phụ nữ. Và nỗi khát khao được làm mẹ là một đòi hỏi chính đáng với bất cứ ai.

3. Thiên Chúa ban cho con người đặc ân được cùng cộng tác với Ngài để tạo dựng sự sống. Sự sống của một người con là sự tác hợp giữa tình yêu vợ chồng.

4. Bạn liệt kê những thói xấu của những người chồng, người cha... Đó là bi kịch gia đình. Bi kịch cho người vợ, cho những đứa con.

5. Bạn có can đảm chấp nhận "kiếm một người đàn ông cho bạn đứa con"??? Bạn có lường trước được những phiền phức sau này không? Người đàn ông đó là loại đàn ông nào, có đúng tiêu chuẩn của bạn không? Thật nguy hiểm biết bao khi đứa bé sinh ra mang một mầm bệnh nan y từ nơi người đàn ông mà bạn không yêu, không chấp nhận là chồng, là cha của đứa bé, dù sự thực họ là cha đứa bé?

6. Trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ đơn thân nuôi con, nhưng thường là do họ thất bại trong tình yêu, trong gia đình. Riêng bạn, ở cái tuổi 27 mà thời nay chưa phải là "già", bạn còn cả một khung trời mở rộng phía trước. Bạn hãy tin rằng: còn có rất nhiều người đàn ông tốt, những người đàn ông sẽ là người chồng, người cha hy sinh tất cả cho vợ con; những người đàn ông biết vun vén mái ấm gia đình.

Bạn hãy tin tưởng nhé. Hãy dập tắt ngay những suy nghĩ kia đi khi nó mới manh nha.
Cầu mong bạn sẽ gặp được người đàn ông biết yêu thương bạn thật lòng. Riêng bạn, đừng quá cầu toàn, con người chẳng ai hoàn hảo, nhưng khi yêu thương thật lòng, mọi cái đều có thể.
Chắc chắn một ngày nào đó, mọi người sẽ nhìn ngắm gia đình bạn, với tiếng hát bi bô của trẻ thơ:
"Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình" (Ngọc Lễ)

Bình an trong Giêsu

Phù thủy nhỏ
20-06-2012, 06:23 AM
Theo những góp ý của những bậc tiền bối ở trên, em thấy chuyện làm một người mẹ đơn thân có vẻ không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ nhỉ, em gái nhỏ cũng không có ý kiến gì thêm, nhưng thiết nghĩ thay vì nghĩ đến việc sinh con, nuôi con, làm một người mẹ đơn thân, thì tại sao mình không làm một người mẹ tinh thần nhỉ, chọn một baby trong gia đình hay người quen làm con tinh thần (cách đơn giản nhất là nhận đỡ đầu cho bé khi rửa tội ạ ^^), như vậy, bé sẽ được giáo dục trong một môi trường tốt (có đủ Cha Mẹ, và lại có thêm một người Mẹ tinh thần tuyệt vời nữa ^^), và chúng mình cũng tha hồ mà ẵm bồng con nữa chứ.
Điều này có lẽ không quá khó, không chỉ sea_darling mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được (nhiều người còn bị ép buộc í chứ ^^) phù thủy nhỏ cũng măm me mấy đứa nhóc của anh chị đặng làm mama tinh thần nè :)

Đôi dòng suy nghĩ.
Chúc chị Sea_darling tìm thấy nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống nhé .

Lan Anh
20-06-2012, 08:27 AM
Làm mẹ đơn thân là một ý tưởng hơi quái dị, và cũng thật ích kỷ. Làm mẹ đơn thân chỉ đáp ứng nhu cầu được làm mẹ của bãn thân.
Bạn có biết, ngày con bạn khôn lớn. Bé hỏi: "Mẹ ơi, sao bạn con có ba. Vậy ba con đâu?" Câu hỏi thật đơn giản nhưng rất khó để trả lời, phải không bạn?
Bất kể đứa trẻ nào, dù nghèo hèn, hay sang trọng, đẹp hay xấu...cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh, có mẹ, có cha.
Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên để hình thành nhân cách trẻ, như gia đình gương mẫu Thánh Gia.
Cuộc sống gia đình, không bao giờ đạt đến sự hoàn hảo, toàn thiện. Nếu người cha hay người mẹ không góp một tí hy sinh của bãn thân họ.
Gia đình sẽ hoàn thiện hơn khi người này biết sống và hy sinh cho người kia.
Con cái cũng sẽ là bản sao của mẹ cha.
Những người chỉ vì bãn thân minh mà làm mẹ đơn thân là một ý nghĩ tiêu cực không nên bắt chước, chỉ vì một ai đó nổi danh đã sống như thế.
Hy vọng bạn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Sống cho tha nhân, giúp đỡ những kẻ hèn mọn, thiếu thốn hơn mình...Và từ đấy bạn sẽ thay đổi ý nghĩ lệch lạc này!
Bạn sẽ sống tích cực hơn nếu tham gia các chương trình giúp trẻ nghèo, dạy lớp tình thương, giáo lý...
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui!