PDA

View Full Version : Tôi đi Casino



Lan Anh
20-06-2012, 08:49 AM
Ông bà xưa thường nói "Cờ bạc là bác thằng bần".
Cho đến mãi hôm nay, tôi vẫn tự hào, tự phụ, tự kiêu và cũng tự khen rằng "Mình chẳng bà con, họ hàng chi với thằng bần".
Phước 70 đời chứ ít chi!

Vậy mà...thỉnh thoảng, thể theo ...lời yêu cầu, và cả dụ khị, lẩn hăm doạ đi theo vào Casino. Để làm gì bạn biết không? Đố biết?

Tôi đi theo cho biết cơ ngơi các sòng bài hiện đại thế nào? Và tại sao thiên hạ mê đến thế?
Ghé sòng bài tại Las Vegas, những gì của hiện đại, và văn minh...Hình như tất cả đều ở đây, nơi mệnh danh thành phố về đêm. Du khách đến đây, nếu ai cũng như tôi. Có lẽ...sòng bài dẹp tiệm sớm. Tôi không tốn "một cent", coi như chẳng giúp phí đóng tiền điện, nước cho Casino.
Hà tiện chết người!

Vào sòng bài đâu đó, có người...vui tính dạy tôi đánh bài. Nói huyên thuyên một hồi, hỏi
- Hiểu không?
- Hiểu chết liền!
Khờ khờ một tí cũng đâu chết chóc gì.

Ghé đâu đó, đi lòng vòng ngắm thiên hạ. Có gì đâu để thiên hạ chết mê, chết mệt nhỉ?
Ồn ào, náo nhiệt. Nhức đầu gần chết! Thế mà thiên hạ "Nam, phụ, lão..thiếu ấu". Đen, trắng, đỏ, vàng. Tóc đen, tóc bạc...Đi đâu cũng chộn rộn, ồn ào. Có gì vui đâu nhỉ?

Phải chi thiên hạ đến nhà thờ, đông vui như thế chắc Chúa cũng phải nhoẻn miệng cười vui!

Lan Anh
(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=334004206674905&set=a.231849173557076.54862.100001959854242&type=1)

Teresa Nhỏ Bé
20-06-2012, 10:20 AM
Lâu lắm rồi mới thấy cô Lan Anh suốt hiện trên GTCG.
Cả 1 quãng thời gian rồi topic Gia đình và cuộc sống mới có bài viết mới của cô.
Teresa luôn rất thích những câu chuyện cô viết về tình cảm gia đình, đó là những bài đậm đà tình yêu và hướng mọi người nhìn về gia đình của mình nhiều hơn!

Lan Anh
21-06-2012, 06:36 AM
Cám ơn Teresa Nhỏ Bé! Lời yêu thương con dành cho cô, như chắp thêm đôi cánh.
Viết cho diễn đàn cũng là một cách gợi nhớ, gợi thương. Và giúp cô hồi tưởng những chuyện vui, buồn trong cuộc sống.
Chỉ cần...vài người ái mộ, cũng đủ "nguồn lực" để cô viết tiếp. Hi hi hi!!!!