PDA

View Full Version : Yêu thương kẻ thù



Padre Paolo
20-06-2012, 12:05 PM
Cách đây khá lâu có một cuộc hội thảo của nhóm nghiên cứu chuyên đề gồm các nhà khoa học. Trong cuộc hội thảo các khoa học gia trình bày những thử nghiệm mới để mở khóa cho những tiềm năng của thiên nhiên. Ví dụ, một sự thử nghiệm liên quan đến việc dùng sợi giây cáp nhỏ như sợi tóc để truyền đạt 200 đài truyền hình cùng một lúc.

Một người tham dự cuộc hội thảo nhận thức rằng chẳng ai nhắc đến một thử nghiệm nào liên quan đến việc mở khóa cho những tiềm năng của con người. Mọi thử nghiệm đều liên quan đến “những sự vật.”

Sau đó người này đi hỏi ý kiến bốn nhà thành công là họ có lời khuyên gì để giúp con người mở khóa cho một số tiềm năng của họ. Một người trả lời như sau:

“Hãy yêu thương kẻ thù. Thi hành điều này thì bạn sẽ khám phá nơi chính mình một tiềm năng để yêu thương và tha thứ mà bạn chưa từng mơ là bạn đã có.”

“Hãy yêu thương kẻ thù.” Đây chính là lời mà Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ xưa và ngày nay cũng khuyên từng người chúng ta để được trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta là Đấng hoàn thiện (xem Mt 5:43-48).

Một số người có thể cảm thấy họ thực sự không có kẻ thù vì họ không thấy ai là kẻ thù cũng như là gánh nặng cho họ. Có lễ đôi lúc chúng ta cũng có ý tưởng như thế. Nhưng trong thực tế thì đôi lúc chúng ta cũng có kẻ thù. Kẻ thù đến nỗi không “đội trời chung” có lẽ chúng ta không có, nhưng những người chúng ta không ưa, không thích, không muốn đến gần, không muốn lắng nghe và khi nhìn thấy chỉ muốn tránh xa…thì chắc hẳn là có chứ?

Vì vậy, thiết nghĩ, lúc nào thuận lời chúng ta nên dành ra ít thời giờ để nhìn lại cách thức chúng ta đối sử với tha nhân. Những cử chỉ và lời nói của chúng ta có làm cho khoảng cách giữa chúng ta với tha nhân một ngày một khăng khít hay càng ngày càng xa cách?

Xin Chúa và Mẹ Maria giúp chúng ta biết khám phá ra tiềm năng yêu thương của chính mình để biết sống giới răn yêu thương của Chúa cách hoàn hảo: yêu thương mọi người, không trừ một ai, yêu thương cả kẻ thù. Được như thế chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện.

Padre Paolo

allihavetogive
20-06-2012, 12:50 PM
Hơn 2 tháng chờ đợi rồi, hôm nay lại thấy cha nhín thời gian viết bài chia sẻ với chúng con, thật là mừng quá!
Cảm ơn cha đã nhắc lại lời dạy của Chúa Giêsu thưở xưa.
Yêu thương ở đây con nghĩ là cầu nguyện và chúc phúc cho nhau, cảm thông với nhau, nhưng cũng phải biết cách sửa lỗi cho nhau nữa.

Lan Anh
21-06-2012, 06:02 AM
Cám ơn cha đã nhắc cho chúng con về giới răn yêu thương của Chúa.
Yêu kẻ yêu mình thật dễ. Nhưng yêu thương kẻ thù, chỉ có Chúa là cha nhân lành mới thực hiện được.
Lạy Chúa! Xin cho con biết mở rộng lòng, để thi hành giới răn yêu thương của Chúa với tha nhân.
Xin cho con yêu cả những kẻ luôn ganh ghét, tị hiềm, và mưu hại con...
Xin cho con luôn nhận ra mọi người là Anh Em để yêu thương họ hơn.

Bông Hoa Nhỏ
21-06-2012, 03:33 PM
.



“Hãy yêu thương kẻ thù. Thi hành điều này thì bạn sẽ khám phá nơi chính mình một tiềm năng để yêu thương và tha thứ mà bạn chưa từng mơ là bạn đã có.”

“Hãy yêu thương kẻ thù.” Đây chính là lời mà Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ xưa và ngày nay cũng khuyên từng người chúng ta để được trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta là Đấng hoàn thiện (xem Mt 5:43-48).



Con sẽ cần phải học sống yêu thương,tập yêu thương như chính Thầy Jesus

An Vi
23-06-2012, 10:19 PM
Vì vậy, thiết nghĩ, lúc nào thuận lời chúng ta nên dành ra ít thời giờ để nhìn lại cách thức chúng ta đối sử với tha nhân. Những cử chỉ và lời nói của chúng ta có làm cho khoảng cách giữa chúng ta với tha nhân một ngày một khăng khít hay càng ngày càng xa cách?

Xin Chúa và Mẹ Maria giúp chúng ta biết khám phá ra tiềm năng yêu thương của chính mình để biết sống giới răn yêu thương của Chúa cách hoàn hảo: yêu thương mọi người, không trừ một ai, yêu thương cả kẻ thù. Được như thế chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện.

Padre Paolo
Đọc xong bài viết của Cha, con nghĩ đến hình ảnh Chúa Giêsu cầu xin với Chúa Cha khi đang trên Thập giá: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm!”

Yêu thương quá !!!

Yêu tha nhân như chính mình đã là khó, yêu kẻ thù của mình còn khó gấp bội. Đó là một quá trình lâu dài được rèn luyện hàng ngày từ những điều rất nhỏ bé.
Chúa đã cho chúng con một tình yêu vô điều kiện, thế nhưng tình yêu của chúng con dành cho tha nhân ngày qua ngày giữa xô bồ của cuộc sống lại trở nên nhỏ nhoi quá đỗi...
Lạy Chúa! Xin hãy cho con biết sống yêu thương, luôn nhắc nhở để chúng con được sống trọn vẹn với danh xưng con cái của Người...

" Hôm nay, con muốn ngắm nhìn Thế Giới bằng con mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông,hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy những điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con.
Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen"

Mai Tín
23-06-2012, 10:40 PM
[QUOTE=Padre Paolo;16286]

“Hãy yêu thương kẻ thù.”

Thật là khó khi con phải yêu thương kẻ đã xúc phạm đến gia đình con một cách nặng nề.
Thật là khó khi con phải yêu kẻ đã luôn cố chấp và đặt điều vu khống con.
Thật là khó khi con phải yêu một kẻ đồng nghiệp luôn tìm cách chơi xấu và phá hỏng công việc của con.
Thật là khó khi con phải yêu một kẻ đã lừa đảo và chiếm đoạt tất cả những gì con đã gầy dựng bằng mồ hôi nước mắt.
Thật là khó khi con phải yêu kẻ cố tình gây thương tích cho con, dù con đã sợ hãi và trốn tránh nó.

Và lạy Chúa,
Thật là khó khi con phải thực thi lời dạy của Chúa: "Hãy yêu thương kẻ thù".

Chúa ơi, khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, con chỉ nghe một lời. Lời rằng:

"CON HÃY CHIÊM NGẮM DUNG NHAN CỦA THẦY, ĐẤNG LÀ CHỦ TỂ VŨ TRỤ VÀ LÀ CHÚA CỦA CON ĐÂY".

Xin thương xót và nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con.
Nếu chúng con chưa thể yêu thương kẻ thù,
Thì xin cho chúng con biết "hiện diện trong yêu thương", như thế đã là khó rồi. Amen

----

Mai Tín
25-08-2012, 08:17 PM
[QUOTE=Padre Paolo;16286]

“Hãy yêu thương kẻ thù.”

Thật là khó khi con phải yêu thương kẻ đã xúc phạm đến gia đình con một cách nặng nề.
Thật là khó khi con phải yêu kẻ đã luôn cố chấp và đặt điều vu khống con.
Thật là khó khi con phải yêu một kẻ đồng nghiệp luôn tìm cách chơi xấu và phá hỏng công việc của con.
Thật là khó khi con phải yêu một kẻ đã lừa đảo và chiếm đoạt tất cả những gì con đã gầy dựng bằng mồ hôi nước mắt.
Thật là khó khi con phải yêu kẻ cố tình gây thương tích cho con, dù con đã sợ hãi và trốn tránh nó.

Và lạy Chúa,
Thật là khó khi con phải thực thi lời dạy của Chúa: "Hãy yêu thương kẻ thù".

Chúa ơi, khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, con chỉ nghe một lời. Lời rằng:

"CON HÃY CHIÊM NGẮM DUNG NHAN CỦA THẦY, ĐẤNG LÀ CHỦ TỂ VŨ TRỤ VÀ LÀ CHÚA CỦA CON ĐÂY".

Xin thương xót và nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con.
Nếu chúng con chưa thể yêu thương kẻ thù,
Thì xin cho chúng con biết "hiện diện trong yêu thương", như thế đã là khó rồi. Amen

----

Con vẫn nhớ, chẳng bao giờ quên.