PDA

View Full Version : Vài suy nghĩ về Giới trẻ



allihavetogive
05-11-2010, 08:52 PM
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi tieude [/URL]http://www.gieomamtinyeu.net/diendan/images/buttons/viewpost.gif (http://www.gieomamtinyeu.net/diendan/showthread.php?p=6961#post6961)

1. Huynh sinh hoạt giới trẻ đến nay đã được bao lâu ? Và huynh có nhận xét gì về giới trẻ DONBOSCO HÀNG XANH và giới trẻ Công giáo nói chung?

Giới trẻ Hàng Xanh thành lập được hơn 10 năm thì all tham gia cũng gần bằng ấy thời gian, gián đoạn khoảng 1 - 2 năm khi all đi xa thôi.


Nhận xét về Giới trẻ Donbosco Hàng Xanh: Người trẻ thì luôn nhiệt tình và dễ thương, đặc biệt là các bạn ở Giới trẻ Hàng Xanh. Mấy năm trước có lẽ do phương cách hoạt động chưa thích hợp lắm nên Giới trẻ Hàng Xanh không phát triển mấy so với ngày đầu thành lập. Hai năm trở lại đây thì tình hình khá hơn, all thấy Giới trẻ Hàng Xanh có nhiều bước tiến rõ rệt, xây dựng được các mảng hoạt động phong phú, ý nghĩa và thích hợp với người trẻ, nhất là các hoạt động bác ái, trong đó tiêu điểm là Hành trình RA KHƠI.
Song, theo all nhận thấy thì Giới trẻ Hàng Xanh vẫn chưa phát huy hết khả năng thực sự của mình để trở nên một đoàn thể mạnh: các bạn thành viên chưa thực sự gắn kết, còn khá thụ động trong suy nghĩ và hành động... Nếu các bạn trẻ đều biết tận dụng khả năng sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám nói, biết suy tư và cầu nguyện, thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng trong nay mai Giới trẻ Hàng Xanh thân yêu của chúng ta sẽ vươn mình trở thành một đoàn thể tiêu biểu: phát triển cả về đời sống lẫn tâm linh, góp phần to lớn vào hoạt động của Giáo Hội.

Suy nghĩ về Giới trẻ Công giáo nói chung:
Giới trẻ Công giáo chúng ta tuy cũng có mô hình hoạt động phân cấp từ trên xuống dưới, nhưng hoạt động chưa hiệu quả mấy, hầu như Giới trẻ các giáo xứ đều tự thân vận động, độc lập với ban mục vụ Giới trẻ của Giáo phận. Có lẽ chính vì thế mà hoạt động Giới trẻ khắp nơi khá èo uột, đa số là sinh hoạt trò chơi - học tập một chút - và làm các việc lặt vặt trong Giáo xứ. Đoàn thể Giới trẻ chưa có hướng đi riêng độc đáo, chưa góp phần thực sự hữu ích trong Giáo hội cho tương xứng với đánh giá "Người trẻ là tương lai của Giáo hội". Mục vụ Giới trẻ cũng chưa sâu sát với người trẻ, chưa có những hoạt động thiết thực để trở nên người bạn của thanh niên Công giáo... Nói chung là hoạt động Giới trẻ Công giáo của chúng ta còn rất yếu ớt, thậm chí còn thua cả các nhóm Sinh viên Công giáo tự thành lập.
All vẫn nhớ câu nói của cha Phaolo Nguyễn Quốc Hưng, linh hướng của chúng ta: “Chơi với Giới trẻ là khó nhất, vì con nít thì dễ bảo (chỉ cần có ít quà bánh là việc gì cũng xong), người lớn thì trung thành (họ đã tham gia đoàn thể nào thì nhất mực trung thành, kiểu gì cũng cố gắng hoàn thành công tác), còn người trẻ thì rất hay thay đổi”. Thực tế ở Giới trẻ Hàng Xanh cho thấy, thành viên mỗi năm mỗi khác , đến rồi đi, chỉ cần một buổi sinh hoạt không thành công là họ chán ngay, bữa sau không đến nữa; hoặc chương trình có hay chăng nữa mà không thay đổi ngày này qua ngày khác thì các bạn trẻ cũng chán ngay. Đúng là chơi với Giới trẻ rất khó, cho nên chúng ta cũng phải thông cảm cho các cha đặc trách và ban đại diện Giới trẻ.
Nói như thế không phải để chúng ta bi quan, mà nhìn nhận thực tế ấy để mỗi người trẻ chúng ta cùng cố gắng hơn. Giới trẻ là đoàn thể của người trẻ Công giáo, vậy mỗi người trẻ chúng ta hãy chung tay làm cho đoàn thể của chúng mình phát triển. Allihavetogive tin rằng tuổi trẻ là tuổi của sáng tạo, của nhiệt thành à không khó khăn nào có thể ngăn bước chúng ta đi!

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi tieude [URL="http://www.gieomamtinyeu.net/diendan/images/buttons/viewpost.gif"]http://www.gieomamtinyeu.net/diendan/images/buttons/viewpost.gif (http://www.gieomamtinyeu.net/diendan/showthread.php?p=6961#post6961)
2. Từng đi nhiều nơi và sinh hoạt nhiều hội nhóm khác nhau, huynh thấy hiện trạng giới trẻ ngoài xã hội hiện nay ra sao ?
3. Sự khác biệt giữa giới trẻ Công giáo và giới trẻ ngoài xã hội ?
4. Nhân vật nổi tiếng nào mà huynh yêu mến nhất, yêu mến điều gì và học hỏi điều gì từ nhân vật đó ?
5. Cuối cùng, một vài lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ?

2. Hiện trạng người trẻ ngoài xã hội:
Người trẻ thì rất đa dạng, nên nếu muốn nói hết các nét của người trẻ chắc phải viết đến mấy trang. Ở đây allihavetogive chỉ nêu ra 1 điểm chung nhất, dễ thấy nhất, và nghiêm trọng nhất của giới trẻ hiện nay : THIẾU ĐỊNH HƯỚNG. Người trẻ ít khi được hướng dẫn về nhân bản, về giá trị-mục đích sống... Người trẻ thiếu thông tin về chính bản thân mình, không rõ mình thích gì, muốn gì, và phù hợp với cái gì.
Có nhiều bạn trẻ rất giỏi, rất thành đạt, nhưng vẫn thiếu định hướng. Họ không cảm thấy niềm vui trong công việc, trong cuộc sống; hoặc không biết sống để làm gì và phải sống như thế nào.
Có nhiều nhóm bạn trẻ sinh hoạt với nhau rất vui, nhưng do thiếu định hướng mà niềm vui ấy nhanh chóng qua đi, ngày hôm sau thì không còn vết tích gì nữa.
Có nhiều nhóm công tác xã hội hoạt động khá tốt, nhưng vì thiếu định hướng mà công việc ấy trở nên vô nghĩa: Chơi vui 1 bữa, một cái bánh, một bọc quà, thế là hết...
Đó là những người trẻ tuy thiếu định hướng, nhưng vẫn có lối sống tích cực. Việc thiếu định hướng còn tai hại hơn nhiều đối với một bộ phận đông đảo các bạn trẻ khác đang lao vào lối sống hưởng thụ, lao vào những cuộc ăn chơi sa đọa, cũng từ đó mà tội ác lên ngôi....

3. Sự khác biệt của giới trẻ Công giáo và giới trẻ ngoài xã hội:
Hầu như chưa có sự khác biệt lớn lắm!
Mặc dù ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra một bạn trẻ Công giáo qua cách ăn mặc lịch sự, nói năng nhẹ nhàng, có vẻ "thuần tính" hơn các bạn trẻ bên ngoài, hoặc rõ nhất là qua việc làm dấu trước bữa ăn. Song trong cách nghĩ, cách làm, cách ứng xử tình huống thì vẫn chưa mấy khác biệt. Đời sống đạo của người trẻ chưa mấy tỏa sáng, đó là chưa nói đến một số bạn trẻ Công giáo đang ngày ngày làm mất đi diện mạo yêu thương của Thiên Chúa.

4. Nhân vật mà all ngưỡng mộ là thánh Phaolo. all nghĩ một người trẻ phải sống giống thánh nhân: nhiệt thành và nhiệt thành. Bên ngoài thánh nhân rất mạnh mẽ, bên trong lại là một con người cầu nguyện với tâm hồn sâu sắc. Thánh nhân lại là người can đảm dám thốt lên rằng: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Thiên Chúa sống trong tôi".

5. Nhắn nhủ với các bạn trẻ: all cũng chưa phải là già, nhưng cũng đã trải qua nhiều năm tuổi trẻ... điều mà all trăn trở nhiều nhất là đến giờ mình vẫn chưa làm được gì cho Chúa, cho đời....
Các bạn mến! Tuổi trẻ Chúa ban cho ta không quá ngắn, mà cũng không quá dài. Tuổi trẻ là thời kì mà sức lực tuôn trào như dòng thác, là thời kì cảm xúc dạt dào, sáng tạo bao la... Nhưng đó cũng là thời kì của bốc đồng, của sa ngã , là thời của tranh đấu, của chọn lựa...
Điều all muốn nói ở đây là: Đừng lãng phí tuổi trẻ của chúng mình. Hãy để sức sáng tạo bay bổng, để sức lực dâng trào, để tâm hồn thăng hoa... giúp bạn tạo nên muôn kì tích!
Đừng để những bốc đồng, nhỏ nhoi, ngại ngùng... cản bước ta đi. Hãy sống thật sôi nổi, nhưng với một tâm hồn cầu nguyện và sâu sắc, trên một nền tảng nhân bản và nhân đức. Tuổi trẻ hãy dấn thân góp sức kiến tạo một "trời mới - đất mới", là Thiên Đàng tại thế mà ta hằng ao ước. Đó chính là sứ mạng của chúng ta.

Chợt nhớ bài hát "Heal the world" của Michael Jackson: "There are people dying. If you care enough for the living... make a better palce... for you and for me". Bài hát trở nên bất hủ không chỉ vì giai điệu rất hay, mà còn vì tâm ý của tác giả muốn nhắn nhủ đến mọi người.
Vâng, thế giới này đang chết dần chết mòn. Chết bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh... Chết vì sự hủy hoại môi trưởng, vì cách sống thiếu ý thức. Người ta còn đang chết dần chết mòn trong tâm hồn khi đạo đức và văn hóa suy đồi, con người ngày càng trở nên dã man hơn, gay gắt hơn, dối trá hơn...
Vậy, nếu bạn có đủ quan tâm đến cuộc sống này... hãy bắt tay ngay đi, kiến tạo một "trời mới - đất mới" tốt hơn cho bạn, cho tôi, và cho mọi người!!!
Việc kiến tạo ấy, hãy bắt đầu từ ngay bản thân bạn!

Thân mến!

allihavetogive
08-12-2010, 11:11 AM
Trên đây là một số suy nghĩ chủ quan của Allihavetogive nhá. All cũng rất muốn nghe những nhận xét, đánh giá của các bạn về Giới trẻ chúng mình. từ những nhận xét, đánh giá đa chiều và tổng hợp, chúng ta có thể suy tư tiếp làm sao để Giới trẻ chúng mình phát triển.
All muốn mọi người cùng thảo luận với All những câu hỏi sau:

1. Bạn nghĩ gì về người trẻ Công giáo hiện nay?
2. Theo bạn, người trẻ Công giáo có gì giống và khác với những người trẻ khác?
3. Người trẻ mong tìm thấy gì trên diễn đàn của chúng ta?

Tạm thời là 3 câu này nhé, sau này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề khác liên quan đến người trẻ Công Giáo chúng mình.
Rất mong ý kiến của mọi người.

Thân mến!