PDA

View Full Version : Nếu được



thienthananhsangbt
23-06-2012, 10:08 PM
Nếu em được sinh ra thêm 1 lần nữa, em vẫn sẽ chọn Anh...
Nếu em được sinh ra thêm 1 lần nữa, em vẫn sẽ rất cần Anh...
Nếu em được sinh ra thêm 1 lần nữa, em vẫn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì có Anh...
Nếu từ “yêu” diễn tả được hết những gì cao quý nhất, em sẽ nói “Em yêu Anh”

Anh đã nói với em rằng : “Trên đời này có anh hay không có anh thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là em quý giá và không cần âm thanh của hai từ ấy thì em vẫn quý giá. Chính vì thế nên mới được gọi là quý giá”. Cám ơn anh đã làm cho em nhận ra mình quý giá. Cám ơn Anh, Anh của em!

Nếu cho con được sinh ra thêm 1 lần nữa, con sẽ không đưa ra sự lựa chọn nào, con muốn được Ba Mẹ chọn Con...
Nếu cho con được sinh ra thêm 1 lần nữa, con sẽ không nói con cần ba mẹ, vì điều đó là điều chắc chắn rồi, con muốn được nghe Ba Mẹ cần Con...
Nếu con được sinh ra thêm 1 lần nữa, con sẽ không nhắc đến hạnh phúc của mình khi có Ba Mẹ, con muốn được nghe Ba Mẹ nói hạnh phúc vì Con...
Nếu từ “yêu” diễn tả được hết những gì cao quý nhất, con sẽ nói rằng: “Con yêu Ba, Con yêu Mẹ! ”

Nhớ… có lần con theo Ba vô vườn, hôm đó Ba con mình gieo giống đậu phộng, Ba nhỉ? Trời đang mùa mưa nên lúc nào đất cũng ướt nhem, nhão nhẹt, khó đi quá trời luôn. Vậy mà, con vẫn đi được nhờ có Ba đấy, Ba đi trước con đi sau, Ba bước một bước con cố gắng giẫm chân vào bước chân của Ba vì Ba nói bước như vậy thì con sẽ dễ dàng bước đi hơn, nhưng mà Ba ơi..., bước chân của Ba sao mà dài thế..! sao mà rộng thế...! Có những lúc con bước không tới, thế là Ba lại bước ngắn hơn một chút để con có thể theo kịp Ba. Ba đi trước cuốc 1 cái lỗ nhỏ xinh xinh, con bước theo bỏ vào đó 2-3 hạt đậu phộng nho nhỏ xinh xinh. Cứ thế ba con mình cùng nhau gieo giống, gieo mầm sống lên miếng đất khô cằn ấy. Cứ thế con đi theo Ba, dấu chân của con lồng vào dấu chân Ba. Cứ thế và cứ thế con cảm nhận được hơi ấm của Ba trong một ngày lạnh giá, cứ thế..., cứ thế... con nở những nụ cười tươi tắn và hạnh phúc! Cứ thế,……….

Nhớ… Mẹ chăm sóc con từng ly từng tí, nhất là khi con bị bệnh. Hồi đó,con bị đau răng, Me lấy miếng bông xức thuốc nhét chỗ đau vậy mà con cứ khóc hoài, không phải vì con đau đâu, miếng bông của Mẹ giúp con hết đau rồi nhưng chỉ vì nó vướng quá. Thấy con khóc ba lại la mẹ, con vẫn hối hân lắm, Mẹ à!
Rồi … con thấy Mẹ kho cá ngon quá, con cứ đứng cạnh Mẹ hỏi Mẹ đủ điều về món đó. Vậy mà đến bây giờ, con vẫn không thể nấu nó giống như mẹ làm được. Ôi, muốn ăn cá quá mà chẳng làm sao nấu giống cái mùi vị ấy. Thế nên lúc nào con về thăm nhà, hầu như cũng món cá Mẹ kho trong bữa cơm. Thế nên hầu như trong bữa cơm của con ở cái thành phố vắng bóng Mẹ này, lúc nào cũng có món cá con kho. Nghe con bị bệnh Mẹ bắt chị con chở mẹ đi mua bằng được củ sâm, xắt nhỏ vừa đủ để con dùng được, rồi trèo lên nóc nhà tìm chỗ nhiều nắng nhất, sạch nhất phơi khô gửi cho con…Mẹ của con đơn sơ lắm, giản dị lắm...Biết bao giờ con mới kể hết về Mẹ của con đây...?

Nếu những giọt nước mắt của con là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi được làm con của Ba Mẹ, và làm em của các Anh, Chị của con, thì xin hãy cứ để chúng trào ra, hãy đưa tay ra hứng lấy chúng và đón nhận chúng như tình cảm của con nhé!

Và …Nếu con đã “được” Người trói con vào Người thì Thượng Đế ơi, xin Người cứ để con được bị trói trong tình yêu của Người mãi như thế nhé !

Bích Thảo.

Mai Tín
23-06-2012, 11:12 PM
Nếu những giọt nước mắt của con là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi được làm con của Ba Mẹ, và làm em của các Anh, Chị của con, thì xin hãy cứ để chúng trào ra, hãy đưa tay ra hứng lấy chúng và đón nhận chúng như tình cảm của con nhé!

Và …Nếu con đã “được” Người trói con vào Người thì Thượng Đế ơi, xin Người cứ để con được bị trói trong tình yêu của Người mãi như thế nhé !

Bích Thảo.


Cám ơn bạn,
Một bài viết nhẹ nhàng đầy cảm xúc.
Chúc bạn bình an trong tình yêu của Thầy.