PDA

View Full Version : Nén bạc cuộc đời



Mai Tín
25-06-2012, 11:46 PM
Em,
Tôi mượn cách viết của cha Piô Ngô Phúc Hậu để nói với Em, nói với mọi người, và nói với chính tôi. Tôi muốn nói rằng:

1. Có lẽ nhạc sĩ Y Vân đã quan niệm cuộc sống này ngắn lắm, nên ông đã để đời ca khúc "60 Năm Cuộc Đời", vậy là cuộc đời có 60 năm thôi sao? Chắc chắn là không, vì người ta vẫn chúc nhau "bách niên giai lão", hay là "trăm năm hạnh phúc"... Nói tóm lại là chúc nhau cái sự sống lâu.

2. Em,
Sinh nhật lần thứ 30 của Em, Em cũng nhận được rất nhiều lời chúc.
Thường thì lời chúc nào cũng tốt đẹp, cũng là tình cảm của mọi người dành cho Em. Nhưng đối với Em, lại là "một biến cố của cuộc đời". Em nói rằng, ngày sinh nhật, Em đã nằm cả đêm để "suy nghĩ về 30 trần thế". Vậy là Em đã sống nửa cuộc đời rồi đấy. Ba mươi năm, được gì, mất gì? Chắc chỉ có mình Em biết. Và chắc chắn Em cũng biết Em có một người Bạn, Người Bạn ấy cũng đã sống một quãng thời gian 30 năm ở cái làng Nazaret hẻo lánh, nghèo nàn. Người Bạn ấy đã sống thế nào, đã làm gì, chắc chắn Em biết?

3. Trong 30 năm qua, chắc chắn Em đã nhận được từ Người Bạn của Em những "nén bạc", và Người Bạn ấy nhờ Em sinh lợi những nén bạc ấy. Rất có thể, Em đã sinh lợi mà cho đi không tính toán. Cũng rất có thể Em đã một lúc nào đó phung phí những nén bạc mà Em không biết? Cũng chỉ Em và Người Bạn của Em biết!

4. Em nói rằng, Em còn "ham vui" lắm, và cuộc vui nào cũng "máu lửa" hết mình. Ừ, có sao đâu. Vào cái tuổi của Em, Người Bạn em còn máu lửa hơn ấy chứ.
Chắc em biết một trong những câu chuyện máu lửa của Người Bạn ấy. Chuyện kể rằng: Một lần Người Bạn ấy đang lang thang trên đường cùng với đám bạn của mình và một đám đông vây quanh, chợt nhìn thấy một người xấu xí đang trèo lên cây để được nhìn thấy Người Bạn. Người ấy chẳng những xấu tướng, mà còn làm cái việc mà ai cũng ghét - nghề thu thuế. Đã xấu tướng, xấu nghề, nhưng lại mang một cái tên mà theo tiếng Do thái nghĩa là "Sạch". Cái anh Sạch ấy làm cái nghề bẩn. Bẩn lắm trong con mắt của mọi người. Thế mà Người Bạn gọi: "Này Sạch ơi, xuống khỏi cây đi, hôm nay Tớ vào nhà cậu chơi đấy". Anh Sạch mừng. Mừng lắm! Mừng hân hoan. Mừng đến rơi lệ. Mừng đến thay đổi tận tâm can. Anh Sạch thưa với Người Bạn: "Dạ thưa Bác, hôm nay vui quá vì Bác ghé thăm nhà em. Em sẽ lấy nửa gia tài của em mà bố thí cho người nghèo, còn những ai em đã gây thiệt hại cho họ, em xin đền gấp bốn". Lạ thật! Trong khi anh Sạch bị những người được coi là tử tế mắt tròn mắt dẹt, thì Người Bạn lại đến nhà anh ta. Máu lửa quá!!!

5. Em đang có một vài lo âu. Ờ, ai mà chẳng phải lo âu khi cuộc sống này vốn dĩ phải thế. Những lúc lo như thế, Người Bạn bảo: "Hãy ký thác đường đời cho Tớ, rồi những thứ khác, Tớ lo cho". Nghe mà khoái. Nghe mà được an ủi quá!

Em,
Ba mươi năm cuộc đời đã là một quãng hành trình của đời người, và cuộc hành trình vẫn cứ tiếp tục. Hăng hái lên. Mạnh mẽ lên. Can đảm lên.
Nén bạc em sinh lợi chắc chẳng có nhiều. Có khi bị lỗ, nhưng cái em làm được, là đã mang nụ cười, sự nối kết giữa các Bạn Trẻ Công Giáo. Đối với Người Bạn của Em, như thế là nhiều rồi đấy. Hãy tiếp tục. Cứ tiếp tục.

Rất thân thương.
MaiTín

allihavetogive
25-06-2012, 11:55 PM
Hờ hờ, đọc sao thấy giống anh Thanh viết tặng cho All thế nhỉ?
Thôi thì cứ nhận vơ cho rồi, hihi.
Cảm ơn anh Thanh nhiều vì món quà dễ thương nhân sinh nhật lần thứ XXX nhé!