PDA

View Full Version : Lời thì thầm trong thánh lễ



allihavetogive
26-06-2012, 09:19 PM
Hồi còn bé, nhiều khi đi lễ cứ như xem hát tuồng, vì có những đoạn mình không hiểu hết ý nghĩa, và cũng không biết nên làm gì để cùng hòa nhập, để DỰ lễ chứ không phải là XEM lễ.
Đặc biệt, mình tin rằng trên 50% bạn trẻ ở đây đi lễ chỉ thinh lặng lúc linh mục chủ tế rửa tay, lúc ngài nhỏ một giọt nước vào rượu, lúc ngài nâng cao Mình Máu Thánh Chúa rồi cúi mình. Sở dĩ mình tin như vậy, là vì mình chưa nghe một Giáo lý viên nào dạy thiếu nhi về "Những lời thì thầm trong thánh lễ" cả.
Sau này lớn lên dần, mình cũng tìm hiểu một chút qua sách vở, qua các anh chị Giáo lý viên, hiểu được cấu trúc thánh lễ và ý nghĩa của từng lời đọc, từng động tác của linh mục chủ tế, mình cảm thấy đi lễ có ý nghĩa hơn một chút.

Hôm nay mình xin chia sẻ một vài lời thì thầm, có lẽ không phải là mẫu chung cho tất cả mọi người, nhưng nếu chưa có câu nào hay hơn, các bạn có thể dùng tạm những câu này, để có thể hiệp dâng thánh lễ tốt hơn, tâm tình hơn.

1. Mình thấy khi đi lễ, thông thường chúng mình sẽ thì thầm dâng lên Chúa 3 lời nguyện chính vào những lúc sau: Lời nguyện trước thánh lễ - Lời nguyện sau khi rước lễ - Lời nguyện sau thánh lễ: 3 lời nguyện này thì có lẽ ai cũng có kinh nghiệm rồi, nên mình không bàn tới nữa hen. Trong 3 lời nguyện ấy thì mình thích nhất là lời nguyện sau khi rước lễ, lúc đó có thể nói là phút cao trào và lắng đọng nhất.

2. Một số lời thì thầm hiệp ý:

Lúc vị chủ tế rửa tay: Lạy Chúa, xin thánh hóa con nên trinh trong, để con xứng đáng dự phần vào bàn tiệc Chúa.
Lúc vị chủ tế nhỏ một giọt nước vào rượu: Lạy Chúa, xin cho con như giọt nước kia, được hòa tan trong tình yêu bao la của Chúa.
Lúc vị chủ tế nâng cao Mình Thánh Chúa: Lạy Chúa, con tin thật Chúa đang ngự trong hình ảnh bánh.
Cúi mình: Lạy Chúa chúng con, con thờ lạy Chúa.
Lúc vị chủ tế nâng cao Máu Thánh Chúa: Lạy Chúa, con tin thật Chúa đã đổ Mình Máu Thánh ra để cứu chuộc chúng con.
Cúi mình: Tạ ơn Chúa.
Vâng, chỉ vài lời thì thầm như thế, nhưng giúp mình bám sát thánh lễ và ít bị chia trí hơn. Hy vọng là chia sẻ này có ích với các bạn trẻ. Anh chị em nào có bí quyết gì hay hay để dự lễ tâm tình và sốt sắng hơn thì xin chia sẻ với mọi người nha.

Thân mến!