PDA

View Full Version : Không hiểu tại sao...



duongga17
27-06-2012, 09:01 PM
Thế giới này có nhiều điều vô cùng thú vị mà nhiều người vẫn cảm thấy chán nản.

Những người khoe khoang nhiều nhất thường thường lại là những người có ít điều để cống hiến nhất, và nhưỡng người hứa hẹn nhiều nhất thường thường lại là những người thực hiện ít nhất.

Nhân loại không thể sống hòa bình với nhau - dầu biết rằng họ phải sống trên cùng một quả địa cầu và không có cách nào thoát khỏi đó.

Tất cả chúng ta biết rõ những khuyết điểm và sai lầm của chính mình, nhưng chúng ta lại kỳ vọng sự hoàn mỹ ở những người khác.

Những người vào tuổi trung tuần cứ nghĩ rằng nếu họ có thể sống lại từ đầu, họ sẽ không làm lầm lỗi, thế nhưng trong hiện tại, họ không luôn hành động một cách khôn ngoan.

Người ta đọc rất nhiều sách báo rác rưởi, vô bổ, và quên mất cuốn sách quan trọng và thú vị nhất - đó là Kinh Thánh.

Người ta lãng phí cuộc đời và năng lượng của họ vào vô số những điều mệt mỏi, vô dụng, nhưng lại lơ là đối với điều duy nhất thật sự quan trọng - tìm thấy Thiên Chúa

Trích sách: Khám phá năng lực nội tâm.