PDA

View Full Version : "Nái lói" (nói lái)



Mai Tín
28-06-2012, 06:41 PM
Có cha xứ nọ rất vui tính. Ngài cũng nổi tiếng với tài "nói lái".
Bởi vậy trong những dịp vui của giáo xứ, ngài luôn pha trò bằng những câu chuyện, bài hát... bằng tài nói lái của mình.
Thế nhưng, cũng vì hay nói lái mà thành thói quen, nên có lúc ngài gây ra sự dở khóc dở cười.

Ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng giáo xứ, bà con giáo dân đi dự lễ đông thật là đông, vui thật là vui. Kèn, trống thổi gõ um trời. Các đoàn hội áo xanh áo đỏ đi rước dài hàng cây số.
Đoàn rước hùng dũng tiến vào thánh đường trong tiếng nhạc hùng tráng của ca đoàn tổng hợp trong giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, cha xứ dõng dạc:

- "Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, long trọng mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, là hai "cụ chột" của Giáo Hội..."

Hic. Cha xứ muốn nói là "hai cột trụ", nhưng vì cái tật nói lái mà khổ thế đấy!

thuynguyen_gk
28-06-2012, 07:31 PM
Nghe xong mà dở khóc dở cười luôn 2 Ngài trên trời chắc cũng phải cười ra nước mắt luôn anh Mai Tín nhỉ. Thêm nhìu Cha xứ kiểu này cũng góp phần rất nhiều trong việc lôi kéo con chiên trẻ nè hahahah.

nguahoangtvt
29-06-2012, 09:28 AM
Hihi, anh Mai Tín lụm được chuyện này đâu cũng dzui nhỉ? :D Tình hình này là gặp nhiều đó nha.

Mai Tín
29-06-2012, 11:04 AM
Sáng nay vừa mở Da Hu
Phúc Thanh nhận được tin như thế này:

"Xao chìn! Chời mứ ai lon,
Duy An xôi lĩn, vì con rò bùa
Sợi đừ lứ sặm trò đùa
Đạo đàm ve vủi để mà sấu lông"

:d